1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu ấn Tình Yêu ...

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi dao_nguyen, 28/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Ốm !
    cái mũi cứ sụt sịt , ứ thở nổi , cổ họng thì rát rạt ..hic Cũng tại vì cái tội nhác đem áo mưa.
    Dạo này mỗi chiều lại cứ mưa giông, trời ĐN cứ nóng oi bức rồi mưa xối xả ....
  2. emilydang

    emilydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Ốm, lại đổ trời mưa. Cái cô này lạ thật. Tương tư anh nào thì nói cho chị biết để chị còn có cách giải quyết. Về ĐN lại nhớ SGN. Chưa khai ra, chưa yên với chị đâu. Ốm kieẻu này uống thuốc không hết đâu. Đầu tuần đi ăn bánh kẹp cho nó mau khỏi.
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    ac
    em út ốm thế mừ chẳng thấy có cây càlem nào mút hít ....Về ĐN nhớ nhìu anh lém chị ơi ..hic điển hình là anh Bóyaigon,chưa chở em dạo SG(Boy nói em dzô trung mí ngày hoàng đạo ).Í bữa sau mừ anh Boy dẫn chị đi , đi lun phần của em lun
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    bizi quá!
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Cái thẻ không đọc được code , hic nó bị mòn bởi mỗi ngaỳ pải ít nhất đưọc đọc 3 lần ..Nó có giá trị 50K/1 năm ..Nhỏ đã dùng cái thẻ này mém mém 2 năm dzì chưa có xiền thay thẻ mơi (thay thẻ lần này sẽ tốn 100K hic).
    50K với sinh viên 1 năm có thể xài đủ thứ , từ những tư liệu nước ngaòi và trongnưcóc , các sách văn phạm , tất tần tật ,, lại thêm internet nữa ....nói chung là tất cả mọi thứ tốt nhất tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên ĐHĐN .Chỉ có điều , ghét cái không khí bước vào toàn máy lạnh không có chút không khí thiên nhiên tí nào , bước ra khỏi là nóng ran cả người
    Dạo này ngày nào nhỏ cũng 7h30 có mặt tại TTTTTL (viết tắt của Trung Tâm Thông Tin Tư Liệu -ĐHN) 11h về , chiều thỉnh thoảng lại lên , ngồi tĩnh lặng nghiền ngẫm ...Hic Phải nói alf một không gian vô cùng tuyệt vời để trốn cái nắng mùa he .Thêm nữa được dùng các tiện nghi hiện đại
    Sáng nay , lên tầng 5 ngồi ( cứ tưởng mình mình ngồi ai dè có thêm mấy người nữa) hic , Chỉ cực đến 8h30 là hok đươc xài thang máy nữa , nên mỗi lần lên xuống quá thời gian là chạy bộ mệt thở ..hic
    Dạo này mình "đói" ghe , công chiện lu bu ứ đi dạy thêm được ...dzì thía hok có đồng nào xài hết chơn ... hu hu hu
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    "Còn lâu em mới biết được"
    Anh có biết đâu , điều đó em đã biết từ lâu , nhưng vốn vĩ với anh em không phải đứa uỷ mị để nói những lời ngọt ngào cảm thông như người khác.Dẫu em thầm khâm phục những gì anh làm , những khó khăn và bất hạnh anh đã qua ...Cuôọ sống với em là màu hồng , cuộc sống với anh từ nhỏ đã là màu đen .
    Cuộc sống với em lúc nào ccũng đòi người khác phải yêu chiù, phải lo lắng .Còn anh thì khác...
    Cuộc sống mang nhiều bất hạnh cho anh , còn cuộc sống đang dần cho em nếm trải,
    "Em luôn bắt người khác phải làm theo ý em "..... thâạ vỵa hả? em có nhận ra đựoc điều đó đâu?
    Và người đầu tiên trong nagỳ hôm nay em muốn chia sẻ là anh ...( hay chính đó đã là thói quen khi gặp khó khăn em lại bắt đền anh ... dẫu rằng anh chẳng liên quan đến nó!)
    Những ngày tới đây sẽ đầy thử thách , em không khóc...Em biết anh vẫn luôn bên em , vẫn luôn lo lắng cho em .
    Hôm qua em mệt xỉu khi vừa bước xuống sân bay .Chỉ là một cản trở nhỏ để em phải cố gằng nhiều hơn ....Hôm qua em muốn bỏ cuộc , thâạ sự nản khi đuờng dây điện thoại bị mất tín hiệu , cuộc phone bị nghẽn ....Em không thấy an toàn trong cuộc phỏng vấn đó
    Bước xuống máy bay thấy trời đất quay cuồng ,mất nhiều máu khiến em choáng lại thêm suốt từ đêm hôm trước không đựoc ăn gì..... Và tâm trạng không tốt khiến em ngât đi.Bây h tâm trạng vẫn tồi tệ lắm !
    CƠ HỘI VẪN CÒN , EM SẼ CỐ GẮNG, CỐ GẰNG THẬT NHIỀU...
    Được saobien_12 sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 18/06/2008
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ! một ngày lang thang trong những mộng mị.
    Phải chăng quá nhập tâm hay không mà trong giấc ngủ trưa, Nó mơ thấy Nó đứng phía bên này cầu thang , ở bên kia có một vật gì đó rất đẹp ( trong giấc mơ không nhớ rõ là cái gì chỉ nhớ nó nhiều màu sắc)...Nó tung tăng bước sang bên kia cầu thang thì bất chợt bị trượt chân ngã, Nó với tay lên thì nhằm lúc cái điện thoại đang rung, tin nhắn của Đ làm NÓ thức giấc.
