1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu ấn Tình Yêu ...

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi dao_nguyen, 28/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Thời gian qua nhanh quá...trái tim em sao không lành lặng...Những vết xước này bao giờ thôi chảy máu đây...Em đã yêu và em cũng đã quên...nhưng trong tận sâu trong trái tim mình...em cảm nhận được hình ảnh của anh không hề phai nhạt...em biết mình không là thần tiên để có thể quên anh ...nhưng em đang tự lừa dối khi nghĩ rằng đã quên anh...em hối hận...ăn năn...nhưng muộn rồi...anh đi..em biết mình không thể...sao tình yêu lại khó thế này...em nghĩ mình yêu nhau là đủ...nhưng cuộc đời đâu phải thế...em xa anh...em hận anh...hận người mà mình yêu tha thiết...em căm ghét anh...anh đã làm cho tâm hồn em không phẳng lặng...nó luôn có những đợt sóng mạnh làm tim em đau nhói...nhưng em làm sao có thể...em yêu anh....vì anh đã dạy em như thế nào là yêu thương..em hận anh,anh đã cho em biết thế nào la sự đau khổ tột cùng của sự mất mát...mâu thuẫn...em hận ...em yêu ..cùng một người...tại sao trong em đầy mâu thuẫn...nhưng em hiểu rằng..một điều...trong tận đáy lòng em...em yêu anh...nếu một lần nữa được làm lại...em vẫn sẽ yêu anh..vẫn sẽ chấp nhận sự mất mát ...để được một lần có anh...
  2. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần rồi câu hỏi đó vẫn mãi ngân lên,,,dù bây giờ em đã xa anh...Em vẫn tự hỏi mãi tại sao lại yêu anh???Tại sao anh nhỉ???Bởi vì lúc trước anh quan tâm đến em quá nhiều...Thật đơn giản phải không anh???Dù cho đơn giản là những điều rất nhỏ,,,chỉ rất nhỏ thôi...Nhưng đối với em,,,những điều đó thật tuyệt...Thế mà bây giờ nó chỉ còn là kỷ niệm,,,anh đã đến vì anh thương em,,,và cũng ra đi vì lý do đó...Anh đã thay đổi không còn là anh nữa,,,không còn thương em,,,dù chỉ là những điều nhỏ bé như ngày xưa...Có lẽ anh chẳng bao giờ hiểu được đâu...Vì câu nói quen thuộc sẽ mãi là ANH LÀ THẾ...Vì thế em sợ cảm giác cô đơn!!!
    Nó thường về bên em khi em cảm thấy cần anh...Những ngày đã trôi qua đi,,,em vẫn cô đơn một mình em,,,với niềm mong đợi anh sẽ trở về,,,chỉ đơn giản là thế thôi anh àh...Em chỉ cần anh bên em là được rồi,,,nhưng ... chỉ có em và nỗi buồn....Những lúc đó em luôn chôn vào nỗi nhớ,,,tràn vào trái tim,,,em đâu có dám trách anh đâu,,,mà em chỉ biết khóc,,,em cũng chẳng nhớ là mình đã bao lần gục ngã,,,dựa vào vai đứa bạn để khóc nức lên rồi nghe nó mắng...Vì nó thương em,,,thương cho tình yêu dại khờ em đã trao đến anh...Thật quá tệ phải không anh???Nhưng vì em yếu đuối quá phải không anh????
    Em không đủ dũng cảm để xa anh,,,xa cái tình yêu ngốc nghếch đó,,,dù vẫn biết khi yêu đau khổ nhưng làm sao đây???Khi trong tim em chỉ có mình anh là chủ...Em muốn khóc,,,muốn chạy trốn nhưng lại cứ chạy về bên anh,,,con tim đã quen lối rồi anh ơi!!!Dù đã bao lần con tim chạy trốn,,,chạy khỏi anh,,,đã bao lần rồi anh nhỉ???Em nói lời chia tay,,,vậy mà có lần nào em ra đi được đâu...Nỗi nhớ lại đến,,,nó làm em bối rối và bất lực....
    Khổ sở trong nỗi nhớ,,,khi em biết đến tình yêu của anh...Mối tình dại dột quá phải không anh???Nhưng trong trái tim em,,,suy nghĩ của em đó mãi mãi là mối tình đẹp nhất...Dù đã bao lần khóc,,,bao lần chạy trốn...Nhưng mãi mãi em vẫn cám ơn tình yêu của anh...Dù anh sẽ mãi không quay về bên em...
    Em cảm ơn tình yêu anh đã dành cho em!!!Anh đang tự dối lòng mình,,,hãy sống với con người thật của mình anh nhé...Em luôn mong những lời nói của anh sẽ mãi chân thành,,,em luôn luôn ao ước có một ngày chúng ta sẽ về bên nhau,,,nhưng có lẽ đó chỉ là suy nghĩ vớ vẫn...Đôi khi trong suy nghĩ em lại thốt lên câu nói : " Mày điên quá , người ta bỏ mày rồi,,,những lời nói của người ta đâu còn như ngày đầu mà mày lại nghĩ sẽ có một ngày người quay trở về "...Có phải em suy nghĩ ngốc nghếch quá không anh???Em sẽ không bao giờ trách anh cho dù anh mãi không thuộc về em !!!
    Nhưng em sẽ mãi mãi không quên những kỷ niệm đẹp khi mình luôn bên nhau ... em sẽ ra đi và luôn chúc cho anh được hạnh phúc bên người anh yêu ... em sẽ mang theo những gì còn xót lại khi mình bên nhau !!!
    .....Nothing''s Gonna Change My Love For You .....
    Thế là hết ta xa nhau vĩnh viễn
    Đã bao lần trái tim em muốn khóc
    Bởi lòng em lại nhớ đến anh
    Muốn quên đi nhưng nào có được
    Bóng hình anh thành ký ức trong em
    Mãi còn đó một tình yêu xưa cũ
    Xoá không hết dấu vết một lần yêu....​
  3. aqua112

