1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau đầu vì cái tủ lạnh !?!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 3dgod, 20/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ trước tiên bác hỏi đồng chí kia cần tủ lạnh làm gì để xem lý do có chính đáng không đã. Nếu dùng để thức ăn riêng (hoa quả, bánh kẹo) cho 2 vợ chồng thì xin nghỉ, nhưng nếu để đồ mỹ phẩm, có thể thêm chai nước thì UK thôi. Nhưng tất nhiên, cũng sẽ chỉ chọn cái tủ nào vừa xoẳn cho mấy nhu cầu đó, vừa đỡ tốn xèng mua + điện hàng tháng mà ngăn ngừa được "hậu họa" về sau.
    Nói chung thì giờ là nam nữ bình quyền, đã là "tổ ấm" thì họ cũng có quyền "xây" như ta.
    Nói thật, để cái tủ lạnh trong phòng cũng chả sung sướng gì đâu, mùa hè thì nóng còn ban đêm nó rè rè cho thì ngủ cái nỗi gì, chỉ tổ làm tăng nhanh dân số.
    P/S: Nếu mọi lý lẽ mà không thuyết phục được đối tác, cứ thử bắt họ ngồi cạnh cái tủ lạnh chừng 1h xem, đổi ý ngay.
    Chúc may mắn và hạnh phúc.
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Theo em nghĩ, nếu có điều kiện việc anh nên làm là xây cho các cụ một cái toilet nhỏ nhỏ để 2 cụ sử dụng. Chứ người già, đi ra đi vào như thế bất tiện, nhất là càng già thì nhu cầu càng nhiều, chả lẽ tối mò lại lần xuống tầng 1, nhỡ nói dại chả may ngã thì không biết như thế nào. Còn việc mua tủ lạnh, theo em nghĩ, mua 1 cái tủ lạnh con con cũng không có vấn đề gì lắm, như ví dụ về sau có con cái thì để sữa, hay những đồ ăn không hết hoặc bình nước lạnh, mỹ phẩm cũng được. Nhưng em thấy mới về làm dâu không nên đòi hỏi nhiều, trừ khi có con cái vào, nhiều thứ cần phải ngay và luôn thì mua tủ lạnh là được chứ bây giờ mua luôn các cụ, rồi vợ chồng anh trai anh nhìn thấy, có thể lại nghĩ là riêng này riêng kia. Nhất là ở chung thế, cũng phải hiểu gần như nhất nhất hành động của mình đều được để ý, và nếu chồng mà mua gì đó khác khác 1 chút thì tuỳ gia đình mà nghĩ là do vợ bắt, hoặc nghe lời vợ. Nói chung rất phiền!
    Theo em, anh cứ nói nhẹ nhàng với chị nhà, là đợi đến khi nào có con thì mua ít ra cũng là một cái cớ. Thứ 2 nữa là, nếu ví dụ mua tủ lạnh ngay lúc này, nếu anh chị đi đâu mua gì, mà mọi người lại nghĩ là giấu giấu mang lên phòng, cất lên tủ lạnh ăn với nhau, điều này là không nên nếu như ở chung. Anh cứ phân tích từ từ cho chị ấy hiểu, đừng có nói quá mạnh mẽ là mình bớt sung suớng cho cả nhà hay blah... blah... chỉ nên nói là mình làm dâu, và mình ở chung một tập thể, phải biết nhìn nhau mà sống, nhất là ở cùng mẹ chồng. Em thấy anh như thế là đúng, và chị nhà em nghĩ anh cũng nên dần dần cho quen dần với nếp sống chung đi ah. Không về sau bất tiện nhiều thứ lắm.
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 21/04/2009
  3. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Ah quên, về cái vụ toilet, bác nên làm 1 cái riêng cho các cụ, nếu không làm được thì giả lại phòng. Nói dại, đêm hôm mà làm sao thì các cụ khổ mà mình thì ân hận cả đời.
