1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dẫu chẳng thể nào quên nhưng em cũng không còn nhớ nữa, năm năm trời ngoảnh lại một giấc mơ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi OBB, 28/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn cũng hơi giống chuyện của mình đấy!!
    Mình đi học xa, cũng vì nhiều chuyện mới phải chia tay nhau, thế rồi lần hè này mình về nhà và được biết người ta đã có người yêu rồi. Bạn biết ko , mình đã khóc đấy, lúc đó tưởng chừng như mình yêu người ấy thật nhiều. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy mình trẻ con quá, đó chỉ là cái lòng tự kiêu của con gái bị tổn thương thôi, lúc nào cũng nghĩ người ta ko thể quên mình dược nhưng sự thực thì phải trái lại mới đúng, người ta đã quên mình rồi chỉ sau khi bỏ nhau ít lâu thôi, còn người day dứt, tưỏng bở lại chính là mình đấy!!
    Lần hè đó bọn mình đã đi chơi với nhau như ngày trước, nhưng chỉ dừng đến đó được thôi, mà cũng chẳng có gì để tiến xa hơn nữa cả. Mình đã có người yêu rùi, và mình được biết là người yêu mới của anh ý cũng rất tốt rất yêu anhý. Thôi thì chúc cho họ hạnh phúc................
    Không Có Gì Là Mãi Mãi...​
  2. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    a`, bạn OBB như thế là hơi kích kỷ quá rồi đấy nhé :-) hãy để quá khứ ngủ yên và cũng nên để lòng người ta thanh thản. Mình đã có cuộc sống khác rồi, tại sao lại phải làm người ta nhớ mình day dứt cả đời kia chứ? Tớ hiểu tâm trạng của bạn, thoả mãn lòng tự kiêu của con gái cả thôi. Nhưng người ta cũng là con người mà, nhất là con người đả yêu mình hết mực và mình cũng đã từng yêu người ta. Phải mong cho người ta gặp được người khác hơn hẳn mình thì mới thấy tâm hồn thanh thản chứ. Bạn quên người bỏ đi là bạn à, chứ không phải là anh ta :-) Thế nhé, nên dừng lại đúng lúc :-) Những gì mình đối dử với người ta ra sao, sau này mình sẽ bị/được nhận lại như thế đấy :-)
    Vài ý kiến thiển cận....pls dun get mad wi'' me, okie?
    Cheers!!! :-)
    ~ The day I was born, I did see a happy smile on my Mom''''''''s face ...~
  3. Smalllight

    Smalllight Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Có một thời anh rất yêu em
    Lúc ở gần lúc đi xa cũng vậy
    Tình yêu anh nồng nàn biết mấy
    Có ai ngờ năm tháng lại dần phai
    Anh yêu em suốt năm rộng tháng dài
    Vẫn thương về con đường mòn thuở trước
    Bao cách trở không gì ngăn cản được
    Em nhớ hoài vầng trăng năm xưa
    Em mất anh rồi sự thật đấy ư
    Dẫu chẳng ai nói một lời hờn trách
    Nhưng anh ơi điều làm em sợ nhất
    ... Có một thời anh đã yêu em ...
    SmallLight
    Được smalllight sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 31/07/2003
  4. OBB

    OBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Em không phải cao thượng mà nói rằng: "anh hạnh phúc thì em hạnh phúc" , nhưng nếu anh không hạnh phúc thì người đau khổ sẽ là em
    Vẫn biết là ích kỷ nhưng buồn lắm các bác ạ! Tại sao không là một ai khác? Tại sao không là một cái tên xa lạ nào? Tại sao không phải là một nơi xa xôi nào? Trời ơi!
    Tôi sợ phải nghĩ rằng họ sẽ đến đúng cái nơi tôi đã đến, "ổng'''' sẽ nói cái câu đã nói....
    [Con đường ta đã dạo chơi, xin đừng đi với một người khác em
    OBB
  5. daphne

    daphne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Buồn bây giờ thì lám được gì nào...., chia tay rồi có còn gì nữa đâu, người ta cũng có quyền tự do riêng chứ.
    Đừng tự làm khổ mình băng chính những gì mình nghĩ ra.
    Không Có Gì Là Mãi Mãi...​
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    yeah tự nhiên mất một cái gì người ta đang có thì người ta buồn và hay tưởng tượng ra nhiều cái không có thật lắm => tớ cũng đã từng... :D

    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  7. OBB

    OBB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ƯỚC MƠ
    Em ngàn lần xin lỗi tình yêu
    Và anh... vì chưa bao giờ em nghĩ về anh trọn vẹn
    Chưa bao giờ - dù trong thâm tâm, em đúng hẹn
    Với anh - dù chỉ một lần
    Tình yêu của anh như giọt nước trong ngần
    Anh sợ chạm tay sẽ rơi đâu mất
    Không phải rơi xuống đất
    Cũng chẳng bay lên trời
    Ðơn giản em cũng chỉ là con người
    Muốn được yêu thương và thương yêu như thế
    Với anh tình yêu chỉ là một vế
    Mà em...
    Con người bây giờ khát vọng cứ nhiều thêm
    Em nhìn vào đâu cũng chỉ là mơ ước
    Và đêm đêm thao thức
    Vì một người khác anh
    Xin lỗi anh nhiều... một sợi chỉ mong manh
    Chẳng buộc nổi tâm hồn em và những lời nói dối
    Thôi xin anh đừng đợi
    Và đừng buồn khi em chia xa.

    Trần Hoàng Thiên Kim
    OBB

Chia sẻ trang này