1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu ấn Tình Yêu ...

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi dao_nguyen, 28/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    10/12/07...
    Anh ơi! Sáng nay em dậy thật sớm..ah không cả nhà chúng ta , nhà anh , nhà em ... từ 4h30 đã tỉnh giấc để mong "có tin " gì của anh không như bà thầy bói nói .....Lo lắng vẫn hoàng lo lắng anh à ....
    4h30 ba , thằng út ...với 2 đứa nhỏ ra ngoài biển ,.,,,, ba thắp hương van vái 4 phía mong " có tin" của anh .... rồi trở về...
    Em và các chị ra thắp hương khắp nơi trên bãi biển cầu mong sẽ tìm được anh về ...
    Hôm qua , trở về nhà.....
    -Chị H biết chi chưa? --thằng út nói
    -Biết gì ?
    - anh T chết rồi ....
    Em ngỡ ngàng
    - tầm bậy tầm bạ , lớn rồi mà ăn nói rứa hả
    Em vừa vo gạo vừa la nó..em không tin
    Một lát sau , thấy 2 cô về nhà , em thấy kỳ không hiểu hôm nay bận rộn sao hai cô lại ghé nhà !?
    -Đâu rồi , nó đâu rồi ---cô hai hỏi -- duờng như cô chưa biết tin anh
    Ba vừa về tới ....
    Anh Hung cũngvề tới ....
    Thì ra mọi người nói dối 2 cô là ba em lên cơn sốt cao , hai cô lo lắng .."thở không nổi "...
    Ba về báo tin với hai cô rằng .... anh mất.... chưa tìm thấy xác anh ....
    Tin dữ như đùa trưóc mắt ngưòi mẹ ...cô như không tin ......
    ........................
    Đêm đến , mọi người xúm nhau ngoài biển , mỏi mong biết mấy ...
    Ba đứng cúng .... rồi ném xuống biển cái áo jean anh hay mặc ở nhà và cái gối anh nằm ... như " làm phép" theo lễ người ta bày
    Mỏi mong chờ đợi biết bao ,em cảm nhnận được nổi đau mất người thân trên biển là thế nào ....Lòng em vô cảm trước biển đen mờ mịt ..chỉ mong trong đêm tối đó thâyd ưọc thi thể của anh trên mặt biển ...Rồi hoài vô vọng .......Cứ cúng , thắp hương đầy trê mặt biển .....Nhưng trời không thưong ..cứ mưa hoài làm hương tắt ..... "tin" anh vẫn mờ xa như biển .......
    ..........................................
    Sáng nay , dậy thật sớm , chẳng ai có thể ngủ tiếp " sau canh 3" để mong chờ một tia hy vọng nào đó ...vẫn biệt vô am tín
    Hai chị gọi điện về nói bé D nấu cơm , vắt 7 nắm cơm , rồi viết tên anh trên tờ giấy vàng bạc để cúng ...7h sáng nay cúng đến nửa tiếng sau thì vãi cơm xuóng biển và đốt tờ giấy đó sẽ mong có tin anh .Ai bày cách đó thì không cần biết ..chỉ cần làm thế nào để có tin anh , nhận được thi hài anh là mọi người làm hết
    ...Mệt thật ..... Em đi đường lẩm nhẩm mong bà nội có thể phù hộ tìm thấy anh , anh thương bà nội nhất , em cũng thuơng bà nội nhất ....
    Em ghé chùa Bát Nhã từ sáng sớm ...sáng nay em mua thật nhiều hương ...không như ngày thưòng ... em thắp hương trên bàn thật Phật ở thánhđiện , em cầu mong tìm được thi thể anh .....Người ta tụng bài kinh " chú đại bi"....em cũng thuộc bài này và lẩm nhẩm đọc theo .... Đó là một trong những bài kinh cầu an , cầu siêu ..từ nhỏ em đã học ..... Em cầu mong hôm nay sẽ có tin anh .....
  2. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0

    Một ngày mệt mỏi ,em chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay ...mọi người quá mệt mỏi trong vô vọng ..vẫn chưa có tin gì của anh ,,,
    Nhìn ai cũng xác xơ .... anh ơi ...... lạnh lẽo lắm không anh ? nước biển mùa này langhj lắm ...anh đừng nằm dưới đó nữa ...
  3. chutmayman

    chutmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    1
    Kiên cường lên sao biển nhé !!!
  4. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    @Mắn :Thanks anh nhé !
    Lại một ngày nữa không tin tức , một ngày nữa trong vô vọng ...
  5. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Yêu là gì khi tim đang rỉ máu
    Mưa bụi đường làm nhàu nát vết thương đau
    Yêu là gì khi nỗi sầu còn vương vấn
    Con tim khờ vẫn mãi chờ bóng hình ai

    Khi gặp anh ,,, em sợ em sẽ yêu anh ... Và khi yêu anh em sợ sẽ mất anh ... Và khi mất anh em sợ trái tim mình sẽ tan nát ... Và tất cả ,,, nỗi sợ đó dang vây quanh em ,, và lúc này đây ,, em sợ 1 điều rằng em không vượt qua được nỗi buồn và cô đơn khi nhớ về anh ... Anh có biết hay không ??
  6. HkDngVn

