1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu ấn Tình Yêu ...

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi dao_nguyen, 28/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Sao đêm nay không gian bình lặng thế nhỉ ?? Sao đêm nay không ào ạt và dzữ dzội như đêm qua nhỉ ?? Chính lúc này đây em cảm nhận được con tim em cũng đang bắt đầu muốn bình lặng và nguội lạnh đi ... Nó không còn lửa để mạnh mẽ như lúc có anh nữa rồi ... Một cuộc sống khép kín đang bắt đầu nơi em anh àh .. Thật khó hiểu làm sao .... Yêu thì có gì phải mệt mỏi như vậy chứ ?? Câu hỏi nào đặt ra cũng có đáp án trả lời rất dễ dàng nhưng sao hành động lại không giống như lúc ta trả lời ... Ừh thì thôi ,, em không yêu và không hồ hởi nữa ,, em không mở rộng lòng và không làm con tim rỉ máu nữa ,, thế là quá đủ với em rồi .. Đau 1 lần và cất giấu nỗi đau vào trong sâu
  2. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Uhm ,, sao có nỗi đau cứ âm ĩ mãi trong người ,, sao có vết thương mãi đau nhói trong tim ??? Vết thương không được lành lặn ,, vết thương cứ mãi rỉ máu .. Làm sao hả anh ?? Làm sao khi anh dày xéo em mãi như vậy hả ?? Anh chưa chữa lành vết thương cũ trong em thì nay anh lại cho em thêm cho 1 vết đau nữa .. Đành nhẫn tâm vậy sao anh ??? Em bi luỵ quá chứ gì ,, em yếu đuối quá chứ gì ??? Bờ vai của anh đâu còn nữa mà em có thể dựa vào ??Còn đâu nữa để em mạnh mẽ hơn ?? Anh có nghĩ đến tâm trạng hụt hẫng của em lúc này hay không ?? Đặt trọn niềm tin để rồi tự đào hố sâu chôn cái niềm tin ấy .. Thật buồn cười ... Cười mà để chảy nước mắt đó anh .. Ừh thôi nhé ,, anh cho em 1 chút bình yên anh nhé ... Anh làm sóng gió trong em bão bùng quá anh ơi ..
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Mưa ..cứ mưa maĩ..em lang thang vào blog của anh nhưng ứ đưọc ...mạng cứ bị lỗi ...Có những điều chỉ để riêng em thở hắt ra cho quên ... nhẹ nhõm ...Ẻnty cho anh làm chi ? khi anh xoá comment của em trong blog anh hả? ứ thèm
  4. annhausayxin

    annhausayxin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng dán cái mác ?otình đầu?o cho một thứ cảm giác vu vơ và mang hơi hướng tưởng tượng? em nghĩ rằng em đã ?oyêu?o thật nhiều một người em không hề quen biết?
    Và? em cho rằng không ai có thể làm trái tim em lỗi nhịp nữa? với ai em cũng hờ hững,,,em chưa từng thấy hối tiếc về điều này,,,có đôi khi còn mang chút tự hào về sự lạnh lùng, sắt đá của trái tim mình ..!
    Em đã từng trăn trở cả trăm lần với chỉ một câu hỏi,,,rằng liệu trong số bao nhiêu người con trai mang vẻ quan tâm em ấy,,,có ai thật lòng thương em,,,có ai sẽ nhớ,,,sẽ xót xa cho em không khi em bỗng nhiên biến mất trên thế gian này?

    Em sống những cuối tuần cô đơn, ,,với các buổi tối trống trải? em tìm vui trong những khi rong ruổi với bạn bè,,,say sưa quay cuồng trong các buổi party, hát hò ?để rồi mệt mỏi, rã rời, ?đôi khi chạnh lòng khi nhìn bạn bè vui vẻ bên một nửa của mình.
    Em đã có lúc vội vàng và nông nổi, muốn thử tìm cho mình một ?ongười yêu?o để đỡ buồn?để thử cảm giác ?onhớ nhung?o, ?ohạnh phúc?o là thế nào... để rồi em càng mù mờ và day dứt hơn về những khái niệm mơ hồ đó?
    Em nóng tính và bướng bỉnh,,,em nghĩ sẽ chẳng bao giờ em thay đổi bản thân vì một ai đó? với em,,,chẳng có cảm giác của ai là quan trọng? em sống như em muốn,,,làm những việc em thấy thích? và, với em.. cũng chẳng có gì là cần?
    Em nhếch môi cười khi thấy người ta nói với nhau : .."I love you forever" ?tự nghĩ: hài hước quá... làm gì có gì là mãi mãi chứ ...
    ... Cho đến khi em gặp anh....

