1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau đầu quá.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jemand, 16/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NgoMyUyenAU

    NgoMyUyenAU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.
  2. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    việt nam vô địch rồi. Tạm hết đau đầu 1 hôm.
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua vui quá. Hôm nay vẫn còn mệt, đau đầu.
  4. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    thực sự đau đầu sau một đêm thức khuya. hmmm
  5. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    đau đầu quá. Người tình trên mạng đi lấy chồng rồi còn đâu.
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    =))
    Đau đầu vì cười mất thôi! Chia sẻ nhé!
  7. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Cũng chỉ cầu chúc cho em sớm ly di thôi. Vụ này cũng đau đầu phết nhé
  8. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cũng chỉ cầu chúc cho em sớm ly di thôi. Vụ này cũng đau đầu phết nhé
    [/quote]
    Ai lại ác thế! Em ấy mà ly dị thật, đằng ấy hơi bị đau đầu đấy! Có khi phải chạy làng cũng nên!
  9. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Ai lại ác thế! Em ấy mà ly dị thật, đằng ấy hơi bị đau đầu đấy! Có khi phải chạy làng cũng nên!
    [/quote]
    Chạy là chạy thế nào. Vẫn tin 1 ngày tươi đẹp đó sẽ đến. Còn giờ thì đau đầu lắm,
  10. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên thấy bất lực trước... mình. Mình đang ở giai đoạn nào nhỉ???
    Ngày mai mình phải thật xinh đẹp, tươi vui, trong khi đến giờ vẫn chưa đặt được một dấy phẩy... Nguy cơ thức đến sáng là hiển nhiên.
    Cô bạn chúc: "Chúc... cười tươi hơn cái cô bé đang cười như mùa thu toả nắng trên Avatar kia kìa! Chắc người ấy của... phải tuyệt vời lắm. Người ta bảo cứ nhìn ánh mặt, nụ cười của một người là biết người ấy có hạnh phúc không mà...". "Ừ...".
    Cô bạn chúc đúng vào ngày mùa đông lạnh lẽo, vào cái lúc mình đang tự sưởi ấm mình...
    Thôi được rồi, quay lại với dấu phẩy thôi! Đau đầu quá!

Chia sẻ trang này