1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Datemating - Hẹn hò nhau đi nào ! Chrismas đang tới kìa ! Cơ hội dành cho các chàng và nàng còn đanh

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi vi_an_ninh_to_quoc2, 09/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NHAM_NGA_HANH_new

    NHAM_NGA_HANH_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tóc thì duyệt nhưng da hơi đen,có cô nào khá hơn không vậy.Hi vọng đặt hết vào moondy_eye đấy.
  2. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Ông Nhậm Ngã Hành này ... được voi còn đòi tiên.
    Cô tháng tư miếu nhà em là xinh nhất đây. Đòi cô nào xinh hơn thì hơi hiếm. Cô trắng thì tóc không dài đâu. Ngang lưng thôi ...
    ơ ! mà mình thành tú bà từ lúc nào ý nhỉ
    Ảnh cô Su xinh đẹp nhé ...
    Được moondy_eye sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 19/12/2005
  3. NHAM_NGA_HANH_new

    NHAM_NGA_HANH_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    cô ơi tôi nặng chỉ có 50kg thui,cô giới thiệu cho tui cô su đấy có ngày tui gãy xương sống lưng mất thôi.Mới nhờ vả một tý mà đã cau có rùi ,làm gì mà tìm được bạn trai đi chơi noel hả,với lại tú bà gì mà chẳng hiếu khách chút nào là sao
  4. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    đòi hỏi cao thế này ... tớ chịu rồi ....
    Mấy cô xinh như thế còn chê ... bó tay ...
    May quá chưa Up ảnh mình lên đây .. ko thì tẽo ..
  5. noperfect_g

    noperfect_g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Hẹn hò với một người chưa quen chắc là thú vị lắm. 7x như mình có cơ hội không nhỉ?
    Profile:
    - Giới tính: Nữ
    - Năm sinh: 79
    - Sống và làm việc tại HN
    - Sở thích: tụ tập, kết bạn, ăn uống...
    - Điểm tự đánh giá hình thức (6-7/10)
    - Điểm tự đánh giá năng lực làm datemater (6-7/10)
    Cần tìm đối tác:
    - Mục đích: giống chủ đề của topic, chơi Noel
    - Yêu cầu chung về đối tác: vui vẻ, không phải người xấu bụng tôn trọng nữ giới.
    Thông tin thêm: mình là một con chiên lạc đàn của Chúa
    Liên hệ bước đầu bằng PM nhé! Thanks!
  6. eyamanh

    eyamanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Bác Nham Nga Hanh thấy em này được ko .
    [​IMG]
    Được thì alô em 1 câu. 2 em trên kia làm sao mà sóng sánh bằng em này
  7. NHAM_NGA_HANH_new

    NHAM_NGA_HANH_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cô này thì em biết rùi,riêng cô này em xin nhường lại cho ai có nhu cầu ,bởi vì em thấy cô này trả lời baqì rùi ,quá đanh đá và hoành tráng luôn.Em xin rút từ vòng gửi xe.Với lại nhìn cô này em liên tưởng ngay đến mấy cô ma mơ canh đầu phố Huế.hehe.Bác có giới thiệu cho em thì giới thiệu cô nào chat chit ít thôi và nhất là ko phải các cô trên mạng TTVLOL là được rùi.Nếu ko em sợ........
  8. eyamanh

    eyamanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Không thích gái trên mạng mà lại lên đây để tìm. Bó chiếu với bố này. Thôi khuyên bác là mang vợt ra đường mà vợt vậy. Em nào cũng chê.
  9. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0

    ........ Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm ... Buồn nhớ ai trăng rơi trên sông ... Cùng sóng nước trăng trôi lang thang ... Đi tìm người thương
    ....... Nửa vầng trăng anh nơi phương xa .. Nửa nhớ mong em đây ngóng chờ ...... Chờ anh đến với những nỗi nhớ .. cho tròn vầng trăng......
    ..... Người ở đâu trăng em lẻ loi .. nỡ quên mau yêu thương ngày nào ... vầng trăng héo úa với những tiếc thương cho tình vội xa ........
    ..... Chỉ còn em đêm ôm cô đơn .. Ánh trăng non ai chia đôi vầng .. Buồn rơi mãi dẫu có đớn đau vẫn ôm tình anh ...........
    .......... Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi ..... Lòng em nhớ anh nơi cuối trời .. Dù rằng anh giờ đây phôi pha vui tình duyên mới ..... Một mình em ôm lòng đớn đau ... Tìm anh dưới trăng khuya khuyết tàn ...... Lòng em mong rằng anh không quên ....... Ở nới vắng xa em vẫn chờ .............. !!!!!!!!!!!!

    Hát tặng 1 bài cho không khí nó phấn chấn nào ....
    Cố lên anh chị em nhà ta
  10. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Giật cả mình ... đến ghê ...
    Thế đến giờ này đã ai làm ăn được gì chưa ? Cố lên chứ ?

Chia sẻ trang này