1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu chấm hỏi ???!!!

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi nguyennhan, 21/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Dấu chấm hỏi ???!!!

    Tôi sinh ra và lớn lên giữa dòng đời xoay chuyển này, trải qua bao mưa gió, bao nắng cháy, bao mùa giá băng, trải qua bao nhiêu cái mà nhân loại có được mới có ngày hôm nay, nhìn về quá khứ mà lòng cảm thấy lâng lâng, nghẹn ngào, nhìn về quá khứ mới thật sự hiểu được mỗi con người chúng ta, tại sao tôi lại không được hưởng những tình cảm trọn vẹn như những người khác, tại sao tôi khôngđược hưởng những cái diểm phủc mà như bạn bè tôi đã từng có.

    Mưa cứ rơi, rơi tầm tả, càng về khuya những hạt mưa càng nặng hơn, nó làm ướt cỏ cây hoa lá và làm ướt cả tâm hồn người đang cô đơn, không biết vô tình hay cố ý mà nó đã cuốn đi cái vô tư vui vẻ mà để lại cho tôi những u sầu buồn tủi, tại sao khi tôi theo tình thì tình lại chạy, khi tôi chạy tình thì tình lại theo, bạn nghĩ cuộc đời có bất công quá không, tôi phải làm thế nào để người đó mới hiểu được cõi lòng chân thành của một người con gái mà tôi đang theo đuổi và một người con gái đang theo đuổi tôi, tôi không biết phải làm thế nào khi đang đứng giữa ngả ba đường đời, một người tôi đã từng yêu thì lại không yêu tôi, thậm chí tôi có thể làm tất canhững gì có thể nếu thấy người đó hạnh phúc nhưng tôi thấy họ vẫn thờ ơ, lãnh đạm, họ vẫn xem như trước mặt họ không hề có một bóng hình nào cả.

    Cuộc đời với biết bao thăng trầm đấu tranh vì tiền tài, danh vọng, địa vị với biết bao nhiêu cái mà nhân loại có được ngày hôm nay nhưng tôi nghĩ tất cả đều vô nghĩa nếu chúng ta có tất cả nhưng thiếu một thứ đó là tình yêu, chúng ta không thể sống trên cõi đời này nếu thiếu tình yêu, có nhà thơ nào đó đã nói rằng, tình yêu luôn là đề tài muôn thuở của nhân loại.
    Mong các bạn đọc và cho ý kiến thảo luận.
  2. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Uh, tình yêu, nếu thiếu tình yêu...thì con người sẽ vô tri .
    Và với tình yêu đôi lứa thì mỗi khi xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng có thể nghe văng vẳng câu " Tình yêu là như thế " . Và không những thế ! Cuộc sống - " Cuộc sống là như thế " cũng loạn cả lên !!! Cái gì cũng như thế cả, nhưng...chẳng hề biết như thế là gì, ra sao và không như thế là gì, ra sao .

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  3. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Ahha, có một dấu hỏi thật to là, tại vì sao có hết khoảng 99% ảnh người đẹp trên TTVN ? bạn hãy thử nhắp chuột vào một thư mục ảnh ,

