1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu Ấn !

Chủ đề trong '1984 Hải Phòng' bởi chienbinh_codai, 26/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Dấu Ấn !

    Thời gian vẫn trôi , không một điều gì có thể tồn tại mãi mãi . Rồi đến những lúc mỗi người sẽ đi theo một con đường riêng của mình . Có thể là bạn nhưng hoàn toàn có thể là tôi ! .... Có thể đó là điều mà chúng ta không muốn nhưng do hoàn cảnh ,tâm nguện , ước vọng ..... buộc chúng ta phải thay đổi ! Vì vậy tôi lập topic này những mong trước lúc "ra đi " mỗi thành viên hãy để lại "một lời chân thành " với một chút kỉ niệm và một chút tâm trạng dù buồn hay vui !
    Đó chẳng phải là một điều quá sớm mà chỉ có thể nói rằng đó là sự chuẩn bị cho ngày mai , cho tháng tới hay cũng có thể là một vài năm sau bởi mỗi con người đều không biết điều gì sẽ xảy ra với mình vào ngày mai và trong mỗi họ còn có khát vọng cho riêng mình !
    Tôi nói lên những điều đó không phải bằng sự tiếc nuối , của một kẻ biết lo xa . Chỉ biết rằng nó được viết lên bằng cảm xúc được "đúc kết" từ những từ những lần ofline của BOX chúng ta !
    Vì vậy , khi đọc xong bài viết này , tôi không mong mọi người sẽ ngồi và nghĩ " Sau này ta " ra đi " ra sao ?" hay " Sau này BOX còn những ai ? " ..v..v.. !? Mà ở đây tôi chỉ mong một điều : Chúng ta hãy hoà nhập với hết khả năng có thể , trên một quan đệ tốt đẹp nhất giữa các thành viên .
    Khi mà chúng ta đang đọc , đang nói chuyện trên đây có nghĩa là chúng ta vẫn đang hoà nhập . Cái hoàn cảnh mà tôi nói ấy vẫn chưa đến với mỗi thành viên của BOX 84 HP !
    ----->> Hãy tận dụng cho đến cơ hội cuối cùng !

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này