1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu chấm hỏi?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi kroatia, 26/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. continuous

    continuous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh hiểu ý em muôn nói gì, không trừu tượng lắm đâu, nhưng có lẽ thay vì nói "phách nghỉ" thì đổi lại là "tiết tấu" thì gần với ý em hơn. Anh ấy đến đà lam cho bản nhac "đều đều" của em mang 1 tiết tấu mới, khoẻ hơn, nhiều sức sống hơn. Và rồi anh ấy lại đi...Anh nghĩ em đừng quá lo lắng, bản nhạc có lúc trầm lắng rồi cũng sẽ có lúc trỗi lên rộn ràng thôi, nhất là bản nhạc CUỘC ĐỜI. Hay lac quan lên, và em sẽ gặp 1 nhạc sĩ tài năng
  2. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    Mình luôn tự hỏi âm hưởng đều đều thì có gì hay
    Luôn ước mơ một ngày, gặp một nốt nhạc có thể làm nên thay đổi
    Lúc đó, dẫu vui, dẫu buồn, dẫu chỉ là nốt thăng ngắn ngủi.
    Mình cũng tự hào, bản nhạc sẽ không còn đều đều.
    Đôi khi đứng trên cao trào quá lâu sẽ khiến mình nhận ra cuộc đời mình sẽ không thể đến cao trào một lần nữa, thất vọng. Đó là sai lầm vì lúc post bài này tự nhiên mình nhớ âm hưởng bản "Phiên chợ batư".Nghe thử xem và .....
    vui lên nhé!!
  3. kroatia

    kroatia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ôi,cám ơn các bạn nhiều nhiều
    Hôm nay mình đã thấy thăng bằng hơn rất nhiều rồi
    Đúng,cuộc đời kô thể hoàn toàn như ta muốn
    Cái mà cuộc đời phải ngả mũ chào ta là ta biết vượt qua khi gặp khó khăn phải kô các bạn.
    Mình vẫn rất buồn nhưng mình còn nhiều thứ để làm,còn gia đình bạn bè,họ dều là những người tốt.Mình sẽ kô để họ phải buồn vì mình đâu
    Tình yêu đến rồi đi.Nó mang lại những âm hưởng thật du dương khi nó đến và rồi nó lại mang lai những âm thanh não nề khi ra đi.
    Chúc cho những ai đang yêu sẽ mãi yêu,kô phải nghe những âm thanh chói tai như mình đã tứng nghe.
  4. lin_031

    lin_031 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn trao yêu thương cho một ai đó, có thể cái mà bạn nhận lại được từ họ chỉ là một con số 0. Nhưng chắc chắn bạn sẽ nhận lại nó đầy đủ và còn có thể là hơn thế nữa, từ một người khác, vào một thời điểm khác. Vấn đề còn lại chỉ là thơdi gian. Vậy thì hãy cứ tin rằng: đến một lúc nào đó...
  5. kroatia

    kroatia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Thanks for all
  6. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    không hiểu, má tớ không cho học tiếng Lào,!!, dạo này có nốt thăng nào chưa, chưa thì mời tớ đi uống caffee nhỉ? tớ đang thừa 1 nốt chưa biết .. trao ai ^__^
  7. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng nghĩ đc như chị thì tốt quá. Tình yêu đâu fải là tất cả... đánh mất để rùi... ta đc đón nhận cái tốt đẹp hơn thế... Em tin là như thế
  8. kroatia

    kroatia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Thanks ,a` quên xiexie
    Tớ cũng có đc học tiếng Lào bao giờ đâu.
    Với tớ bây giờ thì bản nhạc lại về với chính nó khi nó mới bắt đầu,sẽ kô có nốt thăng như bạn nghĩ đc đâu.Dù sao cũng cảm ơn bạn về tất cả,bạn kudosman ạ
    Được kroatia sửa chữa / chuyển vào 14:23 ngày 29/03/2007
  9. kroatia

    kroatia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn anh.Cuộc đời sẽ thật đẹp nếu như ta tìm đc người hiểu mình,sẵn sàng chia sẻ với mình.
    Thật vui vì gặp đc các bạn và anh trong diễn đàn này.
    Chúc mọi người luôn có 1 bản nhac vui!
  10. kroatia

    kroatia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mình đã thông suốt được tư tưởng rùi các bạn ơi.
    Mình muốn được chia vuivới các bạn.Mấy ngày qua thật khủng khiếp nhưng nó giúp mình trưởng thành hơn trong suy nghĩ.
    Vậy là dấu chấm hỏi đã hết hỏi chấm rùi.Hì,tự dưng thấy yêu đời ghê

Chia sẻ trang này