1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau đầu quá !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi got_but_chi, 13/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nếu chỉ vì gặp 1 ông chủ tồi tệ mà bạn đã định bỏ cuộc ngay thì e rằng tính chịu đựng và lòng kiên nhẫn của bạn vẫn còn non kém quá ( xin lỗi nếu có quá lời), nhưng theo mình nghĩ nếu trụ được ở nơi đó thêm một thời gian nữa không phải là không có cái lợi. Thứ nhất, bạn sẽ trui rèn được bản thân trong một môi trường khắc nghiệt. Thứ hai, bạn học được tính chịu đựng (trước những điều chướng tai gai mắt), nhất trong cuộc sống bon chen và đầy thử thách như hiện nay điều này rất có lợi. Thứ ba, bạn hiểu được tâm trạng bất mãn, oán giận đối với kẻ mà mình gọi là "Sếp" ( điều mà những người làm Sếp không bao giờ biết được) vì có thể sau này bạn có được an trên ngồi chốc người khác thì bạn cũng biết đường mà tránh để không theo lối mòn của Sếp hiện giờ
  2. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải kiên cường mà là ngu ngốc.
    chưa thử sao biết không thể yêu
    Thật ra ấm ức thì kêu la cho bớt ấm ức thôi chứ. Ngủ 1 giấc dậy, mọi việc sẽ qua đi. Nghĩ ra biện pháp đối phó còn tốt hơn là ngồi kêu gào đúng không
    Mỗi người tốt hay xấu, khi chúng ta gặp họ thì họ đều dậy cho chúng ta 1 số bài học rất có giá trị đúng không nào
    Thật ra bản thân tôi cũng xấu mà, thế nên cũng chẳng có gì cả
  3. insightbb

    insightbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nếu tự nhận mình là ngu ngốc thì thôi, chán lắm, tôi là kẻ đã làm là không hối tiếc, dẫu ngu cũng vẫn cho mình là đúng, có thể thế mới là tôi.
  4. activegirl8476745

    activegirl8476745 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0

    sao lại co nhưng người giông nhau thế nhỉ?đem nay em cung mất ngũ giông anh nè
  5. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng nghĩ thế, nói thế và làm thế......nhưng có những điều phải hối tiếc, vẫn nên đối mặt và nhận rằng mình hối tiếc, như vậy mới đi qua nó được
  6. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này