1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dấu chân cuối cùng của người Samurai.

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi tuyhiep, 06/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyhiep

    tuyhiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    133
    Dấu chân cuối cùng của người Samurai.

    Dấu chân cuối cùng của người Samurai



    Samurai Nguyễn Xuân Dũng

    Cái số phận khác thường đã chạm vào gót chân chú bé Dũng từ lúc chào đời. Khi tóc còn để chỏm, chưa kịp cắp sách tung tăng đến trường, Dũng đã vào... chùa thí phát và trở thành chú điệu nhỏ. Như trong chuyện cổ tích, có chú bé mỗi sáng sớm quét lá trước sân chùa Diệu Đế, để ban ngày học chữ và dùi mài kinh, luật, đợi tối về rèn luyện võ công...


    Vị Trưởng tràng uyên thâm

    Năm mười ba tuổi, Dũng xin thụ giáo môn Karate với thầy Choji Suzuki tại võ đường Linh Trường Không Thủ Đạo (Huế). Đó là những ngày tháng đẹp đẽ của quãng đời hoa niên. Dưới sự chỉ dạy của thầy, các môn đồ từ từ vỡ vạc thấm dần cái đạo của võ. Gần mười năm say mê đeo đuổi luyện võ, từ môn Thiếu Lâm đến võ Ta và sau cùng là Karate, ngày nhận đai đen đệ nhị đẳng cũng là lúc Dũng nhận trọng trách Trưởng tràng đời thứ 2 võ phái Linh Trường Không Thủ Đạo.

    Rồi chàng thanh niên 22 tuổi làm một cuộc "hành phương nam" vào mở võ đường Bảo Quốc tại Tân Phú - Gia Định. Môn sinh trên cả trăm người mà phần lớn là sinh viên, học sinh nghèo, nhiều anh chị từ Sài Gòn cũng lặn lội trên mười cây số về đây theo học. Chỉ sau hai năm, từ số tiền một trăm ngàn đồng bán bản quyền quyển sách Huyền đai Karate cho Nhà xuất bản Khai Trí, anh mạnh dạn thuê ngay một mặt bằng lớn ở 193 Trần Hưng Đạo, Sài Gòn mở võ đường Champion Karate, thu nhận môn sinh lên đến hơn ngàn. Trong đó có nhiều người Mỹ, Nhật làm việc ở Sài Gòn đến học, và ngay cả sứ quán Nhật Bản cũng mời anh làm cố vấn võ thuật và huấn luyện cho nhân viên của họ.

    Chàng Samurai trên... thương trường

    Biến động lớn của đất nước khiến bao số phận trôi giạt nơi xứ người. Nguyễn Xuân Dũng cùng vợ con lưu lạc nơi chân trời nước Mỹ. Sức mạnh của tinh thần võ đạo đã giúp anh đứng vững trong những tháng ngày đầy sóng gió. Để có thể vừa làm vừa học, Dũng đăng ký làm ca ba tại một xưởng sản xuất điện tử. Ca ba mà những người Việt đi làm ở Mỹ thường gọi là ca "nghĩa địa" graveyard shift, có giờ sản xuất bắt đầu từ 23 giờ đến 7 giờ sáng hôm sau. Kiên trì trong bốn năm liên tục mà mỗi ngày chỉ dành cho giấc ngủ khoảng ba tiếng đồng hồ, cuối cùng anh đã tốt nghiệp kỹ sư điện tử. Nhờ vừa học có bài bản vừa làm việc thực hành đúng chuyên môn, nên gần như anh nắm bắt và tiếp thu tường tận công nghệ cao điện tử của Mỹ trong giai đoạn này.

    Bước đầu thử thời vận anh lập một hãng nhỏ để nhận hàng gia công, đến lúc đơn đặt hàng ngày càng nhiều anh quyết định thành lập một công ty có tầm cỡ, đó là sự ra đời của Công ty Quantek, có văn phòng tại Huntington Beach. Tháng 9.1984 anh cùng nhóm bạn đã thiết kế thành công hệ máy tính AT Computer sử dụng CPU 80286 đầu tiên trên nước Mỹ, dần dần thay thế hệ máy tính XT cũ. Đây là bước đột phá lớn và sản phẩm máy tính của Công ty Quantek được xem là tiên tiến nhất, nhận được nhiều đơn đặt hàng cùng nhiều đề nghị hợp tác.

