1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu chấm hỏi ???!!!

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi nguyennhan, 21/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Tôi thiết nghĩ không có lý do gì để chúng ta tiếp tục nói một vấn đề không cần tranh cải ở trong diển đàn không phải là nơi để chúng ta tranh cải, nếu các bạn thấy chủ đề này nhàm chán quá, sáo rỗng quá thì hãy yêu cầu các Mod để các Mod xoá chủ đề này thi hơn, còn không thì các bạn thông cảm, đây không phải là chủ đề để tranh luận những vấn đề không đi đúng trọng tâm của chủ đề.
    Thân ái!
    Hỏi thế gian, tình là vật gì?...
  2. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
  3. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
  4. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ui da..Mặt cô bé đỏ bừng, tóc gần như dựng ngược(trông xấu wá!) Giọng nói bắt đầu trở nên lủng củng và lắp báp..Cặp mắt đỏ hoe ngấn lệ và dưới cằm cô bé..một giọt lung linh..Phải chăng là lệ đổ??
    Cô bé đang giận..Phải ,Cô bé đang giận mà người đã làm chuyện tày trời này chính là tôi,,,,He...Tôi không van xin em đừng giận,và cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên vì sự giận dỗi này,bởi tôi biết 1 điều:ngày mai trời lại sáng và cô bé sẽ hiểu ra trò đùa tinh quá đó ý nghĩa như thế nào!!Ô hay,tôi đang làm gì thế này..Phải chăng đang giải thích một điều gì đó với sự giận hờn của cô bé???Hé hé!
    Welcome to Quảng Trị...Click here,please!
  5. Rosebaby

    Rosebaby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại có người thích nhìn thấy người khác tức giận? Tại sao trò đùa lại luôn hấp dẫn và làm thỏa mãn bản thân người bầy ra nó? Tại sao nhìn thấy con gái khóc, có người thì thấy day dứt tội lỗi, có người lại nhe răng cười sung sướng? Tại sao không phải là cách này, mà lại phải dùng cách kia?
    Anh có trả lời được không hả con người đáng ghét? Cứ đợi đấy, màn kịch đã hạ, nhưng trò đùa không đơn giản là trò đùa nữa, có biết không?

    Này em bâng khuâng gì thế
    Ban mai dậy hát bên thềm
    Hay là... có niềm xao xuyến
    Ai vừa thắp lửa con tim?
  6. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Tại sao tôi cứ mãi hút thuốc lá ? mãi uống bia rượu ? trong khi tôi không hề muốn làm ba mẹ mình phải buồn ? vì ba mẹ tôi không hề muốn tôi hút thuốc, uống rượu !
    Và...mỗi lần có mùi men tôi lại sợ để ba mẹ phát hiện ! Mỗi lần hút thuốc, tôi phải dùng cả bàn tay của mình để che dấu...tội lỗi trên đôi tay vàng úa vì thuốc lá .
    Tại sao vậy chứ ! Có phải là vì " Cha mẹ mong con không chi lắm, biết Đạo làm người nghĩa hiếu thiêng liêng " ! Các bạn sẽ phải phát khiếp khi nghe thầy tôi nói về việc lỗi Đạo do bia rượu và thuốc lá gây ra . Nhưng hình như dạo này Ba ít la rầy mình về chuyện bia rượu và thuốc lá quá !! Có phải là do Ba không biết không ? Hay là...Ba đã nhận ra sự Vô Sắc đang dần dần thấm...bầm dập trong bộ não của đứa con mình ! nên...
    Hãy hình dung giúp tôi đi các bạn ? Vì sao ?
    - Vì Ba...vì Ba...vì Ba...
    Và tôi, vẫn muốn Ba tin rằng con mãi nhớ câu " Cha mẹ mong con không chi lắm, biết Đạo làm ngừoi nghĩa hiếu thiêng liêng "
    Chỉ mong con không phải hối hận khi
    " Bảy tấc không sâu mà vĩnh biệt, nghìn năm mòn trụi vẫn còn nguyên " ...Ai nằm xuống để cho ai hối tiếc ! Người ở đó, chỉ 7 tấc thôi...trong một chiếc quan tài...ngày tháng dần trôi theo mái tóc...những cuộc chia ly không làm ta đau khổ và nuối tiếc, làm sao có thể ? Ôi con đường của ta, nữa trần, nữa kín ,
    Mấy thời gió lộng biển yên
    Lòng người gổ đá chợt mềm tỉnh ra
    Tâm ai cũng thế hiền hòa
    Chừng khi vọng động mới là phô trương !
    Trái tim lì
  7. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua chẳng khác chi mọi đêm trước, chiếc di động vẫn nằm trong lòng bàn tay, khủy tay vuông góc với mặt giường :D . Thỉnh thỏảng lại giật mình cái đụi vì chiếc máy rơi xuống giường kêu một tiếng đủ to .
    Mấy đêm rồi như thế, và cứ thiu thiu...thiếp ngủ như một người bị bệnh mộng du . ...phải ngắt điện mất rồi ...
    see you soon
    Mấy thời gió lộng biển yên
    Lòng người gổ đá chợt mềm tỉnh ra
    Tâm ai cũng thế hiền hòa
    Chừng khi vọng động mới là phô trương !
    Trái tim lì
  8. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    một buổi sang vẫn như những buổi sáng khác nhưng mà sao hôm này lòng thấy hồi hộp quá à tại vì sao thế nhỉ ai biết được rồi, rồi linh tinh cho minh fbiết có chuyện gì đó xảy ra nhưng mà cũng chăng hiểu là chuyện gì nữa, bỗng nhiên có tiếng mẹ gọi rồi đi mùa đồ với mẹ tới các cửa hàng bỗng dưng gặp một người bạn thấy quen quen nhưng mà không nhận ra đó là ai, ôi thật là khi nhớ ra đó là người bạn từ nhỏ của mình đã đi từ mỹ về việt nam thật kô ngời 7 năm xa cách bây giờ gặp lại một cuộc hồi ngộ thú vị
    Welcome to Box Quảng Trị.. Click here,please!
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    ??? Tại sao dạo này Box vắng thế ???
  10. lilienkiet

    lilienkiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ anh cũng chẳng biết là mấy giờ nữa. Hình như là quá 1 giờ.Chắc là thế? Trời Sài Gòn chẳng lạnh như ở Quảng Trị bây giờ. Nếu không muốn nói là nực chịu không thấu. chán quá em ạ. Cả tuần nay anh mãi vui với đám bạn hiền.Tối vè rãnh thì bật máy lên NET.....híc.Có điều chẳng viết cho em một lá mail nào hết.
    Ừm cũng lạ thiệt em à. Chẳng biết người ta yêu thương như thế nào mà lia lịa ngày nào cũng gữi mail cho nhau. Anh cũng muốn thế.Nhưng mà đào mãi chẳng ra một chữ để nói với em.Chẳng biết nói cái gì . Mà có nói thì toàn những chuyện đâu đâu. Đôi khi anh cảm giác thật là tẽ nhạt....
    Nhưng mà anh nhớ em như điên...là lí do tại sao nhĩ?

    Tối qua anh nằm mơ. Thấy em...? Chẳng phải là giấc mơ của một thằng bé mới lớn. Mà đêm nào củng như thế..

Chia sẻ trang này