    HkDngVn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Ngà?y ... thàng ... nfm ...
    HĂm nay hoĂn thĂnh xong mTt s' vi?c, nhưng vẫn khĂng vừa lĂng v>i mTt s' cĂng vi?c của bọn CON. .
    LĂm vi?c v>i mấy cơ quan nhĂ nư>c "chĂn như con giĂn" ... thử hỏi cứ phong cĂch lĂm vi?c như thế thĂ vietnam lĂm sao "sĂnh vai v>i cĂc cường quĂcc 5 chĂu" 'Ăy !!!
  7. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Từ khi nào tim em lại cằn cỗi
    Biết chai lì với tình trường đau khổ
    Chắc có lẽ từ dạo ấy xa anh
    Mỗi từng đêm nước mắt lại chảy ngược
    Xóa yếu mềm trong trái tim non
    Để giờ đây thôi không còn yếu đuối
    Mạnh mẽ cười với duyên phận trớ trêu

  8. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Uh.............
    Tự dưng hôm qua nghe điện thoại của đứa bạn hồi phổ thông mà nhớ tụi nó ghê... Chỉ muốn lập tức hẹn hò với tụi nó mà tám cho sướng...
    Cuộc sống của mình lúc này sao nhỉ? Từ hồi có mimi thì chẳng liên lạc gì với tụi nó cả..., chẳng còn hứng thú đi rong và với ai... Đôi lúc cũng cảm thấy mệt mỏi... nhưng...
  9. honeysweet

    honeysweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2007
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Ngày rồi lại qua ngày ,,, em cứ ngơ ngẩn mãi trong day dứt vì tình ta không đi hết con đường chung lối ...
    Những cơn mưa mùa đông vô tình khiến em buốt giá sâu tận tâm hồn ,,, nỗi trống vắng không thể nào lấp đầy trí óc em ,,, một khoảng trống vô tận ... và không bình yên...
    Những cơn mưa từng là hạnh phúc đối với em ,, nhưng giờ là những cơn mưa lạnh buốt ,, mình em nơi đây gặm nhấm những cô đơn ...
    Vỡ nát rồi cái ước mơ chung đôi...chung lối ấy ... Hai ta giờ đây 2 phương trời ,, 2 nỗi đau ... Trách sao thời gian không đủ nhiều để anh ở bên em ...
    Ngày rồi lại qua ngày ,,, em bơ vơ trong nỗi nhớ và tuyệt vọng với hy vọng ảo về anh ... Đã biết tình mình chỉ vậy thôi ,,, nhưng sao anh lại nỡ cho em những hi vọng mong manh ,,, để em chờ ,, em đợi ,, em trông ,, em ngóng và giờ em còn lại gì đây ??? Có lẽ chỉ còn lại nỗi đau mà thôi ...
    Mưa nhạt nhòa xa vắng làm sao ... Bóng hình anh cứ xa vời mãi thôi... Em tìm anh trong những khoảng trống câm lặng mà không 1 lời vọng lại ... Mải miết bước cùng nỗi đau mà chẳng thấy màu hồng hy vọng ,,, ta mất nhau thật rồi...
    Khi yêu có anh ,, em không biết là vì sao ,,, để rồi khi mất nhau cũng chẳng biết ta xa nhau là vì sao ... Không câu trả lời ... Cho dẫu có đi hết cuộc đời chắc gì em sẽ quên được anh và những yêu thương anh cho em ...
    Ngày mai và rồi ngày mai ,, cứ mãi trôi qua và em vẫn phải tiếp tục sống nốt những ngày còn lại không anh ... một mình ... một mình như trước khi anh đến ,,, nhưng nó khác nhau anh àh ,,, truớc kia là khoảng trống bình lặng ,,, yên ả ... Giờ đây khoảng trống ấy không còn bình lặng và tràn đầy kí ức về anh ...
    Không biết sẽ ra sao nữa ,, em không biết ,,, em không có câu trả lời ,,, em chỉ biết rằng mình đang cố bước tiếp cho những ngày không có anh chung đôi trong cuộc đời nữa ... Em chỉ biết bơ vơ những nỗi nhớ và niềm đau ... Em sẽ phải ru lòng sống tiếp những ngày mai ,,, vì em biết anh sẽ không trở về bên em để viết tiếp mối duyên chúng mình ...
  10. saobien_12

