1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâu đây nhi??? Câ??n Thơ a??? Cu?fng thú vị lắm đây!

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi sun_forever, 22/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bác, biết là post không tương thích chủ đề nhưng thấy chủ đề gần như đóng băng rồi nên lại ủ ấm hihi. Đọc báo online, em thấy đây là 1 trường hợp " Hôm qua em đi tỉnh về " để mọi người không có dịp đọc online thì tham khảo hihi
    Để mình-còn-là-mình?

    1. Năm Trí rời huyện nghèo ở 1 miền quê vào TPHCM nhập học cũng là lúc chị Hai hắn theo chồng. Một mình mẹ hắn phải tảo tần sớm hôm gửi tiền cho con ăn học.

    Trí ?onghiện? môn thể hình khi nào chẳng biết. Bao nhiêu tiền mẹ gửi, hắn dành trọn để nuôi giấc mơ làm ?okiến càng?. Ngày mẹ vào thăm, Trí xắn tay áo, khoe những đường cơ vai lực lưỡng, đôi cánh tay rắn chắc. Bất chợt nhìn đôi vai gầy và chiếc lưng đã còng của mẹ, mắt hắn đỏ hoe.
    2. Trí về quê sau mùa lụt. Nghe tin, chị Hai cũng đùm chút cá kho từ nhà chồng về thăm. Mẹ mừng nấu cơm gạo mới đãi con. Chưa hết chén cơm đầu, hắn bỏ đũa, nhăn mặt: ?oCơm gì mà nhạt, chẳng ăn được. Trong kia ăn gạo dẻo quen rồi...?.
    Mẹ không buồn, đơm thêm chén nữa: ?oQuê mình mưa miết, lúa không phơi được, hạt gạo cứ bể làm đôi. Không hề chi đâu, cứ ăn đi con?. Chỉ có chị là buồn nhưng không nói, thầm trách thằng em mới ?ođi tỉnh về, hương đồng gió nội bay đi ít nhiều?...!
    3. ?oMẹ cứ nghe radio hoài, chỉ biết cải lương với hát chèo. Để con mua cho mẹ cái tivi đặng vui cửa vui nhà?, Trí hứa và sau đó trích nửa tháng lương mua tặng mẹ chiếc tivi. Bẵng đi một thời gian, có người vào thành phố, Trí ngớ ra khi nghe người đồng hương nói: ?oQuê mình đã có điện đâu mà sắm tivi làm chi!?...
    Tết năm ấy, quê Trí có điện. Hắn về, vẫn thấy mẹ ôm khư khư cái radio sau mỗi bữa cơm tối. ?oSao không bật tivi lên xem, mẹ??. ?oTốn điện lắm con. Tiết kiệm chừng nào hay chừng đó?. Trí không dám nhìn mẹ bởi hắn ?ochê? xe đò, chỉ chịu đi máy bay dù tốn tiền gấp 10 lần.
    4. Ngày nọ, Trí bỗng dưng bỏ việc ở TPHCM, về quê xin vào làm việc tại khu công nghiệp địa phương. Hắn giải thích đơn giản: ?oTrở về để mình-còn-là-mình, không bị trôi tuột. Mình lớn lên từ gốc rạ, đi xa mấy, ở lâu mấy cũng không thể để mất cái ?ogốc quê? được!?.
    Việt Trung
    Báo Người Lao Động
  2. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này e rằng đóng băng rồi các bác ạ . Mấy bác kia đang chí thú học hành thi học kì 1, rất tốt, đáng khen, đáng khen . Thực hiện đúng lời nhất là bé Cara, dán đường dây điện thoại để khỏi dial-up nữa, vỗ tay khen bé Cara vì chuyện chú tâm học hành. Cứng đầu nhất là bé Aqua, đêm nào cũng thức khuya, chẳng biết mạy mọ cái gì, làm đề tài kiểu gì mà phải online suốt sao ? Hồi trước hoacomay vào mùa thi là vứt bỏ mấy chuyện khác vào "sọt rác củ chuối" hết, thi cử đàng hoàng thì tha hồ thanh toán nó. Bé Mod thi xong chưa em ? Năm nay là lớp 9 mà tối ngày thấy vớ vẩn chuyện bé AAAAA'' thôi nhé
    Sắp lạc chủ đề , quay vòng lại kể cho các bác đang tụng kinh mùa thi nghe chơi. Hôm qua hoacomay đi ngang công ty Diệu Hiền, có bác nào bà con với người đó thì giơ tay nha, để hoacomay làm quen, để được nổi tiếng theo. Hôm qua là lễ khai trương của Công ty Diệu Hiền đó, có bác nào được làm khách mời không ? Sáng, trưa, tối gì đi ngang qua cũng thấy khu vực đó rình rang lắm. Khai trương kiểu Diệu Hiền là chấp công ty nước ngoài, nước trong, nước biển, nước suối hết luôn nhe Mà khai trương toà lâu đài đó như thế mới xứng Thấy cái bảng công bố đón khách mời ngày khai trương