1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu ấn Tình Yêu ...

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi dao_nguyen, 28/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày nữa lại lặng lẽ trôi đi ... Màn đem bao trùm cái không giang vắng lặng ...Cái cảm giác kạnh lẽo trong những đêm mưa như thế này lại bắt đầu tê tái hơn ,, lạnh lẽo hơn ,, cô độc hơn ...Đến khi nào nó sẽ ấm hơn anh nhỉ ?? Ấm như lúc anh ôm em vào lòng í .. Hơi ấm của một người đàn ông mà em rất đỗi yêu thương ... Uhm ...Cứ đến mùa mưa thì em lại bị bệnh ,, bệnh vì nhớ anh ,, bệnh vì hận anh ,, bệnh vì những kỷ niệm anh dành cho em không thể nào xoá mờ đi được ... bệnh vì sở thích tắm mưa để trải nỗi lòng cô đơn ...
    Mưa ơi !!! Mưa hãy cho những giọt nước rơi xuống mạnh mẽ đi nhé ,, mưa hãy cuốn trôi dòng nước mắt ấy đi nhé ,,, mưa hãy hoà tan nỗi buồn ấy cùng theo dòng nước xiết cuồn cuộn đi nhé ... Sau cơn mưa bầu trời sẽ nắng ,, sau cơn nỗi buồn sẽ tan biến ,, những đau thương sẽ lụi tàn ...
  2. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Một ngày dài lê thê cũng đã trôi qua....
    2h00AM : rời khỏi chiếc máy vi tính với đôi mắt mệt mỏi...nhìn ra ngoài sân...ðêm...vắng ngắt và buồn tẻ...nổi trống trải cô đơn lại ùa về...Đưa bàn tay nhỏ bé đón những hạt mưa đầu mùa đang rơi...Sao nó lạnh tê tái buốt cả lòng... Bỗng !!!! Anh !!! Hình bóng người em yêu lại về... Nỗi nhớ !! Da diết và đau xót !!! Hận !! Rỉ máu con tim
    Đau đớn ,, em lại trùm tấm chăn để lau chùi nước mắt... Không thể khóc và sẽ không khóc !! Cố dặn lòng và ru mình chìm vào giấc ngủ
    3h00AM : Giật mình thức giấc...Nước mắt giàn giụa...Giấc mơ có anh nhưng không có em....Tiếng nấc vỡ òa...Em khóc...khóc cho niềm đau chôn giấu trong trái tim mình...Em khóc...khóc vì không thể xóa nhòa được bóng hình anh...Em khóc... khóc vì không thể trở lại được chính mình...Em khóc...khóc vì không thể mở rộng trái tim mình thêm một lần nữa để đón nhận tình yêu mới....
    Chán chường !!! Mệt mỏi !!! Và rồi thiếp đi
    12h00PM : Thẩn thờ nhìn ra xa phía chân trời ,, bãi cát trắng với nhũng làn sóng nhấp nhô.. Lại nhớ !!!
    _Nhớ như in đêm hai đứa dắt tay nhau đi dọc bờ biển... Nhớ như in hai đứa chạy đùa trên bãi cát...
    _Nhớ như in hình ảnh hai đứa dưới ánh trăng và biển... Dấu chân anh trên cát và theo sau là dấu chân của em ,, giống như tình yêu của em sẽ mãi theo anh không bao giờ tách rời ,, sẽ đi theo anh suốt cả cuộc đời... Nhớ !!! Biển đêm...lửa tình ôi sao ấm nồng...Hai đưa chỉ ngồi im lắng nghe hơi thở của nhau...nghe hai con tim hoà chung nhịp ðập thổn thức cùng sóng và biển
    _Nhớ !!! Biển đêm...lửa tình ôi sao ấm nồng...Hai đưa chỉ ngồi im lắng nghe hơi thở của nhau...nghe hai con tim hoà chung nhịp ðập thổn thức cùng sóng và biển và rồi nụ hôn nồng ấm trao cho nhau...hạnh phúc dâng tràn

    _Nhớ như in đêm lạnh khuya về ,, em nép vào vai anh để tìm hơi ấm ,, bàn tay anh sưởi ấm bàn tay em...Không gian chỉ còn lại hai đứa ,, thiên đường chỉ có hai ta
    _Nhớ như in ngày cuối cùng anh xa ememKhe khẽ bên tai em là giọng nói ấm áp của anh "Anh yêu em , nhiều nhiều lắm.."....Giả vờ không nghe ,,, em lại bắt anh nói đến ba ,, bốn lần mới thôi... anh cười... và anh vẫn làm theo ý em muốn ...Hạnh phúc !! Em ôm anh thật chặt...lau nhanh giọt nước mắt hạnh phúc đang lăn nhẹ trên khuôn mặt ... Và rồi anh đã đi... Em thầm trách thời gian !!
