1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu ấn đầu tiên của HLV trưởng người Brazil Tavares !!!

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi Computerdeptrai, 03/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Dấu ấn đầu tiên của HLV trưởng người Brazil Tavares !!!

    tại sao lại ko khi Tavares chính là HLv người nước ngoài đầu tiên thành công mặc dù chỉ nắm đội tuyển trong hơn 1 tháng ngắn ngủi.Ông bà ta đã nói "Vạn sự khởi đầu nan",chính HLV người Brazil này đã góp phần xoá đi mặc cảm khi đối đầu với các đội bóng nước ngoài của cầu thủ Việt Nam,góp phần dựng nên 1 thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam.Tài năng,sự hiểu biết về bóng đá châu Á,sự nhiệt tình,cương trực (ra đi vì cách làm việc mập mờ của VFF) và yêu Việt Nam đến cuồng nhiệt (liên hệ để quay trở lại Vn từ rất lâu trước cả Riedl) với những lý do đó Tavares hoàn toàn có thể trở thành HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.Và nếu điều đó thành sự thật box ta sẽ có thêm 1 người Brazil nữa để ủng hộ.Hy vọng rằng Tavares sẽ trở thành HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam và ông sẽ viết nên trang sử mới huy hoàng hơn cho bóng đá Việt Nam và sẽ để lại dấu ấn của 1 người Brazil trong lối đá và lịch sử của bóng đá Việt Nam.Forza Tavares!!!

    Được Computerdeptrai sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 09/06/2004
  2. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần tới HLV Tavares tới Việt Nam

    HLV Tavares.
    Nhận lời mời qua e-mail của Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá VN Phạm Ngọc Viễn, tuần tới HLV Edson Auzanro Tavares sẽ có mặt tại Việt Nam để thương thảo lần cuối về hợp đồng huấn luyện đội tuyển bóng đá quốc gia. Nhà cầm quân người Brazil này chính là ông thày ngoại đầu tiên của bóng đá Việt Nam.
    Nếu không có gì thay đổi lớn, thì ông Tavares nhiều khả năng sẽ ký hợp đồng với LĐBĐ Việt Nam ngay trong chuyến trở lại Việt Nam tuần tới. Theo nguồn riêng của VnExpress, Liên đoàn đã gửi bản dự thảo hợp đồng tới ông Tavares, và hai bên về cơ bản đã đạt được thoả thuận ở mọi điều khoản chính. Do đó, khi tới Hà Nội, Liên đoàn và ông Tavares sẽ không mất nhiều thời gian để đàm phán, chỉ còn bàn thêm về những chi tiết nhỏ và những điều khoản không rõ nghĩa lắm về ngôn ngữ. Nhiều khả năng, mức lương tháng của ông Tavares khi dẫn dắt đội tuyển bóng đá nam quốc gia sẽ vào khoảng 12.000 đến 14.000 USD, chưa tính các khoản phụ phí (chừng 3.000 USD/tháng).
    Hiện nay, Tavares đang ở Brazil sau khi chia tay với CLB Lifan (Trung Quốc). Chính vị HLV 44 tuổi này cũng đã bày tỏ ý định được quay lại hợp tác với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, như HLV Alfred Riedl đã từng 2 lần dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Khi còn ở Lifan, ông được trả khoảng 15.000 USD/tháng, với bản hợp đồng ngắn hạn nửa năm. Trong khi đó, LĐBĐ Việt Nam có thể đưa ra bản hợp đồng dài hơi hơn với mức lương tương đương. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá VN Phạm Ngọc Viễn cũng khẳng định hai bên đã trao đổi về chuyện lương bổng, và không gặp khúc mắc gì.
    Về trường hợp HLV Peter Withe chậm trả lời dứt khoát có dẫn dắt đội tuyển Việt Nam hay không, ông Viễn nhấn mạnh: "Kể cả ông Withe có nhận lời ngay trong tuần này thì mọi việc cũng đã muộn. Liên đoàn đã gần như có được Tavares - một người thực sự muốn quay lại giúp đỡ bóng đá Việt Nam phát triển. Ông Tavares đã thể hiện sự quan tâm đối với nền bóng đá của chúng ta thông qua việc giữ liên lạc với Liên đoàn suốt thời gian qua, chính xác là trước cả khi ông Riedl nắm đội U23, chứ không phải gần đây mới đặt vấn đề".
    T. Huy
  3. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    HLV Tavares ký hợp đồng 2 năm dẫn dắt đội tuyển VN
    (VietNamNet) - Theo nguồn tin riêng của VietNamNet, hôm qua (4/3), HLV Edson Tavares đã thống nhất toàn bộ các điều khoản trong bản hợp đồng dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam. Theo đó, ngày 13/3, ông thầy người Brazil sẽ đến Hà Nội để tiến hành thủ tục ký kết hợp đồng với LĐBĐ VN (VFF) với thời hạn 2 năm và mức lương "cứng" khoảng 9.000 USD/tháng.
