1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu ấn Tình Yêu ...

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi dao_nguyen, 28/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lặng, dài với chuỗi thời gian , thế nhưng đôi khi nó thoáng qua khiến ta chợt thẫn thờ ... Rồi một tuần trôi qua, còn quá xa cho thời gian chờ đợi.Và một ngày lặng lẽ bên những tiếng lách chách của bàn phím ...ta chợt nhớ , chợt ngỡ ngàng , chợt mỉm cười với những ms offline anh gởi .
    Một ngày chợt qua, ta còn chờ đợi .... Sự vỗ về trong những giấc mơ ai .
    Một chiều ta chợt lặng mình trong nỗi nhớ , oh hay ta nhớ một ai .kỳ thật !
    Rồi một hôm như những hôm khác ta vẫn nhận những dấu ?-- không đầu không cuối không ý nghĩ .Ta giận hờn vu vơ trẻ con " em ứ cần"
    Ta thích thú với những gì được quan tâm , anh vẫn thế ... V nói anh ít nói , uh anh ít nói thật nhưng với ta thì khác .
    lại vu vơ ...Ta nhắn off " em vẫn chưa nè"... uhm sao lâu thế nhỉ?
    Sao chưa chịu về ĐN nhỉ?????????
    ( cái này đang định post ở blog .. dưng ..ứ post được )
  2. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hị hị Sao .... Định thức vài đêm nữa để biến thành ma nữ ,, có dáng lướt lướt ,, khỏi mòn dép .... Kakaka ....
  3. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Đúng ,, cái gì không thể níu kéo được có nghĩa là quá khứ ,, không nên nhọc nhằn vì nó ... Vậy Sao cho Honey biết làm như thế nào để xoá đi cái quá khứ quá sâu sắc này không ??? Nếu một ai đó làm cho Sao có cảm giác này thì Sao làm như thế nào để thanh thản như không có chuyện gì ,, làm như thế nào để khuôn mặt cuộc đời phẳng lặng không 1 gợn sóng ???
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Hoeny đừng cố quên , hãy nhớ nếu Honey muốn nhớ ... muốn vuot qua thì đối diện với chính nó là cách vượt qua nhanh nhất .Hãy nghĩ cái gì đơn giản thì nó đơn giản , phức tạp thì nó phức tạp Và đó là cách Sao đã từng quên ."CỐ NHỚ ĐỂ QUÊN ".
    Vết thương lòng là đaị lễ để trưởng thành , dường như bất kỳ ai cũng có ...Cũng có những đêm Sao cũng mất ngủ như Honey , cũng nhớ quay cuồng như thế ....
    Honey cứ nghĩ rằng anh ta không may mắn , không xứng có được tình cảm của Honey ( chảnh chơi tí ..hehe)....
    Tặng Honey bài này nè :
    Hạnh phúc ư?Rồi em sẽ đi tìm
    Anh không cần tàn nhẫn thế đâu anh
    Bởi hình như anh không còn lành nguyên trong em nữa
    Nên chẳng trách anh làm tim em vỡ
    Cũng chẳng tin mình dại khờ đã yêu anh
    Anh không cần tàn nhẫn thế đâu anh
    Người con gái ấy...với anh, dường như em đã biết
    Tình yêu đã trao anh giữa cuộc đời oan nghiệt
    Sẽ chẳng bao giờ đến được bến đâu
    Anh mãn nguyện chưa!Nhưng em chẳng đau đâu
    Bởi anh hôm nay không còn là anh của ngày xưa nữa
    Em đã thấy ánh mắt anh rực lửa
    Đang nhiều người con gái phía bên kia
    Và em cũng không phải là em của ngày xưa
    Cứ dại khờ chờ anh những ngày dài vô tận
    Em sẽ chẳng ngu ngơ làm con sóng
    Hát ra bờ mà bờ mãi lặng im
    Hạnh phúc ư?Rồi em sẽ đi tìm
    Bởi cuộc đời bao giờ cũng có cả
    Và mất anh đâu phải mất tất cả
    Đời còn dài mở ước hãy còn xa
  5. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi cái thói quen vô tình ta tự tạo nên ... Cứ hễ ngồi vào máy là hai tay lại nhấn vào blog ... Và rồi cứ thế ,, viết ,, viết và viết ... Có lẽ chỉ có trãi lòng mình thì khoảng trống và khoảng lặng vô hình đã từ lâu ngự trị trong bản thân ta mới dần dần tan biến ... Tan biến để rồi đến một lúc nó trở thành cơn bão lòng .........
    Bạn thân mình ai cũng bảo mình khờ ,, ngốc ngếch ,, tất cả mọi người đều có 1 suy nghĩ chung là ta bị thất tình ,, ta bi luỵ cái tình yêu vớ vẩn đã dựng sẵn đoạn kết ...Uhm ,, thì cứ cho ta là như vậy đi ... Nhưng đâu ai cũng hiểu được ta như thế nào ... Kể cả người đã từng nói là rất hiểu ta ... Cười ,, ta vẫn mãi cười ... Cười để làm gì ??? Chỉ ta hiểu và chỉ ta biết ...Ta không cần lòng thương hại của bất cứ ai dành cho ta .... Ta không cần ...
    Cảm giác trống rỗng ,, hụt hẫng ,, quay cuồng lúc nào cũng gào thét từ tận sau đáy lòng ta , nơi ta chôn giấu một thứ ,,, cái đó chính là 1 phần trong cơ thể mình ... Có ai hiểu được nổi đau đó chưa ??? Lúc nào nó cũng giãy dụa ,, lúc nào nó cũng sùng sục nhưng chính ta tạo cho ta vẻ bề ngoài băng giá ,, lạnh lùng ....
    Đôi khi cảm nhận con người _ đời sống qua màn đêm ta mới thấy ghê sợ ... Khi ta thất vọng ,, buồn bã nhất thì chẳng 1 ai bên cạnh ,, nâng niu và kéo ta ngồi dậy ... Ngó quanh chỉ là những bức tường vô hồn vô cảm ... Tình người bây giờ sao nhạt nhẽo quá ... Ta cay đắng khi đối diện mình với cuộc sống ,, nó thay đổi làm cho con người cũng thay đổi theo ....
    Quá mệt mỏi và chán chường ... Than thân trách phận để ngày mai rạng ngời thêm ??? không ,, ta chỉ buồn vì một nỗi buồn người đã cho ta ... Ta không biết ta sai như thế nào và hiện tại suy nghĩ của người ra sao ??? Người đã không còn là người như khi xưa ta gặp ... Người giống như tảng băng mà ta đang tạo dựng vẻ bên ngoài cho ta ...

