1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau đầu vì cái tủ lạnh !?!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 3dgod, 20/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 3dgod

    3dgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu vì cái tủ lạnh !?!

    Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày cứới của bọn em, em rất yêu và thương vợ. Nhưng có chuyện này, em muốn thuyết phục vợ nghe em mà vợ em không chịu hiểu. Xin ý kiến các bác tư vấn nhé. Xem bọn em nên làm thế nào.
    Em chuẩn bị lấy vợ sống chung cùng bố mẹ và vợ chồng ông anh trai. Ông anh cưới trước nên ở tầng 3. Có diện tích 2 phòng và 1 toilet riêng, tổng cộng là 35m2 + với một cái sân rộng gần 20m2 nữa. Em cưới sau, bố mẹ nhường cho 2 phòng cạnh nhau cộng 1 toilet riêng tổng cộng cũng khoảng 35m2 ( nhà em mỗi tầng có 3 phòng ngủ nhưng chỉ có 1 toilet thôi) Các cụ cho mình ngăn riêng toilet ra để dùng riêng, vậy là các cụ phải đi bộ xuống tầng 1 dùng toilet, việc này khá bất tiện với các cụ trên 60 phải không các bác. Thế mà các cụ cũng vẫn nhường, tạo điều kiện cho mình. Chuẩn bị đám cưới, em lo ngăn phòng, sửa nhà sửa cửa, đập toilet, lát gỗ, đóng đồ, mua sắm, nói chung là không thiếu gì để đón vợ về. Nhưng có 1 vấn đề khá nhỏ nhưng lại không nhỏ: đấy là vợ em cứ nằng nặc đòi mua 1 cái tủ lạnh để trong phòng bọn em dùng riêng. Tiền nong không phải vấn đề vì cái tủ lạnh con đáy chỉ hơn 2 tr. Chỗ để cũng có tàm tạm. Nhưng mà gia đình em đã có 2 tủ lạnh ở tầng 1. Giờ mua thêm 1 cái cho riêng bọn em, em thấy không ổn lắm. Em sợ tạo tâm lý không tốt trong gia đình, vì dù sao cũng là ở chung, ăn chung. Em không muốn chỉ vì cái tủ lạnh mà gia đình em có thành kiến với cô con dâu mới về. Nhưng nói sao vợ cũng không chịu hiểu. Cứ đòi có cái tủ lạnh để tiện, không phải đi lên đi xuống. Em thì thuyết phục vợ là: bố mẹ già thế, còn chịu nhường cho mình cái toilet để mình có không gian riêng biệt, để mình vui, thế mà tại sao mình không chịu bớt đi 1 tí cái sự sung sướng của mình để cả nhà vui vẻ. Em xin ý kiến các bác, em nghĩ thế có đúng không, em không muốn mang tiếng bênh vợ hay bênh bố mẹ, chỉ muốn làm điều gì hợp lý nhất, tránh mất tình cảm gia đình. Và các bác có cách nào để em thuyết phục vợ vui vẻ nghe theo không ạ.
    Em xin cảm ơn.
  2. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    không đồng ý là đúng
    Đã về nhà chồng ăn j uống j phải có mời trc, mời sau công khai. Cảm thấy kinh tế ko dư giả để có thể "mời" cả nhà thì ra ngoài ăn.
    Hồi có bầu mẹ chồng tớ cứ dặn đi dặn lại là con nghén ăn j cứ mua về phòng ăn, ko phải mua cho bố mẹ và em đâu, nhưng tớ ko bao giờ, thèm bánh j trái j mua về cho đầy đủ mọi ng ăn, có lúc lương hết thì ăn bên ngoài (nghén).
    Dĩ nhiên lý do bây giờ là để cho tiện, chỉ đựng nước cũng ko nên, chả có j đảm bảo là sẽ ko có đồ ăn cả, Thỉnh thoảng 2 vc tớ đi chơi tối về có mua bánh thì cũng qua mời ông bà, mọi ng ăn, rồi mới mang lên phòng. Mà có khi vợ của đằng ấy cũng vẫn sẽ mời mọi người bình thường mà nếu thế tốt nhất càng chẳng để tủ lạnh trong phòng làm j, sau này có khi vì cái tủ lạnh phức tạp vô cùng.
    Mà thật ra đồ vc bạn mua về bố mẹ bạn đã nhường cả cái toilet thế thì các cụ cũng rất có ý tứ rồi, ko phải mời các cụ đc mà dễ đâu. Có thể ngại chuyện gia đình nhà anh trai, nhưng tất cả đều có ý thì thực ra chả có vđ j đâu.
  3. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    E cũng ủng hộ ý kiến là ko mua tủ lạnh riêng. Cả ngày chắc cũng chỉ có 1 bữa cơm là cả BM, con cái, anh chị quây quần bên nhau. Mà nếu ở riêng thì cái gì cũng riêng đã đành, các bác ở chung với BM, làm thế thì ko ổn. BM dễ có cái suy nghĩ con cái ko thik ở với mình. Rồi anh trai và chị dâu cũng có suy nghĩ ko tốt về con dâu mới. Bạn lo xa thế là đúng.
    Còn cách thuyết fục vợ thì đưa link cho cô ý đọc, nghe mọi người khuyên là okie
  4. 3dgod