trước "lâu đài" to tướng chấp luôn mấy cái băngrôn quảng cáo của mấy hãng xe + bia+ dầu gội đầu ghép lại, xe cộ đi mừng lễ khai trương chấp luôn xe của mấy hãng quảng cáo nước ngoài chưng ở showroom cộng lại. Xe cộ của quan khách đi dự đậu ngoài đường chấp luôn... phân nửa lề đường 30/4. Xe xếp thành 3 hàng ngang thì chấp luôn... người đi đường, ai sợ thì phải né và chỉ có duy nhất 1 cái là công ty Diệu Hiền được người ta "chấp". Cảnh sát giao thông chấp 3 hàng xe hơi nối đuôi lấn đường trước cổng công ty ... . Mấy buổi tối trước ai đi ngang đường 30/4 phải giảm tốc độ vì sợ mấy anh CSGT dẹp đường bấm tốc độ và lơ mơ là cái dùi cui thọt lưng vì tội dàn hàng ngang khi tham gia giao thông trên đường. Nói đâu xa, hè vừa rồi 1 em con chú họ của hoacomay ham vui, mới chạy xe ngang đám thanh niên kia khi chúng đang dàn hàng chạy, em đó đã bị mấy anh CSGT chơi 1 cái dùi cui vô mặt thấy đom đóm luôn mà không hiểu ất giáp gì . Chị bạn của hoacomay làm tiệm nails ở đường Đề Thám thì khách vô 1 chút để cắt cái móng tay thôi, cũng phải dẫn xe vô trong quán phở luôn vì lạng quạng là khách bị tịch thu xe, chủ bị nộp phạt vì cái tội... đậu xe trái phép trước ... cổng nhà mình, giành lối đi của người đi bộ. Hoacomay đi mua hàng bán xôn ở đường Mậu Thân phải hồi hộp dẫn cái xe lên lề đường, dừng 10 phút chẳng lựa được cái gì theo ý vì... sợ. Sợ mấy anh CSGT cầm dùi cui nói là lấn lòng lề đường rồi... dùi cho 1 phát hoặc lập biên bản tịch thu xe thì Tết này đi bộ dài dài. Cho nên hoacomay ngồi ì trên đó luôn để có gì nói là chờ nguời quen ở trong nhà chưa đi ra
    Hồi tối qua có bé nào tham gia vũ hội hoá trang của sinh viên Liên chi hội An Giang tổ chức ở nhà ăn tự phục vụ trong ĐHCT không ? Đó đó, ý là khuôn viên trong trường, buổi tối không có người đi qua mà hoacomay thấy các bạn sinh viên cũng phải xếp xe ngay ngắn trật tự vào phía sau cọng dây đàng hoàng, không thì mấy chú bảo vệ bắt ngừng ngay vũ hội để ra xếp xe. Vậy mà người lớn ở ngay đường lộ thì ... thôi chấp. Hôm qua hoacomay bận rộn quá nên không ghé vào đó coi để tường thuật cho mọi người. Nhảy múa cuối năm để quên đi những điều phiền muộn, bất bình ở cuộc sống này là có lí lắm đó
    Mod làm gì thì làm, học hành thi cử đạt kết quả tốt nhe, hack bài của chị là biết tay đó vì chị biết bé AAAAAAAAA'' là ai rồi . Mod còn nhớ bé đi chung với em bữa offline không ? Cách đây không lâu, chị đã quen với bé ấy tình cờ ở siêu thị, chỗ tô tượng , bây giờ chị có thám tử rồi
    Chúc các em đang đi học sẽ thi tốt nhất mùa thi này. Thi lớn để ăn Tết ta lớn nhé !
  3. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy chị Mai post bài dài quá, hahaha.
    Anh Aqua hôm nào mà em chẳng thấy online suốt, vì em cũng online suốt thôi. Em đã quyết tâm sẽ ko online nữa nhưng o làm được, khổ vậy đó, thê thảm cho em là em đang trong kỳ thi chứ.
    Cần Thơ dạo này hết chỗ đi rùi, ai có chỗ nào hay mới lạ, ngon bổ rẻ thì post lên giới thiệu điiiii
  4. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu bạn vài chỗ FBK đi qua thấy nên tới nè.....
    Bún mắm: đường Mậu Thân (kế bên CLB hưu trí).O83 đây chỉ bán vào buổi chiều thôi.3500đ
    Bánh bèo: đường Lê Lai 2500đ
    Nghêu, sò, ốc........<== CARA uiiiii help me.....
    Bánh xèo: quán Ngọc Ngân (đối diện Sân vận động Cần Thơ) 15000 đ <== 2ng ăn mới hết 1cái
    Sinh tố: góc đường Nguyễn Thái Học: 4 5000đ
    Trái cây dĩa: đường vào Hàng Dương (gần CV nước í) 5000đ
    Vịt nấu chao+ lẩu: hẻm 1 đường Mậu Thân 20000 40000đ
    Chúc bạn zui, trg khiu ở CT nha.
    Nhớ ghé cafe sv Hợp Phố......

Chia sẻ trang này