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  4. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ui..Tình là như thế mà..Nhưng dù sao đi chăng nữa thì bạn đừng có bận lòng..Và hãy cố quên đi..bao tháng năm mong chờ..có nhau..Một giấc mơ êm ái tan biến..He he..đó là bài hất đó mấy cha
    Bạn có biết câu theo tình tình chạy mà bỏ tình tình lại theo thì tại sao lại còn theo đuổi chi cho nó sợ nó chạy???Mặc kệ...nên biết nói...Ta cóc cần...thì khi đó tự dưng có một bóng hồng Butadien thui..Keke
    và cuộc đời sẽ đẹp lên biết chừng nào..đáng yêu biết chừng nào..Là lá la..Hôm nay ta không buồn tình bởi ta không hề biết thế gian có tình...và tình chẳng qua là cái đinh gỉ không hơn không kém...Mà đôi lúc nghĩ lại cũng thấy tủi thân..Thế thì..tự an ủi tiếp để cuộc đời nó có một chút mau hồng chứ..An ủi như dzầy nè:
    Thời gian như nước chảy xuôi
    Tình yêu vẫn đợi người nơi chân cầu
    Xin hết,cho tràng pháo...chân!
    Welcome to Quảng Trị...Click here,please!
  5. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    con người chúng ta thì ai mà chẳng có tình yêu đúng không nào, khi sinh ra qua tiếng ru tiếng hò của bà mình của mẹ mình cũng đã dạy cho chúng mình cũng những cảm nghĩ về tình yêu, tinh yêu cha mẹ yêu quê hương đất nước, lớn lên thì chúng ta lại yêu chính người yêu đó, i`ih`, nói chung lại đã là một con người thì đều có tình yêu cả
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  6. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu, tôi sợ tình yêu, vì tình yêu khơi dòng nước mắt..... thật là đau thương, nếu tôi đã kịp nhận thức một chút, hãy các bạn hãy đừng nên yêu sớm, ký kết với tình yêu là ký kết với ngục tù nó giam lỏng chúng ta, không bao giờ nó cho chúng ta một lối thoát khi chúng ta đã vỏn vẹn nằm yên trong nhà tù đó nhưng bây giờ mọi chuyện đối với tôi đã quá muộn màng, muốn quay đàu làm bờ cũng không được mà muốn tiến bước thì cũng không xong, thôi thì đành phó thác chuyện tình cảm cho trời đất, mà nghĩ cũng thật vô lý, tạo hoá đã có tôi tại sao lại thêm một người con gái mà hình bóng của họ không thể nào phai mờ trong trái tim của tôi, anh chỉ là ngôi nhà nhỏ bé cho em người lữ hành dừng chân trong đêm giông bão nhưng giông bão nào rồi cũng sẽ qua phải không các bạn, bây giờ ngoài kia giông bão đã yên, em đã ra đi để lòng anh ngập chìm trong bão tố, anh sẽ chôn chặt những kỷ niệm mà lòng đầy nuối tiếc xót xa, tôi đã từng thề với lòng mình như vậy nhưng không thể được, mỗi khi nhắm mắt tưởng chừng sẽ có những giấc mộng đẹp thì hình bóng cô ấy lại về như an ủi tôi, vỗ về tôi.
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  7. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Quê hương thì lúc nào chẳng là chùm khế ngọt !
    Quê nhà thì con trèo hái mỗi ngày, còn quê người thì biết đâu chừng tôi không dám hái ,
    " Cái thứ " tình yêu mà Nguyennhan nói đến sao mà dữ dằn thế không biết ! Nước mắt, đau thương là những thứ do tạo hóa ban tặng ! Ngoài " quê hương ", có dòng lệ nào mặn bằng dòng lệ vì tình, có nỗi đau nào dịu bằng nỗi đau vì tình ! Có phải vậy không ??? Ôi tình yêu ! Nó vẫn sờ sờ ra đó thôi ! Nhưng đã từng nói với vợ mình rằng " Ngày ấy, cuộc sống vật chất đã trói chặc tình yêu của anh, anh nhốt nó trong một cái ***g và nhìn ngắm nó như một vị thần, cho đến một ngày, anh cảm thấy mình vượt lên hẳn cuộc sống vật chất, lúc đó anh đã cưới em . Người ta nói anh là người coi trọng vật chất đó em ! Cho đến ngày ấy, em là người duy nhất hiểu anh ! Em hiểu vì sao vật chất đã trói chặc tình anh mãi thế " .
    Khi nghĩ về đời người, tôi thường nghĩ về một rừng cây ! Nếu hoán một chút thì...khi nghĩ về tình mình, tôi thường nghĩ về đời sau !!! Ối em ơi, sự năng động, sự bương chãi của anh lẽ nào chẳng bao giờ đủ để anh thả ***g cho tình mình bay cao...bay xa...
    Ối em ơi ! Cuộc sống đã trói chặc tình anh - Và anh đã bắt đầu yêu em bằng tình yêu thần thánh ! Nên đành lòng gánh chịu nỗi cô đơn .
  8. th3