  4. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chị đồng tình với đa số ý kiến trên này, vấn đề chỉ là em xử lý thế nào cho ổn thôi. Bọn em tuy ở phòng riêng nhưng vẫn là ở chung cùng bố mẹ và anh chị cả, vì là ở chung nên không thể sắm đầy đủ tiện nghi trong phòng như ở riêng được em ạ. Em nên lựa lời nói với vợ mình dựa theo ý đó là được, việc này rất nhỏ nếu em không xử lý khéo thì vợ em khó sống hoà thuận được với gia đình. Yêu thương vợ, chiều vợ nhưng phải đúng và hợp lý với hoàn cảnh, em phải biết dạy vợ từ những điều đơn giản như vậy. Bố mẹ em đã rất tôn trọng và ý tứ nhường toalet cho bọn em dùng riêng, vậy là đủ biết các cụ rất hiểu và yêu thương con cái, vậy vợ chồng em đừng vì mỗi chuyện cái tủ lạnh mà để các cụ phải chạnh lòng vì một việc không đáng có. Ở chung khác với ở riêng, cũng giống như sống trong một tập thể ý, phải có sự giao lưu gắn bó bằng những quan tâm chia sẻ thường nhật, như vậy mọi thành viên mới hiểu và yêu quý và tôn trọng nhau hơn. Một gia đình cũng vậy thôi, cái tủ lạnh chỉ là việc quá nhỏ nhặt nhưng đó là thể hiện một ý thức sống có trách nhiệm với mọi người em à. Khi người ta sống có trách nhiệm thì không ngại bất cứ vấn đề gì hết, vợ em cũng vậy, nếu cô ấy là người sống hiểu biết và có trách nhiệm với gia đình chồng thì sẽ không bao giờ "ngại đi lên đi xuống" vì cái tủ lạnh. Thế nhỡ sau này các cụ nhà em có lúc đau ốm, con cái phải chạy đi chạy lại chăm sóc các cụ, không lẽ vợ em cũng ngại hay sao. Vấn đề ở đây chính là trách nhiệm với gia đình, chị chỉ khuyên em ngắn gọn vậy thôi.

    Chúc em hạnh phúc!
    Chào em.
  5. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghĩ là bố mẹ đã tạo điều kiện như thế nào và mình phải ứng xử như thế nào với cái tủ lạnh. Hai việc này nên tách bạch nhau.
    Phải hiểu tại sao vợ bạn cần cái tủ lạnh trên phòng. Đơn cử là nhà tớ, vợ chồng tớ ở trên tầng cao nhất, tớ lại thích ăn bánh trái lạnh, rồi cả uống nước lạnh, rồi vợ chồng tớ hay uống beer, rượu vang, spy vào buổi tối (vui phết), nên có cái tủ lạnh trong phòng là tiện nhất, ngại chay lên chạy xuống tầng trệt. Một chiếc tủ lạnh mini nhỏ nhắn chẳng phải là vấn đề gì lớn lao cả.
    Nếu vợ bạn cần tủ lạnh để ăn riêng thì đã không cần thiết là đúng. Tuy nhiên gia đình bạn hiện thời thật sự là có 3 gia đình, thật ra nhiều thứ tế nhị, chưa lập gia đình thì anh em trong nhà vẫn là 1 gia đình nhưng mỗi nhà là 1 gia đình, nói thật nhé, tự do một tý ở 1 mức nào đó cũng rất tốt thôi.
  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Cũng nên tách bạch và hiểu rõ hơn, đừng nhầm lẫn sự khác biệt giữa tầng 2 và tầng cao nhất của ngôi nhà. Nó có sự phân biệt khá lớn đó.
    @Chủ Topic: Anh chị bạn có tủ lạnh riêng không? Nếu có thì bạn cũng có thể sắm cho cô ấy một cái tủ lạnh con con. Còn nếu không thì bạn cũng không nên tạo những ấn tượng không tốt về cô con dâu mới của bố mẹ cũng như anh/chị mình (đặc biệt là chị dâu bạn ). Nhân tiện đang sửa chữa, nhớ xây cho 2 cụ cái toillet riêng ở trên tầng nhé. Các cụ già rồi, đi lên đi xuống ... là cứ phải cẩn thận, đề phòng được là hay nhất.
