1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâu đó mong em nhớ anh,dù chỉ 1 chút.!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luladasilva, 24/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    cơ mà em mà viết từ đầu thì cứ gọi là dài vài trang đếy he he...
  2. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy, cố mà văn chương cho dài dài 1 tí. Có mở bài, thân và kết thúc càng tốt. Anh cũng có vài mối tình nhiều cảm xúc lắm. Nhưng khổ nỗi văn chương lẹt phẹt. Hễ viết ra đọc lại thấy đã không xuôi rồi. Lớn lên mới hiểu hồi trước thầy giáo dạy văn phán câu xanh rờn:"Nhìn bài làm tên cậu là tôi phết con 5 luôn, thế là nhân đạo lém rùi đấy". Thế mà hồi đó anh còn cay cú ông ý nữa chứ .
  3. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    xời anh pro thế e cấp 1 đc mỗi bốn phẩy văn thoai=))...nhưng mà kể tất cả các mối thì nhìu quá sợ ko nhớ hết ạ :D...
  4. chuyennhoxd

    chuyennhoxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Đâu đó mong e nhớ a, dù chỉ 1 chút..
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    srr đã làm mất nguồn cảm hứng của bác nhớ...chúc bác nhanh chóng lập topic mới vui hơn nhớ!!!
  6. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Ối...(ko có zời ở đây đâu nhá ) giờ mơi'''''''' bít lula cũng tâm trạng (chứ mà mấy lần gặp nhìn cái mặt Lula phát ghét, kiêu kinh dị í)
    Dưng mờ bi h thấy lula cg~ là người, cũng lãng mạn đấy chứ nhể, ^^ hihi, chả phải kiêu lắm nhờ.
    Cái j` ko ở đc thì phải đi thui, đừng cố giữ quá. Cứ để nó đi và đón nhận những điều mới mẻ sẽ lại đến với m`, và đừng so sánh j` cả.(Cái này nên học tui nha, vô tư, vô lo, vô nghĩ)
    KO khuyện j` đằng ấy hết, chỉ chúc đằng ấy may mắn
    Hy vọng lần sau gặp lula ko đấm tui vì chọc ngoáy đằng ấy nhá(Mời 1m` lula 1 cốc trà đá lun)
    Được chill8x sửa chữa / chuyển vào 20:04 ngày 25/03/2009
  7. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    bài này sao giống tâm trạng hiện h của mình quá xá ,dù đã xa thật xa nhưng vẫn bắt gặp đâu đó hình bóng của nhóc

Chia sẻ trang này