    saobien_12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6
    Đề tài đã xong , một ngày mệt mỏi nhưng vui vì chương trình đã chạy ok rồi..là lá la..ngủ một giấc
    Thứ 7
    Online chat , cũng chẳng có gì làm ...cho mình giải lao một cxhút .... chat đã đời .Lôi lại cái đề tài ra test.....>>>>>>CHOÁNG ...
    Toàn bộ các file đều chuyển thành *.exe.Chỉ muốn khóc .Công sức gần 2 tháng trời của mình thế này đây .Chỉ còn 2 ngày nữa nộp báo cáo rồi .Lâý USB ra hy vọng còn ok .......>>>> HOảng ...toàn bộ đều bị tương tự ...
    Nước mắt chẳng hiểu sao lại cứ tuôn ra như mưa .Phone cho thầy hướng dẫn :"thầy ơi, đề tài em bị vi rút ăn hết rồi"
    - Mi còn bản lưu nào không ?
    -Em không , lưu trong USB nhưng đều bị vỉút hết
    -Chừ sao ? mi lo làm lại đi , cais ddos thif phai lo maf phongf ddi chu
    -Thầy cho em gia hạn thêm vài ngày nữa đưọc không ạ ?
    -Rồi , mi làm đi 25 ta về ....
    Phone cho máy đứa bạn mượn máy ....đồng loạt tả lời :" Máy format hết rồi "
    Đau đầu , chẳng biết tìm đâu ra cái máy để làm .....Lại phone cho chị Hạnh ..
    - rồi lên đây
    hic ..mừng ơi là mừng .....
    2h lên đến nhà chị Hạnh....ngồi lỳ đến 8h kém hoàn thành xong phàn code ..hú hồn.... vừa đứng lại ..bị choáng ..chắc do ngồi máy tính quá lâu .Hai vai đau ê ẩm .....
    Chủ nhật
    Vừa thức dậy , sao thế nhỉ ... cái đầu nặng trich ... không đứng dậy nổi ..cứ chong chong cái đầu //...
    4h chiều sang nhà chị Hạnh nhưng đóng cửa
    Thứ 2 Vãn còn chóng mặt ...Mình kgoong làm việc nhiều với máy tinhd được ..choáng ..
    11h trưa vừa bước chân vào nhà , chỉ muốn ngủ một giác cho hết cảm giác ván đầu ...
    Tiếng ba vọng qua
    -thằng bạn con hẹn sao ba chờ cả buổi sáng mà không thấy tới ?
    Hơi bực,...nén lại một chút ..lủi thủi đi lên phòng lấy máy gọi cho số đó
    Đầu dây bên kia
    -Anh quên mất em ơi, chiều nay đi được không ?
    -Anh không biết đâu , anh phone cho ba em thử
    .......................
    Cứ ngỡ anh ta phone lại lúc đó ...nhưng không....
    1h30..reng ..reng ... máy đện thoại ở nhà vang lên
    -T hả ,cho anh gặp ba em ..
    Ba thật sự bực.... nói gì đó mình không nghe
    Vừa gác máy xong , mình cũng vừa từ phía duwois di lên
    -Thôi con ơi , thằng đó cứ hẹn rày hẹn mai như phỉnh con nít .Không có thì thôi
    Mình chẳng biết nói sao ......Thật sự lúc đó mình đang giận ...cố nén ...mình biết lúc mình giận sẽ không hay .... chạy xe xuống tận thư viện BĐ ...có lẽ cảm nhận không còn nóng nữa ...mình phone cho anh ta
    - Sao anh cứ hẹn rày hẹn mai vậy ?
    -Em Sao thế ? anh có mắc nợ em không mà em cứ gọi làm phiền anh thế ?
    Anh ta vừa thốt ra câu đó đủ để mình nhận biết con nguwoif này như thế nào ....và không đáng để mình nói thêm ...
    -Em xin lỗi đã làm phiền anh !... tắt máy
    Mình chưa bao giwof gặp kiểu người đàn ông nào cư xử với phụ nữ như vậy .Trước tiên , anh ta thất hẹn với ba mình trong khi anh đã hen , vậy khi nhớ ra thì gọi điện lại cho nguwoif ta biết một tiếng chứ .Ai chả có công việc , nguwoif ta cũng bỏ công việc đẻ đợi anh ta chứ chẳng ai rảnh rổi ngồi không cả.Mình đã làm phiền ư ?
    -một ms nhắn anh ta gọi cho ba mình lại đi vì mình hiểu ba mình , mấy hôm nay mình nói ba hoãn lại cuộc gặp với mấy người khca để dẫn anh này đi koi ... và một cuộc gọi hồi 11h hỏi vì sao thất hẹn .... thêm một cuộc vừa gọi ...
    Chỉ có thế thôi , mình chưa kịp nói đủ 5 câu mà nói mình thế .Ấm ức thiệt.Chẳng vì anh, thì mình cũng chả bao giờ mà gọi cho anh ta , anh ta chẳng đáng để mình quan tâm mà làm phiền .kiểu người đàn ông chi lạ vậy nhỉ .(cứ nghĩ bạn anh cũng như anh , trong cách cư xử biết điều ... nhưng mình nhầm ... đó là bạn anh chứ hok phải anh )
    Mình không trách anh gì cả , vì anh ở xa , cũng chẳng biết việc gì , khi nói chắc anh cũng khó xử .Một bên anh nhờ là bạn anh ...
    Được saobien_12 sửa chữa / chuyển vào 08:27 ngày 25/12/2007

Chia sẻ trang này