1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đau đầu wa' à

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngoclanhuong20, 22/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclanhuong20

    ngoclanhuong20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    a ta gui tn cho mình khi mình k ở trên mạng mà
  2. ngoclanhuong20

    ngoclanhuong20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn ba_gia8x và cảm ơn các bạn nha!
    mình hả, mình k bít nữa, thấy bt thui mà, hum nọ mình còn rất rất khó chịu với hắn ấy chứ vì hôm nọ lên mạng , tự nhiên :" a xin lỗi nhé! "
    m k hiểu gì , lại bảo : " k sao có gì mà xin lỗi! "
    thế là hắn bom mình luôn, bực mình
    mình tức wa'' , k thèm nói năng gì với hắn nữa, thế là xin lỗi mình rối rít, còn giải thích là :" thì a đã xin lỗi e trước rồi còn gì "
    xong rồi hôm sau thấy mình lên mạng lại bom tiếp, bực k chịu được
    mà đúng là 6 năm trời thật lâu thật nhưng đâu có hiểu mấy về hắn đâu, cứ khoảng 1, 2 năm hắn lại đến nhà tìm mình 1 lần, rrồi, lại 1 năm sau hắn lại đến 1 lần rồi chẳng liên lạc gì,
    mìnyh thấy hắn khó hỉu lắm, k hiểu kiểu gì nữa, lần thì hắn đến trước khi hắn nhập ngũ, và bảo là a đi chỉ hơn 1năm thôi, vì có người quen, nên được về sớm, hắn đến chào mình,
    khoảng hơn1 năm sau, tầm 10rưỡi ,11giờ tối thấy tiếng gọi H ơi!, chạy ra cửa thì là hắn, hắn bảo : " a ra quân rồi!"
    rôi đứng hỏi thăm 1lúc, rồi về ( hôm đó mình tí bị bố mắng, thằng nào mà gọi muộn thế! may là hắn nhanh miệng bảo là : cháu nhờ H đưa giấy phép cho e gái cháu xin nghỉ học ngày mai)
    thế rồi, cứ 1 năm hay hơn gì đó hắn lại đến nhà, lúc thì a vào miền nam làm ăn, lúc thì a mới trong nam ra
    ôi xời, t.g gần đây thì hay tìm mình lắm, công nhận trong câu nói chuyện thấy ngập ngừng gì đó,
    nhưng mà ghét lắm cơ! lần nào cũng đến nhà người ta, rồi ngồi chơi 1 tí, lại về k hiểu gì nữa, nhwưng m cảm giác hắn hư chứ k ngoan đâu, còn bảo là a bị bố mẹ khoá xe, k cho đi, đi chơi nhiều quá giờ chán k muốn đi nữa suốt ngày ở nhà xem phim, đt thì cắm hay bán từ bao giờ ý......po'' tay lun
    cứ lì lì ra, đến nhà ngồi, m k thích chút nào, nhưng vẫn fải tỏ ra lịch sự, lúc hắn về bảo :" a về đây! "
    bt thì mình bảo ở lại chơi đã, nhưng m bảo luôn :" vâng ! a về "
    hắn còn bảo :" hình như e có vẻ k thích a đến nhà hay sao ý, a thấy e khó chịu, ừ thì rõ ràng là thế mà
    viết đến đây cũng thấy đau đầu rùi
    các bạn đọc xong chắc cũng mỏi mắt ha!
    thanks mọi người đã góp ý nha!
  3. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì còn đau đầu gì nữa ,
    nghe bạn kể thì hắn có biết bao nhiêu là tật xấu(mà cái loại toàn kể chiến tích bất hảo kiểu như cắm DTDD, đặt xe,nghe có vẻ hoành tá tràng đây----> rất ngu ngốc,mà như thế thì yêu kiểu gì , yêu rồi chẳng lẽ 1,2 ngày lại phải chuộc xe cho hắn chắc) rồi lại 1,2 năm mới đến tìm mình 1 lần ( chẳng thấy 1 tẹo quan tâm nào)
    -----> Yêu được hắn mới là đau đầu thật sự.
  4. ngoclanhuong20

    ngoclanhuong20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    ừa, thì cũng có định iu hắn đâu
    trước thì nghĩ là ngoan nên cũng cho 1chút cơ hội, nhưng giờ bay lun
  5. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa trái còn xanh quá,
    Anh để dấm đấy.
    Giờ chín roài mới vặt ăn....
    Dễ hiểu thôi mà, có gì phải đau đầu
    May cho em là bi giờ lớn roài, khôn roài mới thế, chứ hồi xưa mà chắc là . Anh chàng này chắc không khoái ăn quả xanh nên mới dấm lâu thế
  6. ngoclanhuong20

    ngoclanhuong20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    k hẳn thế đâu ạ, cũng k hỉu lắm, nhưng ai mà dấm đến 6 năm ạ
  7. ngoclanhuong20

    ngoclanhuong20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    thui chả mún nmghĩ chuyện này nữa
    sợ hắn lại đến tìm thui
    chán, m k thích con trai đến nhà, đứng nói chuyện vừa ngại, mọi người để ý, khó chịu lắm
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    thằng đó dể thương, chỉ tội cai nick của hắn sao sao ấy, một đêm la thế nào, phải xin nhiều đêm mới đúng.
  9. dongocgiao

    dongocgiao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0

  10. batbunrieu

    batbunrieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Thế tìm một anh chàng nào đó, bảo đây là người yêu em....hihi đảm bảo chạy mất dép. đáng đời cho ku kia, ai bảo không chịu rào... "ăn cây nào rào cây ấy mà".... Dấm lâu wa'' chuột tha mất .......

Chia sẻ trang này