    aqua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Gửi tất cả mọi người,
    Có một người bạn nói với tớ rằng: TY thực ra là tập hợp của các thói quen mà thôi. Khi mất đi tình yêu thì cũng như mất đi các thói quen thường nhật.... Còn rất nhiều nữa nhưng những câu đó chắc các bạn đã nghe nhiều nên tớ không nhắc lại.
    Hy vọng mọi người cảm thây vui vẻ trong chiều thứ bảy đầu tiên của tháng 10!
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    ối ...em chào anh ạ !
    Hok bít ngọn gió nào lại thổi anh đến tận đây ?
    Mí câu đó em cũng đã từng nghe dzùi ạ

    Yêu là thói quen hay nhớ đến một người
    hé hé ....Và để quên đi một người thì ...BỎ THÓI QUEN đó đi nà ok ạ !()
    @ mí cái vụ..tương đương thế này , em phải học hỏi anh với Dép nhìu lém ạ hé hé .....chạy sang chào cả nhà cuối tuần..í nhầm ...đầu tuần chứ nhỉ!?
  5. aqua112

    aqua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Thì sang đây để kéo em về nhà mà. Về nhà mà lại dùng nick lạ, không khai báo nên chỉ có anh nhận ra.
    Mấy vụ như thế này học ai cũng được (nếu muốn và cần học). Ai ở ngoài cũng sáng, cứ ở trong thì tối.
    Chúc SB và 7x Đà Nẵng tuần mới làm việc hiệu quả nhé.
  6. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Đêm lạnh ... lang thang trên net cùng những ảo tưởng xa vời ... viết cho anh ... muốn viết thật nhiều nhưng biết viết gì ðây ... lời yêu thương,,lời trách hờn cũng ðã cạn ... ðã nhàm ... chợt thấy sợ ... sợ những dối trá của bản thân ... sợ những lọc lừa của tình ái ... sợ những mang trá của cuộc ðời ... thèm ðược thuở ngây vụng dại ... khát khao ðược ngây ngô chập chững bước vào ðời ... nhìn lại con ðường mình ðã ði qua chỉ tòan những vết trầy xướt vấp ngã ... bên em giờ còn ai còn gì ðáng giá ... một thể xác rả rời ... một trái tim lạnh ... một tâm hồn u uất ... một tình yêu tan vở ... cứ ngở mình yêu tha thiết nhưng hình như chỉ là ảo tưởng ... ko vượt qua ðược cái tôi ương bướng ... cố chấp ... tự hành hạ bản thân ,, tự cào rách bộ mặt non nớt ðể hắng lên những vết thương cằn cỏi già nua sành sỏi ... chợt giật mình nhìn lại ... em vẫn là 1 con người bình dị ko phải như 1 nhân vật nào ðó trong tiểu thuyết lãng mạn ... ko phải là 1 thiên thần có thể bay khắp nõi dang rộng ðôi tay ôm lấy tất cả ... cuộc ðời còn quá dài ðầy những bí ẩn và những ðiếu ko biết trước ðược ... ko như 1 bô phim luôn biết trước ðọan kết ... chợt nhận ra mình quá nhỏ bé giửa dòng ðời ðầy nghiệt ngã ... em vẫn sẽ mãi là em dù có cố thay ðổi ... cố hòan thiện nhưng vẫn ðầy lẩm lỗi ... em vẫn chĩ là 1 ðứa bé thơ chập chững bước vào yêu ... rồi tất cả sẽ trở về lại nõi bắt ðầu mà thôi ... ðúng ko anh nhỉ ???
  7. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết rằng anh là người mà em yêu nhiều nhất không???
    mới hôm nào anh và em vẫn còn thương nhau lắm....... em đã hạnh phúc biết bao khi được anh quan tâm hằng ngày ,, nhất là mỗi khi em ốm hay trong công việc có những stress ...Anh nói sẽ mãi yêu em ,,không gì trên thế gian này có thể thay thế được em ...Vậy mà giờ đây .... >"<
    Anh đã làm em buồn rất nhiều anh có biết hok???Cuộc sống của em bây giờ không khác gì một cái địa ngục.....Đau đớn ....Sầu não ..Nhớ nhung
