1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâu chỉ là chuyện sập cầu ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi liebedu, 03/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liebedu

    liebedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Đâu chỉ là chuyện sập cầu ?



    Cầu Cần Thơ đã sập.

    Cây cầu được kỳ vọng và hứa hẹn rất nhiều đã sụp đổ ngay trong quá trình thi công. Không chỉ đơn thuần là chuyện cầu sập, mà kéo theo đó mà bao nhiêu hoài vọng, niềm tin cũng bị kéo xuống lớp bùn đất trộn lẫn bê tông. Và cùng với cây cầu ấy, hạnh phúc của bao nhiêu gia đình có người thân gặp nạn trong sự cố này cũng phút chốc sụp đổ.

    Hàng trăm người chết và bị thương ?" con số đủ để làm những ai đọc qua các mẩu tin nhanh trên các trang báo online hôm nay phải chạnh lòng xót xa. Sẽ có bao nhiêu đứa trẻ mất cha, bao nhiêu người vợ mất chồng, và bao nhiêu người làm cha mẹ phải khóc con?

    Nguồn tin ban đầu cho biết, cầu sập do dàn giáo yếu, do mấy ngày nay trời mưa nhiều... Vẫn chưa xác định định chính xác nguyên nhân, như tôi có thể dám chắc một điều là chất lượng công trình, sự đảm bảo an toàn lao động đã không được coi trọng. CHưa nói đến nguyên nhân do đâu mà cây cầu nằm trong quy hoạch của một dự án lớn trong phút chốc trở thành một đống đổ nát những bê tông , gạch vụn..., thảm hoạ đã rót xuống các gia đình vốn đã nghèo giờ lại càng bần túng hơn. NHững mẹ già mất con ,những người vợ mất chồng ..và con thơ mất cha ...giờ họ biết phải dựa vào ai đây ? CUộc sống của họ rồi đây sẽ đi đến đâu ?

    Đọc những bài báo, những dòng tin nhanh về những gia đình nạn nhân . Có gia đình người cha mất đi , để lại người con trai chỉ mới 15 tuổi với người chú bệnh tật kô có khả năng lao động ...

    ĐỒng cảm và muốn được chia sẻ với các gia đình nạn nhân , Lie cũng muốn làm một cái gì đó - một quỹ ủng hộ cho các gia đình nạn nhân . Mong muốn này chợt đến khi Lie đọc bài báo trên net hôm đầu tuần , Lie mong muốn nhận được sự ủng hộ của mọi người ..tất cả các bạn của Lie , cũng như những người bạn mà Lie chưa quen biết...

    CHúng mình cùng góp nhặt chi tiêu hàng ngày , dù chỉ là vài nghìn đồng để bày tỏ tấm lòng mình , chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân ...Tấm lòng của chúng ta sẽ giúp hàn gắn phần nào sự mất mát cả về vật chất lẫn tinh thần cho họ !


    Kế hoạch về tổ chức quĩ :


    CHúng ta sẽ tổ chức một buổi offline (có thể là biểu diễn ca nhạc- thật đơn giản , chương trình sẽ do các bạn tham gia tự nguyện ..sẽ bàn bạc cụ thể sau) .

    Khung chương trình :


    - Lễ tưởng niệm đối với những nạn nhân tử nạn trong vụ sập cầu CẦn Thơ .

    - QUYÊN GÓP

    -CA nhạc từ thiện

    - Thông báo về tổng số quĩ đã quyên góp được và đưa ra kế hoạch cụ thể về việc chuyển tiền quyên góp trực tiếp đến các gia đình nạn nhân.


    Theo Lie được biết ở miền BẮc cũng có một số gia đình có nạn nhân trong vụ sập cầu ở Cần Thơ , chúng ta sẽ trích số quĩ ra để ủng hộ họ . Phần còn lại sẽ chuyển vào quĩ ủng hộ các gia đình trong Cần Thơ.


    Rất mong nhận được sử ủng hộ và đóng góp của tất cả mọi người !

