1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu chấm hỏi ???!!!

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi nguyennhan, 21/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. th3

    th3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Bác Felix U bao nhiêu là giới trẻ? Gớm bác cứ làm như em đại diện cho cái lớp trẻ của bác kô bằng.
    "Sến" là 1 từ lóng mà thôi, làm sao mà bác tìm kiếm nó trong từ điển được?!
    Dạ, thưa bác, em ngửi kô được cái giọng văn của bác Nguyên Nhân thì em bảo nó thối, còn ai bảo nó thơm thì cứ để mà thưởng thức. Bác có đọc Những đống rác cũ của Nguyễn Công Hoan (NCH) kô? Cái đoạn dài dài của bác Nguyên Nhân rất giống cái bức thư tình thở than của Mr Trần Đức Thừa gửi cho cô Tâm. Thế bác nhé!
    You are my sunshine
    My only sunshine
    You make me happy
    When the sky is grey
    You never know dear
    How much I love you
    plz don't take my sunshine away
  2. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    @Th3 Hỏi tui U bao nhiêu là giới trẻ...?Quả thật câu này khó với tui đó...Ha ha ha..Như tui đây sắp sang băm mà vẫn chưa biết còn là trẻ không nữa...Nói là trẻ??Vâng thì chỉ là trẻ trong những suy nghĩ tức thời..Đôi lúc hãy còn trẻ..Và còn trẻ con hơn khi đứng trước..người iu..He he..Nhưng nói là già thì có phần đúng hơn chút..Nói vậy chứ trẻ già ngoài phân biệt tuổi tác thì vẫn còn tính cách của đối tượng để định đoạt...Nhưng chung chung thì lớp trẻ ..Một cách nôm na là cỡ choai choai 17...23 chẳng hạn.
    Còn chuyện tui có bảo cô bạn là đại diện cho lớp trẻ đâu nào??Ai biết cô hãy còn trẻ hay không mà dám buột miệng??Hé.hé ....Thế mới nói. Cái từ Sến của cô làm tui hơi choáng chút bởi lẻ nó thường dùng ở những vấn đề không đâu vào đâu cả...Sến..nó sến..ha ha..Cái tiếng lóng này sao khó nghe đến vậy cà.....!người ta không viết bài thì diễn đàn buồn,không có bài để đọc..người ta nặn ra ít chữ đơn thuần thì bảo là Sến...Đúng là giữa diễn đàn khác chi nơi công cộng.....Ai thích gì thì nói nấy..Vâng....nhưng nói thế nào thì cũng lựa lời mà nói kẻo mất lòng nhau e cũng chướng phải không cô bạn thân mến?Bài @nguyennhan viết thì thối với bạn,bạn bình phẩm..He he...Là một điều tốt(nhưng dùng từ thối thì nghe hơi...nặng mùi Quỳnh)..Tuy nhiên với tư cách là độc giả thì không có chuyện chê bai ở đây..Chỉ có góp ý nhẹ nhàng...Tôi không có ý nói cô bạn hé..chỉ nói chung chung..E..Chúng ta có diễn đàn để giao lưu học hỏi..A..Mà tui nói quá mất rùi....Thui tui xin ngưng lại kẻo càng viết càng gây những điều không hay phải không cô bạn thân mến ??
    Welcome to Quảng Trị...Click here,please!
  3. th3

    th3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    hihihi bác Felix có vẻ nghiêm trọng hoá vấn đề nhỉ? Take it easy mate! hihihị bác ạ bác đọc cái post của bác NN đi, bác ấy cần mọi người thảo luận cơ mà, mà đã thảo luận thì fải có for n against chứ nhỉ?! Đọc 1 bài văn hay thơ sẽ có người thích cũng như sẽ có người ghét, thế thôi. Chúc bác vui!
    You are my sunshine
    My only sunshine
    You make me happy
    When the sky is grey
    You never know dear
    How much I love you
    plz don't take my sunshine away
  4. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Thật sự khi viết bài này tôi cũng không nghĩ là sẽ có người phản ứng mạnh như vậy, miệng lưởi thế gian mà, tôi không bao giờ trách @th3 mà còn cảm ơn bạn là khác, bạn đã cho tôi biết một điều rằng Sến có nghĩa là tiếng lóng rất chi là hay nhưng tôi thiết nghĩ rằng một diển đàn sôi động, một box nào đó muốn phát triển tốt hoà đồng với cộng đồng TTVN thì phải có tất cả mọi chủ đề theo mọi tầng lớp của xã hội, trong trường hợp này theo tôi nghĩ @th3 nói tôi Sến thì e rằng là hơi nặng, với một tầm hiểu biết nông cạn như tôi thì làm sao mà có thể dùng những lời thơ văn cho hoàn hảo được, cổ nhân có câu: "Nhơn Bất Thập Toàn" mà, làm sao mà có thể hoàn hảo được.
    Tôi hy vọng bài viết này sẽ chia sẽ được tâm sự những người đang cùng cảnh ngộ như tôi.
    Thân ái!
    Hỏi thế gian, tình là vật gì?...
  5. th3

