1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau đầu vì cái tủ lạnh !?!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 3dgod, 20/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nghĩ đơn giản quá.
    Đặt vào trường hợp bạn là bà chị dâu khó tính (chứ dễ tính thì quá đơn giản), làm dâu bao nhiêu năm, ở tầng cao hơn thằng em, cũng có sở thích uống nước lạnh (hoặc không có sở thích đó đi chăng nữa) ... nhưng vì tôn trọng gia đình nhà chồng, tôn trọng cái không khí sinh họat chung của cả 1 gia đình lớn mà đến thời điểm này vẫn chưa mua cho gia đình nhỏ của mình 1 cái tủ lạnh để cất giữ đồ ăn vặt, nước hoa hay gì gì đó (nhưng khi nhắc tới tủ lạnh là người ta sẽ nghĩ tới việc cất giữ đồ ăn) thì bạn sẽ nghĩ như thế nào khi cô vợ của em chồng chưa về nhà, chưa hòa nhập với gia đình nhà chồng mà đã có tư tưởng cất đồ ăn riêng. Liệu có 1 vài suy nghĩ gì đó sẽ xuất hiện trong đầu?
    Sống trong một tập thể, một gia đình lớn thì cần phải biết nhìn trước sau, trước tiên là hãy hòa đồng với mọi người rồi hãy tính đến cái ích kỷ của bản thân mình.
    Còn việc bạn so sánh mua tủ lạnh với việc mua giường thì tôi cũng chịu. No comment!
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Cái toilet cái tủ lạnh tất nhiên là không liên quan đến nhau rồi (điều này thì ai chẳng hiểu), nhưng quan trọng bạn có nghĩ đến địa vị là con dâu mới về nhà chồng không?. Không phải cái gì mình muốn cũng là được, đôi khi phải biết nhìn nhau mà sống, phải biết lựa mà sống, giảm bớt cái ý thích của mình đi mà hoà vào một tập thể.
    Tất nhiên mỗi người một quan niệm, nhưng theo mình nghĩ đã là dâu mới về nhà chồng, nên biết cách cư xử làm sao cho mọi người khó nói được gì mình là nọ kia. Mặc dù cũng khó tránh là không có suy nghĩ thế nhưng tránh được như thế nào là tránh, bởi đây không phải nhà mình, không phải mình muốn làm gì là được như thế, còn bố mẹ, còn chị dâu, còn anh chồng, bao nhiêu điều như thế. CÒn nếu muốn suy nghĩ đơn giản thì thôi, ra ngoài mà sống cho đỡ mệt, còn đã sống chung thì phải biết nhường nhịn, biết giảm cái tôi, ý thích mình mà sống, chứ ai thích làm gì thì làm, sống chết mặc kệ thì còn nói làm cái gì.
    Mình thấy việc mua tủ lạnh nó là nhỏ, nhưng cái ý thức làm dâu của vợ topic lại là việc lớn. Nó ảnh hưởng nhiều đến những va chạm sau này, toàn tâm toàn ý đến việc này, để mà giải quyết nó ổn thoả ngay từ đầu, bên cạnh đó sẽ tạo cho vợ mình cái ý thức thì sẽ tốt hơn nhiều.
  3. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    Bạn giải quyết chả hợp lý gì cả. Trước hết là cái toilet ko nên ngăn riêng, để BM dùng với (không biết thương bm). Cả ngày vc bạn chỉ tắm 1 lần + đi toilet vài lần chứ có ngủ trong đấy đâu mà chiếm riêng. Mua tủ lạnh để trên phòng ko có gì xấu cả (ko biet chieu vo), vợ thích thì cứ mua 1 cái mini bar (ko phải loại tủ to đâu), muốn cất riêng đồ ăn cũng ko được vì làm gì có nhiều chỗ.
  4. sweetyarch