    Chúc gia đình bạn hạnh phúc
  7. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    - Việc làm một cái WC nữa cạnh WC cũ và mở vào phòng vợ chồng là điều cần làm, để ông bà già trèo xuống cầu thang để VS là không được. Gặp được bố mẹ chồng thế là quá xịn rồi.
    - Tủ lạnh để những đồ cá nhân như nước hoa thuốc thang cũng chưa chắc phải có một cái riêng, để chung thì chết à, giả sử nhà không có điều kiện thì thôi khỏi cưới chắc?. 3 gia đình sống cùng nhà là phải nhường nhịn nhau nhiều, cưới nhau vài tháng làm thêm cái bếp từ, cái thùng gạo nữa là vừa...
    - Miêu tả cho thấy nhà chồng cũng kô đến nỗi hạn hẹp về vật chất và tâm lý tình cảm. Việc phụ nữ về sống với nhà chồng mà mới chân ướt chân ráo đã đòi hỏi về vật chất một cách vô lý (chưa đưa được lý do thuyết phục) và ích kỷ thế thì khó coi lắm. Nếu chỉ vì một chai nước lạnh lúc nửa đêm mà để cả chồng cũng thấy khó coi, bố mẹ chồng tốt tính thế mà tự ái ngay từ phút đầu thì quá dở!
  8. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hẳn là nếu anh chị có tủ lạnh thì vợ cũng có 1 tủ lạnh, như vậy không lẽ nhà có 4 cái tủ lạnh.
    Vấn đề là mọi người đưa ra những ý kiến trên hoàn cảnh của mỗi cá nhân đóng góp, anh chồng thấy phù hợp thế nào mà xử trí.
    Rõ ràng vấn đề sao không thấy nhu cầu bố mẹ mình cần toilet đúng tầng cho tốt, giải quyết vấn đề này riêng rẽ ra?
    Rồi tại sao không nghĩ đến nhu cầu của cô vợ, hoàn cảnh thế nào cô ấy cần riêng cái tủ lạnh, tại sao cứ nghĩ phải bó buộc rập khuôn vì bố mẹ đã thương tạo điều kiện mà... con dâu thế này thế kia?
    Tớ biết có nhiều bạn gái thường cần tủ lạnh nhỏ riêng để giữ mỹ phẩm, nước hoa, .... cái này cái kia cá nhân. Ví như chỉ là cái tủ lạnh cho thức ăngia đình thôi, nhưng trăm nhà trăm kiểu cách sử dụng (nhiet5 đô vd), cách đậy địa, các sắp xếp, có cả nước mắm, sầu riêng, .... Những đồ mỹ phẩm thuốc thang bỏ vào thì cũng chả chết, nhưng chưa chắc ai cũng bỏ vào thoải mái.
  9. aquarius1902

    aquarius1902 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2005
    Bài viết:
    4.472
    Đã được thích:
    0
    Nước hoa thì đã làm gì phải mua tủ lạnh riêng, phụ nữ thối! Đã ở chung mà còn làm hàng, thích mua hẳn riêng cả cái nhà mà ở riêng ra, muốn mua bao nhiêu tủ lạnh cũng được.
    Tủ lạnh mà cất thuốc thì chắc chỉ là để cất vac-xin phòng bệnh dại với bại liệt uốn ván... nhá!
    Nói tóm lại là phải xem xét về nhận thức xã hội của gái.
    Chả biết sẽ lấy đc vợ thế nào, chứ thế này mất bố mẹ là chắc.
  10. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Bác Aqua thế là nóng tính rồi. Chuyện gì thì cũng phải suy xét nguyên nhân và tính cho cả đôi bên chứ, không làm chạnh lòng cha mẹ nhưng cũng phải tính cho cả chị nhà. Tổ ấm là 2 người xây, anh cũng như chị đều có quyền ngang nhau => nên chả ai áp đặt cho ai cái gì được.
    Em nghĩ vấn đề ở đây là mình phải phân tích được cái lợi, cái hại để chị nhà hiểu ra cái lý cũng như cái tình của sự việc, lúc đó họ có làm theo mình mà vẫn thấy thoải mái. Nếu nhu cầu của họ là hợp lý và không trái tình thì tại sao mình lại không làm, phỏng ạh?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này