1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu chấm hỏi ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tamkien230105, 30/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, hãy bắt đầu 1 cuộc sống mới đi
  2. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi đừng sinh con vội. tất nhiên có 1 đứa con sẽ là chỗ dựa tinh thần cho mìnhn hưng cũng sẽ gay cho bạn nhiều khó khăn và nếu bạn và chồng có li dị cũng sẽ khó có cơ hội làm lại từ đầu với người khác. Mà hơn hết là tội cho con lắm...sinh con ra để làm khổ con thì thà đừng sinh ra còn hơn
  3. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tôi đã sai khi đã để một mầm sống đang lớn lên từng ngày trong cơ thể mình,tôi đã mang thai gần 4 tháng-thai nhi đã tưọng hình một con người.Nhưng giờ đây anh không còn muốn bên mẹ con tôi nữa,anh không chịu nổi khó khăn.Tôi mệt mỏi,thất vọng và chán tất cả.Chỉ thương con,thương vô hạn
  4. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    có lẽ em sống thiếu thốn tình cảm nên em luỵ vì tình quá , bây giờ sắp có em bé rồi thì nên sống có lí trí và độc lập hơn một chút nhé . Sinh con rồi vất vả lắm đấy em ạ . Đời còn dài lắm .................
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thương con bằng CÁI TẤM LÒNG, CÁI MIỆNG hay CÁI CHỮ VIẾT?
    Hay bằng HÀNH ĐỘNG?
    Con sinh ra mà gia đình khó khăn về tài chính cũng đã là khổ cho con. Con sẽ không được như bạn bè có đồ chơi, có quần áo, được học với thầy giỏi, trường đẹp, được đi du học, blah blah blah. Tức là sự chuẩn bị cho sự vào đời của con cũng kém người khác. Khổ cho con.
    Con sinh ra mà gia đình có vấn đề vì tình cảm thì càng khổ hơn.
    Nhiều bậc cha mẹ chỉ nghĩ mình có TẤM LÒNG thương con là đủ, mà quên nghĩ rằng cái tấm lòng đó phải được chuyển hóa thành điều kiện tốt cho cuộc sống sau này của con.
    Con nào thì cũng sẽ biết thương cha, thương mẹ thôi. Nhưng VÌ MÌNH mà con mình thua kém trong xã hội, con mình gặp khó khăn khi bước ra đời thì cái ÁC của mình xem ra nó nhiều hơn cái THƯƠNG (mà mình vẫn lảm nhảm NÓI hằng ngày) đấy!
    Chuyện gì đã rồi thì đã rồi. Chị ráng suy nghĩ cách bù đắp cho con bằng điều kiện vật chất + tinh thần đi. Nếu sau này chị có thể tạo dựng một gia đình khác tốt hơn thì cũng là giúp ích nhiều cho sự phát triển tình cảm của con chị.
    Than thở mà cũng có để làm gì.
    Mình thương con thì mình LÀM, mình không NÓI suông đâu ạ. Chị bây giờ vừa phải làm mẹ, vừa phải làm cha cho con của chị đấy. Không ai có nhiều thời gian để vừa GẶM NHẤM cái nỗi khổ đó, vừa lo cho mình đâu ạ.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    cho con, k phải cho mình.
    Hì hì, ghi lộn.
  7. supercub

    supercub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic của bạn, tôi thấy bạn là một người phụ nữ tuyệt vời thật may mắn cho anh chồng của bạn khi có người vợ như bạn. nhưng người ta thwường nói nhũng cái gì khi có trng tay thì ko biết giữ, lúc mất đi rồi thì mới thấy hối tiếc, tôi nghĩ anh ta sẽ ko thể tìm đwưọc người nào tốt hwơn bạn đâu, còn bạn nhiều lần tha thứ cho anh ta chứng tỏ bạn là người rất vị tha và yêu anh ta thật lòng, mình nghĩ sẽ ko ai trách bạn cả, khi người ta yêu thì có thể làm mọi diều và sẵn sàng tha thwú tất cả, và bạn là phụ nữ lên bạn hay nhẹ dạ vì lời đuwòng mật của anh ta , điều này cũng là chuyện thường tình, vì khi đã lấy nhau ai cũng muốn sống hạn phúc và bạn muốn cuwua vãn một cuộc hôn nhân có nguy cơ đỏ vỡ, Nhưng đáng tiếc là anh ta đã ko xứng đáng vwói điều đó. Có lẽ tôi nghĩ bạn chưa lên quyết định ly hôn vội mà hãy ly thân một thời gian nữa xem sao, tình yêu chan thành còn làm cảm đọng cả đất trwời, huống chi anh ta ko phải là gỗ đá, chúc bạn sớm vui vẻ trở lại
  8. hoxumee