    Lang thang xuống thư viện , muốn một không gian bình yên , tĩnh lặng một chút .Lúc sáng có gặp chị trên TTTL, chị lo lắngỏi no NÓ "sao mặt em xanh thế ? pv thế nào rồi ?"
    Nó ứa nước mắt kể chị nghe , chị nói với Nó rằng :" Đừng quá tạo áp lực cho em thế , cơ hội còn rất nhiều , cuộc sống sau này còn va chạm nhiều lắm , em không nên buồn thế , mất cái này còn cái khác ...."" chị an ủi Nó nhiều lắm , nhưng lòng nó vẫn nặng trịch...
    Ngồi dưới thư viện Bạch Đằng , nắm chạt hai bàn tay lại, nhưng sao đôi bàn tay vô cảm thế ? .Lúc này rất cần ai đó chia sẻ nhưng .... biết nói với ai bây h !?công việc người ta làm sao bỏ để chạy ra với mình . Lấy máy nhắn tin cho thằng bạn thân " Mi đang ở đâu đó , cafe không?"
    Nó vội gọi lại " Ta đang làm việc rồi T ơi , đang thử việc chang ra được , có chuyện chi không rứa"....Vậy đó , những lúc thế này ,những người mình muốn chia sẻ thì chẳng thể ......
    Ngồi lặng im nhìn xuống quán caffe Thư Viên , láy máy nhắn tin
    - có cách nào vượt qua thát bại không chị ? em đang tuyệt vọng quá !
    ....Mọt khoảng thời gian rất lâu , điện thoại rung lên ..7 tin nhắn liên tiếp.Chị Phương Thảo :
    -"Em ah! chị đang đưa các em khuyết tật đi Vịnh Hạ Long , lần đầu tiên các em nhìn thấy biển .Trên đời có rất nhiều người chưa bao giờ nhìn thấy biển .Nhưng em biết không , là lần đầu tiên của các em có ý nghĩa khác hẳn với mọi người .Vì thất bại đầu đời của các em cũng không giống mọi người khác .Nó đến với các em khi các em mới chào đời .Đó là không được làm người lành lặn. Đó là bị cha mẹ từ chối.Nhìn các em chơi đùa mà chị phải quay đi gặt nước mắt .Nhìn những em khuyết tật bị bỏ rơi chị cảm thấy càn a những người như Trinh biết bao .Nhiều lúc nghĩ em còn trẻ, công việc bận rộn mà vẫn luôn dành thời gian cho cộng đồng. chị Khâm phục em lắm "
    Tôi cảm thấy xấu hổ biết bao ,dừng xe ngoài đường tôi vội nhắn lại cho chị :
    -Vâng! em hiểu rồi chị ạ , cảm ơn chị rất nhiều cầu chuc các em có những ngày thật tuyệt vời bên biển và chị .Em vừa từ SG về , và em cảm thấy em thất bại trong công việc , 2 ngày nay em cảm thấy thát vọng quá...... cảm ơn chị đã chia sẻ với em lúc này
    5h tôi về nhà chuẩn bị đi học tiếng Pháp , đầu vẫn còn choáng, tôi lang thang ra biển bỏ luôn buổi học...Thấy mình nhẹ dần đi ..Điện thoại tôi lại reo lên
    -T ah!
    Chúng tôi nói chuyện với nhau , Đ làm tôi cười nhiều hơn , Đ hỏi tôi đang ở đâu đó ? Tôi cười- đang ở đường Nguyễn Tất Thành , cách chỗ T ngồi 3 met là biển .Đ cũng thik biển ....
    - Ngồi ở biển sao không nghe tiếng sóng biển?
    - Tôi dẫu môi , sóng chiều nay lặng lắm ....
    Trời tối dần , những ánh điện sáng lên làm cho biển đêm huyền ảo hơn , tôi mô tả cảnh biển ĐN cho Đ nghe...
    - Có biết bài thơ Thuyền và biển không?
    - ủa , bài hát đó chứ T ?
    -Thơ Xuân Quỳnh phổ nhạc
    - T đọc Đ nghe thử
    - không thuộc , nhựng T nhớ một bài thơ khác...
    - Ok T đọc đi :
    Chẳng phải mỗi lần sóng vỗ
    La nồng nàn hôn cát đâu em ....
    .......
    Cuối chân trời sao và biển hôn nhau ,
    Bờ lạng lẽ cuối đầu trong tiếng nấc ....
    Thế là màn đêm với thủy triều lên vơi dần đi những tuyệt vọng trong tôi.
    9h30 tối , điện thoại reo ing ỏi , chị PHƯƠNG THẢO :
    -Em ah! em đang làm gì vậy ? chiều nay nhìn bọn trẻ đi tắm biển , ngồi trên bờ nhìn sóng vỗ, tháy bon trẻ nô đàu vui qúa.Tự nhiên nghĩ có phải em đã gởi lời chúc vui vẻ nhờ sóng đem đến cho bọn trẻ. Phải không em ?
    Tôi cười nhẹ nhàng đi vào với ngủ với ms của Đ:" Ngủ ngon nhé em "--- Tôi mệt lã không buồn nhắn lại " ai cho phép gọi T là "em"" ...Tin nhắn mãi đến sáng mới chuyển .
    Sáng nay , mặt một chiếc áo pull màu đỏ , chị nhìn tôi thấy hồng hào , không còn xanh như hôm qua nữa, chị nói chuyện với tôi nhiều ....
    Tôi lại trở về số 0 để bắt đầu lại ! Ngày mới với tin nhắn của chị Thảo " chúc em một ngày làm việc vui evr!"
  8. bonbon01

    bonbon01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Anh den choi. Buc minh. Chang them noi chuyen.
    Được bonbon01 sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 24/06/2008
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    [flash width=480 height=360]http://www.nhaccuatui.com/m/L-TuyzHP18[/flash]
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui ....

Chia sẻ trang này