1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đau đớn quá, chuyện bói toán, ng ta nói trai 84 ko hợp gái 85 là sao??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tiamosempre84, 10/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đau đớn quá, chuyện bói toán, ng ta nói trai 84 ko hợp gái 85 là sao??

    muốn bắt đầu lại từ đầu, còn quyết là yêu nhau 6 tháng thôi, chuẩn bị đám cưới 6 tháng năm, cuối năm sau cưới nhau luôn.

    Về hoàn cảnh gia đình mình, thực sự mình ko thấy có vấn đề gì, bố mẹ mình đều rất yêu quí em ấy, em ấy đến nhà mình chơi ăn tối rất nhiều lần, bố mẹ mình coi như con cái trong nhà. Mình thì cũng học hành đàng hoàng, mình mới đi du học hơn 6 năm ở Ý về, chuẩn bị xin vào bọn Piaggio làm. Nhà riêng thì năm sau bố mẹ xây cho 1 cái đẹp đẽ để lấy vợ rồi, nói thật là về kinh tế vật chất ko có gì phải lo lắng cả. Tình tình mình thì cũng vui vẻ dễ chịu, hình thức thì mỗi tội hơi lùn chưa đc 1m70 hehe, nhưng mặt mũi thì rất sáng sủa đàn ông, ra đường gái nhìn theo đầy.

    Nếu thực sự lý do chỉ là vì 1 lời phán nhăng cuội của thằng thầy bói mà bây giờ 2 đứa phải chia tay thì mình đau đớn quá. Mình ko muốn ép em ấy phải chống đối lại bố mẹ vì mình, vì em ấy rất gắn bó với gia đình, bây giờ 2 đứa có đến với nhau cũng ko trọn vẹn, vui vẻ gì. Nên mình quyết là thôi chia tay, ko có duyên thì ko ép.

    Cả đêm hôm qua nghe em ấy khóc như mưa, gào thét, năn nỉ, bây giờ mới dập máy đc, bức xúc quá phải lên viết mấy dòng. Lát nữa mình sẽ đến tận nhà em ấy nói chuyện với bố mẹ em ấy, nói cho bố mẹ em ấy biết là mình yêu em ấy nhưng mà 2 bác phản đối thì thôi, cháu ko muốn làm em ấy buồn, làm em ấy khó xử khi yêu cháu, nên cháu sẽ để em ấy đi, ko níu kéo gì cả. Còn bây giờ thì 2 bác cho cháu xin lại đôi dép để cháu về.

    Việt Nam làm mình đau đớn nhiều quá, biết thế ở lại bên kia quách cho rồi huhuhu.....

    Các bác an ủi em mấy câu cho em nhẹ lòng nhé.
  2. Valdes80

    Valdes80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Xịt,em là e ghét nhất mấy cái thể loại bói với toán,chả lẽ cứ thằng nào 84 lấy con 85 cũng đau khổ bất hạnh ah.Nói chung e ghét nhất thể loại thầy bói ,mà cái loại nghe thầy bói sái cổ còn lởm hơn.Bác nói thẳng với em ý là em yêu anh hay em yêu cái thằng thầy bói.Éo hiểu giờ này còn cái thể loại mê tín vớ vản này thì đến bao giờ mới khá đc.
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Buồn nhỉ, nếu bác đã quyết thế rồi thì cũng đành thôi. Chút nữa bác thử cố thuyết phục phụ huynh em ấy xem sao, nếu ko được thì hẵng xin lại đôi dép. Chia buồn với bác nhé..
  4. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Trường hợp này các anh phổ cập mãi rồi mà không tiếp thu là sao?
    Bây giờ vẫn chưa muôn đâu, hành sự đi, 2 tháng sau thì dắt gái quỳ trước mặt bố mẹ gái rồi nức nở : " Thưa 2 bác, chúng con đã làm cái việc có lỗi với gia đình ta rồi ạ! Giờ thì con xin chờ ý kiến chỉ đạo từ gia đình, chứ cái A dạo này tuyền nôn khan ví lại thèm khế thôi ạ...hứt hứt...sao đời chúng con lại khổ thế lày???"
    Nói thật lớn, khóc thật hoành tráng vào. Làm sao cho hàng xóm nhà gái nghe hết.
    Một tháng sau đó thì đóng giường cưới đi là vừa.
  5. quang20091

    quang20091 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    thuyết fục bố mẹ nhà gái bao h cũng dễ hơn thuyết fục nhà trai. gái khóc lóc thì bạn fải động viên gái, vững lòng tin. thuyết fục các cụ bên nhà dần dần, chưa chi đã buông xuôi thì hoá ra thằng thầy bói nó nói đúng à ?
    mà mình cũng 85 nhưng chưa thấy 1 ông thầy nào dám to mồm fán không hợp 84. chưa kể còn là khá đẹp vì có nhị hợp. tuổi và mệnh, cung cũng đẹp. bạn nên từ từ chiến đấu, đừng có hở ra chia tay chia chân,
    Dù bố mẹ em ấy bây giờ vẫn fản đối nhưng quan trọng là em ấy quyết định như thế nào ? và hành động của bạn ra sao ?
  7. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Vỗ ngực là học bên Ý về mà không học được tí gì của dân Si-xin ah??? Xách khẩu hoa cải đến, không thì làm con tông kề vào cổ thằng thầy bói ấy, mày không nói lại ****** phang cả nhà, xem nó có dám nói như cũ không???!!!!!
  8. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Ịp pẹ, gái gào thét cơ mà, giãy thế éo nào được
    Thực ra thiển ý của em là : chú chủ thớt nên phắn về Ý ở cho đỡ đau đớn í
  9. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Tiền trảm hậu tấu, xách thằng cu con về cho 2 cụ nuôi. Bọn con trót dại
  10. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Đời người chẳng ai muốn phải cưới 2 lần cả, nên cân nhắc kĩ, thầy bói nói không nên tin một người mà nên xem khoảng vài chỗ chắc chắn rồi mới quyết định, tất nhiên nếu xem phải thầy dỏm thì ráng chịu
    Em là em tin thầy bói nói, vì nhiều thứ bây giờ nghiệm lại vẫn thấy đúng

Chia sẻ trang này