  6. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Mưa cứ rơi còn nước mắt tôi cứ lã chã rớt ,,, tôi không biết nên vui hay nên buồn ,,, nên giận hay nên cám ơn anh ... Tôi không nghĩ đêm hôm ấy anh có thể cào xé tim tôi một lần nữa ... Anh muốn nhấn mạnh điểm dừng bằng việc như vậy sao ??? Thật ,,,...... uhm tôi không nghĩ ra được ,, không biết nói sao cho thoả nỗi lòng... Tôi đã hiểu được đoạn kết nó như thế nào rồi ... Niềm tin và niềm hy vọng nhỏ nhoi của tôi anh cũng đã cướp mất và chà đạp lên rồi .....Vậy nhé ,,, anh chẳng cần nói gì thêm nữa ,,, cứ hạnh phúc đi ... Tôi chỉ biết rằng trong mắt tôi anh là một thằng tồi ................
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Dừng lại !
    Nhiều khi cần pahỉ dừng lại ! Sao lúc này muốn khóc mà mắt ráo hoảnh ????
    Khóc đi chứ.....
    Cảm thấy rã rời , mệt mỏi , cảm thấy ta đang lang mang trong một chốn nào đó ... Mệt thật!
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Ốm
    Nó mệt lả đi chỉ biết nằm và thở sau 1 muỗng thuốc và 2l nước lọc...Mỗi lần uống thuócc là mỗi làn cưc hình .Thuốc gì mà đắng dai dẳng đến tê dại.
    Ngày đầu tiên uống thuốc , 1 muỗng cafe thuốc và ..2l nước vẫn không chống lại cái đắng và buồn nôn , .... những ngày tiếp theo , thay vì một muỗng bây h phaỉ 1ly thủy tinh mỗi ngày kèm theo một ly nước nhỏ và một cây kẹo ... cũng loại thuốc đó . Những ngày kếtiêóp thì khỏi nước lọc ... Bây h thì mỗi ngày 3ly và không kẹo không nước lọc ... hic...
    Dần dần cũng quen dần với cái vị khó chịu đến kinh điển , đắng dai dẳng của nó .
    Tâm trạng mệt mỏi rối bời , Rồi Nó tự nhủ phải uống thật nhiều để mau hết bệnh , Nó còn phải đi chứ ,còn những gì Nó mơ ước nữa chứ...
    Lai sút ký!
    Tuần mới có một cái mới khiến nó háo hức!
    Chủ nhât :
    Sáng dạy thật sớm như mọi ngày chủ nhật khác , cho một số cơ số áo quần bẩn vào máy giặt...7h45 đi CLB tiéng anh .Dạo này đi DEC nó nói E được nhiều hơn và phản xạ ok hơn ....
    Trưa Nó về làm một số cơ số việc cho bữa ăn trưa !1h30 chiều Nó lại đi tiếp , xuống cài lại cái máy cho nhỏ em họ .3h chiều có hội chợ ẩm thực cahò mừng ngày họi cộng đồng những ngưòi nói tiếng Phap , máy món ăn thơm thật , tuyệt vời ..dưng dầu mỡ nhiều quá ... mà Nó thì bị cấm ! hic
    5hkem Nó chạy xe với chị Thera lên chỗ ông Phật chùa Hòa Mỹ đợi mọi người .Mội số sự cố bất ngờ xay ra nhưng buổi sinh hoạt vẫn ok
    9h kém Nó về tới nhà , ăn cơm và ... uống thuốc , uống xong chỉ biết nằm ngủ ...
    Hết một ngày cuối tuần ... Dưng Nó không biết cả nagyf đó anh online đợi Nó , chắc chủ nhật không đi đâu được rảnh ỗi nên ol .Nó mè nheo " đem cây hoa đá về cho em "----Anh than vãn :" Chỗ anh ở toàn dầu với dầu , đất dá , sa mạc ... Nếu vào thác Bali may ra còn có , Nhưng anh k ra ngoài được "----Đó là cuộc nói chiện hôm thứ 7.
    Nó rủ anh về đi xem phim Pháp của AUF tổ chức, Nó nói rằng định rủ thêm V nữa ... dưng anh ứ đi khi Nó rủ V... hic
    Lại choáng .... vào nghỉ một tí
  9. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Một năm rưỡi trước...
