1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu ấn Duy Tân – Bản lĩnh Kiến trúc – Bất ngờ Quảng Nam – Tinh thần Phương Đông !

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi uleague, 20/11/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uleague

    uleague Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Có thể tóm lược thành những slogan như vậy cho các lượt tranh tài ở tuần thứ II vòng chung kết KV miền Trung Hội thi Sinh Viên Văn Thể Mỹ (U-League) lần III – 2012 (diễn ra chiều tối qua, 18/11, tại Trung tâm TDTT Quốc phòng III – Quân khu 5).

    [​IMG]

    Giải Sinh Viên Văn Thể Mỹ (U- League) do Bộ Giáo Dục Đào Tạo, Công ty cổ phần truyền thông đa phương tiện Latsata (Lasta Multimedia), Kênh truyền hình Let’s Viet – VTC9, Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Liên đoàn bóng đá TPHCM, Liên đoàn thể dục TPHCM phối hợp tổ chức.


    Và đây là năm thứ III, nhãn hàng Trà Xanh Không Độ tiếp tục là đơn vị tài trợ độc quyền, mang đến cho các bạn sinh viên khắp mọi miền đất nước một sân chơi trẻ trung sôi động, hết sức bổ ích.


    Hội thi U- League như làn gió mới thổi vào đời sống tinh thần của tuổi trẻ giảng đường ; mang đến bầu không khí tranh tài đầy gay cấn và không kém phần mạo hiểm cũng như kịch tính.


    ảnh trên: Nỗ lực đưa bóng vào sân để đồng đội thực hiện nốt phần kết thúc của một tiền đạo ĐH Duy Tân (trận ĐH Duy Tân gặp CĐ Phương Đông).-ảnh:T.Ngọc

    2 trận Futsal đầy kịch tính, chất lượng chuyên môn cao

    Trở lại với tuần thi đấu thứ II của Hội thi, đúng như ictdanang đã dự đoán ; các nhà vô địch ở từng bộ môn của 2 mùa giải trước đã bước vào trận với tất cả khát khao thể hiện mình.Ở trận Futsal đầu tiên, ĐH Duy Tân Đà Nẵng ( trong màu áo xanh đen – vô địch U-League 2010) đã gặp lại “kỳ phùng” CĐ Phương Đông (áo trắng).

    Không để bị đội bạn áp đặt lối chơi, các cầu thủ CĐ Phương Đông chơi lấn sân ngay sau khi tiếng còi khai cuộc vang lên.
    Nhưng trong bóng đá vẫn thường xảy ra một kịch tính, tấn công nhiều mà không ghi bàn, đội bóng đó, lại là đội nhận bàn thua sớm hơn.

    Phút 13, ĐH Duy Tân đáp trả các đợt tấn công của đối phương với bàn thắng mở tỷ số trước do công của Vũ Thành Trung (8).
    Nhưng chưa đầy 4 phút sau, “tinh thần Phương Đông” đã đáp lời với bàn thắng quân bình tỷ số của Nguyễn Phan Khải Nguyên (3).

    Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao, 2 bên liên tiếp phát động các đợt tấn công, phút 23, Lê Hùng Đô (5) nhận một đường chuyền chọc khe thông minh của đồng đội đã bất ngờ có cú “vuốt má trong điệu nghệ”, đưa bóng vào góc xa ấn định tỷ số 2-1.

    [​IMG]
    Các cổ động viên ĐH Duy Tân lần đầu tiên xuất hiện. Các bạn có kịch bản cổ động riêng, có sự hỗ trợ của dàn trống ... Không chỉ cổ vũ hết mình cho đội nhà, các bạn còn cổ vũ cho đội futsal đang rơi vào tình trạng khó khăn hơn (ĐH Quảng Nam) và nhún nhẩy theo điệu nhạc khi các ứng viên Miss thi tài, bất kể đó là đại diện của trường nào! -ảnh:T.Ngọc
    Thật đáng tiếc cho CĐ Phương Đông, trong một chiều kém may mắn, họ đã 2 lần bị cột dọc từ chối bàn thắng.

