1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau đầu quá, không chịu nổi lên đây nhờ các bác giúp :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dunghp123, 28/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn chỉ cần nói với anh ấy thế này: Anh có thương em không? (Thể nào anh ấy chả nói là có. ) Vậy anh nghĩ bố anh có thương anh không? (Anh chàng sẽ im, không nói gì.) Anh nghĩ khi anh cãi bố anh thì bố anh sẽ thương em hơn sao? Anh thương em thì anh đừng cãi bố anh chứ! Chuyện đâu còn có đó! Anh cãi cũng không làm bố anh thương em hơn thì anh cãi làm gì? Anh cãi thì hả giận được một chút, mà phần em phải cố gắng gấp bao nhiêu lần cái một chút ấy cũng chưa chắc làm bố anh nguôi giận được. Anh ơi, anh có thương em không? Thương em, thì anh đừng cãi nhau với bố anh nữa, để em còn tìm cách lấy lòng bố anh nữa chứ. Anh muốn chuyện mình như thế này mãi sao anh?
    Bạn đừng nói là BẠN THÍCH hay BẠN KHÔNG THÍCH anh ấy làm gì, bạn phải nói cho anh ấy hiểu là NẾU THƯƠNG BẠN THÌ anh ấy nên làm gì và không đc làm gì.

  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Oái . Anxie tư vấn hơi bị ác đấy nhá !
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thưa, ác ở chỗ nào ạh?
    Người ta đang cáu bố người ta (đang buồn), mình lại đi chê người ta cư xử kém, rồi ép người ta không được cãi (ức thì cãi, ai chả thế!) thì ai chịu được. Người ta cũng chỉ vì trong lòng thương mình mà ấm ức cãi bố, nay mình chê người ta, mà chê không khéo thì thành ra sổ toẹt vào cái tình cảm người ta dành cho mình. Chi bằng mình vạch cho ng ta thấy là càng thương mình thì càng không được cãi bố.
    Nói chứ, có ai thích về làm dâu nhà nào mà con xem bố mẹ không ra gì đâu? Họ bực, họ biết cãi nhau với bố họ, vậy thì khi họ bực bố mẹ mình thì họ việc quái gì phải nhịn?
    Mà đúng đấy, bạn chủ dỗ anh chàng thêm mấy câu thế này đi: Anh mỗi lần cáu bố là cãi nhau ngay, không nhịn được, mà đấy là anh biết thừa là bố anh thương anh. Vậy mai mốt khi anh cáu bố mẹ em, thì em không biết là tình cảm của anh dành cho em có đủ để anh nhịn bố mẹ em một chút hay không, hay là lại cãi nhau tắp lự.

  4. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Sis cho em mượn, em bê nguyên bản bài này của sis để hành động nhé......em thật lòng, thật lòng không biết cảm ơn sis như nào nữa
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thực ra, tiếc là bạn không biết trước để mà luyện thanh. Chứ anh chàng đang phone càu nhàu, kể lể, bạn hỏi độp một câu Anh có thương em không? là anh chàng ngớ ra ngay, sau đó bạn nhỏ nhẻ tán tỉnh mấy ý tương tự cái bài kia thì hợp tình huống quá. Bây giờ tự dưng đang yên đang lành mà vác bài kia ra quăng vào mặt anh chàng thì hơi...gượng gạo.
    Ghi chú: Nếu xài bài kia thì với anh miền Bắc thì nói ''như thế này mãi'', với anh miền Nam thì nói ''như vầy hoài.'' Hê hê.
  6. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Theo từ điển của dân Pắc Kỳ thì thế này:
    - Anh có "thương" em không!?
    Yêu (Bắc) - Thương (Nam)
    Thương (Bắc) - Tội Nghiệp (Nam)
    vậy từ "thương" kia là em Anx định dùng cho người Bắc hay Nam.
  7. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Anx người Nam mà . Mà người SG hay dùng từ đó. Nhưng trong trường hợp này, chủ topic dùng từ "thương" hay hơn . Thương ở đây có nghĩa là "thương yêu" chứ không phải thương hại. Phải biết đặt vào từng hoàn cảnh chứ em ????
  8. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Nói rõ ra để người khác miền hiểu mà không dùng nhầm ý chứ, chứ em Anx thì nhầm sao được.
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Anh nghĩ trong tình cảm thì phải vừa có yêu, vừa có thương thì mới bền được em à.
    Trích lời một anh ng Bắc cho bạn Dê đọc mà ngẫm nhá. Suy nghĩ một tí thì ai cũng biết phân biệt giữa tình yêu và tình thương trong một mối quan hệ mà.
    Mà mình tư vấn cho chủ topic cái bài tán tỉnh kia thì dùng ''thương'' là đúng rồi: Vì ''yêu'' chủ topic mà anh bạn trai cãi bố (xoen xoét), nhưng vì ''thương'' chủ topic mà anh kia sẽ nhịn bố.

Chia sẻ trang này