    ... Love is place you come ... *_^
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Tất nhiên ủng hộ . Hơi buồn vì mấy ngày qua chỉ có 1 vài Topic về vấn đề này bên Thảo luận và Hỏi đáp, lại thiên về những ý kiến mang tính hiều kỳ, mà cũng ít được quan tâm. Đến cả cái Topic này cũng thế nữa. Lạ thật. TTVNOL - gắn liền với sự ............................................................
     Chắc không ai ở đây nghĩ thế. Nhưng phải tổ chức thế nào??? Không thì mở ra rồi đóng vào trong im lặng thì thà nhắm mắt giả vờ không nhìn thấy cái Topic này còn đỡ ngượng. Có ai biết có thành viên TTVNOL nào có gia đình, người thân gặp nạn trong thảm hoạ này không nhỉ???? Ưu tiên số một đấy. Việc trao quà, tiền ủng hộ nên do các Admin của TTVNOL tại Vĩnh long hoặc Cần thơ đại diện cho cộng đồng TTVNOL trao tặng. Đừng để những hoạt động từ thiện như thế này trở thành hoạt động tự phát. Nếu 2 tỉnh ấy không có ai làm Admin thì nên giao cho các Admin ở TPHCM. Từ Sài gòn xuống đó chạy xe có 3-4 giờ thôi mà. Nghe theo giọng thì hình như chủ Topic là người Bắc. Lạ thật. Hơi lạ. ........................................