    Cuộc sống của em như đảo lộn?
    Em mỉm cười khi nghĩ đến cái tình cảm trẻ con ngày trước, cười khúc khích trước sự vụng dại của mình?và em ngoan ngoãn xếp những ký ức không vui vào ngăn hộp Quá Khứ?
    Em nghe trái tim em loạn nhịp khi ở bên anh,,,khi nghe giọng anh nói, tiếng anh cười? không còn lạnh lùng, em muốn mình sống một cuộc sống có ý nghĩa hơn?
    Em không còn vẩn vơ nghĩ đến lúc đột nhiên mình biến khỏi thế giới này nữa?vì em biết có một người luôn nhớ thương và quan tâm em?.
    Không còn những buổi tối lạnh lẽo,,,những cuối tuần tẻ nhạt? không còn cảm giác mệt mỏi, rã rời? thôi chạnh lòng?
    Em lang thang dọc theo chiều sâu hun hút của Nỗi Nhớ thênh thang để cảm nhận vị ngọt ngào của Hạnh Phúc? thì ra, chỉ là đơn giản thế này thôi ?
    Dù chẳng là mãi mãi? nhưng tình yêu vẫn luôn luôn tuyệt vời, anh nhỉ?và em cần tình yêu của anh mang hơi ấm đến chở che con tim lạnh lẽo của em biết bao ?
    Và mặc dù trước anh,,,em vẫn bướng bỉnh không chịu thừa nhận tình yêu của mình, vẫn nóng nảy và ưa hờn dỗi? nhưng thật đấy,,,anh dạo chơi rong ruổi suốt ngày trong tâm trí em? thì làm thế nào em tránh nổi cơ chứ.. né chả kịp? Sao lại thế nhỉ???Biết chết liền...
    Được annhausayxin sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 18/11/2007
  5. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Hỡi người yêu dấu ơi ,, quên đi mãi mãi niềm đau ,, mãi đến bao giờ cuộc đời ta vẫn buồn .. biết bao mộng mơ giờ đã quá xa xôi ,, anh giờ có tìm ,, tìm đâu thấy bóng hình ai kia ...
    Cuộc tình dấu yêu ,, quên đi mãi mãi niềm đau ... Mãi đến bao giờ gặp nhau trong giấc mộng ??? Biết anh còn yêu ,, người hỡi cớ sao anh đành ,, cho em niềm đau này còn lại đây duyên cũ phũ phàng ........
    Tình yêu xưa còn đâu anh nhớ chăng ?? Cho em những nuối tiếc hỡi người tình ,, anh nỡ cất bước khi em chờ mong anh ,, tình yêu kia anh đang tay bóp nát .... Xua tan đi mộng mơ cho dẫu rằng ,, xưa ta yêu nhau mãi trong men tình ,,, Em hứa sẽ nói sẽ nói yêu anh ,, cho ai kia quên mối duyên này
    Như vậy có được không anh ??? Càng về đêm so em thôi không chai lì bướng bỉnh như những gì em đang đónh kịch với đời vậy anh ?? Em là một diễn viên chính trong bể đời hay sao ??? Em không hiểu em là ai ?? Em cần gì ,, muốn gì nữa ???
  6. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Thật sự mà nói bây giờ em chẳng hiểu được như thế nào là tình yêu ??? Định nghĩa nó ra sao anh nhỉ ??? Chẳng lẽ tình yêu là dối gạt người yêu mình ??? Quay cuồng ,, choán váng quá ...
    Ngỡ rằng khi có anh em sẽ là một cô bé ngoan hiền mềm mỏng với anh ... Ngỡ rằng sẽ có cuộc sống hạnh phúc với anh ...... Nhưng ,,, tất cả chỉ là giả dối ,, chỉ là một thứ tình cảm phù du do chính tay em đón nhận nó về .... Tất cả chỉ là hoang tưởng ....
    Đôi khi nằm gác tay lên trán mới thấy rằng mình ngu ngốc ,, trên thế gian này làm gì có thứ tình yêu vĩnh hằng ?? Từ một người xa lạ không ruột thịt với mình thì làm sao có yêu thương đến vĩnh hằng .... Thật bực cười ... Uhm.........lại phải nói cảm ơn anh rồi ,,,, cảm ơn anh cho em nhận ra một chân lí đúng về con người ...
  7. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Một cảm giác trống trải sau những buổi party vui vẻ cùng với những người bạn ... Chán chường và mệt mỏi ... Cười đó rồi lại buồn ,, bổ ích gì ?? Hay ho gì cơ chứ ??? Ngày nào cũng giống nhau ,,, hết đêm lại đến sáng ,,, và hết sáng lại là màn đêm ... Ừhm ... Đến bao giờ em sẽ thôi không còn suy nghĩ ??? Đến khi nào em thôi không còn căng thẳng ??? Lửa lòng cứ âm ĩ mãi âm ĩ mãi ... Em chỉ muốn biết lí do thôi ,,, em không cần bất cứ lời biện minh nào từ anh và kể cả lời xin lỗi .... Xin lỗi đối với anh có lẽ là điều quá đơn giản rồi ,, anh nói với em 2 từ đó nhiều rồi nhưng chảng có khi nào là thật lòng cả .. Em không tin nữa ,, em chán ngắt cái kiểu đó rồi ... anh không có cách nào làm mới hơn 1 chút hay sao ??? Thật ngốc ....
  8. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. HkDngVn

    HkDngVn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    honey đang yêu nên viết mu?i mâfn thế không biết :)
  10. HkDngVn

    HkDngVn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của tôi

    Ngày ... tháng ... năm
    Mệt thật, ca? nga?y đi lại, hôm nay đi lại quá nhiê?u ... nằm xuống, mệt mo?i, nhưng không sao ngu? được, cứ chập chơ?n trong đâ?u nhưfng hi?nh a?nh không đâ?u không cuối, không rof ra?ng ...
    Àh ... thì ra cái chứng khó ngủ đã theo mình bao nhiêu năm nay rồi, hôm nay lại trở về ...
    Vâfn cái câu nói cuf cu?a thă?ng bạn nga?y co?n la? sinh viên, khi hai đứa bên nhau bên ba?n nhậu "giấc mơ con đe? nát cuộc đơ?i cha". Tu?i nhục, cay đắng la?m sao ...
    Cuộc đời là thế, sau này mình còn nghe những câu đại loại như "cuộc đời nhiều lúc rất dở nhưng phải tỏ ra niềm nở" ...

    ...

    Nhưng cũng phải đi ngủ chứ, mai còn phải đi ... vă?ng lên trong tiê?m thức: "Bát cơm manh áo không cho phép ma?y mộng mơ đâu" ...

    ...

Chia sẻ trang này