1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau đầu quá, không chịu nổi lên đây nhờ các bác giúp :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dunghp123, 28/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ôi thôi lời khuyên cho gai nhà em là nên bỏ em chứ yêu 1 cô tiểu thư hơi tí là chán, hơi tí là mệt mỏi xì strét kiểu như em mệt lắm.
    Nếu nghĩ đến tương lai lâu dài giai nhà em nên tìm 1 người có khả năng đồng cam cộng khổ chứ ko phải 1 cô thấy khổ là kêu ca, ý chí xuống đến âm lại mất công vực dậy trong lúc mình cũng chẳng thoải mái gì
    Còn lời khuyên cho em: muốn đạt được gì đều phải cần cố gắng, quyết tâm, có ý chí, biết cách, khôn khéo chứ đừng há miệng chờ sung.
    Cụ nói chuyện lạnh nhạt là việc của cụ còn mình thì cứ vui vẻ chứ như em thấy cụ lạnh nhạt là té luôn thì chỉ có mất điểm thêm thôi. Như anh A380 gì đó nói đấy, phải nhanh nhẹn, lanh lẹ.
    Chị đến nhà bạn thì cứ cười toe toét, lễ phép với các cụ. chào rõ to từ ngoài cửa, hỏi các bác có khoẻ ko? Trời lạnh thế này thay đổi thời tiết có mệt ko? Bác có mỏi lưng ko con mát xa cho, con là con học lóm được mấy chiêu hay lắm nhá etc ...
    Thi thoảng lại, úi bác thử trà này xem, con thấy nhiều người khen lắm nên mang về bác dùng thử. Các cụ thì hay thích chơi cờ tướng, chị cũng võ vẽ được mấy chiêu, thi thoảng đến nhà chơi xong xuôi mọi việc lại gạ: bác với con chơi cờ nha, con đánh dở ẹc nhưng đang luyện cho lên tay bác chỉ con với etc ...
    Nấu ăn dù dở tệ nhưng vẫn phải nhẩy vào bếp, khả năng chưa tăng thì trong lúc luyện vẫn phải lăng xăng. Quan trọng là cái tinh thần
    Đấy là đánh từ phía trong, ngoài ra còn tận dụng các đồng minh đánh từ phía ngoài, cấm giai được cãi nhau mem mẻm với cụ vì cụ sẽ càng tủi thân nghĩ "Minh nuôi nó bao lâu giờ vị 1 đứa con gái mà nó đối xử bố nó không ra gì, nó mà lấy con bé này về ko khéo đuổi mình ra đường" Cụ đã ghét càng ghét hơn. Các cụ là hay nghĩ quẩn, tự ái cao, phải thoải mái cho dù cụ khó chịu để cụ thấy gì thì gì mình yêu con trai cụ nên cũng yêu cả cụ. Tận dụng những người cụ quý, thi thoảng nói nhẹ với cụ, mưa dầm thấm lâu, sinh năm 87 mà lo gì
    (Giai nhà em sinh năm 82 bằng tuổi chị nên mới tư vấn dấy nhá )
  2. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    mới bị bố ghét thôi à?tớ còn bị cả mẹ ghét cơ.nhưng chẳng sao cả,4 năm qua đi,giờ thì lại thành quí,sắp thành dâu rùi.^_^ cố lên.
  3. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    bạn này sướng thật. Đúng là có chí thì nên. Bạn năm nay bi nhiu tuổi? Mình mà đợi 4 năm như bạn chắc thành gái già mất rùi (lên hàng băm). Ông bà già mình sẽ chẳng để yên vậy đâu.
  4. ilovevni

    ilovevni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    mô týp bố mẹ người yêu bạn hơi bị phong kiến, và hơi khắt khe trong chuyện dựng vợ gả chồng cho con phải môn đăng hộ đối, và họ tự giành cái quyền tìm vợ của con trai.
    Không vượt qua được thì giải tán sớm đi, sau này đỡ khổ.
  5. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    à tốt rồi
    cái khó ở đây là em và zai của em là phải đồng cảm , cùng nhau làm bố hiểu chứ đừng có chơi bài đối đầu, tốt nhất là nên bảo chú kia vận động mẹ và em gái tác động vào nữa
  6. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    tớ á,tớ năm nay 22 tuổi,cũng già lắm rùi.
  7. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Tks mọi người ! Tks anh nhé, em sửa lại mẹ và chị gái (chứ ko phải em gái hihi)
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên ấy,ko j là ko thể hết,một khi đã yêu nhau.Bây h cần nhất là sự khéo và quan tâm đúng mực đến gia đình n`g yêu.Qt nhất cũng là n`g yêu ấy,anh ấy cũng sẽ nên đồng ý cùng nhau vượt qua gđ khó khăn này,ngồi nc với nhau,tìm ra giải pháp thix hợp.Anh ý được chiều chuộng vậy,yêu qúy thế thì bố mẹ cũng ko nỡ để con trai buồn đâu.Cố gắng lên nhé!,thời jan thử thách còn rất dài,nhưng qt là phải cùng cố gắng!
  9. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    lâu vào refresh lại quả nick nhỉ
  10. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Vừa nãy đang ăn cơm nên ko update tình hình của em được.
    Em rất cần mọi người giúp đỡ em cải thiện tình hình giữa người yêu em và bố anh ấy. Mấy hôm trước, anh ấy đi liên hoan với công ty, theo thường lệ thì bố anh ấy cứ đến gần 10h là thử gọi xem anh ấy về chưa. Về nhà, anh ấy lại cáu, cãi lại bố vì đi với công ty mà bố cứ gọi điện... Sau đó vẫn đang bực tức thì gọi điện cho em, kể chuyện vừa xảy ra. Em ko kiềm chế được nên lại nói luôn lúc ấy, ý em là em không thích anh cãi lại bố, anh làm như thế xong bố trút giận vào mẹ và tất nhiên em cũng bị khổ lây nữa.....Nhưng đang bực nên anh ấy cáu cả với em, rồi còn nói em thêm dầu vào lửa....mãi đến hôm sau bình tĩnh lại mới thèm xin lỗi em....Mấy hôm liền hai đứa cứ hục hặc với nhau hết chuyện này đến chuyện khác. Hôm nay thì làm hoà rồi, nhưng cái em lo bây giờ là phải khuyên anh ấy thế nào, phải giúp anh ấy làm gì để hai bố con không to tiếng với nhau nữa. Còn bản thân em, sau topic này em cũng sẽ cố gắng sống tốt hơn, sau này việc có kết cục thế nào thì đành chấp nhận thế, miễn mình đã cố gắng hết sức rồi. Mong mọi người cho em ý kiến !! tks.

Chia sẻ trang này