1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu chấm hỏi ???!!!

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi nguyennhan, 21/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. afterglow

    afterglow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết mình có phải là người hạnh phúc không nữa??? và thế nào là hạnh phúc...Tôi có nghe một câu nói: Hạnh phúc đo bằng chiều dài của nụ cười...( theo tham chiếu của Toán học)...Tôi cười nhiều..bởi Tôi hoà đồng...nhưng mà nụ cười buồn có gọi là hạnh phúc không nhỉ???? Hạnh phúc có phải tự bản thân ta cảm thấy hay là người khác phải đem đến cho ta? hay là phải có một chất xúc tác nào đó làm cho " Hạnh phúc" được nở hoa????
    Mâu thuẩn quá với những suy nghỉ, định nghĩa và những lời phát biều...càng phải vất vả và mâu thuẩn với người luôn muốn đi tìm hạnh phúc chăng??
    Tôi từng cảm thấy mình hạnh phúc bởi Tôi được sinh ra trong gia dình ...đã tạo cơ hội cho Tôi nhiều trong việc học hành, tôi không phải cực khổ để đấu tranh với " cuộc sống" để sinh tồn...Người ta sẽ ghanh tị với Tôi..nhưng mà sao...Tôi vẩn thấy mình ...Buồn ...và có thể nói là " không hạnh phúc" hay " chưa đủ hạnh phúc"...
    Một khái niềm trừu tượng quá nhỉ????
  2. sonvnhn

    sonvnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Không biết mấy Mod đi mô hết hè, hay là ngày cuối tuần nên nghĩ?
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Đây nè .Ngày cuối tuần nghĩ làm thì có , nhưng ăn chơi có lẽ không nghĩ em à !
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  4. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là một công trình mà người ta phải đục đẽo, gọt giũa, khám phá, chọn lựa để làm nên một tác phẩm. Sợi tơ hồng thì mỏng manh dễ đứt. Mỗi lần đứt người ta cố gắng cho nó được nối lại., mỗi lần nối dây ngắn đi, ngắn cho đến lúc cả hai trở thành một mối nối, không thể đứt được nữa mà gắn liền với nhau ?
  5. nguyennhan

    nguyennhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại search tất cả những bài do em post lên. Tôi đã liều làm quen với em qua Y!M? Những khi disconnect, tôi thấy buồn. Tôi không còn đủ sức lực nữa để mơ mộng linh tinh. Tôi nhận ra trong mình đã thật sự có cảm xúc yêu thương.
    Thú thực là tôi có làm quen với vài nàng trên mạng. Sau đó thì có hẹn gặp nhau để trò chuyện.
    Làm quen, hẹn hò, gặp mặt tưởng đâu là dễ dàng. Nhưng trời ạ, không suôn sẻ thẳng tiến như thế đâu! Có nàng thì trẻ trung xinh đẹp nhưng chú ý quà nhiều đến bên ngoài: Công việc gì? Đi xe gì? Thu nhập bao nhiêu? Kiểu bình dân, cù lần như tôi thì rớt ngay vòng ?osơ tuyển?. Khi biết nàng quá chú ý tới bề ngoài thì tôi chỉ biết rút lui mà thôi.

    Tìm được người yêu chân thành qua mạng cũng như chuyện may mắn trúng khuyến mãi mà thôi
    Love until die and die still love ...

Chia sẻ trang này