    Tuy nhiên, với lối chơi “thắng không kiêu-bạn không nản”, cùng với nhà vô địch 2010 (ĐH Duy Tân), các cầu thủ bóng đá trong nhà CĐ Phương Đông đã lưu lại trong tâm trí khán giả một trận cầu có chất lượng chuyên môn cao. Hai đội chơi ăn miếng trả miếng với các pha tấn công đa dạng. Sử dụng chuyền dài (ĐH Duy Tân) và phối hợp nhỏ (CĐ Phương Đông).

    Quảng Nam mang hết bất ngờ này đến bất ngờ khác cho sân chơi

    Ngay sau khi ứng viên Miss Trần Thu Hằng – đại diện của ĐH Quảng Nam, mang đến bất ngờ với bài biểu diễn (Tango) khá tự tin trước các đối thủ đô thị loại 1“. Đội futsal của ĐH Quảng Nam đã vào trận với một khí thế hừng hực.

    Diễn ra sau màn biểu diễn của 4 thí sinh ứng viên danh hiệu Người đẹp SV Văn Thể Mỹ, trận thư hùng giữa đương kim vô địch ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng ( áo đỏ ) và đội bóng mới lần đầu vào sân chơi U-League : ĐH Quảng Nam, đã diễn ra đầy gay cấn và kịch tính được đẩy lên cao độ.

    Chơi nổi bật ở trận đấu này chính là 2 thủ môn Nguyễn Ngọc Thương (1-ĐH Quảng Nam) và Phạm Hữu Thanh (11-ĐH Kiến trúc).

    [​IMG]
    Vô hiệu hóa thành công cú sút từ chấm phạt đền trong loạt đá luân lưu, thủ môn Phạm Hữu Thanh là người đưa ĐH Kiến trúc vào bán kết. Niềm vui của Thanh và nỗi thất vọng của cầu thủ ĐH Quảng Nam ...- ảnh: T.Ngọc
    Công bằng mà nói, thủ môn Nguyễn Ngọc Thương đã có một trận đấu nhớ đời. Anh chơi xuất sắc, vô hiệu hóa nhiều cú sút hiểm hóc của hàng tiền đạo đối phương ; cản phá thành công 2 cú sút từ chấm phạt đền (1 trong trận đấu chính và 1 sau đó trong loạt luân lưu).

    Tuy nhiên, khi trận đấu (thời gian bù giờ) chỉ còn 2 phút là kết thúc, một phần do phấn khích cao độ, một phần do nôn nóng muốn trận đấu kết thúc nhanh (lúc này ĐH Quảng Nam đang dẫn trước 2-1), Nguyễn Ngọc Thương đã có quyết định sai lầm khi rời khung thành khá xa để cản phá một pha đột phá của đội bạn. Chớp thời cơ, Nguyễn Hoàng Thạch (8) ĐH Kiến trúc đã có cú “bỏ nhỏ” tuyệt đẹp. Hòa 2-2.

    Vào loạt đá luân lưu định mệnh, tài năng của thủ môn Phạm Hữu Thanh đã đưa đương kim vô địch ĐH Kiến trúc vào bán kết. Thanh đã chặn đứng đến 2 cú sút từ chấm phạt đền và mang về thắng lợi 3-1 (tỷ số chung cuộc là 5-3) cho đội nhà.

    Như vậy, ở vòng bán kết ĐH Duy Tân và ĐH Kiến Trúc lại tương ngộ. Lịch sử được lặp lại : U-Legue 2010, 2 đội cũng đã gặp nhau và ĐH Duy Tân giành chiến thắng “vừa đủ” đi tiếp vào trận chung kết (7-6 ; cũng sau loạt đá luân lưu).

    [​IMG]
    Trần Thu Hằng - ĐH Quảng Nam biểu diễn bài thi tài năng.-ảnh:T.Ngọc
    Lần đầu tiên tham dự bộ môn Futsal trong khuôn khổ U-League, đội tuyển Futsal ĐH Quảng Nam đã để lại dấu ấn về lối chơi ngoan cường, thiên về thể lực. Toàn đội đều có kỹ thuật cá nhân đồng đều. Đây sẽ là đối thủ khó chịu cho bất kỳ đội bóng nào ở mùa giải sau.

    Cảm ơn các chàng trai cô gái đến từ ĐH Quảng Nam. Các bạn đã mang đến U-League miền Trung những bất ngờ thú vị.