    th3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    hì hì hì bác Nguyên Nhân em dùng từ sến kô có ý xúc fạm bản thân bác, mà chỉ bảo cái bài trên của bác thôi. Em không có ý khinh thường or whatever đến bản thân bác, nếu bác nghĩ như vậy thì sorry bác nhé!
    You are my sunshine
    My only sunshine
    You make me happy
    When the sky is grey
    You never know dear
    How much I love you
    plz don't take my sunshine away
  6. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    Xem ra vấn đề càng ngày càng phức tạp đây
    Thực ra tôi rất đồng tình với quan điểm của Th3 .Lúc đầu đọc bài viết của nguyênnhân tôi đã thấy ngờ ngợ rồi,nghe th3 nhắc lại tôi chợt giận vì cái tội đãng trí của mình,nhớ lại ngày trước còn học ở lớp chuyên văn tôi đã đọc rất nhiều tác phẩm của các tác giả! Nhưng không sao,nếu như tâm trạng của nguyennhan giống của tác giả đó thì có gì là xấu,vậy thì chúng ta cứ việc cùng bình luận trao đổi nhẹ nhàng với nhau cơ mà,đúng không?dù sao đây cũng là diễn đàn cơ mà.

    9399
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  7. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    DD đã có lần hỏi về ý nghĩa của chữ Sến trong Box Thảo Luận, Mod đã chuyển sang Box Tiếng Việt - Đa số đều nhận rằng : Khi nói Sến tức là một sự mĩa mai, xem nhẹ, chê trách...
    Tui nhân danh...cảnh cáo chú Lix không được dùng chữ Sến ! Nếu không, chú sẽ chẳng bao giờ đạt được ý nguyện "thần" của mình, không tin, chú cứ thử ! Tinh thần và vật chất phải rõ ràng, XH đã tạo ra một đống vật chất hổn độn thì loài người càng phải giữ cho được cái thần của mình . Nếu không thì đừng bao giờ nói đến chữ nghĩa ! Vì nghĩa không mâu thuẫn .
    Nói đến đây đã lạc cái đề mất dép rồi - Trở lại chủ đề câu hỏi về tình yêu - Sở dĩ tình yêu tan vỡ là vì con đường của nó rãi toàn hoa hồng, nhưng đích đến là lữa và tro . Vậy thì những mối tình nào theo đúng nghĩa da nhăn, tóc bạc và răng đen ( trích từ vở kịch : Một cuộc báo động ), đó là...con đường đầy chông gai nhưng không quên cái đích cuối cùng là hoa hồng .
    Nói thì dễ, làm mới khó ! Nhưng thà không làm còn hơn là làm càng theo dòng xoáy của cuộc " người " .

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!
  8. F2a

    F2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái anh này...Chắc là già rùi nên hơi lẩm cẩm...mà anh nhân danh gì để cảnh cáo chú FèLịt@ cơ chứ..?Ông nớ mô có dùng chữ Sến..?Xem lại hỷ..Àh nè..1 bài trả lời người ta có xoá nhầm thì cũng chẳng seo cả...Anh làm gì quan trọng hoá vấn đề ghê thế??Lại còn doạ giẫm lung tung..Trông phát khiếp
    Em ứ thèm ,Xí...............
  9. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
  10. DoubleDragon

    DoubleDragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Oh My God

    Hữu duyên thiên lý ta đi nhậu
    Vô mâm đối đĩa ắt tương tàn!

Chia sẻ trang này