    Được onamiowada sửa chữa / chuyển vào 05:56 ngày 04/10/2007
  3. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Tớ có ý kiến thế này.
    Theo tớ không có ca nhạc ca nhẽo gì hết. Đang không khí tang thương thế này vui gì mà hát với chả hò.
    Còn việc đóng góp, tớ rất ủng hộ. Cùng là người Việt cả, gia đình người ta bị nạn cũng như người thân nhà mình thôi. Tôi rất muốn đóng góp chút ít gọi là để vơi đi phần nào nỗi đau mất mát này. Tuy nhiên phải tổ chức như thế nào đó để đảm bảo đến được tận tay người cần nhận. Các bạn cho ý kiến đi. Tôi xung phong ủng hộ đầu tiên.
    Mong là các bạn tham gia nhiệt tình nhé. Chả nhẽ mình lại thờ ơ với nỗi đau của người bên cạnh.
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 03/10/2007
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Các bạn ơi, người ta có nghèo người ta mới phải chịu đi làm công nhân. Thế mà giờ phải nằm viện hoặc chết đi. Gia đình người ta đã nghèo lại còn chịu thêm gánh nặng. Giúp người ta một tí cho người ta đỡ khổ, người mất đi cũng yên tâm phần nào. Tội họ quá.
    Theo báo Thanh niên:
    Sự cố sập cầu đã để lại bao tang thương mất mát cho người dân nghèo vùng đất bưởi Năm Roi nổi tiếng - xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh (Vĩnh Long). Người xấu số đã an nghỉ để lại những người cha, người mẹ, người vợ, người con... với bao lo toan: phải sống như thế nào khi mất đi bờ vai che chở.
    Đó là câu hỏi làm nhói lòng người. Ngày 1.10, đoàn cứu trợ Báo Thanh Niên do anh Nguyễn Công Khế, Phó chủ tịch Hội LHTNVN, Tổng biên tập Báo Thanh Niên dẫn đầu đã có mặt ở vùng tang thương xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh (Vĩnh Long) để chia sẻ những đau thương, mất mát với các gia đình có người bị nạn.
    Mỹ Hòa là xã nằm ngay phần bờ bắc cầu Cần Thơ. Đây cũng là địa phương có số người bị nạn đông nhất với 69 người chết và bị thương. Trong đó, chỉ riêng ấp Mỹ Hưng 1 đã có tới 14 trường hợp tử vong. Mấy ngày qua, ấp Mỹ Hưng 1, Mỹ Hưng 2, nơi có tới 3/4 số người chết và bị thương trong toàn xã Mỹ Hòa ẫn bao trùm một không khí tang thương, ảm đạm.
    Từ TP Cần Thơ đi thuyền vượt qua sông Hậu mênh mông, đoàn công tác Báo Thanh Niên ghé lại Rạch Chùa, men theo con đường đất lầy lội, đến nhà anh Nguyễn Văn Đùng, người tử nạn mới lấy được xác hôm 29.9. Anh Đùng ra đi bỏ lại người vợ và 5 đứa con thơ dại. Sau khi đau buồn nhận xác chồng, chị Tuyết Nga vội lau nước mắt, làm đám tang sơ sài và chôn cất chồng ngay trong đêm 30.9. Thắp nén nhang cho người xấu số, nhìn căn nhà trống trơn, rách nát, anh Nguyễn Công Khế cầm tay bé Hồng Ni, con gái của anh Đùng an ủi, động viên; trao tặng gia đình 5 triệu đồng và khuyên cháu cố gắng đừng bỏ học, Báo Thanh Niên sẽ giúp xây lại căn nhà mới cho gia đình cháu, sẽ giúp cháu và đứa em có điều kiện tiếp tục học tập.
    Đoàn cứu trợ tiếp tục đến nhà nạn nhân Nguyễn Văn Tâm, cũng là em ruột và cùng tử nạn với anh Nguyễn Văn Đùng. Anh Tâm mất đi, bỏ lại đứa con Nguyễn Văn Sự mới 15 tuổi; cha mất, mẹ bỏ đi từ lâu, giờ em phải côi cút một mình, đi làm mướn hằng ngày kiếm tiền nuôi người chú tật nguyền. Trong ngôi nhà vắng tanh, lạnh lẽo, em Nguyễn Văn Sự và người chú Nguyễn Văn Út vẫn chưa hết vẻ đau buồn trên gương mặt. Cảm thông hoàn cảnh quá thương tâm này, anh Nguyễn Công Khế đã động viên em Sự và gia đình cố gắng vượt qua; anh trao tặng gia đình 5 triệu đồng để giải quyết khó khăn trước mắt và hứa sẽ xây dựng lại căn nhà mới cho em, làm một số cây nước cho gia đình này và những hộ kế cận có nước sạch sinh hoạt, sẽ cố gắng giúp em có công ăn việc làm, ổn định cuộc sống tương lai.
    Đến ngôi nhà rách nát như chiếc lều tạm của gia đình anh Nguyễn Văn Hoàng, đoàn công tác ai cũng chạnh lòng khi thấy 2 bé gái mới 5 tuổi và 2 tuổi, nép mình bên ông nội mù lòa chờ cha. Trong khi anh Hoàng còn đang nằm bệnh viện với tình trạng rất nguy kịch, chỉ một mình mẹ già ở bên cạnh chăm lo. Hằng ngày, ông nội mù lòa phải đi ăn xin từ đầu trên xóm dưới để kiếm tiền nuôi cháu. Mẹ của 2 đứa bé bỏ đi từ lâu, trong khi cha chúng không biết có còn sống nổi hay không. Xúc động trước hoàn cảnh thương tâm này, anh Nguyễn Công Khế đã ôm thật lâu cháu bé Nguyễn Thị Mỹ vào lòng, trò chuyện, hỏi han; anh cũng động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau, hứa sẽ giúp xây cho gia đình một căn nhà mới thay thế căn nhà rách nát này; anh cũng đã trao 5 triệu đồng giúp gia đình xoay sở khó khăn trước mắt. Đoàn công tác tiếp tục trao tiền thêm cho 2 gia đình nạn nhân thương tâm nữa trước khi kết thúc buổi công tác.
    Trước đó, vào tối 30.9, anh Nguyễn Công Khế và đoàn công tác đã đến thăm, chia sẻ với thân nhân của 30 bệnh nhân còn nằm điều trị tại Bệnh viện 121; trao tặng mỗi người bệnh 2 triệu đồng. Đoàn đã được Giám đốc bệnh viện, đại tá bác sĩ Trần Thanh Quang đón tiếp. Anh Nguyễn Công Khế đã cám ơn sự hợp tác của Bệnh viện 121 với Báo Thanh Niên trong thời gian qua trong các hoạt động xã hội, từ thiện; khâm phục nỗ lực của y, bác sĩ bệnh viện trong việc cứu chữa bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân vụ tai nạn vụ sập cầu Cần Thơ vừa qua.