    Như VietNamNet đã đưa tin, sau khi "phương án 1" Peter Withe bất thành, HLV Tavares đã trở thành ứng viên nặng ký nhất cho chức HLV trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam. Sau một thời gian tiến hành liên lạc, đàm phán khẩn trương, đến ngày hôm qua thì HLV người Brazil đã gật đầu đồng ý và chính thức đặt vé máy bay từ Rio de Janeiro để đến Việt Nam vào ngày 13/3.
    Ngoài mức lương "cứng" nói trên, HLV Tavares còn được hưởng các chế độ khác như nhà ở, ô tô riêng, vé máy bay khứ hồi Việt Nam - Brazil 2 lần/năm... Có thể nói rằng, so với mức lương mà ông Tavares nhận được ở Trung Quốc thời còn dẫn dắt CLB Chongqing Lifan (30.000 USD/tháng) thì bản hợp đồng với VFF của HLV Brazil lần này có giá rất "mềm".
    Tuy nhiên, không vì thế mà giá trị của ông bị đánh giá thấp. Khả năng của Tavares đã được khẳng định qua những gì ông đem lại cho đội tuyển Việt Nam tại Cúp Độc Lập năm 1995. Chỉ với quỹ thời gian 45 ngày, Tavares đã khiến tất cả những quan chức, cầu thủ và giới hâm mộ bóng đá nước nhà đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi một lứa cầu thủ mới Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Công Minh, Chí Bảo, Hữu Thắng... đã chơi ngang ngửa với các CLB mạnh của Trung Quốc, Hàn Quốc. Quan trọng hơn, qua giải đấu này, những người làm bóng đá VN đã phải thay đổi quan niệm về thể lực của các cầu thủ còn bản thân các cầu thủ đã xoá bỏ được sự tự ti về chính năng lực của mình, làm tiền đề cho những thành công liên tiếp tại SEA Games, Tiger Cup.
    Chính vì thành công mang tính "nền móng" cho bóng đá VN, kể từ thời điểm đó đến nay VFF vẫn giữ liên lạc mật thiết với HLV Tavares. Thiện chí của LĐBĐ VN và khát khao được làm việc tại Việt Nam của HLV Tavares cuối cùng đã tìm được tiếng nói chung. Không những vậy, so với đồng nghiệp người Anh, Edson Tavares không quá đặt nặng vấn đề tiền lương, thưởng và các chế độ liên quan. Ông chỉ mong sao được sớm trở lại đất nước mà ông rất có thiện cảm, cũng như VFF phải tạo điều kiện tối đa cho ông trong công việc.
    Vậy nên, có thể khẳng định rằng bản hợp đồng giữa Tavares và VFF đã thoả mãn sự mong muốn của dư luận, giới hâm mộ, khi Peter Withe đã quay lưng không một lời từ giã sau chuyến du lịch hạng sang tại Việt Nam để đặt bút ký hợp đồng với LĐBĐ Indonesia ngày 3/3 vừa qua.
    Vài nét về HLV Tavares

    Tên đầy đủ: Edson Araujo Tavares.
    Sinh ngày: 10/6/1956 tại Rio de Janeiro, Brazil.
    Sử dụng thông thạo 4 ngoại ngữ: Bồ Đào Nha, Pháp, Anh, Tây Ban Nha và ông cũng có thể nói được tiếng Arập, Đức, Italia.
    Bằng cấp: Bằng giáo dục thể chất trường ĐH Lausanne (Thuỵ Sỹ) năm 1983; Bằng HLV của LĐBĐ Thuỵ Sỹ và Bằng Kỹ thuật năm 1984; Chiến thuật đặc biệt của Sports Schulle (RFA); Bằng Tiến sỹ của Trung tâm HL bóng đá trường ĐH Castelo Branco (Rio de Janeiro) năm 1995. Ngoài ra, HLV Tavares còn được cấp Bằng Quản lý - Tiếp thị bóng đá, Bằng Nghiên cứu sinh (ĐH Rio de Janeiro); Bằng dinh dưỡng trong Thể thao (UCLA - Mỹ) và Bằng Y học Thể thao (Sports Schulle - Thuỵ Sỹ).
    Sự nghiệp cầu thủ: Từng chơi cho các CLB: Vasco de Gama (Brazil), Belennese, Braga, FC Porto (BĐN), Portuguesa (Venezuela), FC Zurich, FC Fribourg, FC Rennes (Thuỵ Sỹ).
