1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau đớn khi biết mẹ chồng ủng hộ con trai ngoại tình

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi Thaoxuka, 09/02/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thaoxuka

    Thaoxuka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2017
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đã sai mà tiếp thêm sai thì có khác nào nối giáo cho giặc, cũng là phận đàn bà con gái sao lại lỡ đối xử với nhau như vậy. Biết là mẹ nào cũng đều thương con nhưng nếu con con làm sai và vẫn ủng hộ việc sai trái đó thì thật không thể chấp nhận được. Đó là một tình huống khá trớ trên trong câu chuyện mà Công ty thám tử tư uy tín sắp kể cho bạn dưới đây. Chắc chắn nếu bạn là cô gái trong tình huống đó sẽ không thể nào đủ can đảm để ngồi yên được.

    [​IMG]

    Kết hôn đã lâu nhưng chỉ sinh được toàn con gái nên chị Lan luôn bị mẹ chồng dè bỉu khó chịu, suốt ngày soi mói và bắt nỗi nhưng chị làm luôn lấy chữ “ nhịn ” để sống. Cũng chính vì vậy mà gia đình chị có thể được xem khá yên ấm, hơn nữa được cái chồng cũng quan tâm nên chị Lan cũng được an ủi phần nào. Thế nhưng mọi chuyện sẽ không thay đổi nếu như chồng chị không bị chuyển công tác khác tỉnh.

    Vì phải làm ở xa nên chồng chị ở luôn gần chỗ làm và chỉ về nhà với vợ con được hai ngày cuối tuần. Thời gian đầu anh rất chăm chỉ về nhà chơi nhưng càng ngày số lần về càng thưa dần, nhiều khi hơn hai tháng mới về chơi một lần. Phần vì nhớ và lo lắng cho chồng, phần cũng vì muốn xem chỗ ở của chồng ra sao, có thiếu thốn gì không, chị Lan đã quyết định lên chỗ anh công tác một hôm.

    Vì đến bất ngờ nên chị Lan mới phát hiện ra bí mật kinh khủng của chồng, cảnh tượng đáng xấu hổ kia đập ngay vào mắt khi chồng chị ra mở cửa, người cởi trần kẻ không mảnh vải che thân. Không để anh giải thích, chị liền bắt xe về thẳng quê nhà với hai dòng nước mắt chảy suốt đường đi

    Về đến nhà chị thẩn thơ bước vào phòng và suy nghĩ “ mình đã làm gì sai, mình có lỗi gì với chồng mà lại bị đối xử như vậy, chẳng lẽ hết mực yêu thương chồng cũng là có tội sao? ” Nghĩ ức quá, chị liền nói chuyện với mẹ chồng với hi vọng mẹ sẽ cho mình lời khuyên nhưng ai ngờ cú sốc tiếp theo lại ập tới. Chỉ một câu nói đó đã khiến con tim của chị như bị bóp nghẹt lại “ Có ngu nên mới không giữ được chồng, đàn bà gì đâu không biết đẻ con trai đi ngoại tình là phải ”

    Sốc và bị stress nặng lề nhưng thương con bé chị vẫn cố gắng chịu đựng một mình qua ngày. Khoảng thời gian này chị dường như bị trầm cảm, không giám nói chuyện với bất kỳ ai kể cả mẹ ruột. Không lâu sau chồng chị ngang nhiên đưa cô nhân tình về nhà, càng đau đớn hơn khi bụng bầu cô ta to gần vượt mặt rồi. Qúa mệt mỏi, chị Lan đành cắm răng chịu đựng và một mình ôm con bỏ đi trong hai bàn tay trắng.

    Đúng là đàn bà sướng khổ hơn nhau là ở tấm chồng, lấy phải người đàn ông biết suy nghĩ, yêu thương và chăm lo cho gia đình thì không sao nhưng nếu lấy phải thể loại ăn không ở dỗi, không có chính kiến, không có lương tâm thì đúng là khổ một đời. Vì vậy chị em nên cẩn trọng khi chọn người bạn đời chung sống để không gặp phải tình huống trớ trêu như của chị Lan nhé.

    Xem thêm:
    Vợ chồng cãi nhau và những hệ quả đáng buồn

    Tôi nên làm gì khi biết chồng vẫn qua lại với tình cũ đây?

Chia sẻ trang này