1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất và người Thái Nguyên ( bài viết & ảnh)

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobebiboroi

    cobebiboroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thái Nguyên lên đến TP hạng 3 rồi mà nhiều nơi người ta vẫn còn nghĩ TN là 1 thị xã. Truyền thống lịch sử thì dày cui cui mà các cấp lãnh đạo thì chẳng biết cách xây dựng TP. Chủ trương mới đưa ra thì ai cũng sợ phải gánh trách nhiệm. Toàn ông bà già trong lãnh đạo chẳng có chút năng động . Giới trẻ lên thì toàn con ông cháu cha trong ngành, chẳng có chút năng lực nào cũng được làm to..................... Thật chẳng biết đến khi nào cái TP của tôi mới phát triển được đây.
    Được cái gái TN uống rượu kinh phết. Nhưng đừng có đú đởn nha, chẳng ra cái thể thống gì cả.
  2. cobebiboroi

    cobebiboroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Thái Nguyên lên đến TP hạng 3 rồi mà nhiều nơi người ta vẫn còn nghĩ TN là 1 thị xã. Truyền thống lịch sử thì dày cui cui mà các cấp lãnh đạo thì chẳng biết cách xây dựng TP. Chủ trương mới đưa ra thì ai cũng sợ phải gánh trách nhiệm. Toàn ông bà già trong lãnh đạo chẳng có chút năng động . Giới trẻ lên thì toàn con ông cháu cha trong ngành, chẳng có chút năng lực nào cũng được làm to..................... Thật chẳng biết đến khi nào cái TP của tôi mới phát triển được đây.
    Được cái gái TN uống rượu kinh phết. Nhưng đừng có đú đởn nha, chẳng ra cái thể thống gì cả.
  3. beckhamtn

    beckhamtn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    viết vớ va vớ vẩn! lo cưỡi lạc đà đi học đi
    sao lại có vấn đề rượu chè ở đây? cô tưởng cô uống giỏi lắm sao?tết về anh dẫn cô đi.
  4. beckhamtn

    beckhamtn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    viết vớ va vớ vẩn! lo cưỡi lạc đà đi học đi
    sao lại có vấn đề rượu chè ở đây? cô tưởng cô uống giỏi lắm sao?tết về anh dẫn cô đi.
  5. bonlmct

    bonlmct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên nhắc truyện uống rượu thấy thèm cảm giác ngồi ở đường tròn thành phố nhâm nhi 1 cái gì đó thú vị đến lạ lùng mặc dù thành phố mình trạt hẹp và khói bụi nhưng ở xa vẫn thấy nhớ và thân thương quá
  6. bonlmct

    bonlmct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên nhắc truyện uống rượu thấy thèm cảm giác ngồi ở đường tròn thành phố nhâm nhi 1 cái gì đó thú vị đến lạ lùng mặc dù thành phố mình trạt hẹp và khói bụi nhưng ở xa vẫn thấy nhớ và thân thương quá
  7. tvb1505

    tvb1505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } HỒ NÚI CỐC
    Hồ Núi Cốc cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 15 km về hướng tây nam. Ði theo tỉnh lộ Ðán - Núi Cốc trải nhựa phẳng phiu, uốn lượn qua những cánh rừng bạt ngàn, tít tắp là tới khu du lịch Núi Cốc. Hồ nằm giữa một khung cảnh thiên nhiên kì thú sơn thuỷ hữu tình. Nơi đây đã nổi tiếng bởi nét đẹp thiên tạo tự bao năm. Núi Cốc tên gọi một vùng đất, vùng hồ nên thơ, lung linh sắc màu huyền thoại của câu chuyện tình thuỷ chung trong truyền thuyết Nàng Công - Chàng Cốc.
    Hồ Núi Cốc là hồ nhân tạo. Diện tích mặt hồ rộng 25 km2, lòng hồ sâu 23 m, dung tích nước hồ là 175 triệu m3. Trên mặt hồ rộng mênh mông có tới hơn 89 hòn đảo, có đảo là rừng cây xanh, có đảo là nơi trú ngụ của đàn cò, có đảo là quê hương của loài dê, có đảo có đền Bà chúa Thượng Ngàn. Hồ có khả năng khai thác từ 600 - 800 tấn cá/năm. Hồ Núi Cốc là danh

    thắng và là nơi nghỉ mát đẹp. Khu du lịch hồ Núi Cốc được chia thành 2 khu, phía bắc hồ và phía nam hồ. Đi theo đường chính, bạn sẽ đến với khu du lịch phía bắc có đủ các nhà nghỉ mini nhấp nhô theo triền đồi, thấp thoáng dưới tán rừng cây keo lá chàm xanh mướt, bãi tắm, các khu vui chơi giải trí, công viên nước, công viên khủng long, tàu điện... Giá các phòng nghỉ ở đây cũng không đắt, chừng 100.000-200.000đ/1 phòng.