    Nó quen anh ,, một người đủ sức hấp dẫn nó ... Một đứa con gái mạnh mẽ ,, bướng bỉnh ,, nó và anh đến với nhau ... Nhưng khi vào cuộc thì cả hai điều biết tất cả chỉ là một trò chơi ... Rồi khi con tim nó không còn nghe theo lí trí nữa ,, bao cố gắng tan biến ,, nó biết nó yêu anh ,, yêu hơn nó nghĩ...Anh là mối tình mà nó coi trọng hơn mối tình đầu của nó vì anh làm cho nó biết yêu là như thế nào ... Nó và anh đến với nhau được một khoảng thời gian ngắn ,, mọi bất đồng xảy ra ,, chia tay là kết thúc tất yếu cho những mối tình đầu ... Nó không khóc ,, không một lời níu kéo ,, mà chính bản thân nó cũng chẳng biết vì sao lại chia tay ... Có lẽ "không hợp" luôn là lí do mà khi người ta không còn yêu nhau nữa .. Nó với anh cũng thế ,, không hợp ,, chỉ đơn giản trong hai chữ như thế ... Hết yêu tức là hết yêu ,, mối tình đầu của nó biến mất như chưa từng được một lần cảm nhận ... Rồi nó muốn quên ,, muốn quên anh ,, quên đi cái mối tình đầu dang dở đó ... Quá khứ không làm nó yên ổn với những gì nó muốn ,, trái tim không làm nó bình yên ... Nó luôn muốn đâu đó trong trái tim mình bình yên là cái vĩnh hằng nó tìm kiếm ... Và rồi nó tự an ủi mình ,, tự mình khâu vá những vết thương nơi ngực trái ... Thời gian không làm nó yên vui ,, những tháng ngày sống không thật với bản thân ... Thời gian cứ lặng lẽ trôi ,, nó cứ thế ,, một chuỗi ngày nó sống trong sự vui vẻ tự tạo ,, nó cứ ảo tưởng cho một sự trở về ... Ảo tưởng cho một tình yêu không thật ... Đâu đó trong trái tim nó hình ảnh của anh luôn hiện hữu như chưa từng được lãng quên ... Nó biết khó lắm để quên anh ,, và nó cũng biết mẫu số chung của tình đầu là tan vỡ nhưng nó vẫn mong ,, vẫn mong ở anh một sự trở về ,, vẫn ảo tưởng cho một hạnh phúc tự tạo mà nó đâu biết trong anh ,, nơi trái tim anh nó không còn hiện hữu ... Anh đã nhanh chóng thay vào một khoảng trống đó ,, một người mà không phải là nó ... Nó đau nhói ,, rồi nó cũng lao vào những cuộc đùa giỡn với tình yêu ... Nó đã sống không thật với chính mình chỉ vì anh ,, chỉ vì một người không yêu nó ... Từng đêm nó cũng từng dằn vặt trong xót xa với những kỉ niệm có anh cùng bên cạnh ... Những khoảng kí ức cứ hiện về làm tim nó đau nhói ,, nó tự chìm đắm trong những giấc mơ không có thật ,, sống trong hạnh phúc ảo tưởng và trái tim vẫn cứ đau nhói từng ngày ,, vẫn lặng lẽ tổn thương theo ngày tháng ... Vết thương cứ thế ngày càng sâu...
    Yêu là thế ,, yêu là tự mình chìm đắm trong một hạnh phúc không thực ,, trong một tình yêu chưa tìm thấy và trong một người không bao giờ mình có được...
    Và hôm nay ,, cách đây một năm ,, cái ngày nó biết anh phản bội nó .....
    Nó hy vọng mình có thể yêu thêm lần nữa ,, hy vọng nó còn có thể rung động trước một ai đó ... Và người đó chắc chắn không phải là anh ... Hy vọng thế.!!!!!!! Hãy để nó bình yên với những gì nó đang có ,, hãy để nó có thể quên anh như thế anh nhé !!! Hãy để quá khứ ngủ yên ,, ngủ yên và không bao giờ thức giấc ,, hãy để nó cố gắng ,, cố tìm lại những gì nó mất với một ai đó yêu nó hơn anh và đủ sức để xua đi hình ảnh của anh trong nó ... Nó đang mong chờ một điều kì diệu...

    [​IMG]
    Được honeysweet sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 18/03/2008
  10. votran11

    votran11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Hoang mang và lo lắng ....
    Đúng hay sai ???

Chia sẻ trang này