    Sự nghiệp HLV: FC Fribourg (Thuỵ Sỹ năm 82-83); Stade Soussien FC (Tusinia năm 84-85); Porto Alegre (Brazil năm 1986); ĐTQG Jordan (năm 87); Ramtha FC (năm 87); Signal-Bernex (Thuỵ Sỹ năm 88-89); Trợ lý HLV ĐTQG Chi Lê (năm 1989); Al Hilal (Saudi Arabia năm 90-91); Al Salmiya (Kuwait năm 91-94); HLV ĐTQG Việt Nam (95); Khetal (Kuwait năm 96-97); Matsunish Guangzhou (TQ năm 98); Shichuan QuanQuing (TQ năm 99); Shenzen Pingan (TQ năm 2000); Chongqing Lifan (TQ năm 2001-2003).

    Triệu Vân
  4. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    HLV Tavares dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong một năm
    HLV Tavares (phải) đặt bút ký.
    Chiều nay, lễ ký hợp đồng giữa LĐBĐ Việt Nam và HLV Edson Araujo Tavares đã diễn ra tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Theo đó, ngoài việc dẫn dắt ĐTQG, nhà cầm quân 48 tuổi người Brazil kiêm nhiệm cả cương vị HLV đội Olympic và cố vấn các đội trẻ trong thời gian một năm, tính từ 26/3.
    Chi tiết của bản hợp đồng không được tiết lộ. Nhưng theo nguồn tin riêng của VnExpress, mức lương của ông Tavares vào khoảng 9.000 USD/tháng, cộng thêm khoản tiền phụ phí khoảng 3.000 USD/tháng.
    Trước đó, LĐBĐ Việt Nam đã đề nghị ông Tavares một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, với một kế hoạch dài hạn cho đội tuyển. Tuy nhiên, HLV này đề nghị trước mắt chỉ ký một năm để tránh rủi ro cho cả đôi bên, và Liên đoàn đã chấp thuận. Mặc dù vậy, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Mai Liêm Trực mong muốn sẽ gia hạn hợp đồng với ông Tavares để hướng tới một mục tiêu dài hơi, nhằm đưa bóng đá Việt Nam đạt thành tích cao ở cả đấu trường ngoài khu vực.
    Tại buổi lễ ký chiều nay, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Mai Liêm Trực tiết lộ rằng, ông Tavares đã nhận được nhiều lời mời chào hấp dẫn hơn. HLV này thậm chí còn cho các quan chức của Liên đoàn xem một bản hợp đồng mà một đội bóng khác đã đề nghị ông với giá trị tiền lương và chế độ ưu đãi hơn. Chính vì thế, ông Trực thay mặt Liên đoàn trân trọng cảm ơn tình cảm của ông Tavares.
    HLV Tavares sẽ chỉ có 4 ngày để truyền đạt những bài học đầu tiên cho các tuyển thủ Việt Nam, trước trận gặp Libăng ở vòng loại World Cup 2006 vào 31/3 tới. Sau khi tới Việt Nam, nhà cầm quân người Brazil đã dự khán 3 trận đấu: SLNA - HA Gia Lai, Thép Hoà Phát - Quân khu 5, Nam Định - Đà Nẵng. Sau khi theo dõi trận đấu trên sân Thiên Trường, ông Tavares vẫn tỏ ra ấn tượng với học trò cũ Lê Huỳnh Đức (đang khoác áo Đà Nẵng). Do mới tới Việt Nam, ông Tavares sẽ chỉ trực tiếp chọn danh sách đội tuyển từ trận gặp Hàn Quốc. Còn danh sách triệu tập cho trận gặp Libăng vẫn do HLV Thành Vinh đề xuất.
    Vài nét về HLV Tavares
    Tên đầy đủ: Edson Araujo Tavares
    Nơi sinh: Rio de Janeiro, Brazil
    Ngày sinh: 10/6/1956
    Bằng cấp:
    - Năm 1983: Bằng giáo dục thể chất trường Đại học Lausanne (Thuỵ Sĩ)
    - Năm 1984: Bằng HLV của LĐBĐ Thuỵ Sĩ và Bằng Kỹ thuật - Chiến thuật đặc biệt của Sports Schulle (RFA).
    - 1995: Bằng tiến sĩ của Trung tâm huấn luyện bóng đá trường Đại họ Castelo Branco (Rio de Janeiro).
    Ngoài ra, HLV Tavares còn được cấp: Bằng Quản lý - Tiếp thị bóng đá, Bằng Nghiên cứu sinh (ĐH Rio de Janeiro); Bằng dinh dưỡng trong Thể thao (UCLA - Mỹ) và Bằng Y học Thể thao (Sports Schulle - Thuỵ Sỹ).