    3dgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    hix hix, cám ơn các bác, để em xin thêm một số ý kiến nữa rồi thuyết phục cô ấy sẽ dễ hơn...
  5. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    Bác phân tích với vợ thế là đúng , và suy nghĩ của bác cũng đúng luôn . Chỉ có vợ bác thì bảo thủ và " căn bệnh " này không điều trị dứt khoát thì sẽ thành rắc rối và mệt đầu về sau khi sống chung cùng bố mẹ ... Các cụ nhà bác thế là cũng quá tâm lý rồi .
  6. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Với người già,cái toilet là quan trọng # 1.Họ lục xục vào toilet một đêm mấy lần,chả nhẽ để lần mò xuống cầu thang à?
    Vậy nên ,chịu co phòng ở lại một chút,ngăn ra độ 2m2 thì làm thêm được cái tolet nưã,có chỗ thoát nước thông luôn với cái toilet cũ.Một tuần nưã cưói không kịp,sau cưói nhất định phải làm.
    Còn cái tủ lạnh.Cứ nói với cô ấy,bây giờ để khỏi phì nộn,người ta thường dấu đồ ăn đi,em lại tậu về. Anh mà to bụng thì yếu pin đấy.Cô nàng cũng sẽ nghĩ ngay đến sự vạm vỡ cuả mình ,sợ chồng bế không nổi,phải vưà kéo lê vuà đạp nên sẽ hoảng. Còn nếu cô ấy có kiểu ăn vặt hoa quả để bớt cơm,cứ mua cái tủ lạnh nhỏ như cái TV 25 inches để đựng hoa quả,nước ngọt là được.Chứ mua tủ lớn đựng thực phẩm,thành ra chia bếp,ăn riêng thì không .
    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 20/04/2009
  7. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Em ủng hộ í kiến làm toilet riêng, mà nên làm trong phòng riêng đỡ ảnh hưởng đến bố mẹ. mỗi tầng có 1 cái toilet thì ít quá, sao này còn con cái nữa, sao giống nhà ở phố cổ, phải xếp hàng chờ quá.
    Còn vấn đề cái tủ lạnh. em cũng nghĩ ko nên mua, các kụ già rồi, hay suy nghĩ nhiều mà dễ tủi thân lắm. Có tủ lạnh riêng, cứ thấy tách biết với gia đình thề nào í. Cả buổi tối thì chỉ có khi ngủ mới lên phòng thôi, lấy gì thì lúc lên tiện lấy luôn.
    Bác cứ bảo với vợ thế này: " Nhà mình đã có 2 cái rồi, phòng mình Anh muốn thu hẹplại để làm WC cho tiện, nhét tủ lạnh vào chật lắm, rồi còn chỗ để cũi cho con nữa. Tối em muốn lấy gì cứ bảo anh, anh xuống lấy cho". (Thực hiện đc đến khi nào lại là chuyện khác)
    đấy, thế chắc là ổn
  8. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Từ xưa đến nay quan trọng nhất ngoài việc ăn uống ra thì việc thứ nhì là chỗ ỉa đái.
    Ok, nếu con vợ ông đòi mua tủ lạnh thì cứ mua, nhưng ra điều kiện với con vợ, sẽ sửa lại WC nhập với phòng của bố mẹ, còn 2 vợ chồng sẽ chịu khó đi bộ xuống tầng dưới dùng cũng được.
    Chứ để ông bà già đêm hôm lọ mọ xuống cầu thang, chẳng may ngã lộn cổ thì khốn.
    Nếu con vợ cảm thấy đi bộ xuống kô ổn, thì sắm cái bô
  9. kauzel

    kauzel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2008
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế! Ko mua tủ lạnh làm gì cả. Như thế ko khéo lại mang tiếng là ăn mảnh. Ăn ko mời người lớn là ko dc! Hay vợ bạn có tính ky bo kẹt sỉ mua về sợ mọi người ăn mất? Chẹp...chẹp...nhìu ng thế lém! Còn nữa. Như bác gì gì bẩu ấy. Cưới xong nhất định phải làm cho 2 cụ cái toilet ở trên phòng. Người già đêm hôm đi lại bất tiện lắm. Chẳng may làm sao thì khổ cả các cụ lẫn mình. Đến lúc ấy ng ngoài biết dc lại nói cho!
  10. rocksugar

    rocksugar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2008
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Mua cái tủ lạnh con con cũng đc đấy chứ. Có những thứ đồ riêng như mỹ phẩm muốn giữ lâu cũng phải có tủ riêng trong phòng vì ở nhà ko khí nóng nhanh hỏng lắm, ko nhẽ để vào tủ chung với cá thịt hay sao. Nhà em phải có tủ lạnh riêng trên phòng vào việc để dưỡng da, nc hoa và nước, cả sữa cho em bé nữa. Ngăn phòng wc thì vợ chồng bàn nhau xuống tầng dưới dùng hoặc dùng chung với ông bà, 4 người chắc ko đến nỗi sắp hàng đợi lâu nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này