1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu ấn Tình Yêu ...

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi dao_nguyen, 28/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Một ngày , 6h mở mắt ra ... lon ton dọn dẹp ...
    7h ngồi vào bàn viết mấy bài luận , một lèo 6 bài...đến nổi quên mất thằng cháu ngồi bên cạnh đang tập viết ....Nó thấy mình hok xèm đếm xỉa đến nó nên ngồi chặp ngẩng lên buồn tình
    - dì H viết chi nhiều rứa? con viết có một trang mà mỏi tay quá
    chẹp chẹp
    -viết có chút mà mỏi tay , rứa con có muốn đi nghỉ học đi bán vé số hok ?
    -hong ...con viết tiếp
    Ngồi mãi , không điện thoại , không chat chit , không ti vi .... liên tù tìđến lúc...khát nước
    Xuống nhà tìm ly nước , nhìn vào thấy thằng nhỏ đang nằm ngủ trưa với ông ngọi ... chẹp chẹp
    Thấy lòng thanh thản...
    "Hạnh phúc là một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn"(Chế Lan Viên- hình như thế )
    Bình yên lắm , bình yên trong buổi trưa hè oi ả, thèm được nội quạt cho ngủ quá ....nhưng chỉ là ước muốn thôi .....Nghĩ đến lại sắp khóc...
    Nó lang thang thấy người ta đang bán đèn rước ông sao .....sắp đến trung thu rồi ..... GHÉT TRUNG THU lắm
    Ghét cảm giác một mình lẻ loi trong đêm trung thu năm ấy , không muốn về nhà , cũng không biết đi đâu ... quẫn trí muốn đâm đầu vào xe cho chết đi ,
    Ghét trung thu năm ấy,lần đầu tiên biết thế nào là thức trắng đêm , tuyệt vọng , mất hết hy vọng
    Ghét trung thu năm ấy , khóc trên vai chị , khóc đến ngất thế nhưng .....
    Đôi lúc thấy chạnh lòng , buồn cho những cái gì đó vu vơ lắm .....
    Con gái thì lúc nào cũng là con gái , dù cho mạnh mẽ đến mấy đi nữa thì cũng có lúc yếu mềm ...Dưng chỉ chốc lát thôi ..he he
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Đi tìm chút gì đó , ngày dài cứ dán mắt vào mấy bài luận ...
    Đôi khi tôi tự hỏi , cuộc sống là gì mà có những ranh giới vốn mong manh vậy nhỉ ?
    Không biết được ...tôi không thik phải lợi dụng một ai đó , một cái gì đó ....Tình cảm vốn là điều quý nhất
    Cuộc sống có phải chăng là sự trao đổi
    Anh cúp máy cộc lóc khiến bên đầu dây này tôi ngỡ ngàng ... nhưng không sao cả! chuyện bình thường khi nghe một lời từ chối !
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    10h15pm
    ....calling
    -alo
    -ngủ chưa?
    - ngủ gì sớm , chưa xong việc , chiện chi rứa?
    - muốn nghe giọng em nên gọi
    - thế chuyện chi mới , nói nghe koi ?
    - chiều nay cơ quan anh đá banh giao huwx
    - rứa thắng hay thua?
    -hoà 2-2
    -may hỉ
    - Nhậu say bét bây h mới về
    - hèn gì nghe tiếng lè nhè
    -uhm- thôi cup máy đây
    -uhm , ngủ ngon nhé
    ..................
  4. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ anh hơi buồn vì em ít khi nào nói lời yêu với anh ... Nhưng nếu anh muốn biết em yêu anh nhiều như thế nào thì anh thử đưa bàn tay của mình cố gắng hứng lấy những hạt mưa ,, bao nhiêu hạt mưa anh để sót là ngần ấy tình yêu em dành cho anh ... Cũng giống như anh đã từng nói với em rằng: " tình yêu như ly bia ,, uống cạn thì say ,, rót vào uống nữa thì say nữa ,, không rót mất hết say ... Cần phải rót liên tục " ....
    Tình yêu của em và anh quá bất ngờ phải không anh ?? Ngày nào em cũng cười một mình giống như người điên khi nghĩ đến anh ... Và đôi khi có vài chuyện tưởng như em không thể vượt qua được ,, tưởng như chỉ một mình em xoay sở nhưng khi nghĩ đến anh luôn có ở bên cạnh điều đó trở thành động lực giúp em vượt qua và bắt đầu thay đổi cách nghĩ ,, cách sống của mình mặc dù chỉ thay đổi được một chút xíu nào đó thôi ...
    Anh biết không ??? Anh nhẹ nhàng bước vào cuộc đời em ,, nhẹ nhàng như vòng tay anh ôm em mỗi ngày ,, nhẹ nhàng như nụ hôn anh dành cho em ,, nhẹ nhàng và rất nhẹ nhàng ... Em có thể cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em ... Rất sâu đậm và mãnh liệt ... Thật hạnh phúc khi ở bên cạnh anh ,, thật hạnh phúc khi mỗi ngày nhìn thấy anh cười nói ...