    th3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Nói bác Nguyên Nhân đừng giận nhé, đọc mấy dòng đầu tiên của cái đống dài dài mà bác viết làm em rùng cả mình, kô dám đọc tiếp, kô hiểu bác bao nhiêu tuổi mà văn fong vừa sến, uỷ mị và rất sáo. Xin bác chú thích giúp em "trải qua bao nhiêu cái mà nhân loại có được mới có ngày hôm nay", bác đã được bao nhiêu cái ''xuân xanh" mà thở ra đưọc cái câu này? Thôi em chỉ nói đến đó vì em cũng chỉ đọc đưọc đến đấy mà thôi.
    Chúc bác vui vẻ!
    You are my sunshine
    My only sunshine
    You make me happy
    When the sky is grey
    You never know dear
    How much I love you
    plz don't take my sunshine away
  9. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ khi nói đến tình yêu rất ít khi người ngoài cuộc mà hiểu được những gì mà con người đang phải trải qua những chặng đường gian khổ, chỉ có những người bạn chân thành nhất của họ mới có thể hiểu được những gì mà con người ta đang làm, không nhất thiết phải là sống nữa cuộc đời rồi mà vẫn không thể hiểu được tình yêu, tình yêu luôn là đề tài muôn thuở của nhân loại nhưng tại sao tôi cảm thấy mình thật cô đơn, thật trống trải nhưng không biết tại sao tôi đã cảm thấy quá đau khổ vì yêu mà tôi vẫn yêu như thường, hỏi thế gian, tình là vật gì?... nó là cái gì mà làm cho chúng ta khổ đến vậy, tại sao chúg ta không biết thức tỉnh trong khi còn chưa quá muộn nhưng tôi vẫn mong tình yêu sẽ không phụ bạc người chân thành.
    To: Th3 Con người ta sống và để hiểu cuộc đời này không phải là phải già đời mới hiểu được, với những người đang nhỏ tuổi như @nguyennhan thì hiểu được một phần nào đó, còn những người lớn tuổi thì khác người ta nói sống lâu sinh lão làng mà.
    Hỏi thế gian, tình là vật gì?...
  10. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    He... Trong cuộc đời đôi lúc chúng ta thường gặp những chuyện ngoài ý muốn..Lúc đó ta thường than vãn ,tâm trạng hoang mang buồn chán..Không biết @Nguyennhan có phải đang mắc phải như những lời tâm sự trên hay không mà nói như @th3 là uỷ mỵ và sến như vậy..Đúng là lời bàiviết hơi đa cảm..Nếu đó không phải là Nguyennhan@ thì bạn sẽ có một câu trả lời rất chi là khó hiểu mà đôi khi bạn phải trăn trở nhiều đêm...Bạn có bao giờ nghĩ sâu xa về văn phong ngữ cảnh mà trong một bài viết người ta đưa vào để cho người đọc bình phẩm là sến..là uỷ mị..???Tôikhông hiểu được giới từ sến mà giới trẻ thưòng hay dùng có ý nghĩa cụ thể như thế nào...Cólần tôi cũng mày mò tra từ điển nhưng không tìm được..Thế cho nên có ai biết giải thích dùm cái từ sếnthường có ở cửa miệng giới trẻ kia...
    Trở lại vấn đề,những lời văn như trênlà uỷ mị ..là nhàm chán...Xin thưa không nhàm chán chút nào cả...Tôi nói tưmột góc độ khách quan nhìn nhận...Nếu bạn cho là nhàm chán sáo rỗng thì bạn chịu khó 1 tí sẽ tìm thấy rất nhiều trong lời thơ lời ca của bao lớp trẻ...
    Thôi vài lời để nhìn nhận vậy chứ tớ cũng chẳng có ý gì cả...Tớ còn nhiều điều muốn viết nữa nhung bây chừ đang bận cái hẹn với bạn nên hẹn khi khác nói chuyện tiếp..
    Welcome to Quảng Trị...Click here,please!

Chia sẻ trang này