1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau đầu quá

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lllmmm, 11/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lllmmm

    lllmmm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu quá

    Vào đề luôn nhé
    Anh ý đi làm ăn ở nước ngoài
    Ban đầu thì vẫn chat chit và phoen cho em thường xuyên
    Cách đây vài tháng tự dưng không liên lạc với em nữa (đổi số điện thoại, ym nhắn hok hồi âm)
    Em cũng vật vã vài tháng đang dần quên và lúc quyết đinh thôi hẳn hok vấn vương gì nữa chấp nhận người mới em đã gửi thư cho anh ý và nói rằng dù thế nào đi nữa, em vẫn coi anh ý là 1nguời anh trai và luôn mong anh ý hạnh phúc(thật sự là điều em mong muốn, trong em không hề có ý nghĩ muốn níu kéo)
    Rồi 1 tháng sau anh ý liên lạc lại ,em có hỏi lí do tại sao hok liên lạc với em nữa thì anh ý bảo
    "hứa với em nhiều quá mà không thực hiện được nên anh làm vậy"
    "giờ anh đã xác định là chắc chắn về nước lấy vợ vì bố mẹ kêu về"
    và nói cảm ơn em đã nói chuyện với anh ý
    Trong cách nói muốn quay lại với em. Thú thật là em cũng chưa quên được
    Nhưng em thấy hình như anh ý coi em cũng chẳng là gì(bỏ mặc em vật vã trong time đó mà hok 1 lí do hay ít nhất là 1 lời chia tay)
    Em cũng muón quay lại vì thấy cái ty đấy nó chết tức tưởi quá
    Cũng đang định quyết cho 1 cơ hội thì lại phát hiện ra điều này
    Em gọi trên ym thì hok thấy nói gì nhưng 1 lúc sau thấy bà bạn khoe là đang nc với anh ý. Cho em xem nguyên văn đoạn chat.Giọng văn đong đưa lắm
    Oài.Em thấy mệt mỏi quá
    Mọi người khuyên em nên làm thế nào đây?
    Thanks nhiều
    (Anh ý là 1 người chính chắn cả về tuổi tác và tính cách, 7x)
  2. autumnlawn

    autumnlawn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Phắn đi chị ơi...đ ông con trai mà ỡm a ỡm ờ.....tiếc gì cái của...nợ ấy
  3. mazuri

    mazuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Tạch thui còn chần chừ gì nữa!
  4. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy nhiều tophic đồng chủ nhỉ.
  5. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    thiếu tôn trọng thế này thì còn nc non j mà đau đầu hả bạn
  6. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Thi` vẫn muốn níu kéo mà
  7. meocon86

    meocon86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    anh ý nhạt nhẽo như thế mà >.<
  8. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    anh là con giai, khuyên em thật lòng là nên bỏ đi, người như thế mà tiếc làm gì, em tiếc là vì tình yêu nó chết 1 cách tức tưởi thôi, nhưng như thế là may cho em đấy, lấy về rồi lại đi đong đưa linh tinh. Con gái cũng có người như thế, sao mà chán thế
  9. manhmouse

    manhmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    thử cho tình yêu của em ngậm nhân sâm xem sao, chắc nó cũng ngắc ngoải được 1 thời gian nữa đấy
  10. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Đã biết mình mỏng manh dễ vỡ lại cứ thích lao vào cái loại nó có sỏi , cát , đất đá trong đầu ấy làm gì , đến lúc nó vần cho nát bét .. như cái vỏ chanh vắt hết nước rồi vứt ra giữa đường lại khóc lóc , lúc đấy thì may ra có phi đội hốt vỏ nó chạy ngang qua nó nhặt thôi nhé

Chia sẻ trang này