    Anh à !! Em phải nói như thế nào đây ,, làm sao cho anh hiểu đây khi lúc này em nhớ anh rất nhiều .. Đi đâu ,, làm gì cũng nghĩ đến anh .... Bắt đền anh đó ,, lúc nào hình bóng của anh cũng chiếm trọn vẹn mặt bằng tâm trí của em ... Ghét anh quá đi !!! Anh phải trả tiền mặt bằng đó nhen ... Vì anh là người yêu của em nên em nhận tiền thuê mặt bằng của anh bằng những nụ hôn ,, những cái ôm siết mỗi ngày và trái tim thuỷ chung của anh ... Có trả nỗi không anh ???

  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    reng reng reng .....
    ....calling
    alo- người bên đầu dây này nói bằng giọng ngáy ngủ
    -em ngủ chưa?
    - em đang ngủ (ứ biết đang nói chuyện với ai nưa )
    -em có biết anh đang ở đâu không?
    - ở đâu?
    -bà nà, tối qua rủ em mà không đi đó
    -uhm đi chơi vui vẻ
    - vui nổi gì , lạnh quá không ngủ được
    -uhm...
    .....
    uhm
    ....uhm
    (ứ nhớ ai nói với mìn cái rì nữa ..)
    -sao thế ? thôi em ngủ đi ... ngủ đi ....
    máy điện thoại nó tắt hồi nào trong giấc mơ á..chepj chepj hok nho
    ------
    -A:Tối qua nói chuyện với thèn ... sao lâu rứa?
    -B: ủa , tối qua em có nói chuyện hả ? hình như có mà e hok nhớ ai
    -C: trời ơi!
    -A: răng rứa?
    -B: em đang ngủ , có biết ai mô? cứ ậm ừ thôi .Đê mở máy koi thử ai
    -A: hen chi toi qua han noi chuyen voi em xong cai mat buon thiu roi vo ngu
    -C: Tối hôm qua đốt lửa trại , ngắm sao , hắn chỉ tay trên trời :" oh sao Biển kìa!".Chị nói , Sao Biển mô giờ này nữa hắn ngủ rồi !
    -A; chắc thằng ni héniu ròi á
    -B: chẹp chẹp
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    -Lớn quá con há!
    -Dạ! Nó đang xới cơm ra chén , quay lại nhìn , cười mụt cái rồi tiếp tục ...
    Sao hôm nay Nó cảm thấy " XA LẠ TRONG CHÍNH NGÔI NHÀ CỦA MÌNH" thế nhỉ !?
    Lên nhà trên thid không được , xuống nhà dưói cũng không xong , vào phòng nằm ngủ thì kỳ quá ... con gái lớn trong nhà mà ... chẹp chẹp
    Mà không phải mình nó có cảm giác như thế . Thằng em trai Nó cũng vậy , nhưng thằng nhỏ khỏe hơn Nó .vào phòng nằm đọc truyện ! Còn Nó ngồi không xong , đứng không yên , coi tivi cũng không được
    16 năm bây h gặp lại , vốn dĩ đã xa lạ lại càng xa lạ hơn , hay chính Nó không muốn gần gũi .Người ta lại nói :" Thấy việt kiều lại xớn xớn tới" ! Kỳ thiệt !
    Nó không thích cái kiểu nịnh hót , đi đâu cũng bi theo .Việt Kiều thì cũng là ngũòi , làm gì phải quan trọng đâu chứ !
    Thế là nó im lặng làm những việc được giao .....
    Một lát, cả nhà ngồi ăn cơm ...nói chiện gì đó ...không quan tâm
    Đến lúc má hỏi
    - Chú Phong bây giưò chắc 30 rồi chứ em hỉ ? ( chú P là chú út , lần này hok về)
    - da! bằng tuổi bà xã em , 78 chị ạ ! em thì 73- con trâu
    - Oh vậy chú cùng tuổi với bé Hoang
    - Oh , Dzậy ạ ?
    Quay sang Nó ! mặc dù chú vẫn nhìn nó cười , nhưng mặc Nó vẫn đam đăm chư phải
    - con càng lớn càng dễ thương há
    -dạ - nó lí nhí
    Chẳng hiểu ba má đã nói chyện chi , mà chú nhìn Nó khâm phục lém ( ah , mà khâm phục thì nói hơi quá , nói chung là chú rất quan tâm )
    Đến lúc sắp về:
    -bé Hoang mai mốt đi qua đó làm việc có gì cứ gọi chú nghe con ( qua đó là qua chỗ nào hả trời !?)
    - dạ - nó nhìn cười
    Mấy lần thiếm (vợ chú Nó) có ý định bắt chuyện với Nó nhưng ... Nó lơ ...Vì Nó ứ thik người ta nói Nó thấy VK lại ... chẹp chẹp ... mỗi câu: thưa thiếm - xong!
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    ...calling ..10h...pm
    -em chưa ngủ ah?
    - chưa
    -bây h mới về đến nhà
    -công ty làm ngày 24h hả?
    - không , 8h
    - chứ sao than khóc h mới về
    - anh có khóc đâu , đi làm thêm ngaòi nưã chứ, mới về , tắm xong , gọi điện cho em nè
    -sao!?
