1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu ấn Tình Yêu ...

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi dao_nguyen, 28/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    , hôm nay có lẽ là ngày với em nhiều sự kiện nhất , em bước qua một nagyf bắt đầu bằng cú phone 0177000 có lẽ lần cuối cùng em phone đến số 001....!
    Rồi em bước vào một ngày với những sự kiện , những thay đổi thật chóng vánh .... h em ngồi đây nghe bài hát anh tặng
    @DTH
    Có những đêm anh nằm lòng thao thức
    Có những đêm anh cần phải suy nghĩ
    Về anh, về em, về nhau, về bao chuyện lâu nay
    Để đêm nằm nghe thời gian lê bước những bước dài
    Đối với anh em vẫn là cô bé
    Những nghĩ suy trong đầu còn non nớt
    Chẳng lo ngày nay ngày sau đến
    Còn mơ tình yêu sẽ như những giấc mơ nhiệm màu
    Dù rằng anh sẽ cố dành trọn thời gian để luôn bên em
    Dành vòng tay âu yếm lắng nghe buồn vui của em mỗi đêm
    Nhưng biết sau này cuộc sống không đẹp
    Tựa như giấc mơ chính em đang mơ
    Tình yêu non nớt em dành, nhỏ xinh và rất vô tư
    Nụ cười em đó, khi kề bên anh
    Chỉ biết khóc khi mong nhớ anh thôi
    Đó cũng chính những lúc anh lo
    Ngày mai cô bé hôm nào giờ như giọt nắng lung linh
    Chờ em mau lớn, trong tình yêu thương
    Và những nghĩ suy sẽ lớn theo em
    Đó là lúc giấc mơ được nhiệm màu..
    Uhm như anh nói "có lẽ em vào fsoft chỉ là định mệnh muốnem gặp anh ...." uhm tất cả chỉ là thế thôi em đùa
    sắp tới định mệnh nói em hết dược ăn bánh
    thảm ghê
    -định mệnh lại nói với anh rằng em hãy điện cho anh khi em cần anh
    cảm ơn anh !Đôi lúc em thật cần một người lau nước mắt cho em , một bờ vai em dựa , một người lang thang ngồi trên bãi cỏ nghe em noi linhtinh ..thanks anh !
  2. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Thi vừa xong,,ba chân bốn cẳng phóng xe qua nhà đứa bạn bợ cái laptop xuống Vi Lan ngồi nghiền ngẫm mấy bản nhạc Ballad ... Tự dưng nhịp tim đập nhanh,,chân bị chôn cứng ngay khi bước lên cầu thang ... Không hẹn mà gặp ... Vẫn cái dáng "cool boy" ,, vẫn ly đen sài gòn không đường đắng ngắt ,, vẫn phong cách hút thuốc sành điệu không thay đổi ... Ấy ngồi và nhìn pé nhưng không gọi tên ...
    Lầm lũi ngồi vào bàn gọi nước uống,,giọng run run ... Đầu óc pé lúc ấy rối bời ... Pé tự trấn an mình "có gì đâu mà phải cuống lên như gà mất thóc vậy,,chỉ vì đó là ấy thôi mà,,đâu phải ma quỷ gì đâu mà chân tay lóng ngóng ???" ... Cố gắng lôi mấy cuốn vở trong cặp ra ,,mở máy tính lên với cử chỉ vụng về ... Bỗng giọng nói quen thuộc vang lên
    _ "Chuột con bữa nay siêng quá ta,,đến tận nơi này học bài kia àh..Hình như chuột con thức khuya lắm đúng không,,mắt thâm quầng rồi kìa" ...
    Pé giật mình ngước lên nhận ra ấy đang ngồi đối diện ... Luống ca luống cuống,,lắp bắp mấy chữ trong miệng:
    _"àhm,,ừhm...Chào anh ... Lâu quá không gặp,,anh vẫn khỏe chứ???" ( một câu hỏi dzô dziên pà kố)
    _"vẫn như ngày nào như em thấy nè"
    _"uh huh" ....
