1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đất Vĩnh Long - Điểm danh tại trang 1 đó !

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi sweetlove_17, 28/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Mình ở Tam Bình có dòng sông Mang Thít chảy qua còn huyện Mang Thít thì mình nghĩ có trái thốt nốt và nếu còn thì dừa sáp !
    Con cá bống kèo cũng ở khu này thì phải!
    Nói thất cái mềin tây của chúng ta mênh mông lắm lắm!
  2. neweco

    neweco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. neweco

    neweco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. neweco

    neweco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi thư viện, ghi được mấy câu ca dao về vĩnh Long này:
    - Sông Vĩnh Long như rồng uốn khúc,
    Đất Vĩnh Long ngoạn mục như mơ.
    Giàu lòng, đất sử, tình thơ,
    Dòng sông man mác, câu hò đêm trăng.
    - Vĩnh Long có bưởi Bình Minh,
    Cam quýt Tam Bình, đồng ruộng Vũng Liêm.
    - Trà Ôn nước ngọt, đất lành,
    Ai qua đến đó không đành bỏ đi.
    - Tết về nhớ viếng Trà Ôn
    Tháng giêng mồng bốn giỗ ông Ngọc Hầu (Ông Nguyễn Văn Tồn)
    - Đất Trà Ôn tiếng đồn con cá cháy
    Đất Vĩnh Trị nổi tiếng nem ngon
    Gạo Ba Kè càng dẻo càng thơm
    Anh về ở đất Sài Gòn
    Nhiều năm vẫn nhớ rượu ngon Lộc Hà.
    - Ai đi, ai nhớ xôn xao,
    Ta về, ta nhớ cù lao An Bình.
    - An Bình một dải biếc xanh,
    Trái cây trĩu nặng trên cành đong đưa.
    - Tân Quới khoai lang, Thuận An cải xà lách (xoong)
    Cam sành Tường Lộc, Quới Thiện bòn bon
    Anh đến thăm quê khen nức tiếng đồn
    Sao bằng về Bưng Sẫm ăn "bình định" (rau tai tượng), bồn bồn làm dưa.
    - Chợ nào nhiều rau bằng chợ Thầy Phó
    Chợ nào đánh võ bằng chợ Nhà Đài
    Chợ Tân Quới mua bán nhiều khoai
    Chợ Mỹ Tho đem cả ghe chài đến mua.
    - Sông Long Hồ chảy ngang chợ Vãng
    Vàm Long Hồ uốn ngọn Cổ Chiên
    Như con bên cạnh mẹ hiền
    Uống dòng sữa ngọt, tuổi tên gắn liền.
    - Sông Mang Thít có dòng nước xoáy,
    Rạch Bà Sỏi nước chảy vòng cung.
    Người đi mang nỗi nhớ nhung,
    Sông này vẫn giữ thủy chung với người.
  5. trungtruc2005

    trungtruc2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2005
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào có thể phối nhạc cho bài thơ này không ta?
    Hay phối theo lối hát đàn ca tài tử đi!
    Anh có dự án phổ cập kiến thức cho khách du lịch (hát,lịch sử,sáng tác) về đờn ca tài tử nhưng không biết cách nào gầy dựng 1 đội cho Nhà vuờn của anh ở Tam Bình.
    Bạn nào ở Vĩnh Long có thông tin hay số điện thoại liên lạc với 1 tổ chức nào của tỉnh Vĩnh Long để anh liên hệ thành lập đội Đờn ca tài tử cho Ấp Tường Lộc huyện Tam bình !
  6. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới mình lại có dịp quay về với Vĩnh Long rồi . . .
  7. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Ôi ! mỏi mòn chờ...
    Thèm cảm giác mấy anh em ngồi uống bia ngã 4 quá anh wild ơi.
  8. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới anh không làm địa bàn Bến Tre nữa. Sau 5 năm gắn bó, tâm huyết giờ thấy hơi hụt hẫng . . . Chuẩn bị lại Vĩnh Long, An Giang, có khi là Đồng Tháp nữa ....
  9. th_tr321

    th_tr321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi, mất chiến hữu
  10. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Vĩnh Long hả? 13 năm đặt chân về mảnh đất Miền tây thì 2/3 Thời gian gắn Bó với Vĩnh long rùi(đường Phạm cơ Điều.F3.TXVL)
    Nhiều khi k dám nghĩ tới.nghĩ rùi thì ky niệm cứ trôi về.buồn!

Chia sẻ trang này