    sweetyarch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nếu vợ bạn cần cái tủ lạnh để bảo quản mỹ phẩm thì mình hiến cho cách này hiệu quả hơn nhiều mà ko sợ mang tiếng: Mua 1 cái tủ chống ẩm loại chuyên dùng cho dân nhiếp ảnh bảo quản máy ảnh. Tủ 45l giá khoảng 1tr1, mình vừa dùng nó để chứa máy ảnh, vừa chứa mỹ phẩm, hiệu quả tuyệt vời. Độ ẩm lúc nào cũng ở mức 40-50%, nhiệt độ khoảng 20 độ, khô ráo thoáng mát, ko nấm mốc . Chứ cất trong tủ lạnh, mang ra ngoài lâu 1 tí là vữa ngay. Còn cần tủ để giữ nước lạnh hay sữa cho con gì đó thì mua cái tủ mini như trong ks cũng đc, nhưng khi nào có con thì mua, các cụ cũng thông cảm. Giờ mới cưới, chuyện ăn uống chịu khó đi bộ 1 tầng cũng chẳng có vấn đề gì.
  5. Mr_Reiper

    Mr_Reiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc bài này của bạn ở cả ttvn và webtretho. Mỗi bên có 1 ý kiến khác nhau. Nhưng theo ý kiến của mình thì cũng không nên mua tủ lạnh để trên phòng bạn ah. Nhà bạn lại đã có 2 cái rùi, nhà cũng không đến nỗi đông người lắm mà phải mua thêm 1 cái nữa.
    Con gái ai cũng thick được đầy đủ, mới về làm dâu cũng nhiều cái chưa quen, lạ lẫm, nhưng không phải vì thế mà muốn cái gì trong phòng mình cũng có để tránh va chạm với gd nhà chồng. Ngay cả như bạn còn hiểu được cái đó là không nên thì cứ nên thuyết phục vợ sắp cưới của bạn nghe theo ý kiến của bạn.
    Chúc bạn sớm hết đau đầu về cái tủ lạnh
  6. bonbunbin

    bonbunbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đưa link này cho cô vợ cậu xem.
  7. shoplink85

    shoplink85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ bạn ko mua tủ lạnh là đúng . Chiều vợ là tốt nhưng cái gì đáng chiều thì chiều còn việc này thì ko nên 1 tẹo nào, bố mẹ đã có ý tốt với mình như thế rồi thì đừng vì 1 cái tủ lạnh mà để bố mẹ hay anh chị phải suy nghĩ . Có tủ lạnh riêng trong phòng tức là sẽ có đồ ăn riêng,lúc nào ăn lấy ăn cho tiện. Mà nói thật ra thì tớ thấy vợ bạn nếu nói là mua tủ lạnh cho tiện trong khi có 2 tủ dưới nhà thì vợ bạn lười quá đấy,con gái mà lười thế thì sau này chăm chồng,chăm gia đình kiểu gì
    Có vài lời góp ý với bạn vậy thôi,chúc bạn sớm có giải pháp tốt nhất cho tình thế này nhé
  8. tankhoc

    tankhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Không đọc hết những comment, nhưng bạn làm người chồng như thế không được. Tôi mà là bạn thì sẽ mắng cho "nó" một trận vì cái thói ích kỷ, bảo không nghe, không biết lấy "việc lớn" làm trọng gì cả, hỗn. Nói như thế chắc sẽ khiến một số bạn nữ không đồng ý, nhưng lại có khá nhiều bạn nữ rất hiểu và biết cách làm vợ đấy.
    Nếu vẫn không bảo được vợ thì có một cách: bảo thằng bạn mang hộ cái tủ lạnh đến và bảo đấy là quà cưới. Xong nhé!
  9. nhim2015

    nhim2015 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ thớt chả thấy mẹt mũi đâu còn các bác thì ra sức tư vấn.
    Anw, em cũng ko đồng í với 1 ng vợ - ko - biết - điều như vợ bác. Nếu bác ko cương quyết lần này thì cô ấy con đc thể lấn tới nhiều lần nữa. Ng khổ là bác. Ng đau lòng là bố mẹ bác.
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tớ có tạt qua webtretho thì bác chủ topic đã quyết định rồi nhé. Là sẽ không mua tủ lạnh nữa đâu, tình nguyện vợ muốn lấy gì là chạy xuống lấy cho vợ.
    Thôi bác ý có quyết định rồi, close topic nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này