    Ngôn ngữ: HLV Tavares sử dụng thông thạo 4 ngoại ngữ: Bồ Đào Nha, Pháp, Anh, Tây Ban Nha và có thể nói được tiếng Ảrập, Đức, Italy.
    Sự nghiệp khi còn là cầu thủ:
    Tavares từng chơi cho các CLB: Vasco de Gama (Brazil), Belennese, Braga, FC Porto (Bồ Đào Nha), Portuguesa (Venezuela), FC Zurich, FC Fribourg, FC Rennes (Thuỵ Sĩ).
    Sự nghiệp HLV:
    FC Fribourg (Thuỵ Sĩ; 1982-83)
    Stade Soussien FC (Tusinia năm 1984-85)
    Porto Alegre (Brazil năm 1986)
    ĐTQG Jordan (năm 1987)
    Ramtha FC (năm 1987)
    Signal-Bernex (Thuỵ Sĩ năm 1988-89)
    Trợ lý HLV ĐTQG Chile (năm 1989)
    Al Hilal (Ảrập Xêut năm 1990-91)
    Al Salmiya (Kuwait năm 1991-94) - đội bóng mà HLV Riedl từng dẫn dắt trước khi trở thành HLV trưởng U23 Việt Nam tại SEA Games 2003
    HLV ĐTQG Việt Nam (1995)
    Khetal (Kuwait năm 1996-97)
    Matsunish Guangzhou (Trung Quốc năm 1998)
    Shichuan QuanQuing (Trung Quốc năm 1999)
    Shenzen Pingan (Trung Quốc năm 2000)
    Chongqing Lifan (Trung Quốc năm 2001-2003)
  5. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    HLV Tavares: ''Những năm tháng tới sẽ mang dấu ấn của tôi''

    Tavares tự tin nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.
    Thận trọng, dè dặt khi chia sẻ quan điểm về bóng đá Việt Nam, nhưng tân HLV trưởng đội tuyển quốc gia Edson Tavares rất tự tin khi nói về giấc mơ của mình. Ngay trong buổi lễ ký hợp đồng, ông Tavares khẳng định quyết tâm đạt mục tiêu có huy chương ở Tiger Cup 2004, và muốn để lại dấu ấn riêng của mình.
    - Xin ông cho biết mục tiêu khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam?
    HLV nào cũng có giấc mơ của mình, đã ra trận là muốn chiến thắng. Mục tiêu đưa đội tuyển Việt Nam lọt vào top 3 ở Tiger Cup 2004 mà LĐBĐ Việt Nam đề ra cũng nằm trong giấc mơ của tôi. Những năm tháng tới, bóng đá Việt Nam sẽ mang dấu ấn của tôi.
    - Ông nhận xét thế nào về trình độ của các cầu thủ Việt Nam sau 9 năm?
    Khi tôi sang Việt Nam 9 năm trước, điều kiện khó khăn hơn bây giờ nhưng trình độ của các cầu thủ cũng tốt. Mới xem 3 trận sau khi trở lại Việt Nam, nhưng tôi thấy nhiều cầu thủ dù không có tên trong đội tuyển quốc gia đã thi đấu rất tốt.
    - Ông nghĩ sao về quan điểm trẻ hóa đội tuyển của Việt Nam?
    Tôi ủng hộ trẻ hóa, nhưng cũng không chống lại việc sử dụng những cầu thủ lớn tuổi có kinh nghiệm. Ở các nước khác cũng vậy, luôn có sự kết hợp giữa các cầu thủ có kinh nghiệm và lứa trẻ. Trước khi đưa ra một quyết định gì, tôi sẽ cân nhắc cẩn thận.
    - Chỉ dẫn dắt đội tuyển trong thời gian 1 năm, ông có định xây dựng những kế hoạch ''dài hơi'' cho đội tuyển hay không?
    Tôi có thời gian như thế nào thì sẽ xây dựng kế hoạch tương ứng như thế.
    - Ông sẽ làm gì để chuẩn bị cho trận đấu tới gặp Libăng?
    Tôi chỉ có 4 ngày cùng các cầu thủ của đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho trận đấu sắp tới gặp Libăng. Liên đoàn cũng không đòi hỏi tôi phải chịu trách nhiệm chính trong trận đấu này. Chính vì vậy, trong thời gian ngắn tập huấn ngắn đó, tôi sẽ làm quen với các cầu thủ, nói về một số triết lý và quan điểm chiến thuật, sơ đồ đội hình.
