1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau đầu quá, không chịu nổi lên đây nhờ các bác giúp :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dunghp123, 28/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu quá, không chịu nổi lên đây nhờ các bác giúp :((

    Bọn em yêu nhau được gần 2 năm rồi, . Em và anh ấy bị bố anh ấy cấm chuyện yêu đương, chỉ có mẹ và chị gái anh ấy quý em thôi.
    Về phần anh ấy thì em không có gì để than thở, luôn yêu em, lo lắng cho em và chăm sóc em, hiểu em hơn bất kì ai kể cả bố mẹ em, chia sẻ với em mọi việc. Và em cũng thế, lần đầu tiên em yêu một người thật lòng và yêu nhiều như thế. Thời gian gần đây anh ấy suốt ngày hục hặc với bố, toàn là vì bênh em...làm em khó xử lắm, ko biết khuyên như nào. Vì bố anh ấy rất thương và chiều anh ấy, lo lắng mọi thứ kể cả bây giờ anh ấy 27 tuổi rồi mà cụ vẫn mua sắm quần áo, rồi cuối tuần lôi cả quần áo của anh ấy đi giặt nữa. Bản thân em cũng thấy cụ không làm gì đến nỗi để con trai cụ suốt ngày cãi nhem nhẻm như thế. Tất cả chỉ tại em thôi.
    Nhưng khó xử chỉ là một phần thôi, cái cảm giác bị người ta ghét ghét mình nó cứ thế nào ấy, lòng tự trọng của một đứa con gái khiến em cảm thấy bị tổn thương mà ko biết chia sẻ thế nào. Chẳng biết do ai nói hay mẹ em đọc được blog, hôm qua tự dưng mẹ em gọi điện bảo "Yêu đương nếu nhà người ta đã không đồng ý thì giải tán đi, đừng để bố mẹ lo lắng nữa". Em đau đầu quá, em chẳng biết phải làm thế nào nữa. Em đang định tránh mặt anh ấy để cả anh ấy và em đỡ khó xử, để anh ấy ko cãi nhau với bố nữa. Mọi người cho em ý kiến về chuyện này với
  2. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    tại sao bác ý lại ghét em
  3. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Em cũng không biết, chỉ đoán lờ mờ qua những lần kể chuyện trước đây thì hình như bác ấy chấm cho con zai 1 chị cùng cơ quan rồi :( (Hai bố con làm cùng 1 công ty mà)
  4. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu thì giải pháp tốt nhất là mua Aspirin về uống...2 viên là đỡ ngay.
  5. Lenin88

    Lenin88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mới có bố anh ấy cấm mà đã bỏ cuộc thì k0 xứng đáng gọi là TY em ạ
    E bảo mẹ và chị anh ấy rất quý e,sao e k0 tranh thủ mối quan hệ này nhỉ.Cố gắng lấy lòng mẫu hậu anh ấy,rồi lựa lời bảo bác ấy khuyên nhủ bác giai dùm.Có câu lệnh ông không bằng cồng bà cơ mà.Áp dụng chiến thuật mưa dầm thấmlâu thế nào cũng thành công.
    Còn chuyện bố anh ấy chấm cho anh ấy 1 chị khác thì cái này bạn phải bàn với anh ấy.Bảo anh ấy nói với bố là anh ý k0 đồng ý.anh ý yêu bạn chứ k0 yêu chị kia.
    Còn nếu áp dụng tất cả mà k0 ăn thua gì thì cách cuối là ..cho bố anh ý đứa cháu để bế(Đùa thôi,chớ nên áp dụng),:D
  6. NhamThuyen

    NhamThuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ ghét là chuyện nhỏ em ạ. Kiên trì đi. Anh đã từng yêu vụng trộm 3 năm mới đc công khai đấy
  7. linhlinh163

    linhlinh163 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    1.anh ấy rất tốt với bạn ( theo bạn nói ) thì anh ý có đáng fải đối mặt với việc bạn sẽ tránh mặt a ý ko?
    2. a ý đã từng to tiếng với fụ huynh để bảo vệ bạn.... Thế bạn có chắc là nếu bạn tránh mặt a ý thì a ý sẽ ko "đi vào đường cùng "- chán nản tất cả mọi thứ, và có khi mqh jữa a ý và bố a ý sẽ còn tồi tệ hơn
    3. nếu a ý bít bạn định tránh mặt a ý => bạn đầu hàng và chấm dứt mqh jữa 2 người thì a ý sẽ fản ứng tnào??? Thất vọng lắm đấy.
    Theo mình ngĩ, điều a ý đang mún là 2người vượt qua khó khăn để đến được hphúc. ( cụ thể là những người xung quanh mình, bị ngăn cản, nhưng họ vẫn cố gắng đến được đích, và đã thuyết fục được cha mẹ )
    cố gắng lên bạn
    p/s: việc a ý to tiếng với bố ý, bạn nên là người góp ý và ftik cho a ý,vì a ý là con trai nên ko khéo cư xử.Kiên trì vì tyêu của mình, đáng mà
  8. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn mọi người nhé !
    Chuyện này lần đầu tiên em gặp phải nên nó làm em đau đầu mệt mỏi , em quên chưa nói em sinh năm 87 còn anh ấy sinh năm 82, em cũng ra trường và đi làm rồi, công việc cũng tạm ổn mặc dù lương không cao.
  9. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    87...vẫn còn nhiều thời gian đủ làm bố anh ấy quý em, 2 người thật sự yêu nhau cơ mà, điều đó là quan trọng nhất!
  10. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Râu nhé, vấn đề là em ko biết làm thế nào với việc này, vì em gà lắm

Chia sẻ trang này