    Nếu có thời gian thoải mái, bạn hãy cùng bạn bè, người thân thuê tàu dạo chơi để được ngắm nhìn toàn cảnh hồ. Một ca thuyền máy khoảng 300.000đ. Ghé thăm đảo Cò, với những bãi sim và rặng tre già hoang sơ là nơi trú ngụ của rất nhiều loại chim, cò... đặc biệt là cò lửa mỗi khi chiều xuống. Lượn một vòng thuyền, bạn sẽ được thăm đập tràn thuỷ lợi và khu du lịch phía nam hồ với đủ các loại dịch vụ và khu du lịch sầm uất. Dừng thuyền ở một hòn đảo nhỏ yên ả và vắng vẻ, xung quanh là trời nước, bạn hãy tổ chức một bữa ăn vui vẻ, hoặc tận hưởng những giây phút thư giãn thật khó quên.
    Đặc điểm khí hậu:
    Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt: mùa lạnh từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, mùa nóng từ tháng 5 đến tháng 10. Nhiệt độ trung bình năm khoảng 250C.
    Đặc sản Hồ Núi Cốc:
    Những quán lá bập bềnh trên hồ phục vụ các món: cá mè hồ Núi Cốc đủ món (có con tới 9-10kg), tôm đá, thịt dúi rừng.
    Phương tiện để tới Hồ Núi Cốc:

    Từ Hà Nội, đi ô tô hoặc xe máy, xuôi theo quốc lộ 3 về phía bắc khoảng 2 tiếng xe chạy, chừng 80km là bạn đã có mặt ở thành phố công nghiệp gang thép Thái Nguyên nhộn nhịp. Rẽ trái theo đường đi hồ Núi Cốc 20km, qua những đồi chè xanh mướt nhấp nhô, những con suối hiền hoà chảy, bạn đã ở hồ Núi Cốc.
    Tuyến xe ô tô khách chất lượng cao đi Thái Nguyên, xuất phát từ bến xe khách Mễ Trì, xuất phát mỗi 30 phút.



    Các khách sạn ở Hồ Núi Cốc
    Khách sạn Núi Cốc
    Tel: 825 312
    (36 phòng)

  8. tvb1505

    tvb1505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } HỒ NÚI CỐC
    Hồ Núi Cốc cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 15 km về hướng tây nam. Ði theo tỉnh lộ Ðán - Núi Cốc trải nhựa phẳng phiu, uốn lượn qua những cánh rừng bạt ngàn, tít tắp là tới khu du lịch Núi Cốc. Hồ nằm giữa một khung cảnh thiên nhiên kì thú sơn thuỷ hữu tình. Nơi đây đã nổi tiếng bởi nét đẹp thiên tạo tự bao năm. Núi Cốc tên gọi một vùng đất, vùng hồ nên thơ, lung linh sắc màu huyền thoại của câu chuyện tình thuỷ chung trong truyền thuyết Nàng Công - Chàng Cốc.
    Hồ Núi Cốc là hồ nhân tạo. Diện tích mặt hồ rộng 25 km2, lòng hồ sâu 23 m, dung tích nước hồ là 175 triệu m3. Trên mặt hồ rộng mênh mông có tới hơn 89 hòn đảo, có đảo là rừng cây xanh, có đảo là nơi trú ngụ của đàn cò, có đảo là quê hương của loài dê, có đảo có đền Bà chúa Thượng Ngàn. Hồ có khả năng khai thác từ 600 - 800 tấn cá/năm. Hồ Núi Cốc là danh

    thắng và là nơi nghỉ mát đẹp. Khu du lịch hồ Núi Cốc được chia thành 2 khu, phía bắc hồ và phía nam hồ. Đi theo đường chính, bạn sẽ đến với khu du lịch phía bắc có đủ các nhà nghỉ mini nhấp nhô theo triền đồi, thấp thoáng dưới tán rừng cây keo lá chàm xanh mướt, bãi tắm, các khu vui chơi giải trí, công viên nước, công viên khủng long, tàu điện... Giá các phòng nghỉ ở đây cũng không đắt, chừng 100.000-200.000đ/1 phòng.

