1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau đầu quá, không chịu nổi lên đây nhờ các bác giúp :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dunghp123, 28/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
  2. chip_gau_return

    chip_gau_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    bỏ đi
  3. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0

    Được emxinhxinh87 sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 30/12/2008
  4. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0

    Rất cảm ơn pro....trước khi đọc bài này của bác, em cũng đang cực kì chán nản, chán từ sáng đến giờ.
    phản đối bố mẹ không có nghía là ko tôn trọng bố mẹ <<<<<<<< cái này em hoàn toàn đồng ý với bác, anh ấy cực kì yêu gia đình....chính vì điều đó khiến em yêu anh ấy nhiều hơn.
    Nhưng còn phương án nấu các món ngon dâng đến cụ, cái này chắc em ko làm nổi, vì em nấu ăn dở tệ, thứ hai nữa là cụ nói chuyện với em cực kì lạnh nhạt làm em mất hết ý chí, cứ run cầm cập.
    Bây giờ ko gọi là nhức đầu nữa mà nó chuyển sang cấp độ "phát bệnh trầm cảm" rồi bác ạ, cứ nghĩ cái cảnh anh ấy phải lấy cớ này, cớ nọ trốn đi chơi với em, rồi hôm qua còn bỏ cả liên hoan với công ty nữa , em thấy áy náy lắm, thấy buồn kinh khủng. Ngày trước thì ngày nào cũng gặp nhau, bây giờ một tuần gặp nhau được 1, 2 lần thấy khó chịu lắm, đã thế ko dám vòng qua đường Cầu Giấy vì sợ người quen nhìn thấy lại mách cụ "Thằng T nhà bác nó hay chở con bé nào đi lối Cầu Giấy ", hay là "Hôm nay mày lại xuống nhà cái D phải không? Tao thấy người ta bảo mày đi lối Cầu Giấy".....đúng là sức chịu đựng của em ko được tốt nên gặp phải khó khăn đầu thế này làm em kiệt sức mất rồi.
  5. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Mod del hộ em với :(
    Được emxinhxinh87 sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 30/12/2008
  6. chip_gau_return

    chip_gau_return Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    tao nói bỏ đi mà lại
    đùa chứ bây giờ có cho tiền cũng bỏ thế êck nào đc
    bao lần tan rồi hợp mà đã chia tay đâu
    bây giờ có tìm cách lấy cảm tình của cụ cũng chẳng đc
    2 năm còn chẳng ăn nhằm gì
    mấy chiêu đơn lẻ thì ích gì đây
    biết cụ quý anh Thanh thì phải dùng anh Thanh làm cầu nối
    lùi 1 bước để tiến vài bước
    thấy ông ý cãi với bố thì phải biết mắng cho ông ý 1 trận
    bảo em ko muốn như này như kia
    anh phải xin lỗi thế này thế kia
    cứ dần dần như thế mọi việc sẽ khá hơn
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Vàng: chắc ý bạn là con gái : ).
    Khổ thân bạn nhỉ, nhưng yêu đương mà, ai cũng có lúc gặp khó khăn hết thôi .
    Hãy nghĩ vẫn may là anh ở bên bạn, vẫn may là bên đó có Mẹ và chị anh yêu quí bạn. Đó đã là rất nhiều lợi thế rồi. Mẹ bạn nói thế vì xót con gái, còn nếu bạn vẫn yêu anh, quan trọng là anh yêu bạn, thì hãy nên tiếp tục.
    Bạn biết ko, tớ cảm thấy Bố của anh của bạn yêu thương anh hơi giống một người Mẹ yêu thương con trai, và có lẽ vì thế, phản đối bạn cũng hơi giống cách của một người Mẹ phản đối bạn gái của con trai (tất nhiên trừ người do chính bác chọn lưạ): ấy là sợ mình sẽ ko có vai trò, ý nghĩa như cũ nữa với anh khi cô gái kia xuất hiện : ).
    Vì thế, ko nên củng cố thêm cái suy nghĩ đó bằng cách để anh phản đối Bố vì bạn. Với cả, bạn đâu muốn vì bạn mà anh phải xa lánh Bố, và cũng ko muốn vì bạn mà Bố của anh phải cảm thấy tủi thân, đúng ko nào?
    Thế nhưng, tất nhiên là bạn cần tránh để bị tổn thương, ko Bố Mẹ bạn mà biết là sẽ cấm bạn yêu anh ngay, vậy thì trong lúc bác ghét mình, thì cứ rút vào hoạt động bí mật là hơn. Hơn nữa tuy mình cần chiếm tình cảm của bác ấy, nhưng ban đầu cứ làm từ từ thôi, vồn vã quá đôi khi lại phản tác dụng.
    1. Củng cố quan hệ với Mẹ và chị gái anh ấy: hỏi thăm và chia sẻ, hãy coi đó chính là Mẹ và chị mình.
    2. Từ đó, trong thời kỳ đầu thì quan tâm gián tiếp đến Bố thông qua Mẹ và chị gái. Đến nhà thì cứ ngoan ngoãn lễ phép quan tâm vừa phải đến Bố thôi, chỉ khi sau lưng Bố, thông qua Mẹ, chị gái thì mới hỏi thăm, hãy để 2 người này là kênh thông tin để gửi thông điệp đến Bố: Một là, cháu biết bác rất yêu anh, và anh cũng rất yêu và kính trọng bác, điều này mãi mãi sẽ ko thay đổi, dù anh có yêu cháu hay ko. Hai là, vì thế nên cháu rất muốn được yêu quí bác.
    3. Quan tâm đến anh, chứng tỏ cho Bố anh thấy (cũng gián tiếp thôi nhé) là cháu yêu anh và cháu muốn được chăm sóc cho anh.
    Ban đầu thì cứ làm như thế đi, bạn tham khảo thêm ý mọi người nữa, rồi có gì thì cập nhật tiếp cho mọi người cùng giúp nhé : ).

