1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu ấn Tình Yêu ...

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi dao_nguyen, 28/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Ghét ! ghét nhất là cảnh chia tay !
    Sân bay , nơi của sự gặp gỡ và chia tay !
    Nhưng với em , mỗi lần ra sân bay là mỗi lần chia tay .....
    Ngày trước , mỗi khi tiễn em đi xa .. @Gấu xù thường ôm em một cái ... như chúc em bình an ... Dần dần em quen dần với những cái ôm chia tay
    N đi , ôm N một cái , ngăn cho dòng nước mắt chực trào ra , miệng vẫn cười ....đôi mắt không ngước lên , vì ngước lên có chắc rằng nước mắt sẽ khkông lăn trên bờ môi không ?
    Hôm qua chở Anh 3 ra sân bay , choàng vai ôm một cái như lời lúc bình an.Người Pháp có thói quen ôm nhau và hôn lịch sự ( hai má chạm nhau ) khiến tình cảm con người và con nguời gần gũi và trong sáng hơn....Ôm chia tay Anh3 mà không dám ngước mắt lên ... Đó dường như đã là thói quen ....
    Nhưng lúc chia tay muốn chúc thật nhiều nhưng lại chỉ thốt đưọc vài câu
    --- bình yên !thương mi lắm!
    hay------ ĐI, bye bye anh !
    Vì sợ rằng khi nói nhiều , thì lại khóc....khóc không hiểu vì sao???
    Khóc vì cảm giác lẻ loi vì nhớ lại ngày trước một mình mình đi không ai bên mình , khóc vì tạm biệt một cái gì đó .... .Khóc vì ...những cảm xúc cứ đan xen nhau ...
    Quay lại nhìn.... liên tưởng đến lúc mình sẽ như thế , sẽ ra đi ....
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
    Ôm chị một cái ... khóc trên vai chị ... khóc nhật nhiều , ôm thật chặt .. sao lại thế nhỉ ?
    Chị nói với em rằng :
    - Chị tin tuởng vào em , em sẽ thành công ... Sau này một mình tự lập nếu gặp điều gì thì hãy tự tin vào mình , tự trau dồi cho mình để đừng rơi xuống vực thẳm tuyệt vọng
    -Em không cần phải quá khéo léo, bởi dần dần sống với nhau người ta sẽ hiểu con nguời thật của mình, em không cần phô trương trưng bày như những gì em thấy từ người ta ... em cứ sống như bây giò và thể hiện nét nữ tính của em là được ...Em không phải lo nhiều như thế
    -..........................
    Em khóc thật nhiều , tâm sự thật nhiều , chị Hai iu! thương chị hai nhiều lắm!
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Một ngày buồn mà không buồn , một nagỳ lặng mà không lặng
  3. HkDngVn

    HkDngVn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Nó khóc, uh nó khóc, khóc rất to, khóc như chưa bao giờ được khóc ...
    Nó khóc, tiếng khóc như tru tréo, tiếng khóc ... nó giống như tiếng tru tréo của con sói già trong rừng đêm ...
    Nó lại nhớ vê? những chuyện cũ ngày xưa... một thơ?i đáng quên đi, một thơ?i với bao nông nôfi.
    - Mẹ, rô?i con sef vê? bên mẹ, nó run lên trong tiếng nấc.
    ...
    - Mẹ ơi ...
  4. cokhinao12