    Gia Tuệ
  6. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    HLV Tavares chính thức ký hợp đồng dẫn dắt ĐTVN
    (VietNamNet) - Chiều nay, HLV Edson Ajauro Tavares đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam với thời hạn 1 năm. Bày tỏ cảm xúc trước báo giới sau khi nhận nhiệm vụ, ông thầy Brazil khá lạc quan: "Giờ đây chúng ta cùng bắt đầu giấc mơ".

    Quang cảnh lễ ký hợp đồng. Ảnh: Quang Minh
    Giải thích về lý do dẫn đến quyết định về thời hạn của bản hợp đồng với HLV Tavares chỉ là 1 năm thay vì 2 năm như LĐBĐ VN từng mong muốn, Chủ tịch LĐBĐ VN Mai Liêm Trực cho biết chính HLV Tavares đã chủ động đề nghị như vậy để ''''2 bên đều không phải chấp nhận rủi ro''''. Ông Trực cũng nói rằng bản hợp đồng này có điều khoản gia hạn tuỳ theo kết quả thi đấu của đội tuyển Việt Nam và nguyện vọng của cả 2 bên.
    Theo Chủ tịch Mai Liêm Trực, triển vọng hợp tác lâu dài giữa LĐBĐ VN và HLV Tavares là rất khả quan, nhưng cần phải được kiểm nghiệm qua 1 năm làm việc đầu tiên. Ông Trực đặc biệt đánh giá cao câu nói của HLV Tavares: ''''Vấn đề lương bổng với tôi không quá quan trọng vì tôi đã có nền tảng kinh tế vững vàng, tôi chỉ lo nhất không biết mình có hoàn thành được nhiệm vụ dở dang từ năm 1995 mà thôi''''.
    Phát biểu bằng thứ tiếng Pháp thuần thục, ngoại ngữ mà HLV Tavares rất thạo sử dụng cùng với tiếng Đức, nhà cầm quân người Brazil cho biết: ''''Khi rời Việt Nam 9 năm trước, trong tôi luôn có niềm tin chắc chắn vào một ngày trở lại nơi đây để hoàn thành công việc còn dang dở''''. HLV Tavares bày tỏ hy vọng sẽ tạo được dấu ấn trong thời gian sắp tới làm việc tại Việt Nam.

    HLV Tavares: ''''Tôi chỉ lo không biết có hoàn thành được nhiệm vụ dở dang''''. Ảnh: Quang Minh
    Tại lễ ký hợp đồng, HLV Tavares đã dành những lời lẽ trân trọng với giới báo chí, bởi theo ông, báo chí có khả năng ''''tiếp xúc với cả cầu thủ, LĐBĐ và công chúng'''' và vì thế, ông rất mong sẽ có mối quan hệ tốt với các nhà báo trong quá trình làm việc ở Việt Nam. 9 năm trước, HLV người Brazil này không quá dè dặt như thế với báo chí, nhưng sau 6 năm va vấp với giới báo chí Trung Quốc mà nỗi phiền muộn luôn nhiều hơn sự hài lòng, ông Tavares đã trở nên kín đáo và thận trọng hơn rất nhiều.
    Thậm chí, sự kín đáo của ông tiếp tục thể hiện ngay cả trong cuộc họp báo ngắn sau lễ ký hợp đồng. Các phóng viên hầu như không ''''moi'''' được chút thông tin nào từ những câu trả lời kiểu như ''''Mơ ước của bất cứ HLV nào cũng là trận chung kết Cúp thế giới'''' v.v...Tuy nhiên, cuối cùng HLV Tavares cũng hé lộ rằng trợ lý Nguyễn Thành Vinh sẽ là người lựa chọn cầu thủ và sắp xếp chiến thuật trong trận vòng loại World Cup 2006 với Libăng vào ngày 31/3, nhưng trước đó, HLV Tavares cho biết sẽ có đôi lời với các cầu thủ về triết lý bóng đá của mình.
    Theo HLV Tavares, do thời gian chuẩn bị quá ngắn nên LĐBĐ Việt Nam không đặt yêu cầu quá cao cho ông ở trận đấu ra mắt sắp tới.

  7. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    giới cá cược và những nhà chuyên môn tại Hàn Quốc đã nói : "Hàn Quốc sẽ thắng Việt Nam ít nhất 4-0 và sẽ là thành công nếu đội tuyển Việt Nam thua dưới 4 bàn".Và kết quả chung cuộc là đội tuyển Vn đã thua 2-0,một tỉ số có thể chấp nhận được và quan trọng là cách chơi cũng chúng ta ko quá bị động.
  8. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam chỉ chấp nhận thua 2 bàn trước Hàn Quốc
    (VietNamNet) - Dự đoán sẽ ghi ít nhất 3 bàn thắng vào lưới Minh Quang của người Hàn Quốc đã bất thành. Họ chỉ vượt qua ĐTVN với 2 bàn cùng một lối chơi khá cứng rắn.