    _Nhớ như in ngày tháng hai đứa liên lạc qua mạng ,, điện thoại để cố giữ tình yêu
    _Nhớ như in những kỷ niệm anh làm cho em luôn có được nụ cười hạnh phúc mỗi ngày nhất là vào ngày sinh nhật của em
    _ Nhớ như in ngày anh làm con tim em tan nát ,, anh không yêu em như em hằng tưởng... Cơn mộng hạnh phúc vỡ tan
    Giật mình tiếng chuông điện thoại reo...
    10h00PM : Cười và cười vì những cái nhớ như in ngốc nghếch và khờ dại cho một chuyện tình hoang tưởng...
  3. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân con bé ... Yêu quá trở nên thẩn thờ rồi.. Thôi em ạ tình yêu không sinh ra mà cũng chảng mất đi nó chỉ chuyển từ người này sang người khác mà thôi..VUi lên nào em gái...
  4. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Oe ,, oe ,, oe .. Em đang tuyển người iu số lượng lớn đây nè anh trai ... Rút kinh nghiệm lần một ,, không nên iu 1 người ,, cái jì cũng phải có " sơ kua " ... Lần đầu tiên biết iu nên mới thỡ thần i'' lộn bị thẫn thờ như vậy đó anh trai ui .. Hic hic hic ... Tháng nào em gái cũng lên BV hỏi thăm tình hình sức fẻ của Bác sĩ và xin thuốc để uống .. Ây da ,, đau lòng quá đi
  5. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Giọng nói ,, cái giọng nói thân quen ấy ,, em đã nghe được rồi ... Đã quá lâu rồi em không thể nào quên được ... Thật tình cờ .. Nhưng sao em lại có thái độ thờ ơ với anh thế nhỉ ,, lạnh nhạt như một người dưng ... UHM ...
    " Em cũng còn thức để chơi Y! nữa hả T " _ _ " Àh ừh thì chưa ,, chãnh còn đang tám với bạn của chãnh ,, nhưng mà ai biết tên chãnh vậy ta ?? " _ _ " Anh đây " _ _ " Anh nào ,, có phải anh Đ không ?? ",," Chãnh chào anh Đ "
    UHM ... lạnh lùng quá ... Mà phải làm như vậy thôi ... Anh không trách em chứ ... Em muốn quên đi anh ,, quên di tất cả những gì có liên quan đến anh ...Em sorry anh vì nói dối anh .. Anh đối với em bây giờ không có gì là sự thật cả ... Em muốn cho anh biết một người đối diện với sự lừa dối là sao mà ... Cứ vậy đi anh nhé .. Em sẽ không là con bé ngày xưa của anh nữa ,, em sẽ không cho anh biết đâu là sự thật và đâu là sự giả dối ... Khép kín ,, đó là tất cả những gì em cho anh biết về em ..
  6. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Anh àh ,, sao em sợ ,, em sợ em không quên được anh ... Em sợ mỗi lúc em nhớ anh khi nhìn lại thì đã không còn anh bên cạnh nữa ... Em sợ một ngày nào đó em không thể trở thành người bạn thân như lúc trước với anh được ... Em sợ em sẽ phải nhớ anh từng là người quan trọng nhất trong tim em ,, sẽ phải nhớ em vui như thế nào ,,, hạnh phúc như thế nào khi có anh bên cạnh ...
    Em đã kiệt sức rồi anh àh ... Em biết nước mắt không thể mang anh về bên em ,, em biết nước mắt chỉ là những gì yếu đuối trong em không thể giúp em mạnh mẻ hơn được ... Nhưng em không còn sức lực để dùng cánh tay của mình ngăn chặn nó lại ..