    Như vậy, trận bán kết futsal còn lại, sẽ diễn ra giữa CĐ Lương Thực Thực Phẩm và ĐH Sư Phạm – ĐH Đà Nẵng.

    [​IMG]
    Màn biểu diễn cheerleading của các "bé hạt tiêu" ĐH Kiến Trúc.-ảnh:T.Ngọc
    Tuần thứ II của U-League 2012 cũng mùa bội thu của bộ môn Cheerleading. Trừ ĐH Quảng Nam lần đầu tiên, 3 đội xuất hiện trên sàn thi tài chiều 18/11, là ĐH Duy Tân - ĐH Kiến Trúc ĐN và CĐ Phương Đông đều đạt số điểm vượt trội để vào đến bán kết.

    Trong 4 đội Cheers đã thi đấu ở tuần đầu tiên, chỉ có duy nhất ĐH Sư Phạm Đà Nẵng có mặt ở vòng bán kết.

    [​IMG]
    CĐ Phương Đông còn một đại diện góp mặt ở vòng bán kết. -ảnh:T.Ngọc
    Trong khi đó, ở cuộc thi Người đẹp SV Văn – Thể - Mỹ, qua phần thi tài năng của 4 thí sinh chiều 18/11, vào cuối giờ, Ban Tổ chức đã chính thức công bố 4 thí sinh có mặt ở vòng bán kết. Kết quả này, không nằm ngoài dự đoán – đánh giá của giới truyền thông và đông đảo khán giả :

    - Trần Thị Nga - ĐH Sư Phạm với 90,4 điểm

    - Lê Thị Ngọc Huyền - ĐH Duy Tân (90,4)

    - Nguyễn Thảo Quý Đông - ĐH Kinh Tế (86,7)

    - Trần Thu Hằng - ĐH Quảng Nam (86,4)


    [​IMG]
    Cheers ĐH Duy Tân. -ảnh: T.Ngọc
    Ở mùa giải này, ĐH Duy Tân đã thắng lớn, khi có đại diện vào bán kết ở cả 2 bộ môn thi đấu thể thao và 1 đại diện tranh tài Người đẹp U-League. Ngoài ra, chiều 18/11, lần đầu tiên sau 2 mùa giải vắng bóng, các cổ động viên đã đến sân chơi với một khí thế cổ vũ cuồng nhiệt, sôi động nhưng có bài có bản.

    Và các cổ động viên ĐH Duy Tân đã được đền đáp trọn vẹn.

    Năm nay đội Futsal và đội Cheers trường em thi đấu tự tin hơn ; hào hứng hơn. Chúng em được tiếp sức rất nhiều từ phía khán đài. Xin cảm ơn các cổ động viên tuyệt vời của ĐH Duy Tân – bạn Trường bảo Quốc, SV ngành Kiến Trúc, thành viên đội Cheers cho biết. Một dấu ấn rất đậm mà ĐH Duy tân để lại cho mùa hội thi U-League năm thứ III.

    Tương tự, ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng cũng có đủ 3 đại diện vào bán kết.

    Chắc chắn các cuộc so tài cuộc so tài ở vòng bán kết sẽ hết sức quyết liệt. Vì màu cờ sắc áo, các trường sẽ dành hết sự quan tâm cho gà nòi của mình.

    U-League càng về cuối càng hấp dẫn và lôi cuốn.

    [​IMG]
    Bạn Lê Thị Ngọc Huyền - ĐH Duy Tân.-ảnh:T.Ngọc
    Chiều qua, ngay sau khi các kết quả được công bố, các nhà cầm quân một số trường đã dùng điện thoại báo cáo ngay kết quả với lãnh đạo Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu nhà trường, đồng thời hội ý và triển khai ngay phương án tập luyện với đội tuyển trong tuần này. Không ai muốn lỡ hẹn với vòng chung kết toàn quốc khi khả năng và quyết tâm của mình đã được đong đếm và xác định HOÀN TOÀN CÓ THỂ ! CỐ LÊN HƠN NỮA THÌ SẼ ĐƯỢC !.

    3 mùa giải, chưa bao giờ Hội thi Sinh Viên Văn Thể Mỹ thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của các trường đến như vậy !

    Theo Trần Ngọc
    ictdanang

Chia sẻ trang này