    Ngay sau khi đặt chân xuống sân bay Incheon, HLV Tavares phát biểu: "Giờ đây sẽ không sẽ không có ranh giới giữa đội mạnh và đội yếu mà chỉ còn cuộc cạnh tranh chiến đấu và chiến thắng giữa 22 cầu thủ, và đó không phải là sự tự tin quá đáng của chúng tôi''''.
    Trước khi dẫn dắt các học trò của mình lên đường sang Hàn Quốc, nhà cầm quân Brazil chưa một lần tuyên bố đội bóng của ông sẽ tiếp tục tạo nên một bất ngờ mang tính lịch sử như cách đây 8 tháng. Bởi hơn ai hết, ông là người hiểu rõ trong bối cảnh hiện tại, ĐT Việt Nam vẫn chỉ là một "chú bé" so với "gã khổng lồ" Hàn Quốc, đội bóng hạng tư thế giới.
    Nhưng là một vị "thuyền trưởng", ông cần phải lên dây cót tinh thần đối với các học trò, trấn an họ, giúp họ không hoảng sợ trước những áp lực mạnh mẽ, và điều đó đã có tác dụng tích cực. Kể từ khi đặt chân xuống xứ sở Kim Chi, các cầu thủ Việt Nam vẫn giữ được trạng thái tâm lý cân bằng cần thiết, căn cứ vào những gì họ thể hiện trong buổi tập làm quen sân Daejeon World Cup vào chiều hôm qua có thể dễ dàng nhận thấy, HLV Tavares đã làm công tác tư tưởng rất tốt.
    17h00 chiều nay, Huỳnh Đức và đồng đội sẽ chính thức bước vào cuộc thử lửa với đội chủ nhà hùng mạnh quyết "rửa mối hận" cách đây 8 tháng.
    Theo quan sát của đặc phái viên VietNamNet, đội hình ra quân của ĐT Việt Nam như sau: Thủ môn Minh Quang (25); Hậu vệ: Văn Nhiên (4), Anh Dũng (23), Hùng Dũng (5), Quang Trãi (26); Tiền vệ: Tài Em (22), Hồng Minh (11), Minh Phương (12); Tiền đạo: Bảo Khanh (20), Hữu Thắng (14), Huỳnh Đức (21).
    Phía đội chủ nhà cũng tung ra đội hình mạnh nhất gồm: Thủ môn Lee Woon-jae; Hậu vệ: Choi Jin-cheul, Kim Tae-yong, Yoo Sang-chul, Cho Byung-kuk; Tiền vệ: Kim Dong-jin, Kim Nam-il, Kim Do-heon, Kim Jung-woo; Kim Eun-jung, Ahn Jung-hwan.
    Chúng ta hãy chờ đón những diễn biến nóng nhất của trận đấu...
    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà, Hàn Quốc tràn lên tấn công dồn dập và nắm quyền kiểm soát bóng. Tuy nhiên, trước hàng thủ với số đông của ĐT Việt Nam, các cầu thủ xứ Kim Chi chưa tạo được một cơ hội rõ rệt nào.
    Phút thứ 10, Hùng Dũng đã phải hết sức vất vả phá bóng ngay trong chân tiền đạo Hàn Quốc, cứu nguy một bàn thua cho ĐT Việt Nam.
    Cho đến phút 20, số liệu kỹ thuật cho biết tỷ lệ kiểm soát bóng trên sân là 82/18 nghiêng về đội chủ nhà.

    Phút 30, Ahn Jung-hwan đã mở tỷ số cho đội chủ nhà. Từ một pha phối hợp sút phạt trực tiếp ở khoảng cách 30m, tiền vệ mang áo số 23 chuyền bóng để Ahn Jung-hwan sút tung lưới TM Minh Quang.
    Phút 38, lại là Ahn Jung-hwan đe doạ khung thành ĐT Việt Nam khi sút dội xà ngang khung thành thủ môn Minh Quang.
    ĐT Việt Nam chủ yếu tổ chức tấn công bên cánh trái của Bảo Khanh nhưng do tuyến giữa không cầm được bóng nên tiền đạo Thể Công tỏ ra đơn độc. Cũng phải thừa nhận rằng do đẳng cấp hơn hẳn, các cầu thủ Hàn Quốc hoàn toàn chiếm lĩnh thế trận và với sức ép tấn công dồn dập, các học trò của ông Tavares chủ yếu chỉ chơi phòng ngự.