    Em chưa biết mình sẽ quên anh như thế nào đây ??? Bóng hình của anh ?? Kỷ niệm về anh ??? Uhm .... hy vọng một bình minh nào đó sẽ xua tan đi tất cả ,, một bình minh sẽ cho em cất tiếng hát " Buồn ơi !!! Ta xin chào mi " " Ngày xưa ơi !! Ngũ yên nhé "
  7. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ em vừa làm cho anh đau đúng không ??? Một câu trả lời tàn nhẫn quá đúng không ??? Uhm,,, cái kiểu trả thù của em là vậy đó ... Sẽ không ngọt ngào như anh tưởng đâu ... Anh đừng nghĩ rằng tất cả mọi chuyện sẽ được em tha thứ dễ dàng như vậy đâu ... Em có một chút thay đổi nơi con người của em rồi đây ... Và sau này anh gặp em thì cũng xin anh nhớ câu nói đó của em nhé " Bây giờ anh không còn là gì với em ,,, anh cũng như bao người khác ,, chỉ là một người bạn ảo qua Y! mà thôi " .......
  8. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Em đã nhận ra được chỗ đứng của em trong anh rồi ... Em đau lắm nhưng em sẽ cố gắng chữa lành vết thương lòng ... Em ngây thơ khi đặt niềm tin vào tình yêu của anh và quá ngu ngốc khi đặt hy vọng một ngày nào đó anh sẽ quay về với em ,, xin em tha thứ ... Tất cả đều do em tưởng tượng mà thôi .. Ảo tưởng vô cùng mộng mị ... Cám ơn anh đã cho em biết được sự thật này và có lẽ đây là lần cuối cùng em sẽ không khóc vì anh ,, Em sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ và xem như chưa bao giờ em đã từng có anh ... Hãy yên bình đi nhé nỗi buồn - cô đơn
  9. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    lặng lẽ gặm nhắm màn đêm dần trôi qua một mình cùng cái máy tính ... Đôi mắt mệt mỏi khi muốn ngước nhìn xa xăm ... Thân thể rã rời với bao điều chán nản ... Không anh ,, em vẫn cứ sống tốt đấy thôi ... Không anh ,, em vẫn là cô bé bướng bỉnh đấy thôi ... Không anh ,, em vẫn có một ai đó dành hết tình cảm cho mình ... Nhưng không có anh ,, em cảm thấy cô đơn quá .. Giống như cả thế giới này chỉ có mỗi một mình em mà thôi .. Buồn thì phải làm sao ?? Em không tâm sự ,, chia sẻ cùng ai được .. Im lặng và chỉ biết im lặng ... Cái tôi ương bướng của em nó lấn át cả lí trí của em .. Nó cao quá anh àh ..Cũng chính vì cái tôi đó mà em đã đánh mất anh ...Phải làm sao đây hả anh ??? Không anh ,, ai sẽ giúp em đẩy cái tôi ương bướng đó đi khỏi em đây ?? Sao anh buông tay em và xô em xuống vực thẳm đầy dãy nỗi buồn vậy anh ??? Em muốn trong cuộc đời em khi có anh ,, tất cả sẽ là màu hồng ... Màu hồng của hạnh phúc ... Và ...... đến bây giờ ,, nước mắt đã làm màu hồng đó phai nhoà đi rồi anh àh ... Chỉ còn lại 1 màu trắng toát ,, buồn não nề ....
  10. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ừh thì em đang nhớ anh ,, em nhớ thì đã sao ??? Chẳng ai giúp cho em cả .. kể cả anh .. Anh đâu giúp được gì để em hết buồn .. Chỉ có mưa và mưa .. Mưa hôm nay sao dầm dề thế nhỉ ?? Chẳng lẽ mưa đang nhớ đất ?? Mưa muốn hoà quyện cùng với đất ?? Vậy nhé ,, mưa cho tôi gởi nước mắt với nhé ... Nước mắt sẽ theo chân của mưa tìm đến nơi anh .. Anh sẽ biết em buồn như thế nào vì anh nhé ...

Chia sẻ trang này