    Em đã khóc vì anh rất nhiều ....... đã có rất nhiều hiểu lầm ,,, giận hờn nhưng mọi chuyện rồi cũng qua hết,,em và anh lại vui vẻ với nhau ........vậy tại sao lần lày lại hok được vậy anh
    Em và anh đã cách xa nữa vòng trái đất ,, em luôn thiếu tự tin về tình cảm của mình ...Sợ ...Ghen ...Ghét nụ cười của một ai đó dành cho anh ...Uhm ...Tất cả ...
    Anh a`,,,em quen với kiểu quan tâm của ,,em quen hơi ấm của anh qua tiếng phone hằng đêm ,,, em quen những nụ hôn của anh qua những lần PM yahoo...Quen nhiều lắm ...
    Anh nói anh mong em được hạnh phúc với tình yêu mới nhưng anh có biết chỉ anh mới mang lại niềm vui hạnh phúc với em không hả ??Bây giờ không có anh em phải làm sao đây ?????
    Làm sao em có thể quên anh được đây anh????
    Em đã tự hứa với mình sẽ hok bao giờ fải khóc vì anh 1 lần nào nữa....Vậy mà mỗi khi đêm về em lại khóc,,,khóc rất nhiều anh ah........Nước mắt của em chảy nhoà mối tình mà em tưởng rằng đó là 1 màu hồng ...
    Và em hy vọng rằng đây sẽ là lần cuối cùng ....... em khóc .... giọt nước mắt chia ly.......khóc cho người ra đi.......khóc cho người phụ bạc .....
  8. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay trời đổ mưa nhiều
    Lòng em lại nhớ bâng khuâng đủ điều
    Nhớ thu kia hai đứa vui đùa
    Biển trời vui múa chúc mừng đôi ta
    Anh cầm tay nói với em rằng
    Anh yêu em mãi không hề đổi thay
    Vậy mà chỉ mới đây thôi
    Lòng anh thay đổi em nào có hay
    Ngày ngày ngồi khóc vì anh
    Trách sao anh đã coi thương tình em
    Lệ tuôn rơi mặn đắng đầu môi
    Thôi thì phải cố quên đi tình đầu​
  9. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Viết thế nào đây anh nhỉ ...viết như thế nào để rồi rạng đông cho một ngày mới tất cả sẽ trôi qua bình thản ...sẽ như chưa từng bao giờ có một điều như thế giữa chúng mình ..viết như thế nào để rồi khi quay đi chúng ta sẽ chẳng bao giờ phải một lần hối hận cho tất cả ...cho ngày xưa ...cho cả ngày hôm nay ...
    Một đêm..một đêm cố gắng trải nghiệm ..." nhận lại chính là cho đi ...nhưng cho đi không có nghĩa mong chờ được nhận lại .." ...một đêm đã mang khoảnh khắc cố học thuộc cách quên đi tất cả ..quên nhanh như người ta quên đi một con đường mình đi qua mà không cần phải nhớ .. đêm lôi tuột bản thân mình vào khoảng không lạnh lẽo ..đêm bắt mình trở nên lạnh giá ...vô cảm ...đêm ngu ngơ nhìn tất cả trôi qua kẽ tay ...có chăng thì cũng đã là một giọt nước mắt nuốt vội vào ***g ngực ...và cười ...
    Thèm quá những gì được gọi là thanh bình ...ao ước quá những gì được xem là chân tình sẽ được đối đãi bằng chân tình ....ảo giác quá với có chân tình sẽ trở thành quyến thuộc ...chỉ như thế thôi là được ..vậy mà ...rồi những gì đang đi đã là những bước chân quá xa vời ..quá ủy mị ..
  10. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn say để vơi đi nổi nhớ
    Kỷ niệm buồn ẩn hiện trong tim
    Anh là ai sao tôi lại vương vấn
    Kẻ bạc tình làm rỉ máu con tim
    Tôi muốn say để quên đi dĩ vãng
    Quá khứ buồn anh dành trọn cho tôi
    Nuốt đắng cay làm mồi cùng với rượu
    Đêm khuya về lấy lệ làm niềm vui
    Tôi muốn say để lòng thôi sầu hận
    Sầu chữ tình hận cả chữ yêu
    Khốn nạn say sao say rồi lại tỉnh
    Khiến giọt tình đau mãi mãi ngàn năm​

Chia sẻ trang này