  8. a380

    a380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0

    Anh tư vấn cho em lần chót nhé, thấy em yếu đuối quá:
    Đi học gia chánh cho giỏi chứ đừng than nấu ăn tệ
    Xem Cụ kia thích gì ( trà cà phê) mua loại xịn đến tặng.
    Mấy ông bô thích đánh cờ tướng : mua cho một bộ hoành tráng ( khắc bằng ngà voi càng tốt )
    Mua bộ massage bằng điện cầm tay của panasonic - triệu mấy - ( bắt thằng bồ nó xì tiền ra góp vào ) tặng cụ nhân ngày gì đấy.
    lâu lâu : " bác để con đấm lưng"
    Nói chung là tự nhiên như ruồi, căn bản phải lanh lẹn....thì mới kiếm được chồng.
    Các cô cứ quen cái thói đỏng đảnh và máu tự ái rồi khi thành gái già cả lũ ngồi đó mà hối hận.
    Cuộc đời là một cuộc cạnh tranh ko khoan nhượng để chọn lọc tự nhiên, ai yếu vía là thua. Nhớ anh dặn đấy.
    Ngày xưa, anh chuẩn bị lấy vợ bị một đống kỳ đà cản mũi ( bên Nội lẫn bên Ngoại ), chưa kể còn mấy thằng Việt Kiều Mẽo, Canada giàu sú sụ...nhào vào mong giật được người yêu của anh mà anh còn giải quyết cái vèo. Cô em mới tí mà đã nức nở .
    Cố lên.
  9. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    ôi kưng ơi,anh lắp trym gia? rô?i ma? ko đu? cho kưng du?ng a?h???
    chán,tao lại nói thêm lâ?n nưfa"tao éo biết nói gi? với ma?y ca? "
  10. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn chị Gween và anh a380.......
    Hôm qua, buổi sáng đi làm em bị ngã xe, vừa đau vừa chán, ngồi làm việc một lúc lại ko tập trung được. Buổi chiều, chát skype với anh ấy, nhưng thấy anh ấy đang vui vẻ quá làm em lại phải cố nói chuyện vui vẻ, vì mỗi lần em ngã xe là anh ấy lại nổi khùng lên....
    Chiều khoảng 4h, em bị 1 thằng dở hơi gọi điện nói lung ta lung tung........cộng với tâm trạng mệt mỏi nên em tắt máy, đi làm về lăn ra ngủ đến 8h mới tỉnh, mở điện thoại thấy tin nhắn của anh ấy từ 6h, em thấy nói là sửa xe nên sợ anh ấy bị sao mới gọi lại để hỏi, nếu ko có tin nhắn ấy chắc em cũng ko gọi đâu, em muốn tránh anh ấy mà. Gọi lại là thái độ lo lắng, rồi quát ầm ầm vào máy hỏi em như này như kia, sao lại tắt máy, tắt máy thì phải nhắn cho người ta 1 câu, rồi thì hay là ko cần anh quan tâm, ko cần đến anh nữa???.......blabla.....rất nhiều rất nhiều. Em vừa ngủ dậy, đang mệt vì lúc về lại xoè 1 phát nữa, nghe anh ấy quát ầm ầm trong điện thoại em cũng chẳng biết nói thế nào, cũng ko trả lời gì hết.....rồi một lúc sau 2 đứa cãi nhau.....đến hôm nay anh ấy post một bài nói là cứ cãi nhau chả được ích gì, chỉ làm cho nhau thêm khoảng cách thôi. Em ko biết có nên nói ra hết tất cả mọi chuyện với anh ấy ko ạ? Nói cả cái topic này nữa..... .

Chia sẻ trang này