    Phút 45, ĐT Việt Nam tạo được pha phản công đầu tiên về phía khung thành thủ môn Lee Woon-jae do Bảo Khanh phát động nhưng bị hậu vệ đối phương hoá giải trước vòng 16m50. Ngay sau đó, Hàn Quốc tổ chức phản công nhanh và suýt nữa nâng cao cách biệt.
    Hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Hàn Quốc. Đội chủ nhà chơi ép sân và có hàng loạt cơ hội, trong khi đội tuyển Việt Nam bị gãy tuyến giữa nên không thể thực hiện ý đồ chiến thuật của HLV Tavares.
    Sân vận động Daejeon World Cup với sức chứa 35.000 khán giả đã không còn một chỗ trống, và các CĐV Việt Nam chiếm số lượng ít ỏi với 400 người.
    Trong hiệp 1, Hàn Quốc chủ yếu tấn công bên cánh phải, tức là cánh trái của đội tuyển Việt Nam do hậu vệ Quang Trãi trấn giữ. Trong khi đó, dù bị ép sân nhưng các cầu thủ Việt Nam cũng tỏ ra khá ngang ngửa so với đối phương về thể lực.
    Diễn biến hiệp 2:
    Ngay phút 47, đội tuyển Hàn Quốc lại có cú sút chạm cột dọc.
    Phút 53, thủ môn Minh Quang đẩy được cú sút rất căng của Hàn Quốc từ cự ly khoảng 10m.
    Phút 54, HLV Tavares thay Văn Nhiên ra sân do chấn thương và thế anh là cầu thủ cùng đội SĐ.NĐ, trung vệ Duy Hoàng.
    Phút 60, từ một pha tấn công bên cánh phải, Hữu Thắng tạt bóng vào trung lộ trung lộ nhưng hơi nhẹ, TM Lee Woon-jae đã kịp bay người bắt bóng ngay trước khi Huỳnh Đức kịp lướt tới.
    Tiếc rằng chỉ 1 phút sau (phút 61) pha bóng này, do không kịp lui về, đội tuyển Việt Nam đã để thủng lưới bàn thứ 2 từ cú sút xa của Kim Do-heon, nhân đôi cách biệt cho Hàn Quốc.
    Phút 70, Hữu Thắng bị đau sau một pha va chạm phải rời sân, HLV Tavares buộc phải đưa Công Vinh vào thay.
    Phút 72, tiền đạo Hàn Quốc lại một lần nữa sút bóng dội cột dọc khung thành Minh Quang.
    Phút 78, Hùng Dũng phạm lỗi trong pha truy cản tiền đạo đối phương. Từ khoảng cách khoảng 22m, Ahn Jung-hwan sút bóng sạt xà ngang.
    Đội tuyển Việt Nam dù yếu thế hơn những thi thoảng vẫn tổ chức được những pha phản công nguy hiểm. Tuy nhiên, trước lối đá rát của đội bạn, khá nhiều cầu thủ của chúng ta đã bị đau phải nằm sân, đặc biệt Bảo Khanh luôn là tâm điểm của các hậu vệ Hàn Quốc. HLV Tavares lắc đầu quầy quậy trước lối chơi không được fair-play của đội chủ nhà.
    Phút 85, Quang Trãi phạm lỗi với Ahn Jung-hwan và sau đó chính cầu thủ đẹp trai này đã thực hiện cú sút phạt nhưng rất may bóng ra ngoài. Đây cũng là pha bóng nguy hiểm cuối cùng của trận đấu.
    Hồi còi dứt trận của trọng tài đã vang lên, HLV tạm quyền Park Sung-hwan tỏ ra rất không hài lòng về lối chơi của các cầu thủ chủ nhà, nhất là khi họ đã không ghi được nhiều bàn thắng vào lưới ĐT Việt Nam như mong muốn trước đó.
    Các cầu thủ Việt Nam cùng nhau chạy tới khu vực khán đài B cảm ơn sự cổ vũ của 400 khán giả. Thua 0-2 trước đội bóng hạng tư thế giới là một tỷ số chấp nhận được đối với ĐT Việt Nam trong tình hình lực lượng không phải mạnh nhất và phải thi đấu trên sân khách.
    * Tiếp tục cập nhật và chỉnh sửa

  9. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    trong trận đấu vừa diễn ra nhưng chúng ta đã thấy đội tuyển Việt Nam có bước tiến bộ rõ rệt mang đậm dấu ấn của bộ đôi HLV Tavares và Biro
  10. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    Tavares và "bóng đá không có chỗ cho kẻ hèn nhát"!
    (VietNamNet) - Trận đấu tưng bừng của tuyển Việt Nam trước Hàn Quốc đã ghi nhận dấu ấn rõ nét của HLV Tavares với quan niệm "bóng đá không có chỗ cho kẻ hèn nhát".

