1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau đầu vì osin

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tom2310, 03/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tom2310

    tom2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Đau đầu vì osin

    Nhà mình có 2 đứa trẻ, nhưng ông bà về hưu ở nhà suốt và cũng đã có 1 người giúp việc. Mình chỉ muốn thuê thêm một em bé khoảng 13-16 tuổi để phụ nữa vì cũng hơi nhiều việc mà vợ chồng mình bận đi làm. Nhưng hành trình đi kiếm người giúp việc quả là nan giải. Người giới thiệu thì hiếm, qua các trung tâm thì những người lao động bảo nhau kén chọn, yêu cầu này nọ, mệt mỏi. Hôm nay mình qua TT, có mấy cô bé trông rất sành sỏi, thấy mình cần thuê thì hỏi cho 1 tràng: " Nhà chị mấy tầng, bao nhiêu người, phải làm những việc gì, lương bao nhiêu..?" Mình bảo người giúp việc gia đình thì ăn ở cùng những việc gì trong nhà thì đều phải làm chứ ( tất nhiên là ko thể làm 2 việc cùng 1 lúc được, nhưng ko xay lúa thì ẵm em) thế là nó đánh luôn 1 câu: " Chị ạ em chỉ bế em thôi, những việc rửa bát quét nhà em ko làm đâu!" Pó hand luôn !!
    Các bạn có chỗ nào tìm người giúp việc tin tưởng được ko? Giới thiệu giúp mình với. ( Mà người ở tỉnh khác nhé, loại dân phú thọ ra vì mình ko thích những người giúp việc ở tỉnh này 1 chút nào, vừa ma mãnh, ko thật thà lại còn ẩu, bảo nhau ghê lắm !!!)
    Cảm ơn
  2. huongntn

    huongntn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Nhà em từ 2003 tới giờ sử dụng 16 osin các loại. Lâu nhất được 2 năm, ngắn nhất thì 1 ngày.
    Đúng là khó khăn khổ đủ đường vì osin. Cũng 2 osin như nhà bác. Cứ giai đoạn nào ổn định là thấy lo lo vì thay đổi 1 cái là rối tung cả lên.
    Nói chung chỉ được giai đoạn đầu, về sau thì thành cáo hết cả. 1 cô osin trụ đến năm thứ 2 tuyên truyền cho osin mới vào thế này mới chết em " Không việc gì phải ăn cơm cả, cứ ăn thức ăn chán rồi mới ăn cơm"
    1 cô sau Tết đến thì ăn khoẻ như voi, nhưng ngược lại thì lười đành cho về quê an dưỡng.
    1 cô cũng sau Tết có vẻ tử tế. làm được 1 tháng thì đòi về giỗ, dĩ nhiên là lý do chính đáng nhưng sau đó lặn luôn bằng 1 cú điện thoại.
    Đến cô thứ 12 thì chán quá phải ra trung tâm xem sao (số đt của 1 bạn cho trên này). Được 1 chị có vẻ tử tế hiền lành nhưng được 1 tuần thì phát hiện chị ta bị bệnh parkison, chị thú nhận là định giấu nhưng ko giấu được. Đổi 1 em bé khác 16 t thi cũng chỉ được 1 tuần vì em thích bay nhảy. Thế là thôi tạm biệt trung tâm, laị phải nhờ ng quen móc được 2 cô thứ 15, 16 hiện tại tận xứ Thanh.
    Chiều osin hơn chiều chồng, vậy mà còn khó
  3. nicole_82

    nicole_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    đọc báo thấy đủ những chuyện kể về Osin, nhưng sao mình thấy nhà mình lại chẳng có vấn đề gì hết, 13 năm mà có mỗi 2 người giúp việc. Người đầu tiên đến từ khi em mình mới đẻ, ở 6 năm rồi nhà mình cho đi học, cho tí vốn lấy chồng HN, rồi lại có đứa cháu thứ 2 ở quê ra giúp, ở đến bây giờ là 7 năm , lái mới cho đi học nghề để mai này làm ăn lấy chồng
    Nói chung chắc còn tuỳ ai mát tay nhỉ, giúp việc nhà mình toàn đến từ khi mới 15-16, trẻ con thật thà, mà cũng wen biết có họ nên tin tưởng được, hơn nữa mọi người đều tôn trọng và bình đẳng với nhau, nên thấy mọi việc nhẹ nhu lông hồng

Chia sẻ trang này