1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau đầu chuyện Thách Cưới!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Gio_mua_dong_bac, 23/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    hay nhở. Vụ thách cưới giờ chỉ là thủ tục thôi mờ. béo bở gì ở đấy chứ.
    Tớ là ấy tớ cũng bỏ về
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tưởng nghỉ luôn thì nghỉ dài hạn chứ sao lại có ngày 15/12 vừa òy nhể?
    Chúc cô chú hạnh phúc ná, thui qua òy cái thuở hàn vi
  3. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Bố mẹ người yêu mình thách cưới:Mày cưới nó cô chú các thêm cho mày 1 cái nhà 4 tầng
  4. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá , bố mẹ em cũng hay đùa thế
    Giờ làm gì còn thách cưới nhỉ ? bố mẹ nào chẳng hiểu cái quan trọng là hạnh phúc con trẻ , thách cưới nặng sau này về con rể nó hành hạ con gái mình trả thù chứ báu bở gì .Bây giờ ngay cả cưới xin cũng không bắt phải tổ chức rườm rà cầu kỳ , giờ là thời : " Con trẻ đặt đâu cha mẹ theo đấy rồi ",theo ý cô dâu chú rể là chính thôi
  5. neu_hn_vn

    neu_hn_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    buồn cười bà bác chồng mình con gái cưới cả 3 đứa đều thách cưới 50 triệu . đứa út vừa cưới m chứng kiến đến lễ ăn hỏi nhà trai phải đưa cho 10 tr để làm cỗ ăn hỏi . đã thế lại còn đi kể um lên ra vẻ hãnh diện lắm ý hix
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thế này nếu nhà giai ko giàu có thì chắc cũng chỉ giám hội ngộ nhà gái đúng cái dịp ko thể thiếu ấy thôi, chứ chắc lần thứ 2 chỉ có 1 trong số các cụ về giời!
    Sợ quá!
  7. pansy270284

    pansy270284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nài nài, công nhận dân HP nhà mình ác liệt thật. Thằng bạn tớ hôm nọ chơi ngay 1 quả ăn hỏi 21 cái xe đen. . Ở Hp mình lần trước còn có đám ăn hỏi số mâm bằng số tuổi cô dâu nữa cơ. Thật tình tớ cũng thấy hơi bị lố. Làm thế để làm gì? Khoe mẽ chăng. Chắc chắn rùi.
  8. Bluepearlhp

    Bluepearlhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Này mí nàng đừng có mà nói xấu rân HP mình nhá . Tớ ăn hỏi độc có 5 mâm thoai . Tớ chả hỉu sao mà lắm mâm thế để làm gì, quanh đi quẩn lại cũng chỉ: bánh nướng, bánh dẻo, bánh cốm, chè, chạt sen, trầu cau: mấy cái này đâu cần quá nhiều, đủ để đi mời là được. Ngoài ra còn thêm đầu heo, mấy bao thuốc lá, mấy chai rượu (nhà tớ hổng chơi bia tại ko ai thèm uống bia, rượu mới đủ đô ). Vác về nhà nhiều dùng ko hết phí ơi là phí. Lại đem cho linh tinh mà chưa chắc người ta đã ăn
    Riêng nhà tớ thì như thế nài:
    1- Đầu heo
    2 - Thuốc lá 555 + Rượu mạnh
    3 - Bánh nướng
    4 - Bánh dẻo
    5 - Đồ trang sức (kiềng, vòng, nhẫn, khuyên tai vàng)
    Tiền thách cưới thì riêng ra.
    Hồi đấy mẹ chồng tớ với chị chồng sang bàn chuyện cưới hỏi mới là buồn cừi . Tớ thì thông báo trước dặn đi dặn lại bu tớ rùi, má cái gì cũng gật gật cho con. Đừng có mà đòi hỏi nọ kia. Kệ bọn con bàn với nhau
    Giai nhà tớ cũng dặn trước mẹ chồng: cái gì cũng ok, nói chuyện hỏi thăm nhau là chính.
    Thế mà đến lúc 2 cụ gặp nhau. Đúng là bà mẹ nào cũng vậy. Mẹ tớ thì chả đòi hỏi gì cho mình, thương con là chính, vì cưới bên VN tớ đứng ra lo hết, ko xin các cụ đồng nào. Sau đó lại còn thuê xe về quê nội tận Nghệ An đón cả họ ra nữa. Mấy tháng sau lại lo xiền mua vé máy bay, khách sạn, ăn chơi cho cả nhà sang Sing ăn cưới bên nhà giai -> cứ ra sức muốn thách mí ko thách. Mới cả má tớ cũng hơi bức xúc, hùi xưa nhất định ko cho tớ đi học xa bi giờ nó lại theo chồng đi tận đẩu tận đâu nên bùn -> lại càng đòi hỏi.
    Mẹ chồng tớ lại thương con giai út, còn trẻ lại đòi lấy vợ ở xa nên ra sức (dù ko hỉu nhắm mẹ tớ đòi hỏi gì) giảm. Cuối cùng tớ với giai nhà tớ bực quá -> tót đi chơi mặc cho các cụ nói với nhau
    Keke ko có bọn tớ các cụ có hỉu nhau nói kí gì đâu Kiểu gà nói chuyện với vịt ý Bọn tớ đi chán, về thấy 2 cụ lại vui vẻ nhắm, hoá ra mẹ tớ ko bít gọi đâu được 1 bác già bít tí tiếng Trung. Chả hỉu bác dịch bập bẹ kiểu gì mà các cụ ---- hỉu sai hết ý nhau . Lại ra cả 2 bên zui zẻ.
    Được cái giai nhà tớ dễ tính nhắm lại yêu tớ nên ko để ý chuyện đấy tẹo nào. (Bạn nào bên trên chỉ vì nhà gái thách chút vậy mà đùng đùng bỏ về thực là chả nể mặt bạn gái tẹo nào, gì cũng phải từ tốn bàn bạc với nhau chứ).
    Tớ thì thích tự lo hết mọi việc bên này (tất nhiên chi phí đám hỏi nhà giai phải chịu ) Cơ mà giai ko chịu, nhất định đòi lo tiền tiệc cưới. Tớ ko chịu nên cuối cùng giai để money vô phong bì để cùng với đồ vàng bạc trong lễ ăn hỏi như mẹ tớ yêu cầu.
    Nói chung cuối cùng mọi việc đều tốt đẹp . Mình nghĩ cái chuyện thách cưới ý mà, các nàng nên bàn bạc với giai trước, sau đó làm công tác tư tưởng cho các cụ. Chứ đừng vì việc đó mà 2 nhà bất hoà. Sau này chỉ tổ 2 vợ chồng thiệt thui.
  9. danseubayqua

    danseubayqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    chít cười mấy chuyện này . Đọc xong cũng phải suy nghĩ .
    Nhất là đọc trường hợp cô Lành yêu anh đồng nát - ở Hoa Lư - NB ấy .
    Sao ng ta đã quyết tâm lấy mình rồi . Mà chàng rể còn chơi khăm lại bố mẹ vợ thế nhỉ . Thật chả ra sao . Cứ như kiểu trả đũa .
    Có lấy những ng đó về , sau này con gái có muốn biếu bố mẹ một đồng ..E cũng khó
    @ Gio_mua_dong_bac: Bác là mod mấy Box này hả . hi hi
    Nhờ ky_sy_giap_trang mà em mới bít
    MƠ GỪNG
  10. babyde911

    babyde911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, hôm trước ăn hỏi em, ba me em chả thách gì mà cứ một hai bảo giai nhà em mang ít ít thui, mang quả nhìu chả ai ăn cho. Tiền bạc thì bỏ vào cho có lệ rùi lại cho chúng em hết, chả lấy đồng nào. Thời buổi bi giờ hạnh phúc con trẻ là hàng đầu.

Chia sẻ trang này