    Nếu có thời gian thoải mái, bạn hãy cùng bạn bè, người thân thuê tàu dạo chơi để được ngắm nhìn toàn cảnh hồ. Một ca thuyền máy khoảng 300.000đ. Ghé thăm đảo Cò, với những bãi sim và rặng tre già hoang sơ là nơi trú ngụ của rất nhiều loại chim, cò... đặc biệt là cò lửa mỗi khi chiều xuống. Lượn một vòng thuyền, bạn sẽ được thăm đập tràn thuỷ lợi và khu du lịch phía nam hồ với đủ các loại dịch vụ và khu du lịch sầm uất. Dừng thuyền ở một hòn đảo nhỏ yên ả và vắng vẻ, xung quanh là trời nước, bạn hãy tổ chức một bữa ăn vui vẻ, hoặc tận hưởng những giây phút thư giãn thật khó quên.
    Đặc điểm khí hậu:
    Khí hậu chia làm hai mùa rõ rệt: mùa lạnh từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, mùa nóng từ tháng 5 đến tháng 10. Nhiệt độ trung bình năm khoảng 250C.
    Đặc sản Hồ Núi Cốc:
    Những quán lá bập bềnh trên hồ phục vụ các món: cá mè hồ Núi Cốc đủ món (có con tới 9-10kg), tôm đá, thịt dúi rừng.
    Phương tiện để tới Hồ Núi Cốc:

    Từ Hà Nội, đi ô tô hoặc xe máy, xuôi theo quốc lộ 3 về phía bắc khoảng 2 tiếng xe chạy, chừng 80km là bạn đã có mặt ở thành phố công nghiệp gang thép Thái Nguyên nhộn nhịp. Rẽ trái theo đường đi hồ Núi Cốc 20km, qua những đồi chè xanh mướt nhấp nhô, những con suối hiền hoà chảy, bạn đã ở hồ Núi Cốc.
    Tuyến xe ô tô khách chất lượng cao đi Thái Nguyên, xuất phát từ bến xe khách Mễ Trì, xuất phát mỗi 30 phút.



    Các khách sạn ở Hồ Núi Cốc
    Khách sạn Núi Cốc
    Tel: 825 312
    (36 phòng)

  9. loveguard

    loveguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay công việc mới ngớt được một chút, bèn nói thẳng với sếp là em dek làm việc nữa, em sẽ viết một chút gì đó về nơi em từng sống đến 10 năm liền. Đóng cửa sổ mail nghiệp vụ lại, sếp nhìn một lúc rồi nói: tao cũng thế, tao cũng viết về quê tao.
    Thấy em Tamhoncuada tâm huyết quá, thậm chí còn hơn cả Hoacuctay của Box Hà Lan nữa. Thật là yêu!
    Sống ở Thái Nguyên, thực ra không có nhiều điều để tự hào như những vùng khác, vì bản sắc văn hoá không rõ nét như văn hoá người vùng cao ở những tỉnh miền núi hoàn toàn, văn hoá đồng bằng bắc bộ cũng không bằng các tỉnh đồng bằng. Nhất là truyền thống địa linh nhân kiệt thì thua xa dân Thanh, Nghệ.
    Tuy nhiên, Thái Nguyên cũng không có nhiều điều để bị chê bai như những vùng khác. Nhớ lại những câu như "Hà chuồn Nam lủi Thái Bình bay, Hà Nội ...trốn giữa ban ngày", hay những bài vè chế diễu dân các vùng Nam Hà (chín củ thành mười...), vùng Thanh hoá (Khu bốn đuổi ra.. ), Nghệ An (Bọ ăn cá quê bọ...), Hà Tây (Ba vi có con Bo Vang..), vv...
    Người Kinh ở Thái Nguyên chủ yếu là dân di cư từ đồng bằng bắc bộ lên, văn hoá giống như hợp chủng quốc Hoa kỳ. Có lẽ vì thế nên người Thái Nguyên khá phóng khoáng.
    Học cấp 3 ở Thái Nguyên, xin kể lại một vài chuyện mà trong Box thì thằng có lẽ Thainguyen001 nó cũng biết, nhưng thằng như nó thì rành về máy tính hơn, chứ nói chuyện cảm xúc với nó, khác gì chửi nhau.
    Ngày đó (1995), cả lũ đến trường tập trung, buổi đầu tiên nhớ mặt 2 thằng, trong đó có thằng Bình nâu (thằng này da đen xì, anh em không nỡ gọi thẳng thuộc tính này nên giảm nhẹ thành "nâu" - bây giờ tự xưng là Thainguyen001). Hai thằng mất dạy ngồi phía sau dám hất cát lên chân mình. Mình đã nghĩ lúc về phải binh từng thằng một, sau chúng nó trốn nhanh quá, không tìm thấy, sau nữa thân nhau rồi thì quên bố nó mất, thế là không đánh được 2 thằng mất dạy đó.
    Học cấp 3, cứ tan học là phi ngay ra sân vận động, hôm nào cũng đá bóng. Lớp mình mạnh quá, tiếc là chưa hạ được bọn A1 trường Lương. Chúng nó chỉ dám đá 7 người, nếu đá 11 chắc chắn giết chết tụi này ngay. Sau này về HN học đại học, bọn này mà gom thành 1 đội đi đá ăn tiền thế nào cũng lãi.
    Ở cổng bảo tàng có quán nước, thực ra là quán Bia hơi Hà Nội của cô Thanh. Nhưng cả bọn toàn gọi là quán Cổng bảo tàng. Uống nước và tụ họp nhau ở đó nhiều đến nỗi cô ấy thuộc cả tên. Hôm trước về qua thấy chỗ đó dẹp bay hết cả, nhớ quán xưa quá.
    Đang viết thì có điện thoại, cảm xúc bay đâu hết, sếp tổng gọi đi tiếp khách. Hẹn anh em dịp khác vậy!
  10. loveguard