    cokhinao12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    mítuơyt nhơ? ? Bao tuô?i rô?i ma? mít ướt xế?
  5. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn biết yêu anh là dang dở
    Là ngỡ ngàng và chấp nhận vỡ tan
    Đời của tôi sao lắm cảnh trái ngang
    Tựa như chiếc thuyền con trong ảo ảnh
    Yêu làm chi để rồi mang đau khổ
    Để tim hồng rướm máu bởi vì yêu
    Để mắt buồn suối lệ mãi trào dâng
    Tôi vẫn biết yêu anh là không thể
    Vẫn biết rằng hai đứa cách đôi nơi
    Vẫn biết được tình yêu là bể khổ
    Là nụ cười trong nước mắt chia ly
    Là vỡ mộng trong đêm trường thao thức​
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay nhận một cú phoen , lại một tin mới toanh .Sắp pahỉ chiến đấu đầy gian khổ .Mà sao nhiều việc cứ dồn dập trong hai cái tháng này nhờ ?
    Đang chờ một tin từ miền nam xa xôi vẫn chưa thấy " giấy báo gọi nhập ngũ " nhờ ???.
    Trog thời gian này cứ tiếp túc nhữg giề đang tiếp tục ...
    Bizi quá đi mất!
  7. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một thử thách ,, một thử thách trớ trêu làm sao .... Mà có như vậy em mới có được đáp án cho riêng mình ... Chắc anh biết rõ điều đó khi anh ôm em vào lòng ... Một cái ôm tạm biệt lúc về nhưng nó lại làm cho em nhói lòng ,, tình yêu dành cho anh trỗi dậy ... Đã từ lâu em ngỡ rằng em sẽ quên được anh ,, sẽ xem anh như một người xa lạ ,, không thương không nhớ ... Vậy mà ,,, đêm hôm ấy ,, con tim em loạn nhịp từ khi thấy anh ,, ngồi nói chuyện với anh ,, nhìn anh cười ... Mặc cho cố nén những giọt nước mắt sắp tuôn trào ,, cố gắng mạnh mẽ đối diện với anh ,, nhưng thực chất bên trong em vẫn quá yêu đuối ....
    Em muốn nói yêu anh rất nhiều ,, nhớ anh rất nhiều nhưng không thể anh àh ... Vì hiện tại anh và em đứng cách nhau quá xa ,, em có gào thét lên thật to thì anh cũng không nghe thấy được... Và cũng khác một điều rằng bên cạnh anh bây giờ còn một bóng hình khác ..
    Tất cả bây giờ lại một lần nữa bị xáo trộn ... Đầu óc rối rắm lắm .. Chắc có lẽ thêm một lần nữa em làm lại từ đầu ,,, quên đi một người không phải là của mình ... Định mệnh đưa chúng ta gặp nhau và số phận đẩy chúng ta ra xa phải không anh ???


  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Sống là không chờ đợi !!!
    Đúng , tôi không chờ đợi , tôi chủ động trong mọi cái.Bởi tôi tin chính bản thân mình , tin những gì mình làm , và sắp làm sẽ thành công .Tôi tin tôi - đơn giản là thế ... VÀ TÔI CHỦ ĐỘNG
  9. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Thức đêm mới biết đêm không như ta nghĩ ,, nó cũng có nhiều chuyện phải làm ,, nhiều chuyện để đôi khi khiến ta già trước tuổi ... Ngồi đây 1 mình lặng lẽ bên ly cà phê ,, trời mưa rả rích đến tê tái người ...
    Tĩnh lặng ,,, ngẫm nghĩ mọi chuyện vừa xảy ra ... Cứ ngỡ rằng vẫn đâu đấy là giấc mơ thoảng qua .... Giật mình ta nhìn lại thì vẫn là ta đây ,, vẫn ly cà phê đây nhưng sao ta quá cô độc
    Ta cười không có nghĩa là ta vui đâu ... Mà chỉ là hành động che lấp nỗi buồn mà thôi ... Ta muốn hận người nhưng khi gặp ta lại yêu người hơn bao giờ hết ... Ta muốn người đau hơn vết thương lòng của ta ,, nhưng khi gặp người ta không thể nào ( vì ta quá yêu người ) ... Ta muốn người về lại bên cạnh ta như xưa nhưng chỉ nghĩ đến chuyện có người sẽ đau giống ta ,, ta lại đành thôi .... Ta là ai ??? Ta đang làm gì ??? Và người ??? Người có cho ta thoải mái được tâm và hồn hay không ???
    Đôi khi muốn tịnh ,, đôi khi muốn trầm mình ,, đôi khi muốn tất cả là quá khứ ,, đôi khi muốn phủ nhận ,, muốn quên đi nhưng đâu phải ỪH một cái là xong chuyện ??? Chết không có nghĩa là hết mà ...

  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Những gì không thể níu kéo , không thể làm gì được nghĩa là quá khứ .Honey đừng quá " nhọc nhằn" nữa .Vốn dĩ nó thế .Hoeny thức khuya thế !( vài bữa chắc thành con tép đó )

Chia sẻ trang này