    -anh bận quá , hay để mấy anh khác làm vụ đó hỉ
    - file vW anh chuyển sang PP thôi , có gì khó đâu .Vậy thôi , không cần nữa
    - không phải , tại anh bận quá , bữa nào cũng hơn 10 mới về
    - uhm , vậy thôi , ngày mai không làm thì thôi khỏi cần nữa
    - trời , nói gì mà như giận rứa?để sáng mai anh làm
    - uhm, ngủ đây
    - uhm , ngủ ngon nghe!
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Lại chui vào đây!
    Nơi đây mình thấy bìnhyên ,để nói đểviết mà ít nguời muốn đọc cái topic này .Đôi khi mình thấy thoải mái về điều đó.
    Chẳng ai rảnh rủi vô đọc mấy cái dòng dài ngoằngcủamình , lại càng hay, càng thoải mái ...Nhiều khingười ta đọc thấynhìu quá thì ngán...chả sao ..mình thik thế !
    Này nhé ! chiều nay bựcmìnhthật, ghé nhà sách ĐN mua mấy cuốn sách cho nhỏ em, đến ngay chôngsách đó ,ai đã mở trước đó mình không biết , mình cầm lên xemthử có pahỉ hok ..nhưnghok phải .Mình sang chỗ khác ,vừa mở bao nilon ra để lấy mấy cuốn thì con nhỏ bán hàng ( thật dza nó lớn hơn mình vài tuổ thì phải- )
    - em mua sách gì mà xé 2, 3 chồng ra thế? Nó quát mình chư , nhân viên bấnhngf kiểu chi lạ thế , Nó chỉ cái đống schs mà mình không xé ấy, màquát mình ấy-- bực
    - nè chị ! chị thấy tôi xé bao nilon chồng sách đó không ?
    - chứ nya chừ hình như có ai mới đứng đây
    -Thế chị cóthấy tôi xe không mà chị dám nói như vậy ? ăn nói phải cẩn thận ! Nhân viên bán sách kiểu chi lạ rứa ?
    ........
    Thiệt bực mình , tụinó nhìn nhau nói " ghê quá". Nó cứ thấy mình nhỏlàmuốn nói gì thì nói , quát gìthì quát sao ? thiệt thái độcủa nhân viên như thế mình màlà ngwòi quản lý mình đuổi việc liền( thật dza cũng hơi hàm hồ tí)
    Bước rakhỏi cửa hàng , đến quầy lấy tuisách , người bảobvệ thấymình không mua , có ýhỏi vì sao ?
    -nhân viên bán sách ở đây có thái độ bất nhã quá !
    Bực , ghé chỗ khác mua !
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    " Nhật ký của một thằng con trai "
    .Một ngày chủ nhật như mọi ngày chủ nhật khác...Nó bắt đầu lướt qua các blog vô tình đọc được một vài entry viết về đề tài tình yêu.
    Bổng trong lòng thấy trống vắng và cô đơn quá, bây giờ chỉ mong có một người hiểu nó, ra cafe ngồi nói chuyện đến tối cho hết ngày.
    Muốn nói hết những điều còn vướng mắc trong lòng...
    Tự dưng nó thèm một cái hôn bất ngờ, cần một bàn tay để nó nắm lấy, cần một ai đó để nó ôm thật chật...
    Có phải nó muốn và khao khát được yêu một lần , ừ , chỉ một lần nữa thôi cũng đủ.
    Thế nhưng...
    Lúc trước nó yêu thì nó sợ người ấy bị tổn thương, lo người ấy không được hạnh phúc...
    Còn giờ đây sao nó thấy nó ích kỉ quá...
    Nó chẳng dám yêu ai vì nó sợ nó sẽ bị tổn thương...
    Nó sợ sẽ không vượt qua được cái cảm giác bị mất mát ấy một lần nửa...
    Nó bổng thấy nó yếu đuối quá...
    Nó trở thành con người như vậy từ lúc nào?
    Thay đổi...
    Sợ cảm giác cô đơn.

    Nó hiểu cảm giác của thằng bạn Nó , ngày hôm qua mới vừa đám cưói G. Chắc hản thằng bạn buồn lắm , blog mang một màu u tối
    Nhóm ban Nó và kể cả Nó cũng vây ! đứa nào cũng sợ YÊU ...sợ TỔN THƯƠNG cả tụi con trai và tụi con gái trong nhóm Nó !
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Thks anh ! đã cho em một đêm trung thu ấm áp , những cái nắm tay cool & safe !
    Thks anh nhé ! muốn nói thật nhiều viết thật nhiều nhưng có những điều chỉ 2 người hiểu được thôi ! Cảm ơn anh cho em những giây phút thật thú vị , em không còn chính là em mà nhhư một đứa trẻ vòi vĩnh bên anh !
    Thks anh , cái nắm tay dẫn em qua con đường đầy xe cộ , lúc em ngơ ngác tìm cách sang
    Thks anh đã khiến trai tim em đập rạo rực !

Chia sẻ trang này