1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dẫu chẳng thể nào quên nhưng em cũng không còn nhớ nữa, năm năm trời ngoảnh lại một giấc mơ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi OBB, 28/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OBB

    OBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Dẫu chẳng thể nào quên nhưng em cũng không còn nhớ nữa, năm năm trời ngoảnh lại một giấc mơ!

    Hôm qua mới nhận được mail của đứa bạn cũ, nó báo cho mình một tin, chẳng biết là tin vui hay buồn: "Ổng có người iu". Oan nghiệt thay cái con nhỏ (không biết là may mắn hay xấu số) đó có cái tên từa tựa tên mình!

    Ổng là một người thành đạt, trông cũng cao ráo, khoẻ mạnh và có duyên. Hơn hết, ổng là một người tốt, rất tốt. Ổng chịu đựng tôi bảy năm trời để đột nhiên nhận được một tấm thiệp cưới. Thế là xong!
    Để ổng ở lại với những kỷ niệm, tôi cao chạy xa bay đến một nơi chẳng ai biết tôi là ai và bắt đầu sống một cuộc sống khác, thỉnh thoảng hành hạ ổng bằng những tin nhắn bâng quơ kiểu "mong anh hạnh phúc" hay "một ngày mới bình yên" ...(nhưng vẫn tin rằng "ổng chẳng bao giờ quên được mình đâu!"). Lần cuối cùng tôi nói chuyện với ổng qua điện thoại, tôi hỏi "anh còn nhớ em không?, ổng trả lời bằng một câu hỏi "vậy em có nhớ!?, em may mắn hơn anh vì không phải ở lại nơi này, bị những hình ảnh của kỷ niệm đập vào tim mỗi ngày, đau lắm em ạ!"

    Vậy là ổng quên thật!? Mấy lần tôi định gọi điện nhưng lại sợ phải nghe thấy cái giọng nói ấy, sợ phải nghe thấy cái câu tôi biết chắc sẽ có là "biết làm sao được hả em"! Cái giọng nhẹ nhàng, trầm trầm ấy, có lẽ tôi sẽ khóc mất cũng nên.

    Đến lúc này, khi đang viết bài này thì tôi vẫn chưa gọi điện cho ổng, không phải tôi không cần một câu xác nhận có hay không, đơn giản là tôi không muốn mình phải hiểu rõ một điều mà cho dù thế nào vẫn làm tôi đau lòng.
    Tôi cần ổng như một người " dù không còn nhớ nữa nhưng cũng chẳng thể nào quên".

    "cuộc sống không phải những ngày đã qua đi mà là những ngày còn ghi trong trí nhớ"



    OBB

    Được OBB sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 29/07/2003
  2. OBB

    OBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    .......
    Rồi mai này anh sẽ quên em
    Cô gái nhỏ yêu anh nhiều biết mấy
    Trước mặt anh em kiêu kỳ là vậy
    Để đêm về nước mắt ướt nhoè mi
    Rồi mai này khi đã chia ly
    Tên em sẽ chìm vào trăm ngàn tên khác
    Như một vật dư thừa anh "vô tình để lạc"
    Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay

    Rồi mai này, ừ! mai này đây
    Sẽ có người nâng cho em từng bước
    Dạy em biết đặt niềm tin vào phía trước
    Vào con người vào sức mạnh của tình yêu
    Người ấy sau này dù mạnh mẽ biết bao nhiêu
    Biết giận! biết cười! biết nâng em khi ngã
    Người ấy sau này dù biết làm tất cả
    Em vẫn nhớ rằng đó không phải là anh

    ........
    OBB
    Được OBB sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 29/07/2003
  3. Không biết bài viết này của male hay là female mà đọc khó hiểu quá àh. Nick thì male nhưng bài viết là female . Không biết tâm trạng của ai đây,
  4. OBB

    OBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em là female, lý lịch trên đây là lý lịch của "ổng". Cái nick này với lý lịch của ổng nhưng mọi tâm trạng là của em và chỉ có em dùng cái nick này thôi!
    OBB
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Ôi thôi, người ta đã có vợ rồi , đã có người nâng khăn sửa áo giùm rồi , thiết nghĩ nên để những cái đó trôi vào kỷ niệm chăng .... con người mà , có phải sắt đá đâu, không có những điện thoại của bạn thì người ta cũng đã có vô số kỷ niệm rồi ... gọi điện thì chỉ làm khơi dậy những kỷ niệm mà ngay lúc này đây nó không thích hợp chút nào
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  6. OBB

    OBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thật sao!? Không còn là thích hợp!?
    Sáng nay gặp một thằng em trên mạng, mình gặng hỏi mãi:
    Con bé đó xinh không/
    Con bé đó có sắc sảo không
    Họ có quấn quýt nhau không
    .... nó có bằng chị không? ... rõ lẩn thẩn
    Cuối cùng thằng em kết thúc bằng một câu đau không thể kể hết "họ công khai rôi"!
    Ngày xưa yêu mình, đứa nào cũng thề sống thề chết, "ổng" chưa bao giờ thề, chỉ nói một câu mà mình cho là thật lòng nhất trong bọn đà điều, "không có em, anh se vẫn sống ... nhưng cuộc sống nào còn ý nghĩa gì"
    mình đã tin, ... và đến bây giờ vẫn tin!!
    OBB
  7. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    You cũng có người rồi mà OBB , chẳng lẽ không hài lòng với hiện tại mà cứ vấn vương quá khứ???
    [​IMG] [​IMG]
  8. giotnuocmat_muathu

    giotnuocmat_muathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    con gài là thế mà , hay nghĩ vẩn vơ như vậy , con trai thi khi yêu nói giỏi lắm cơ , đến nỗi khi mình chia tay , mình chỉ có cảm giác là họ vẫn yêu mình nhưng tại 1 cái gì gì đấy khiến cho tình yêu ko thể nào tiếp tục , hic hic ,mà sao tui sợ cái loại y thía nhỉ .Luôn luôn nghĩ về họ ..............chao ôi , đáng ghét quá
    Đi thì cứ đi thôi , đến đâu thì đến vậy..............
  9. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    OBB à , mình nghĩ rằng lời nói chỉ là lời nói thôi , có thể rằng trong thâm tâm người ta , bạn vẫn có một chỗ đứng nhất định , bạn vẫn có được một ngăn không nhỏ trong ấy nhưng con người mà vẫn phải sống chứ , nếu cuộc sống không có bạn trở nên vô nghĩa ??? thiết nghĩ người đấy chẳng nên lấy vợ và thậm chí có con làm gì , rồi mà xem , cũng phải yêu vợ thương con thôi .... lời nói khi yêu bao giờ cũng là những kỷ niệm đẹp êm đềm mà ...cứ để cho nó là kỷ niệm đi nhé ... hãy để cho nó ngủ ngon ... đến lúc nào đó bạn có nghĩ là mình đang tự dằn vặt mình không thế ... thời gian vẫn trôi .. cuộc đời vẫn trôi ...
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  10. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Chắc lại chuyện 1 người ở Bắc 1 người ở Nam đây

Chia sẻ trang này