1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau đầu quá.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jemand, 16/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu vì GÁI
  2. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại mất ngủ. Mất ngủ thì lại nghĩ ngợi. Toàn nghĩ về các em. Nhưng nhiều em quá. Không biết nghĩ về em nào. Thế nên cũng ĐAU ĐẦU khi nghĩ về các em.
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    yêu chị ghê.. làm thế nào để được chị yêu lại đấy. Vụ này mới đau đâu nè
    [/quote]
    Nhìn cái Avatar của em mà chị đã xao xuyến đến... đau cả đầu rồi, nữa là lại được em thổ lộ như thế...
    Nhưng mà vướng mắc ở chỗ là: chả may mà yêu em, chị lại bị người ta buộc cho cái tội "quyến rũ trẻ vị thành niên", khổ lắm! Lúc đó thì còn đau... đến vỡ đầu ra ấy em ạ! Ha ha ha...
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cái Avatar của em mà chị đã xao xuyến đến... đau cả đầu rồi, nữa là lại được em thổ lộ như thế...
    Nhưng mà vướng mắc ở chỗ là: chả may mà yêu em, chị lại bị người ta buộc cho cái tội "quyến rũ trẻ vị thành niên", khổ lắm! Lúc đó thì còn đau... đến vỡ đầu ra ấy em ạ! Ha ha ha...
    [/quote]
    Em tuy bé nhưng CHÍ em nó lớn . Đau đầu ghê.
  5. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Oài, cứ khoe thế, ai mà biết được!
    CHÍ thì trừu tượng và vô hình... Biết nghĩ thế nào cho khỏi đau đầu nhỉ!
  6. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    làm cho chị hiểu được CHÍ của em cũng đau đầu lắm, không đơn giản tý nào.
    Được jemand sửa chữa / chuyển vào 19:49 ngày 19/12/2008
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Chị mà hiểu được CHÍ của em thì còn đầu nữa đâu mà vỡ hả giời? :))
  8. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ý của chị viết là gì. Hiểu được chắc cũng đau đầu lắm
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Khi tôi bắt đầu lấy lại chút thăng bằng, nhìn lại xung quanh, mới có thể quan tâm được đến nỗi đau của kẻ khác - rất gần tôi. Hình như tôi đang huỷ hoại dần dần một con người - điều mà tôi ko bao giờ ngờ tới. Tôi ko biết nũa... giá tôi có thể giải thoát cho người đó khỏi những khổ ải mà tôi gây ra.
    Mà cũng có thể ko hoàn toàn do tôi. Tôi đã cố gắng rất nhiều để kéo hai thế giới của chúng tôi lại gần với nhau. Nhưng giờ, tôi chẳng muốn làm gì nữa. Tôi cũng cần được tồn tại. Tôi cũng cần phải sống - chứ ko phải chỉ là thở, chỉ là thoi thóp, mòn mỏi...
    Tôi cũng ko muốn nghĩ mình có lỗi hay ko nữa, vì quả thực tôi đã làm người ta đau khổ, tuyệt vọng. Thực ra tôi cũng ko thấy mình có lỗi hay ân hận. Tôi chỉ có chút áy náy...
    Đã qua rồi cái thời tự dằn vặt, làm khổ mình, đau đớn vật vã vì nỗi đau mình gây ra cho kẻ khác. Phải khó khăn lắm mới sống được bình thường như ngày hôm nay... Vậy thì, còn chút lý trí thì hãy giữ cho mình càng ít đau đầu càng tốt, Jemand nhỉ!
    Vô vi nhi bất vô vi.
    P/S: @ Jemand: cậu ko cần phải hiểu làm gì đâu. Đau đầu lắm!
    Chúc cậu những ngày cuối tuần ko đau đầu để thỉnh thoảng còn có cớ mà thắc mắc cho vui!
  10. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    sau vài hôm đau đầu thì cậu cũng không xưng chị với mình nữa nhỉ. Cậu xưng chị với mình mình cứ nghĩ cậu ngoài 30 cơ..
    Nhưng đoạn mà bạn viết mình đọc mà chẳng hiểu gì cả, mặc dù đã đau đầu suy nghĩ rồi đấy nhé.

Chia sẻ trang này