    hoxumee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    pó hand
  9. newlove

    newlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    _đầu tiên thành thật thông cảm với sự thiếu may mắn của chị những gì mà chị phải gánh chiu trong cuộc sống.cuộc sông còn dài, có thể chị phải đối mặt với nhiều điều tồi tệ hơn.Nhưng phải cố gắng thôi, không ai thương mình bằng chính mình.
    Đọc qua tâm sự của chị, tôi thấy chị khá vội vã.Chính sự vội vã muốn tìm tình yêu cho mình mà chị đã gánh lấy những hậu quả của nó(chị đã tự tử khi bị mẹ ngăn cấm không cho yêu, rõ ràng chỉ do muốn được thoả mãn nhu cầu bản thân(được yêu) mà chi liều lĩnh huỷ hoại bản thân).khi chị học trung cấp, chị làm được điều mà các cô gái khác rất khó làm được(có thể là trong vòng 2 năm) chị có người yêu, xong chấm dứt. sau đó có chồng(trong khi chị vẫn chưa học xong)các quyết địng của chị luôn thể hiện một sự vội vã và thiếu suy nghĩ. Đáng lẽ sau khi thất bại với mối tình đầu tiên, chị phải dành thời gian để tìm hiểu đúng sai, tìm hiểu một con người là như thế nào.vậy mà sau 3 tháng quen nhau chị đã quyết định cưới.(3 tháng, theo mình là chỉ nên bắt đầu một tình yêu).cái cách mà chị nhìn nhận con người cũng có vấn đề.chị nói chồng chị là một người có "tham vọng", nhưng quả thực anh ta chẳng có gì để thể hiện là người đàn ông có tham vọng.(hy vọng mẹ vợ xin việc làm, hy vong có tiền bằng cách đánh bạc...một người đàn ông có "tham vọng" ít nhất cũng phải thể hiện là người dám nghĩ dám làm.) vì vậy nên chị đã chọn sai người.
    Có lẽ chị đang phải trả giá cho sự chọn lựa của mình chứ không phải số phận của chị.Tôi nói ra ,mặc dù không thể thay đổi được gì , nhưng để mong chị nhìn thấy những sai lầm của mình mà suy xét cho kỹ trước khi quyết định, cuộc sống sẽ bắt chị tự quyết định nhiều nữa, không ai làm thay cho chị điều này.
    Chị mới tốt nghiệp trung cấp, chắc là còn rất trẻ.Tôi hiểu sự thiếu hụt trong tình thương, sự thương yêu chăm sóc, sự giáo dục của người lớn đã đẫn đến những quyết định không đúng đắn trong cuộc đời chị. Nhưng dù sao đi nữa, mỗi chúng ta phải gánh chịu hậu quả khi có những quyết định sai lầm trong cuộc sống.
    Tôi mong cuộc sống của chị sẽ gặp nhiều may mắn hơn.
  10. tamkien230105

    tamkien230105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận và mệt quá nên tôi không có thời gian trở lại diễn đàn này.Nhiều khi tôi tự hỏi:sao trên đời này lắm thứ bất công đến vậy nhưng dù sao tôi cũng phải cố gắng sống tốt.Vì đâu phải chỉ sống cho riêng mình,một sinh linh bé bỏng đang lớn lên từng ngày bên tôi.Chúc mọi người luôn bình an và hạnh phúc!

Chia sẻ trang này