1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau đầu quá !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi got_but_chi, 13/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu quá !!

    Tôi không tốt đẹp gì thế nên tôi cũng gặp 1 ông chủ thật tồi tệ. Quả báo.
    Nhiều khi muốn bỏ việc nhưng lại không dám. Bỏ rồi các khoản chi phí của mình thì sao đây ?Bỏ việc rồi thì có thể xin lại việc ở chỗ khác không ? trình độ thì yếu kém Nhức đầu quá
    Làm sao giờ nhỉ? bỏ hay làm,làm hay bỏ.
  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi em ơi, về nhà đi anh nuôi
  3. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Nuôi được không đó .
    Hôm nay thật là điên, không biết làm gì.
    Các bác biết không?có người chửi sếp mình mà không thể nào chửi lại được vì nó nói đúng quá cơ. Những cái nó nói mình cũng biết. Mà em thì không biết cãi lại nếu điều đó em cũng cho là đúng Kể thì sếp em cũng bất hạnh khi có nhân viên như em, không biết che dấu những điểm xấu cho sếp.Đã thế lại còn hay nói xấu sếp nữa chứ nhưng mà em toàn nói sự thật thôi, em ghét sếp em, vì sếp em không sằng phẳng,lại còn muốn ăn chặn của nhân viên nữa chứ
    Nhưng mà em sai rồi, đúng ra là em không được nói xấu sếp. Đúng là sếp xấu em cũng phải bênh. Nhưng em ghét sếp nên em không bênh được. Vì vậy em là người không tốt.
    Giời ơi, có ai nói cho em biết, em phải cư xử thế nào cho đúng không vậy ?
  4. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi, về làm chỗ mình :)
  5. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Viỏt tiỏng Nhỏưt sai rỏằ"i 'ỏằ"ng chư ặĂi.
  6. cactusfl

    cactusfl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Môfi khó khăn mi?nh cố gắng mi?m cươ?i , va? nghif khách quan thi? mọi chuyện sef dêf thơ? hơn, dêf ti?m lối thoát hơn ....Hy vọng nhung gi minh noi ban se hieu hon !
  7. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu, vẫn biết là tại mình nhưng thành tính rồi, biết làm sao đây. Ai tôi cũng coi như nhau, cái gì hợp lí thì làm, còn cái gì không hợp lí thì thôi. Thế nên khi sếp tôi không sằng phẳng, tôi cảm thấy có lỗi với công ty bạn lắm. Vì tôi là người phụ trách mà. Nhưng tôi lại không có quyền quyết định. Nói sếp thì sếp không nghe. Mà khi gặp việc gì oan ức thì mọi người cứ hỏi tôi tại sao lại đối xử vậy với đối tác làm ăn với mình chứ. Tôi chẳng biết trả lời sao cả. Chẳng nhẽ lại bảo sếo bảo phải làm vậy à ? Nhiều khi mọi người hỏi sao không công bằng với chúng tôi vậy ? thì trả lời sao đây? Tôi thật là nhu nhược mà. Không đủ dũng khí để nổi dậy
  8. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng hơn một chút nữa,áp lực của cậu như thế vẫn còn nhẹ,chưa thấm vào đâu cả đâu,làm việc ở đâu thì nên tập trung vào nơi đó,đừng nhìn sang chỗ khác mà mất đi sự phấn đấu,tôi không thích mình có những nhân viên "đứng núi này trông núi nọ" lắm đâu.Cố lên
  9. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Tôi mà đứng núi này trông núi nọ thì tôi đã nghỉ việc từ lâu rồi. Không phải là không có lời đề nghị tôi đến làm việc ở nơi khác với lương cao hơn đâu. Nhưng mà tôi không đi được, chỉ đơn giản là tôi không đi được.Tôi có những sự cố chấp đến ngu ngốc. Chẳng hạn như tôi đã vào blackmoont nghe nhạc, thì dù có ai nói với tôi là có những trang web khác hay hơn nhiều, nhiều bài hơn nhiều .. thì tôi cũng không vào Tôi thích ăn khoai tây xào.Nếu vào quán ăn mà nhìn thấy món đó thì có bao nhiêu cái khác ngon hơn tôi cũng không ăn. Và tôi có thể ăn món đó liên tục mà không thấy chán.Tôi đã thích 1 cái vòng thì dù có ai chỉ cho tôi những cái khác đẹp hơn vạn lần tôi cũng không thích......Thế nên tôi đã làm việc ở đây thì dù tệ thế nào tôi cũng vẫn làm ở đây......Tôi đang muốn có ai cổ vũ cho tôi bỏ được cái thói quen chết tiệt đó để tôi có thể bỏ viêc.Có thể nếu tôi bỏ việc thì tôi chưa chắc đã tìm được khác nhàn hơn như vậy, hay có thể lương của tôi sẽ ít hơn chẳng hạn. Nhưng tôi không quan tâm, vì tôi đi làm để sống nhưng không phải là nô lệ cho điều đó. Để người khác muốn chửi bới lúc nào thì chửi. Tôi cần được tôn trọng
  10. insightbb

    insightbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Gọt bút chì nè, đúng là tôi cũng cố chấp như bạn, yêu một người là nhất quyết không yêu người nào nữa, có thể mù quáng lắm không khi người đó phụ mình. Nghe bạn nói lại thấy mình trong đó, giá như người con gái tôi yêu có sự kiên định như bạn. Tiếc là tôi không thể yêu bạn vì tôi trót yêu người kia mất rồi.

Chia sẻ trang này