1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu ấn Tình Yêu ...

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi dao_nguyen, 28/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Dám tranh đấu và tước đoạt mọi thứ cho riêng mình, ấy là xu thế tức thời.
    @ saobiển. Anh xin em một góc nhé!
  2. HkDngVn

    HkDngVn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Ngà?y ... thàng ... nfm ...
    Đang ngù?, mẶt tiẮng chuĂng 'iẶn thoài reo lĂn. Lài cĂng viẶc ...
    Lài phà?i suy nghìf ... nf?m hoà?i khĂng thĂ? ngù? lài 'ược.
    Hì?nh như trì?nh 'Ặ cù?a mì?nh quà kèm hay sao Ắy nhì??
    ...
  3. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @TA: góc gì thế anh ? dạo này anh có tác phẩm nghệ thuật nào mới mà bị treo nick spam topic anh nghệ thuật của ngườ ta thế ? Hôm truớc chưa kịp chúc mừng bài hát của anh , hay lắm ...
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @Anh3 : anh 3 iu , dạo nì bận dzộn quá hen.... ngoan nào ,làm việc đê ... hok đưọc than thở ... nói up ảnh lên dùm em mừ ... ứ up là seo ?
    ngay.. tháng..năm
    Hôm nay là ngày gì mà tốt thế , ba má đi họ cho đám cưới anh Bình , chị hai đi thay ba một đám cưới nữa , thằng em họ đám hỏi ...khiếp..hình như mami đi ăn đám cưới nhiều roài nóng mặt hay sao ấy .Tối qua trời lạnh ôm đóng sách vở xuống nằm trong chăn học cho ấm , chị hai ủi hai bộ đồ vest cho pa. Mami ngoi ben cạnh
    - con bé Uyên nó cưới rồi đó , bằng tuổi con H mà họ có chồng có con hết trơn , con bé Trâm cưói năm ngoái gần sinh rồi ... con con H nhà mình ta chẳng thấy người yêu nguwòi iếc chi
    Mệt ghê , tưởng yên ổn chứ , càm ràm hoài mệt chết
    - con không thích
    Mắt Nó vãn ngó chằm chằm vào cuốn vở,
    - con gái có lứa có thì con ơi
    - Mệt má ghê , mới 22 tuổi chứ già đâu mà lo . Bây giwò con có người iu , mai mốt con đi rồi có phải lở dở lương uơng không ?
    Hình như nghe có lý mami thoai càm ràm , vốn biết ý định nó sẽ đi xa , mami vẫn lun ủng hộ nó đi để học tập ,,,,khổ thế
    @Chẳng hiểu sao tim nó vô cảm như thế nhỉ ? Nó từ chối những ánh mắt khác lạ người ta dành cho nó ... Đơn giản , ước mơ đi đến một nơi khiến Nó không cho mình mở rộng trái tim dành riêng cho một ai cả .Trái tim nó khép lại .....
    @Anh : mấy hôm nay em chợt nhận ra em còn nhớ anh , và em nhận ra rằng em vẫn xa lánh em , vẫn yên lặng dù anh vẫn theo sau em .Em khong cho mình thời gian để chờ anh nữa , đơn giản ..... em không cho phép em ..thế thôi anh à ....Mãi mãi chỉ là hư vô. thế anh nhé !
  5. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Lại một mùa giáng sinh gần đến nữa ... Giáng sinh trước em buồn vì không có anh bên cạnh ,,, còn giáng sinh này ,,, em có nhiều cái buồn hơn ,,, buồn vì không có anh ,, buồn vì em đã mất anh ,, buồn anh anh đã làm cho em .... buồn ....
    Anh có còn nhớ giáng sinh trước anh vừa chat với em vừa trang trí cây thông không ??? Anh có còn nhớ anh anh gởi email cho ai kia không ??? Thật buồn ... Một cái lạnh tê tái cho mùa giáng sinh ...
    Chắc có lẽ đây là cái hậu của tình yêu sét đánh ,,, yêu quá vội vàng !!! Khi gặp anh và yêu anh ,, em chưa từng nghĩ và cũng chưa hề nghĩ sẽ mất anh ... Lúc nào em cũng nghĩ về tương lai của 2 đứa ,,, làm thế nào để tình yêu của em và anh sẽ mãi là một ... Em luôn mỉm cười hạnh phúc khi nghĩ đến những lúc anh nói em phải có 3 đứa baby ... Anh luôn là động lực cổ vũ tinh thần cho em mỗi khi em buồn ,, mỗi khi em bi stress trong công việc và nhất là mỗi thứ 7 cuối tuần ,,, em thôi chạnh lòng với những người bạn của mình tay trong tay với người yêu .. Em hãnh diện vì em đã có anh ... Nhưng giờ đây ,,, anh đã thay lòng ,, em đã mất anh thật sự ... Em sụp đổ hoàn toàn ... Tinh thần ư ,,, niềm tin ư ,, ước ao ư ???? Không còn ,,, tất cả đều tan biến ,, tất cả đã bị anh dẫm nát ... Giờ đây anh có niềm hạnh phúc của riêng anh ,, nụ cười của riêng anh dành cho ai kia chứ không phải là em ,,, còn em ,,, em thì chỉ còn lại nỗi đau của riêng em ,,, còn lại giọt nước mắt của riêng em dành cho .......
    [​IMG]
  6. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    ngày ....tháng.... năm
    Có những điều tưởng chừng như chỉ xảy ra trong truyện thế nhưng trong cuộc sống thực này vẫn có
    Hôm qua có lẽ Uyên là người đẹp nhất trong bộ váy áo cô dâu , bình thường U cũng là một "cô gái chân dài" khá xinh .
    Chẳng biết đưọc những gì đang xảy ra , ah mà không . có chứ ai lại không thấy những điều đó chứ .!?
    Cô dâu đi chúc rượu một nơi , chú rể đi một nơi như hai kẻ xa lạ ....
    Có những tiếng xì xào :" nhà chú rể Việt Kiều"
    Lại Việt Kiều ....
    Lại thêm một đứa banh của nó đám cưới với VK .....Hai tháng trước đây N đã sang bên ấy , kết hôn với một người mà nó nói rằng " Yêu chó gì mà yêu "
    Buồn cười thật .......................
  7. CoNanVuiTinh

    CoNanVuiTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2007
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    ngày .... tháng ..... năm.....
    buổi sáng nhác pà kố !
    cố géng lên thôi. !
  8. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bận rộn với cái lịch thi dày đặc bị thay đổi liên tục .. hic hic ..làm en kiểu này bắt mình chạy mún sút cân ....
  9. nothingtolove

    nothingtolove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày ko gặp sao nhóc cứ than wai, có vacxin chữa rồi mà, chưa tiêm sao
  10. paulxxx

    paulxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này