    loveguard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay công việc mới ngớt được một chút, bèn nói thẳng với sếp là em dek làm việc nữa, em sẽ viết một chút gì đó về nơi em từng sống đến 10 năm liền. Đóng cửa sổ mail nghiệp vụ lại, sếp nhìn một lúc rồi nói: tao cũng thế, tao cũng viết về quê tao.
    Thấy em Tamhoncuada tâm huyết quá, thậm chí còn hơn cả Hoacuctay của Box Hà Lan nữa. Thật là yêu!
    Sống ở Thái Nguyên, thực ra không có nhiều điều để tự hào như những vùng khác, vì bản sắc văn hoá không rõ nét như văn hoá người vùng cao ở những tỉnh miền núi hoàn toàn, văn hoá đồng bằng bắc bộ cũng không bằng các tỉnh đồng bằng. Nhất là truyền thống địa linh nhân kiệt thì thua xa dân Thanh, Nghệ.
    Tuy nhiên, Thái Nguyên cũng không có nhiều điều để bị chê bai như những vùng khác. Nhớ lại những câu như "Hà chuồn Nam lủi Thái Bình bay, Hà Nội ...trốn giữa ban ngày", hay những bài vè chế diễu dân các vùng Nam Hà (chín củ thành mười...), vùng Thanh hoá (Khu bốn đuổi ra.. ), Nghệ An (Bọ ăn cá quê bọ...), Hà Tây (Ba vi có con Bo Vang..), vv...
    Người Kinh ở Thái Nguyên chủ yếu là dân di cư từ đồng bằng bắc bộ lên, văn hoá giống như hợp chủng quốc Hoa kỳ. Có lẽ vì thế nên người Thái Nguyên khá phóng khoáng.
    Học cấp 3 ở Thái Nguyên, xin kể lại một vài chuyện mà trong Box thì thằng có lẽ Thainguyen001 nó cũng biết, nhưng thằng như nó thì rành về máy tính hơn, chứ nói chuyện cảm xúc với nó, khác gì chửi nhau.
    Ngày đó (1995), cả lũ đến trường tập trung, buổi đầu tiên nhớ mặt 2 thằng, trong đó có thằng Bình nâu (thằng này da đen xì, anh em không nỡ gọi thẳng thuộc tính này nên giảm nhẹ thành "nâu" - bây giờ tự xưng là Thainguyen001). Hai thằng mất dạy ngồi phía sau dám hất cát lên chân mình. Mình đã nghĩ lúc về phải binh từng thằng một, sau chúng nó trốn nhanh quá, không tìm thấy, sau nữa thân nhau rồi thì quên bố nó mất, thế là không đánh được 2 thằng mất dạy đó.
    Học cấp 3, cứ tan học là phi ngay ra sân vận động, hôm nào cũng đá bóng. Lớp mình mạnh quá, tiếc là chưa hạ được bọn A1 trường Lương. Chúng nó chỉ dám đá 7 người, nếu đá 11 chắc chắn giết chết tụi này ngay. Sau này về HN học đại học, bọn này mà gom thành 1 đội đi đá ăn tiền thế nào cũng lãi.
    Ở cổng bảo tàng có quán nước, thực ra là quán Bia hơi Hà Nội của cô Thanh. Nhưng cả bọn toàn gọi là quán Cổng bảo tàng. Uống nước và tụ họp nhau ở đó nhiều đến nỗi cô ấy thuộc cả tên. Hôm trước về qua thấy chỗ đó dẹp bay hết cả, nhớ quán xưa quá.
    Đang viết thì có điện thoại, cảm xúc bay đâu hết, sếp tổng gọi đi tiếp khách. Hẹn anh em dịp khác vậy!

Chia sẻ trang này