    Say mê trong việc nghiên cứu anh đã thành lập tiếp Công ty Power Circut Inc. chuyên sản xuất bản mạch in điện tử nhiều lớp. Chỉ riêng công ty này (tại Croody Way, Santa Ana) đã có trên hai trăm công nhân làm việc, doanh số trên 30 triệu đô la mỗi năm. Sản phẩm do các công ty quốc phòng của Mỹ đặt mua, phần còn lại phục vụ cho các hãng lớn như Boeing, Sony, AST, Toshiba, Gateway... Không dừng lại với thành công trên đất Mỹ, năm 1994 anh đã quay về đất nước với hành trang là một hệ thống dây chuyền hiện đại SMT (Surface Mount Technology) - đây là công nghệ hàn dán linh kiện điện tử mới nhất, đầu tiên có mặt tại Việt Nam... Dấu chân cuối cùng...

    Bước qua tuổi "tri thiên mệnh", Nguyễn Xuân Dũng giao công việc kinh doanh cho các con và cộng sự để "rửa tay gác kiếm" lui bước ra ngoài thương trường. Bằng uy tín và đẳng cấp huyền đai đệ bát đẳng Karate quốc tế, anh được mời làm Chủ tịch Hội nghiên cứu võ học thế giới. Cũng trong thời gian này anh lặng lẽ nghiên cứu và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ chuyên ngành quản trị.

    Trong một lần về Việt Nam, nghe lời khuyên của nhiều bè bạn, anh ngồi tại khách sạn mà viết một mạch hồi ức Gió về Tùng môn trang được bạn đọc đánh giá cao và xếp hạng tác phẩm best seller trong năm. Anh cũng đã dịch và chú giải xong bộ Ngũ đại thư của tác giả Miyamoto Musashi được xếp vào hàng kỳ thư và đang chờ xuất bản.

    Thầy Thâm Triệt, một chân sư truyền thụ pháp môn thiền cho anh đánh giá rất cao năng lực tâm linh của anh và đặt cho anh pháp danh Tuệ Hải. Có vẻ như anh đang dấn bước xa trên con đường văn hóa. Thế nhưng anh vẫn còn nặng nợ với đời khi "tái xuất giang hồ" bằng việc mua lại một công ty tài chính và đang có những dự án mới đầu tư tại Brazil và Việt Nam. Cho đến cái ngày định mệnh (25.5.2007), anh ngã xuống ngay lúc chuẩn bị lên đường về nước. Bước chân của samurai Nguyễn Xuân Dũng từ nay không còn ngang dọc chốn võ lâm và thương trường. Nhưng dấu ấn để lại nơi người samurai từng đi qua vẫn còn đó...

    Nguyễn Ngọc Thạo



    Bài viết này trên báo Thanh niên ngày thứ 7 . Lúc đầu đọc tôi cứ nghĩ võ sư Nguyễn Xuân Dũng chắc lại sắp có 1 dự án nào đây , về việc kinh doanh , đầu tư , về chuyện võ hay là một vấn đề thú vị nào khác .... nhưng khi đọc đến những dòng cuối , tôi thật sự bất ngờ !
    Vậy là ông đã ra đi ở tuổi 60 ! Cái tuổi không trẻ nhưng cũng không phải là quá già đối với 1 võ sư , nhưng : " muốn đến thì đến , muốn đi thì đi " , đối với 1 người mà cuộc đời đã trải qua nhiều biến cố , luôn hoạt động với 1 bầu máu nhiệt huyết của tinh thần võ sĩ cùng với sự trầm tĩnh , lắng đọng của 1 thiền sư thì có lẽ ông cũng chẳng có gì phải bận tâm nơi chín suối .
    Tôi không phải là 1 môn đồ Karate , nhưng khi đọc tác phẩm " Gió về tùng môn trang" của ông , hiểu thêm về cuộc đời ông , về những hoạt động của ông , tôi đã coi ông như 1 người thầy tinh thần ,dù chưa 1 lần gặp mặt !
    Cầu chúc cho linh hồn ông phiêu diêu nơi miền cực lạc !
  2. Vove

