1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DẤU CHÂN LANG TỬ VÀ NỖI BUỒN TÌNH YÊU

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi handsomeclassic, 03/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moonsnow

    moonsnow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    thực ra thì mạng cũng như đời thực, đã gặpnhau thì kô còn là ảo nữa,nên tình yêu trênmạng cũng chả có gì # hơn những tình yêu bình thường #!
    over all the trouble!

    smile, i never forget the smile
    the smile can bring you near to me
  2. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Đừng nên đổ hết mọi tội lỗi vào Net và Chat , đấy chỉ là công cụ cho mọi người gặp nhau và nói chuyện thôi , còn lại là tuỳ thuộc vào mọi người chứ.
    To Bé Băng ::: Bé hư lắm nhá...
    Buồn nghiêng cả đất, hận ngang trời
    Hận gì mà khiếp thế trời ơi...
    Khiến mưa khắp chốn cùng ngõ hẻm
    Phải chăng trời cũng đã ..."yêu"... rồi ?

  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chuối...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  4. handsomeclassic

    handsomeclassic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    phù........mêt quá ha........cuối cùng tình yêu là quả chuối ha....tâm sự chút thôi,cũng ko mong có người thông cảm được.mình..
    hì.
    song de chet khong duoc song lai ,ma neu song lai thi dung chet nua
  5. fantasy_xy

    fantasy_xy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    kho? than ! anh that la` đáng thương ! ha` ha`

    fantasy XY
  6. HyK

    HyK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ai nói mạng và đời thực cũng như nhau??? Khác nhau không phải hoàn toàn nhưng vô cùng nhiều... qua mạng chỉ là những mối tiếp xúc ảo mà thôi... Mặt không thấy mặt... biết người ta đang nói với mình với thái độ thế nào.... đến nhà tâm lý học thế giới cũng chịu.....
    Tiếng thơ ơi yêu mến Gửi đến nơi hoang vu Một tình thơm chưa hết Chìm sâu trong xa mù....
  7. fantasy_xy

    fantasy_xy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    gặp nhau rui` ku ạ ! ko hỉu a`

    fantasy XY
  8. HyK

    HyK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    hết ý kiến.....
    Tiếng thơ ơi yêu mến Gửi đến nơi hoang vu Một tình thơm chưa hết Chìm sâu trong xa mù....
  9. TUYET_NHI

    TUYET_NHI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Anh à.....nếu anh quân ko đưa cho em điện chỉ này chắc chẳng bao giờ em biết trong trai tim của anh,anh còn nghĩ đến em như thế.....Anh biết ko? Đối với em điều gì đã đi qua đều có để lại một kỉ niệm,dù là buồn hay vui.Anh có từng nhớ em đã nói rằng "Nếu như cho thời gian quay trở lại em vẫn cứ gặp anh,dành cho anh nước mắt nụ cười và những tình cảm trong sáng nhất...vì sao ư? Bởi vì em yêu anh"phải em ko phủ nhận điều đó,nhưng em yêu anh ko nhất thiết là bắt anh phải đáp lại tình cảm đó.Em chỉ mong anh hãy cứ bước theo con đường anh đã chọn lựa,em luôn ủng hộ những quyết định của anh.Cuộc đời con người là thế gặp gỡ là bắt đầu của sự chia ly,Nhưng dù cho thế nào thì những gì anh đã dành cho em em sẽ ko bao giờ quên đâu anh ạ!!!Em ko khóc trước mắt anh vì em ko muốn vì những giọt nước mắt ấy anh lại mềm lòng vì em biết anh rất dễ xúc động phải ko anh?em ko nói vì em biết những lúc như thế đâu chỉ mình em buồn và khó xử.....nói nhiều chi bằng im lặng,em ko muốn anh ân hận vì những gì em mang đến em muốn anh cứ là anh như ngày nào....."ko nên ân hận vì những gì đã qua ,chỉ nên hối tiếc những gì chưa làm được" em muốn anh như thế ko muốn thấy anh buồn chút nào cả.Đừng nói lời xin lỗi với em, anh ko hề có lỗi.Em đẫ yêu và em ko hối tiếc ,những gì đã qua em chấp nhận và nó trở thành một kỉ niệm đẹp trong em,em luôn nhớ đến anh dù ở bất cứ nơi đâu cũng thế anh à.....Anh nói đúng em rất buồn đó là điều tất nhiên phải ko anh?Con người mà đâu phải sỏi đá.....đã yêu là sẽ có những lúc buồn và đau khổ....Giờ bên ngoài trời lạnh lắm anh à,nhưng em ko thấy vậy,em thấy ấm vì giờ đây em biết rằng trong trái tim lãng tử của anh vẫn còn có em......
    CHẲNG CÓ GÌ LÀ VĨNH VIỄN
  10. fantasy_xy

    fantasy_xy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    anh cũng muốn mọi ng` hỉu nhau hơn thôi , mọi chuyện sẽ thoải mái hơn.

    fantasy XY

Chia sẻ trang này