    Đội bóng của Tavares không có chỗ cho kẻ hèn nhát! Ảnh: Q.M
    Ngược một chút về trung tuần tháng 8, ông Tavares đã "mất điểm" sau trận thắng nhọc nhằn trước đội tuyển U-22. Sức ép càng lúc càng đè nặng lên HLV Brazil trước thềm LG Cup khi ông tuyên bố "không quan tâm" đến giải đấu này.
    Hai trận thắng Myanmar 5-0 rồi Ấn Độ 2-1 vẫn không xóa được những chi tiết xộc xệch trong đội quân do ông thống lĩnh. Sau trận thắng tuyển TP.HCM 5-0, Tavares lên tiếng phản biện bằng con số 23 bàn thắng mà tuyển VN đã ghi sau 4 trận đấu. Con số này vẫn chưa đủ sức nặng để khắc họa dấu ấn của ông như ông đã từng ấn chứng lên đội tuyển cách đây hơn 9 năm tại Cúp Độc Lập khi vẫn còn những trục trặc ở hàng thủ hay cách áp trận "nửa vời" trước những đối thủ dưới cơ như Myanmar, Ấn Độ hay tuyển TP.HCM. Nói cách khác, tuyển VN chưa có được khát vọng chiến thắng cao nhất mỗi khi xung trận.
    Phải đến trận chung kết LG Cup với tuyển Sinh viên Hàn Quốc, người ta mới tìm thấy ngọn lửa chiến đấu nơi các cầu thủ. Nỗi sợ hãi và sụp đổ khi bị dẫn bàn đã không còn hiện hữu trong cái đầu và đôi chân của các tuyển thủ Việt Nam. Bị dẫn 2-0 khá sớm nhưng tuyển VN vẫn kiên trì tìm đường vào khung thành để dẫn lại đội bạn với tỷ số 4-3 trước khi đánh mất chiếc Cúp ở phút cuối cùng của trận đấu. Bản lĩnh và khát vọng trong các tuyển thủ của chúng ta đã bắt đầu hình thành.
    "Chúng tôi sẽ chơi bóng trước tuyển Hàn Quốc. Bóng đá không có chỗ cho những kẻ hèn nhát..." - câu nói được ông Tavares nhắc đi nhắc lại nhiều lần trước giờ vào trận với tuyển Hàn dường như đã đánh bật được tâm lý tự ti của tuyển Việt Nam trước các đội bóng lớn. Hình ảnh trận thắng tuyển Estonia (đội vừa cầm hòa với tuyển Ý) ở cúp Độc Lập 1995 bắt đầu tái hiện và lớn dần cùng với niềm tin của các cầu thủ.
    Và thế là đã có gần 2/3 trận đấu, Lee Young Pyo (12), Seo Ky Hyeon (9), 2 tiền vệ đã từng "bắt chết" Figo ở World Cup 2002 đã bị đánh bật trở ra trước những Minh Phương, Văn Đàn... Ahn Jung Hwan xắn cả hai cạp quần trong sự bất lực trước cặp trung vệ Mạnh Dũng - Hùng Dũng. "Vua sư tử" Lee Dong Gook nhiều lần lắc đầu sau những quả sút lạc địa chỉ do bị đeo bám quá sát.
    Hàng thủ Hàn Quốc vài lần giật thót mình với những pha đột phá quả cảm của Công Vinh, Tài Em... TM Lee Woon Jae 2 lần suýt phạm sai lầm trước cú sút của Công Vinh phút 34 và cú sút xa khoảng 40m của Huỳnh Đức 1 phút sau đó... Chiếc thẻ đỏ trong tình huống không có gì để phải nổi nóng của Cha Doo Ri là hình ảnh bất lực của tuyển Hàn Quốc trước một tuyển VN tự tin với tinh thần chiến đấu ngoan cường.
    Không ít lần "bệnh tư tưởng" đã trói chân các cầu thủ VN trước Thái Lan. Nhưng hôm qua, cũng với những đôi chân ấy, con người ấy... nhưng với một cái đầu khỏe khoắn, họ đã làm nên một trận đấu đĩnh đạc trước đội bóng hạng tư thế giới. Cũng như năm 1995, vị chuyên gia đáng mến người Brazil đã đặt được dấu ấn rõ nét lên đội tuyển Việt Nam, khơi dậy lòng tin nơi các học trò giúp họ phát huy không chỉ tối đa mà còn vượt qua khả năng nội tại của mình.
    Bóng đá không có chỗ cho những kẻ hèn nhát! Liều thuốc đặc trị của HLV Tavares đã bắt đầu phát huy tác dụng.
    Hoàng Vũ

Chia sẻ trang này