1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu ấn Tình Yêu ...

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi dao_nguyen, 28/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Nó chẳng có tiền để ủng hộ đồng bào miền Trung như những lời kêu gọi. Nó chỉ có tấm lòng kêu gọi đồng nghiệp ở cơ quan quyên góp những chiếc áo lạnh chuyển cho đại diện box ĐN tại HN. Nó biết rằng tối nay, 7 bịch quần áo to sẽ được đóng thùng chuyển cho đồng bào trong ấy. Hi vọng chúng sẽ giúp một số người qua được cái lạnh của mùa đông lạnh lẽo. Như cô bé bán diêm lặng lẽ thắp từng que diêm sưởi ấm trong tuyết trắng đêm Giáng sinh!
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Không giận ...đơn giản là thế ... rồi chập chờn trong những giấc mơ ......mệt ..mệt thật ........ nước mắt bỗng nhiên lăn trên đôi gò má .... ước gì ........
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    ngủ đi , anh 3 đừng mộng mơ ..để em mộng mơ thoai..hêhh
  4. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Một ngày công việc tốt!
    Một ngày cuộc sống chán
    Một ngày cho đến một ngày...
  5. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Bị thất tình 1 cục đây nè trời ,,, yêu gì nổi nữa hả anh HkDngVn
  6. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Dày xéo ,,,dằn vặt ,, khổ đau ... Đó là tất cả những gì em đang tự trách bản thân mình ... Niềm tin ư ??? Chắc sẽ không còn nữa rồi ,,, anh đã đem cái niềm tin kiêu hãnh của em chôn vùi sâu dưới lòng đại dương rồi ... Anh là người cho em biết và cảm nhận thêm về nỗi đau của con tim khờ dại .. Ừh thì anh không còn là của em ,, ừh thì anh là của người ta ,, ừh thì em ra đi ... Chẳng sao cả ... Anh muốn làm gì thì làm ,, cuộc đời của anh bây giờ chẳng còn gì là quan trọng nữa đối với em .. Ừh thì đặt dấu chấm hết .. Vậy nhé ..
    Thật buồn cười ,, bao nhiêu cái ừh kiêu căng rồi đằng sau đó cũng là nỗi muộn phiền ... Thì thôi vậy ,, em sẽ dẹp bỏ .. không suy nghĩ ,, không để nước mắt chảy thành giọt nữa .... Chôn đi mọi thứ về anh ... ...... Quá vớ vẩn .............Vớ vẩn đến điên rồ
  7. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy cũng buồn buồn. Nhưng sao bây giờ lắm người buồn thế nhỉ?
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    vậy mới thấy anh về 7xĐN chứ anh nhỉ ? he he .
  9. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Anh có còn nhớ những gì anh nói với em ở biển không ??? Anh có nhớ em nói với anh rằng tình yêu đến nhanh thì ra đi cũng nhanh không ??? Anh còn nhớ anh trả lời câu nói đó của anh không ??? Anh la em và rồi nói rằng anh sẽ không cho điều đó xảy ra đối với em và anh ,,, anh sẽ nắm chặt tay em để vượt qua tất cả ,, miễn sao em đừng buông tay anh ra ... " ... Và hôm nay đây ,, em đã đem những kí ức của anh gởi trả lại về ... Nhìn sóng cuốn đi tất cả mà lòng em quặn đau .... Em không biết tại sao ?? Em không hiểu tại sao ??? Em là ai đây ?? Em điên mất rồi ...
    Dòng chữ phai nhoà trên cát ,,, đừng xoá đi từng dấu chân in hằn ... Ngọn sóng xô vào giấc mơ đêm hôm nào ,,, tay cầm tay ,,, lệ nhoà nhưng không nói
    Bờ cát vẫn gọi tên anh ,,, Ngọn sóng vẫn chờ bước chân anh quay về ... Dù biết ta đành mất nhau mãi mãi ,,, sao tim em luôn mong chờ một ngày ... Chờ hoài trong giấc mơ anh quay về đây... Cho em thôi nhớ mong vơi đầy ,,, để từng ngày em héo khô con tim gầy ,,, tương tư về một bóng hình
    Giọt lệ ngày xưa khóc cho riêng đôi mình ... Nước mắt là niềm đau ,,, và giờ này em khóc thêm lần nữa thôi .... Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhé ,,, vẫn biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác .... Lối đi nào cho em ,,, em đi tìm một cơn mưa ... Lối đi nào cho anh ,,,, anh đi tìm hạnh phúc riêng ....
    Bờ cát vẫn chờ con sóng dẫu biết sóng bây giờ xa lắm ... Ngồi gấp những vì sao ước ,,, chúc anh được hạnh phúc ... Dòng chữ năm nào trên cát nay tan vào tận hư vô .... Thôi nhé anh từ đây em chôn vào sâu trái tim...bóng hình anh
    Chẳng thể nào quên được tất cả đâu anh ,,, cố bước đi mà sao bước vô hồn ,,, kí ức vẽ nên những hình hài vô thức giá mà quên được tấ cả ,, phải không anh

  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Một chiều thứ 7 như mọi ngày , hô nay nó không xài máy tính nên xuống thư viện BĐ tìm một chỗ yên lặng , thoáng để ôn lại những đoạn code ....
    Tiếng nhạc vọng lên từ quán cafe thư viên
    " Tôi xin người , cứ gian dối cho tôi tưởng người cũng yêu tôi , cho tôi còn đưọc thấy đời vui .Khi cơn mưa mùa đông đang đến , xin giã tư ngày tháng rong chơi ...."
    Chợt nhớ đến anh ! , ngày truớc anh nói rằng
    -khi nào bé T cảm nhận đưọc cái hay của nhạc Trịnh nghĩa là em đã cảm nhận đuọc cuộc sống
    Lâu lắm rồi chưa gặp lại anh , tình cờ hôm trưóc đi trên đưòng , anh đi ngưọc chiều với nó .anh cuời , Nó ngơ ngác chẳng biết là ai ,đến khi anh đi ngang qua rồi nó mới chợt reo lên "A ! em nhận ra nụ cười".Anh già đi nhiều quá , đến nỗi nó phải ngỡ ngàng .Quý anh lắm - ngươi gia sư đầu tiên của Nó .

Chia sẻ trang này