    Hic ,,ngày thường pé thuộc dạng nói nhiều nhưng sao tự nhiên gặp ấy pé lại đứng hình vậy nè ... Cặp mắt cứ nhìn xuống sàn nhà như muốn tìm cái gì đó ... Có lẽ ấy đã phát hiện ra,,ấy lại nhìn rồi cười...Không khí nặng nề,,không ai nói ai một câu...Lạnh,,cái cảm giác khó chịu vây quanh...
    Vốn dĩ pé đã quen với kiểu sống mới,,thích cười thích nói .... Pé sợ cái im lặng giữa 2 người như thế này lắm rồi,,pé cố đi tìm lại pé ...
    _ "Nãy giờ anh có bao nhiêu vàng rồi"
    _ "Là sao em??"
    _ "Người ta nói im lặng là vàng mà,,nãy giờ cũng hơn 5'' rồi đó ... Ngồi nhìn em nãy giờ tối về ngủ gặp ác mộng đó"
    ........ Biết ngay rằng ấy sẽ ngạc nhiên với thái độ lạ lùng của pé mà ... Ấy không nói gì thêm,,chỉ rút điếu thuốc ra ngồi trầm ngâm đốt ... Pé biết ấy đang hình dung về pé ... Pé đâu còn là con nít như trước nữa đâu ấy nhỉ???
    _"Em đang học gì đó ??? Có vất vả lắm không ???"
    _"Học tùm lum àh ... Mấy hôm nay cũng hơi vất vả một chút vì chuẩn bị thi hết học kỳ chuyên ngành với chuẩn bị thi tiếng Trung" ( cười )
    _"Pé Pengune vẫn còn dạy kèm riêng cho em hả ??? Cố gắng lên nhé Chuột con"
    _"Hứ ... " ( vẫn cái kiểu quan tâm xoàng nhưng giọng nói ấm và truyền cảm lắm )
    _"Em học tiếp đi,,không thôi thi rớt lại đỗ lỗi do anh thì khổ...Thi xong phone cho anh...Chúc em thành công"
    Hức hức,,lại trở về cô đơn...Nhìn ra ngoài cửa sổ dõi theo dòng người qua lại,,thèm lắm những lúc không ồn ào như thế này !!!
    Vi Lan sáng nay sao yên bình thế !!!

  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Thời gian không nhiều để cho mình có thể nghĩ ngội một điều gì đó khi bước chân vào làm việc
    Trước đây mình nghĩ có những điều mình cần nói với anh , có những điều mà... nhưng cái bất cần trong mình.....Mình chỉ tiếc một điều là không có cách nào giữ được tình cảm anh em cả.Khi thật sự có những lúc mình suy nghĩ , mình thật bức xúc , mình muốn nói hết tất cả những bức xúc , những tình cảm anh em như những ngày mình còn như đứa em gái của anh dù hôm đó anh để cho mình cơ hội để nói nhưng những lời anh nói khiến mình chẳng còn gì để nói nữa...
    Nhưng thôi , tất cả cũng đã qua.....luôn mong anh vui khỏe , happy và giúp đỡ đưọc nhìu người !
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Một tuần làm việc mới khởi đầu với những cú phone, mình cứ như một người khác thì phải... hình như dịu dàng hơn , nhàng nhàng hơn , năng động hơn và...nhí nhảnh hơn ...Trong môi trường công việc thế này khiến mình muốn khám phá... cớ cơ hội gặp gỡ nhiều với những tầng lớp thượng lưu có , trung lưu có ...vân vân và vân vân .... tất cả họ mình đều gọi là khách hàng
    Mình chẳng biết mình đã ngọt ngào từ khi nào khi tiếp xúc với họ .... công việc biến mình thành một người duyên dáng hơn ...Những chiếc váy luôn tạo cho mình một nét mềm mại rất con gái .... mình biết mình nên làm thế nào .....
