1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

DẤU CHÂN...

Chủ đề trong 'Văn học' bởi lady_in_red82, 25/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lang_tu_81

    Lang_tu_81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Viết được bài hay rồi chạy biến đâu mất
    Chắc sợ rủ đi uống rượu đây mà

    *** FADE TO THE DARK ***
    http://groups.yahoo.com/group/d3k36vcu2000/
  2. thenguyen

    thenguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Nàng Lady này cũng có vẻ tinh ranh phết đấy, dân văn à?
  3. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Dân báo hay seo ý bác è.
    Ối ối chị tha cho em
  4. lady_in_red82

    lady_in_red82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Đến phải nhại lại lời đ/c Defender " Ối ối các anh tha cho em !!!"
    Mấy dòng này tớ viết từ hồi tháng 9, hộ một người bạn Đến nay tình hình đã khác nhiều, nhưng kệ, cần quái gì đâu, "Sự thật hôm nay không đúng đến ngày mai" cơ mà
    --------------------------
    Tuyết trắng. Hồng nhung ? Cẩm chướng ? Hay chỉ một bàn tay...
    "...Tôi muốn nói với em một điều bí mật mà tôi vẫn giấu em: Không phải đến tháng 6 năm sau tôi mới đi ma` đầu tháng 9 này tôi đã phải bay sang Pháp để tiếp tục năm học.Hai năm nữa, khi xong ĐH, em sẽ sang BC Lille đúng không. Tôi chờ em bên đó nghe.Hãy cố gắng học giỏi tiếng vào thì sang đó mới đủ dùng. Học xong sang đó "với anh" nhé. Tôi đợi em..."
    Hôm ấy là một ngày sững sờ đối với tôi, khi nhận được offline mess của anh .Một người bạn mới quen ! Nhưng khi anh thú nhận điều dối trá nho nhỏ ấy thì tôi cảm thấy hụt hẫng như sắp chia xa một người bạn rất thân, hay thậm chí...
    Cái đầu bé nhỏ của tôi, trong lúc ấy, chợt nhớ đến một câu chuyện - không hẳn thế, vài dòng tự sự thì đúng hơn - của một người trên một tờ báo xưa cũ mà hồi cấp 3 tôi từng được đọc. Rằng có một cô bé đã lao vào học như điên chỉ vì một câu nói : "Cố gắng lên em. Giữa tuyết trắng Paris anh sẽ đợi em cùng với một bông hồng..." Rồi tiếp theo thế nào, tôi cũng không được rõ, nhưng tôi đã thầm mong và vẫn tin vào một kết cục có hậu sẽ đến với cô bé ấy, như cái tính cách trẻ con của tôi vẫn thường tin vào những điều tốt đẹp ( có và không có) trên đời. Tỉ như Cánh buồm đỏ thắm hay Hoàng tử bé, hay Chó hoang đin-gô...
    Giấu kín sự hụt hẫng ấy, 3 ngày nghỉ cuối tuần tôi vẫn theo mấy đứa bạn thân về NĐ. Thành phố nhỏ. Mấy khu tập thể tồi tàn được xây từ những năm 75, tường tróc lở và những tấm cửa gỗ mở ra ọp ẹp. Phố hẹp và ngắn. Đi một chốc đã thấy mình trở lại chỗ ban đầu, và một ngày không biết mình đã lượn qua cái hồ VX nhỏ xíu đó bao nhiêu lần nữa.
    Bạn dẫn đi biển - một cái tên mới, khi ở HN toàn thấy mọi người khen mà sao đến đó chỉ thấy toàn bèo khô dạt dọc bãi tắm. Bạn dẫn đi la cà hết các hàng quán trong thành phố nhỏ.Bạn hỏi có vui không? Ậm ờ...
    Tối 1/9, vác xe ra phố. Hình như toàn bộ dân số trẻ của thành phố đổ hết ra ngoài đường. Mấy tụ điểm vui chơi nhỏ xíu phát nhạc ồn ã. Xiếc người bay. Mấy giọng ca ẽo ẹt quá tệ phát ra từ cái quán có tên "Nghệ sĩ".Kẹt xe. Lạc nhau. Thì thôi, mặc kệ mấy đứa kia. Kiếm một chỗ đông vui nào đấy ngồi tạm. Chỗ kia chình ình tấm biển "Cấm trẻ em dưới 16 tuổi" ! Ô hô ! Nhưng ma` đã hết chỗ gửi xe. Đành đi kiếm chỗ khác, có một cái tên hổ lốn là " Vũ trường ABC : music & dance" hay tương tự gì đó, không nhớ lắm. Vào thì thấy giống một cái quán hơn. Ghế lô xô và ken dầy, mấy cái nấm cọ và sân khấu chính cũng lợp cọ với ddèn màu loè loẹt.
    Lúc trước, giận nhau với đứa bạn đi cùng, và giờ đây tôi ngồi cạnh nó, giữa đám đông ồn ào mà cảm thấy lơ vơ. Lơ vơ bị tra tấn bới những âm thanh uỳnh uỵch như muốn đấm vào tai. Lơ vơ nghe lão MC bảnh bao mà ăn nói vô duyên hết cỡ với những dòng giới thiệu được lập trình, quanh đi quẩn lại nào là "vui tươi", "trẻ trung", nào là "tình yêu"...Lơ vơ nghe em bé chừng 12 tuổi lên "hát tặng các cô các chú" hai bài nhạc Hoa, "Người về từ Triều Châu" với những **** **** ong ong vườn hoa vườn hiếc gì đó...Lơ vơ nghĩ không biết tối nay - chủ nhật - nhạc Tranh thì đang có gì nhỉ. Thèm một góc quán nhỏ, bình yên, nhạc vừa phải, tiếng hát không ồn ào, đe`n sáng vàng mờ và rì rầm nói chuyện...
    Vậy mà thấy lạ với chính mình ! Vốn bài trừ "bè lũ" X Trường, CL, VH,QV...Thế mà thấy xúc động quá khi một lão nào đó lên hát, giọng ấm áp : "Xin hãy ôm anh thật lòng, vì mai ta đã xa nhau thật rồi. Anh biết khi tàn bóng đêm, bình minh rồi sẽ mang em thật xa..." Cảm giác như chính mình đang chia xa, chia xa vĩnh viễn một ai rất thân yêu. Mà thực tế thì mình đang ngồi đây, giữa thành phố nhỏ xa lạ, lơ vơ, trong tim chẳng có một ai "rất thân yêu" hết...
    Tiếp người nữa lên hát. Chân tình. "Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em...". Có thật thế không? Chả biết được đâu. Đường xa nhiều cám dỗ, và cũng có nhiều lúc yếu lòng, khi cô đơn, khi cần một chút ấm áp thật gần mà người phương xa không gửi tới được cho dù tốc độ đường truyền Net có cao đến thế nào chăng nữa...
    Lão MC vô duyên đã thông báo hết phần Music, chuyển sang Dance. Nhạc dồn dập và những ánh đèn chớp tắt. Sàn đông nghẹt lên và những bóng người giật giật một cách quay cuồng.Bạn bảo:"Thôi, chịu khó ngồi đây xem khỉ!" Tôi ngồi nán thêm chút nữa. Rồi về. Trong quán còn đông nghẹt, vậy mà ngoài đường phố vắng hoe hoắt. Từ hàng cây thâm thấp hai bên đường, hoa gì đó nở rụt rè trong đe^m, quen lắm nhưng chịu không nhận ra được. Đứa bạn làm lành: Này, có cảm thấy giống như Phan Đình Phùng không ? Không, cái vườn hoa này thấy giống ở đường Quan Thánh hơn...Ờ, tự nhiên nhận ra mấy ngày hôm nay mình lơ vơ cùng nỗi nhớ. Nhớ HN chăng? Sến quá ! Nhớ ai chăng? Tự bảo mình làm gì có đâu...
    Về lại Hn, sớm hơn dự định, vì còn một đống bài tập phải làm. Lại nhận được offline mess của anh ( mấy ngày đi chơi không động đến Net). Và nghĩ, nhiều cái tưởng chừng rất vớ vẩn, nhưng lại ngoặt cuộc đời mình đi những ngả không ngờ.Cái ý nghĩ có một người đợi mình ở nơi xa xôi ấy sẽ giúp mình cố gắng nhiều hơn, nhiều hơn cả lực mình vốn có. Nước Pháp mà mình yêu, nước Pháp của Hoàng tử bé, của Juylieng Soren, của Magic Boulavard và Solenzara...và của một lời hẹn, một người đợi...Dẫu đến khi ấy, hai năm nữa, đợi mình giữa tuyết trắng có thể không phải là hoa hồng, có thể chỉ là một bông cẩm chướng. Cũng có thể chỉ là một người bạn- một người anh bỏ một buổi học ra mà xách hộ mình một cái va-li khi mình ngơ ngác lần đầu giữa xứ người. Ờ, dẫu là như vậy, mình ơi...
    *****************
    Tôi là khách qua đường. Em hãy nhận lấy ...
    ****************
  5. chu_be_hoang_tu