  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    ặ, công nhỏưn buỏằ"n thỏưt, mỏằi ngặỏằi toàn vào xong bỏằ 'i
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Ngó nghiêng lại cái Topic này một chút, Tôi chỉ có thể nói hai điều:
     1. Ngay bây giờ, tôi sẽ liên lạc với Admin về Topic này. nếu admin không có ý kiến gì hoặc trả lời chậm sau 24 giờ, tôi sẽ im lặng và không ủng hộ việc ai đó ở TTVNOL ủng hộ đồng bào đang trong cơn hoạn nạn. Lý do: Chán rồi
    2. Tuần tới, tôi có việc phải đi Sài gòn. Sẽ xuống Vĩnh long. Hoi thăm chút mấy người quen của tôi ở đó. Nhân tiện mang theo ít quần áo cho mấy người dân nghèo đó. Họ còn thiếu thốn từng gói mì tôm, từng cái áo cũ lành lặn. cá nhân thôi, không dám có liên quan tới TTVNOL. Qui định của diễn đàn TTVNOL là không được xúc phạm các thành viên khác. Nhưng:
    Coi những dòng này là xúc phạm Admin thì cũng không sai.

    Được onamiowada sửa chữa / chuyển vào 02:29 ngày 04/10/2007
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Thôi admin gì nữa, bác thay mặt anh em đem tấm lòng của mọi người vào đó là được. Quan cách quá khó thực hiện ra. Bác cho em gửi một chút gọi là được ko
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Đồng ý. Cuối tuần này hoặc đầu tuần sau tôi đi.
    Trước khi sập cầu cung như nhiều tháng, nhiều năm sau khi cầu sập, những người dân đó vãn khổ như thế thôi. Có điều sau sập cầu thì khổ hơn. Lần tôi đi Vĩnh long - Cần thơ hồi tháng 6 năm nay thấy cũng thảm lắm rồi, chả cần cầu sập. Các bạn có gửi gì thì nhớ đừng gửi những thứ đắt tiền mà không thực tế nhé. Thà gửi toàn quần áo không mặc tới nữa hay vài thùng mì tôm, một ít sách báo tạp chí, dồ dùng học sinh nhưng mà NHIỀU còn tốt hơn.
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Em gửi bác chút.. money thôi. Cho bác đỡ phải xách nặng.
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Không nên gửi tiền. Lý do:
    1. Gửi tiền không tình cảm. Nên gửi cho họ cái gì họ đang cần. Thành viên nào ở Vĩnh long, Cần thơ sẽ hiểu hơn tôi điều đó. Nên tôi mới hỏi ở trên là có Admin nào ở khu vực đó không.
    2. Họ cần nhiều những đồ vật chất bình thường mà đôi khi ở Hà nội chúng ta đem bán đồng nát thì tiếc của giờ, mà để thì chật nhà. Ngay cả một quốc gia giàu có như Nhật mà cũng có nhiều diễn đàn trên mạng với nhiều thông tin: đang có thứ này thứ nọ, không cần dùng đến, muốn cho - và nhiều người đến xin những thứ đó mang về dùng . Việt nam mình cứ có thói quen cho ai cái gì thì phải hoành tráng, không hoành tráng được thì thôi không cho - một thói quen rất không thực tế.
    3. Đừng sợ nặng. Tôi đi 1 cái xe 15 chỗ mà xe không, chẳng chở gì đâu.

Chia sẻ trang này