    Vove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Theo chỗ tui biết, ông trưởng tràng của hệ phái nầy tên là Nhuận (quên họ), đã bị chính quyền xử bắn vào cuối thập niên 70. Sau nầy, khi ông sensei Nhật qua đời, thì -tui nói một cách dè dặt - võ sư Hạ Quốc Huy chấp chỉnh hay cầm đầu hệ phái thì phải.
    Báo VN cứ phóng đại tô màu, lại thêm sự hợp tác thả giàn của các tay "vẻ vang dân Việt", chẳng biết đường nào rờ !!!
  3. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Tung hứng theo Vove tí :-)
    >Không dừng lại với thành công trên đất Mỹ, năm 1994 anh đã quay về >đất nước với hành trang là một hệ thống dây chuyền hiện đại SMT >(Surface Mount Technology) - đây là công nghệ hàn dán linh kiện điện >tử mới nhất, đầu tiên có mặt tại Việt Nam... Dấu chân cuối cùng...
    Cái nầy 99% là cái dự án SMT đặt tại công ty điện tử Hà Nội (HANEL). Neu dúng vậy thì theo đánh giá của cá nhân tui: hệ thống này là đồ second-hand, lỗi thời tại thời điểm 1994. Cái dự án SMT đó sau này chết nghẻo mặc dù đã có một lễ khai trương hoành tráng, chán hết biết.
  4. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Sao lại chán, công nghệ (nghê cộng) này đã được chuyển giao hoành tráng cho Cuba, Venejuela, và vài ba nước Châu Phi rồi, Chính phủ các nước này tay bắt mặt mừng cảm ơn rối rít, khen nức khen nở - khen thở không kịp nữa đó.
  5. tuyhiep

    tuyhiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    133
    Bài viết này tôi đưa lên diễn đàn với 1 tâm niệm là bày tỏ lòng kính trọng đối với người đã khuất !
    Còn các vấn đề khác như các anh em đề cập nó rất linh tinh , mù mờ !
    Nếu các anh em tìm hiểu kỹ hơn và đọc qua tác phẩm " Gió về Tùng Môn Trang " thì sẽ có những nhận xét xác đáng hơn !
    Theo tôi được biết hệ phái Karate Linh Trường Không Thủ Đạo do thầy Choji Suzuki sáng lập là 1 hệ phái nổi tiếng ở Huế thời đó . Võ đường của thầy đào tạo rất nghiêm , rèn giũa cả tài và đức cho môn sinh , các võ sư hiện giờ như Đoàn Đình Long , Nguyễn Văn Dũng .... từng là môn sinh của thầy .
    Võ sư Đoàn Đình Long từng là HLV đội tuyển quốc gia ,còn võ sư Nguyễn Văn Dũng là võ sư có số lượng môn sinh rất đông đảo , với lối huấn luyện chinh phục núi Bạch Mã rất độc đáo ! Chỉ riêng võ sư Nguyễn Xuân Dũng là thành công cả về võ lẫn trên thương trường .
  6. votma

    votma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Một võ sư Karate cũng có thể được "xưng tụng" (hay tự xưng) là Samurai hả bạn??
  7. fitieu

    fitieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    "Ban đầu núi là núi, sau đó núi chẳng phải núi, và cuối cùng núi là núi".
  8. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Sau này khéo cả yasuko, bonsai, kimono, thậm chí Trân CHâu cảng cũng được các nhà báo gọi là Samurai hết mất.
  9. votma

    votma Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Ông Thầy là sỹ quan Nhật thì có thể coi là Samurai, mặc dù môn Karate cóc phải của Samurai mà là của một sắc dân thiểu số antisamurai. Cái này cũng giống như bà thầy Công Tằng Tôn Nữ Tạ Thị Tòn Ten dạy võ Tây Sơn (chẳng hạn thế) cho thằng Mỹ. Thằng Mỹ cũng tự nhận mình là Công Tằng Tôn Nữ Anthony .
  10. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Này các bác lại đụng đến vấn đề BẢN QUYỀN rồi đấy nhá.

Chia sẻ trang này