Dấu chấm hỏi ? Trong cuộc sống, đôi khi do quá bận rộn với công việc hoặc quá mãi mê làm ăn mà nhiều lúc tôi thấy có những bậc phụ huynh chẳng quan tâm đến gia đình. Họ cứ nghĩ rằng khi có tiền thì sao cũng được cả hoặc là lo làm ăn để có của ăn của để sau này cho con cái. Điều đó chỉ đúng một phần thôi. Theo tôi thì những đứa con hoặc gia đình cần sự quan tâm chăm sóc và không khí gia đình thất đầm ấm mà thôi. Còn chuyện giàu hay nghèo chỉ là một phần rất nhỏ. Bạn nghĩ thế nào về việc này, xin cho ý kiến . Việt Nam Quê Hương Tôi
Thời buổi hiện đại, cuộc sống công nghiệp, con người ta thích chạy theo đồng tiền. Mà họ quên đi cái tình cảm thiêng liêng nhất, họ thờ ơ với nhưng người thân sống xung quanh. Chính vì vậy mà mối quan hệ trong gia đình , giữa con và bố mẹ ngày càng xa cách, lạnh nhạt.Các phụ huynh cứ nghĩ có tiền sẽ có tất cả, họ phó mặt cho con mình cho những người khác. Họ quên đi rằng con người cũng những tình cảm, những lời hỏi thăm, động viên, những hành động âu yếm của bố mẹ mình... Có nhiều gia đình, đôi lúc cả ngày bố mẹ chẳng gặp được con cái . Sáng con dạy đi học thì bố mẹ chưa dạy, chiều tối con đi học về và lên giường ngủ thì bố mẹ đi làm chưa về. Ôi cuộc sống cứ quay cuồng! Cũng buồn khi có những đứa trẻ sinh ra trong gia đình như vậy, nếu gặp những đứa trẻ ko đứng vững được trong môi trường xã hội đầy cắm dỗ ngày nay thì dễ xa ngã. Mà đa số là xa ngã, khó ai mà cưỡng lại dược, có lẽ...Hy vọng có những bậc cha mẹ suy nghĩ kỹ lại khi chứa quá muôn... Được otdo sửa chữa / chuyển vào 11:08 ngày 18/09/2002
cuộc sống mà! Đôi khi quá phũ phàng chính vì vậy ta càng phải đứng vững hơn! WHATEVER WILL BE WILL BE
Vì những lối sống như vậy của những bậc phụ huynh mà biết bao đứa trẻ đi tìm niềm vui nơi khác. Nó cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa đời này...dần dần nó trở thành con người khó bảo, bướng bỉnh...khi bố mẹ lên tiếng thì nó bỏ tất cả ngoài tai, nó cho họ giờ không có đủ tư cách dạy bảo nó, và nó bắt đầu phạm nhiều sai lầm, mặc dù nó biết mình sai nhưng nó vẫn cắm đầu nhảy xuống hố sâu, mặc đời...Từ đó hình thành nên cuộc chiến tranh giữa bố mẹ, người này đổ lổi cho người kia, người kia bắt lỗi người này...đôi bên to tiếng...không khí ngày càng nặng trĩu trong gia đình ...Có lẽ họ đã quá căng thẳng cho cuộc sống thường nhật, bay giờ họ không còn đủ bình tỉnh để nhìn nhận sự việc và tìm cách giải quyết đúng đắn...Con cái hư hỏng, gia đình tan nát,...xã hội đi xuống... Hãy đọc là Su đôi Được sudoi sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 18/09/2002
Các bạn nghĩ về lối sống của các bậc phụ huynh như vậy không sai, nhưng hơi quá ! - Nếu nghĩ như vậy, T đảm bảo rằng tương lai, các bạn cũng sẽ bị hư như những đứa trẻ ấy, có thể là hư theo một cách khác - hi`hi`...Xin lỗi trước nghe, T nói vậy là có nguyên nhân - Trong 100 bạn trẻ thì có đến 98 bạn cho rằng " ông hư đốn như vậy thì lấy tư cách gì dạy tôi " - Dạo quanh 36 đứa bạn , thì đã có 34 đứa thường hay nói " thằng anh ( ông già ) tau nhậu nhẹt suốt ngày ..... " - Hư thân cũng do dư luận uốn nén, tốt cũng do dư luận uốn nén - Gặp phải cục đá gồ cao một tí là sẽ té ngã ! Và nắng sẽ mang đi tất cả Những mẩu thuốc tàn nằm dưới đất thờ ơ
Anh Hoa vô sắc à, không phải em bàn luận về cách sống của bố mẹ trong gia đình mà là cần sự quan tâm của những bậc phụ huynh đối với gia đình và con cái. Chứ khi con cái của mình sa ngã hoặc làm việc gì phạm pháp thì sao ? Họ chỉ còn biết tự trách mình mà thôi Việt Nam Quê Hương Tôi