1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau đầu quá.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jemand, 16/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    1 năm mới với bao nhiêu khó khăn vâ vả đang đợi ở phía trước. Haizz, nghĩ đến đây mà đau hết cả đầu
  2. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Ta sợ mất một ai đó nhưng bản thân ta lại không níu giữ, ta muốn người đó quay lại nhưng lòng kiêu hãnh đã đẩy người đó đi xa hơn.Trong tình yêu, nếu bạn yêu một ai đó, hay cố gắng bên người đó. Và khi người đó thuộc về bạn, hãy trân trọng và gìn giữ. Bởi tình yêu không phải là một món đồ mà khi mất ta dễ dàng tìm lại được. Và nếu bạn may mắn có lại được thì trong tim người đó cũng đã hiện hữu một vết thương khó nhòa
  3. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghe thằng bạn kể chuyện em gái nó vừa chia tay người yêu. Và em ấy buồn nhiều lắm.
    Đúng là mình không có em gái nên ko hiểu được cảm giác của con gái khi bị chia tay là gì. Mình cũng có chị gái, nhưng khi chị ấy biết yêu thì mình còn bé xíu à.
    Nghe nó kể mà lại thấy ân hận và cắn rứt lương tâm vừa được vớt vát quá. Biết bao nhiêu cô đã phải khóc vì mình rồi.
    Cũng may mà giờ mình đang sống ở trong tù, bán kính 20km không có 1 cô gái người Việt nào.
    Vài năm nữa chắc mình trưởng thành, yêu ai chắc lấy luôn chứ ko dám bỏ họ nữa

Chia sẻ trang này