    chu_be_hoang_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết đến một ngày
    Tình yêu sẽ ra đi
    .............
    Những giọt sương sẽ thay mưa rơi trong trái tim tràng
    Những vầng trăng sẽ soi đường cho mưa lăn trên má người ướt đẫm
    Hãy vui lên em nhé còn có ngày mai nữa cơ mà
  6. dut1doan

    dut1doan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    HÌ, hôm nào tớ đặt hàng ấy một đoạn cảm xúc nhá, viết cho người mà cứ như là ...
    ... dấu chân ()
  7. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Hihi.. cái nàng Lady này, thế mà mình chẳng biết có topic này gì cả nhỉ. "Dấu"... rõ tài Cứ nhất nhất bảo với mình là tớ có viết gì đâu...
    Thôi, ngẫu hứng một đoạn nữa vậy:
    Có loài hoa hồng xứ lạ
    Hương tàn trên gió chiều qua
    Rẻo cao đông về vội quá
    Nắng tan trong mắt... vỡ oà.

    Hehe, còn bài ký kia của tớ, đứt một đoạn rồi . Đành hẹn sau chuyến mùa đông năm nay vậy. Híc...
    *********
    Có chiếc lá bay ngược chiều gió thổi
    Mềm như em và xao xác như em!...

    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 18/09/2003
  8. Hoabaoxuan

    Hoabaoxuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    Mod nào xoá hộ em bài này với. Em nhầm...
    Được hoabaoxuan sửa chữa / chuyển vào 10:41 ngày 18/09/2003

Chia sẻ trang này