    Sáng, vừa ở lớp aerobic về , người nhễ nhãi mồ hôi , vào phòng tắm cho kịp thời gian ăn vội và đi làm . nhạn 4 ms một lúc:
    -Bất ngờ đôi khi tốt , đôi khi xâu ...nhưng sáng nay là bất ngờ tốt vì ...bất ngờ anh nhớ đến em . Cảm ơn em và đời . Đó là hạnh phúc của tôi
    Mình mỉm cười , những lời văn đầy chất văn hoa này nó cứ bình thường sao sao á.... tức cười mình delete nó đi ...Mình biết anh bạn này quan tâm cngx có và hoa mỹ cũng có ...chỉ có điều là mình không hợp với anh ta nên những lời văn , những ms anh ta gởi chỉ là cơn gió thoáng qua chẳng để lại chút gì ... mà thật sự thấy nó...sáo rỗng chút gì đó....
    V không nói những lời hoa mỹ đó , V chỉ quan tâm những gì rất thật là V mà thôi .... nên mình quen rồi , những lời hoa mỹ đó chẳng thể làm đứa con gái như mình mềm lòng...Trong mình vẫn còn bóng hinh V, mình không cố quên vì mình không thể cố...cứ để thời gian công việc cuốn trôi mình thôi ... Những đêm về ngồi miệt mài với đống bài vở khiến mình mệt lả đi.....
  5. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Lại chui vào đây mỗi khi mình thấy chơi vơi ..........Mong phút giây nào đó bình lặng ....mong giấc ngủ nào đó không mộng mị , mong điều gì đó rời xa mình.....
    Một cái gì đó không rõ ràng , mình luôn cười nhưng ..không hẳn là vui...
    Có những chiều không có tiết học , mình ở lịa công ty muộn , thấy lẻ loi thật nhhưng mình cần những khoảng thời gian đó... mình nhớ...... nhớ V
    Sao vẫn thế nhỉ? có bao thể nào thật sự là người bạn bình thường của nhua không anh ? có khi nào không? xa nhau rồi sao cứ quan tâm nhau làm chi cho tim em thêm mệt mỏi.... Xa nhau rồi thì thôi cứ quên đi , sao anh vẫn thế .... Có lúc tưởng mình đã quên thì lại có những việc làm mình nhớ lại
    Lúc này nhớ AV nhiều lắm, lúc sáng mới nhắn AV chuyển khoản cho chương trình thiện nguyện.... lúc sáng...........
    Và không quên được , BẠN ư? nó đâu còn ở mức tình bạn nữa đâu anh nhỉ?
    lúc này em nhớ AV ...................
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Có những ngày như hôm nay , sau những giờ làmviệc rồi những giờ học căng thẳng cuối tuần ,tưởng như ngtạ thở đưọc .... mình thèm diđếnmột nơi nào đó ,,,,, mình ghét cái nỗinhớ đang bao vâylấy mình ....Ôi , công việc học hành hãnh quấn lấy tôi đi ... có nhwũng lúc tôi ngạt thở chết đưọc bởi công việc ....Rồi không cho mình có thời gian thơ thẩn ..lại tiếp tục đang lý các kháokhọc khác ...học như điên ..lao đầu vào làm và học .thế nhưng đôi lúc như chiều này ... mình nhớ anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh...................................
  7. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi tôi chẳng có thời gian thảnh thơi , sáng nay sếp đi công tác... thấy thiếu thiếu cái giọng cằn nhằn mỗi ngày của sếp he he he
    Cuộc sống này lạ thật , tôi trở về chính tôi như ngày nào , lại máu lửa lại hăng say và mơ mộng ... cuộc sống dạy cho tôi rất nhìu....thôi stop tại đây tranh thủ học bài tí hé hé
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mưa , chiều trên khúc hát , lắng mưa buồn đợi bóng hình ai .... là lá la ... chiều nay mưa , nghe giai điệu trầm lắng
    Cuộc sống không cho mình những giây phút ngắm lại chính mình , Nó ... Nó đã thay đổi nhiều .... he he he
    Và Nó vẫn bình yên , cố gắng bình yên thì phải , những buổi tiệc qua đi đôi lúc còn lại trong Nó những trống traĩ thật nhiều ....
  9. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Thấy mình cứ xoay tròn trong vòng xoay , thấy mình chênh vênh và chơi vơi ,,,,,,,
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn đám cưói như đi chạy giặc...nóng chết lun.....
    Chẳng hiểu sao buồn rười rượi...bùn ngụ quá hic hic

Chia sẻ trang này